1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người tôi đã đang và sẽ yêu 1 điều .
    tình yêu của tôi đủ dành cho tất cả mọi người
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh rất muốn đỡ bé dậy như mọi lần bé té ngã nhưng bây h thì không thể, bé hãy tự mình đứng dậy, bé hãy học cách giải quyết vấn để mà không có anh ở bên cạnh, đã có lần anh từng nói với bé khi chúng ta vượt qua được qua nỗi đau, đứng dậy sau những lần vấp ngã thì chúng ta sẽ lớn lên và trưởng thành hơn rất nhiều. Anh hy vọng bé sẽ làm được ?.
    Bé hãy nhớ rằng bé không cô đơn một mình, bé vẫn còn có bạn bè và người thân, bé vẫn còn có anh, tuy anh không ở bên cạnh bé nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của bé, anh luôn ủng hộ và cổ vũ hết mình cho bé.
    Chúc bé vui vẻ và hạnh phúc!
    [/quote]
    Anh à, lần đầu tiên bé ngã mà người nâng bé dậy không phải là anh! Cảm giác là lạ! Nhưng thấy thương mình vô kể! Bao niềm thương bé gom thành nỗi nhớ, để tặng một người bé chưa kịp gọi tên ... là anh đó anh không biết sao!?
    Bé ấy à, vẫn can đảm và đầy tin yêu như ngày chưa gặp anh, vẫn vững vàng trên mỗi chốn đi về, nhịp chân vẫn gõ nhưng trên con đường xa lạ với bé, nhớ con đường ngày nào chúng ta sánh đôi quá mà giờ xa rồi.
    Bé còn nhiều người bạn, nhưng quan trọng nhất bé còn niềm tin anh ạ! Niềm tin sẽ giúp bé vượt qua tất cả, kể cả một người tên là ... anh!
    Bé đang vượt qua và đang tới đích, bé hạnh phúc. Còn anh?
  3. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Anh vui lắm bé có biết không? Một niềm vui khó tả? Anh đã mỉm cười với chính mình bởi ngay lúc này đây anh cũng đang phải học cách gặm nhấm những niềm vui và nỗi buồn mà không có bé ở bên.
    Bé à! Anh cũng đang rất hạnh phúc bởi anh có một người bạn như bé.
    Anh chúc bé sẽ có thật nhiều thật nhiều niềm tin ?. vào cuộc sống này.
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tất cả những gì đã qua để bây giờ chúng ta lại là bạn như ngày đầu, như chưa từng có những nỗ lực hết mình của cả hai sao? Buồn nhỉ, chẳng muốn nghĩ nữa anh à!
    Dù sao bé cũng vẫn là bạn anh, như anh từng là bạn bé vậy.
    Bé vẫn tin, và yêu lắm cuộc sống này, và bé biết anh không có trong niềm tin và tình yêu của bé nữa!
  5. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Này nhé. Một con đường nhé.
    Sống ai cũng thế, mỗi người có một trái tim, một khối óc, một đôi tay và một đôi chân không giống ai. Tớ cũng vậy. Mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện sống, một dòng sông, một hàng cây để yêu và một con đường để đi ( không giống ai ). Tớ cũng thế.
    Thế thì có chuyện gì để nói. Chẳng có chuyện gì cả. Nhưng tớ vẫn thấy trong người tớ không ổn cho lắm. Chuyện là thế này.
    Tớ tuổi không nhiều mà cũng chẳng ít. Sức khỏe chẳng thừa, học vấn thì như các cậu thấy cũng chẳng ra sao, mà tính tình cũng chẳng giống ai cả. Híc. Chán quá. ( bọn bạn tớ đầy đứa vợ con hoành tráng rồi đấy...). Đấy là sơ lược là như thế.
    Tớ bây giờ đang khốn khổ với một chuyện mà tớ chịu tớ không thể biết được thế nào cả. Rằng chẳng biết ngày sau tớ thế nào nữa,... Bạn bè tớ thì nói: mày mà sống không có mục đích thì mày chết mẹ đi cho rồi ( khi thấy tớ suốt ngày bay bay cùng tháng ngày, hic...). Khốn khổ cho tớ thế cơ chứ. Công việc tớ vẫn tốt, ông chú tớ tin tưởng tớ.Chẳng vấn đề gì cả. Vấn đề chỉ là tớ.
    Trong người tớ. Tớ vẫn thấy không ổn tí mô hết. Nhiều lúc tớ nghĩ chẳng biết tớ đi làm, sống loanh quanh thế này làm cái quái gì nữa. Tớ cũng muốn phấn đấu thế này thế nọ nhưng không ổn lắm.
    Đọc Khổng tử và nhiều nhà hiền triết tài giỏi khác họ khuyên: Tề gia trị quốc bình thiên hạ mới là trang nam nhi. OK. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín làm câu răn mình, nào là ở hiền thì gặp lành... OK.
    Đọc Hậu Hắc Học ( hình như của Tôn Ngô ) thì thấy anh hùng hào kiệt trong thiên hạ rặt toàn kẻ tâm đen mặt dầy. Muốn thành hảo hán anh hùng hay có danh với đời thì hãy tâm đen và mặt dầy đi... huhuhu... Ông ta nói có lý lắm lắm, dẫn chứng xác đáng lắm lắm và tớ thấy cuộc sống ngày nay nó cũng thế lắm lắm. Tiếp xúc với cái cuộc sống bề bộn này tớ mới thấy rằng không hẳn là trời thương người tốt đâu. (Con gái cũng thế chúng nó cũng chẳng thích thằng nào hiền lành dễ thương đâu). Chẳng biết nghe ai nói nữa à.
    Thế đấy: Chẳng biết nên làm kẻ lâu la hay "phấn đấu" làm kẻ "anh hùng" vang danh sông núi nữa.
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bạn này có nhiều tâm sự nhỉ!
    Tớ chú ý đến bạn ngay từ đầu bước chân vào diễn đàn này!
    Bạn nói về Khổng tử rất hay, tớ cũng biết một ít về đạo giáo, giáo lý. Nếu bạn có hứng thì PM cho tớ, chúng ta cùng chia sẻ!
    Tri kỷ!
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lâu quá rồi, không thấy anh, anh làm gì mà bỏ quên diễn đàn này, nơi đang có ... bé vậy?
    Hu hu hu, bé đang khóc anh nè, trời lại mưa anh ạ!
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em hết xiền gồy, lên nhanh để em còn bán =))
  9. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nữa bé! anh đã về rồi đây. Ngoài trời không còn mưa nữa, trời đã trong xanh trở lại và không còn những đám mây đen u ám, chúng báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu..
    Anh đã đi đã đi và đã đi, anh bước đi trên con đường mà anh đã chọn, trong những ngày qua anh đã làm được rất nhiều việc, anh bắt đầu 1 cuộc sống mới mà không có em, anh đã mỉm cười với mọi người nhiều hơn, anh đã lấy lại được niềm tin, cảm hứng và nhiệt huyết trong công việc của mình và bây giờ anh cảm thấy yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Bé đã nói rất đúng, có niềm tin là có tất cả và anh đang và sẽ sống vì cái niềm tin đó.
    Bé à! Nếu cứ theo chiều hướng tốt như thế này thì anh tin, anh sẽ vượt qua ? vượt qua được tất cả.

    Thế còn bé? Những ngày qua cuộc sống của bé có gì xáo trộn nhiều lắm không?
  10. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Gửi lòng mình cho gió quấn đi...
    Hôm nay trong người tớ thấy lạ lắm. Chẳng biết có ai đang nhắc nhở mình hay là sắp có gì thay đổi đây.?
    Lên mạng vô tình đọc được cái nick tên "Cơn_gió" làm tớ vui vui. Vui vì lâu lắm rồi mới nhớ đến câu: "Gửi lòng mình cho gió quấn đi...". Vui vì có cái chữ " gió", làm tớ lại nhớ đến cô bạn mới quen của tớ.... 1 cô gái khi buồn vẫn có thể mỉm cười thật tươi.
    Dạo này tớ hay suy nghĩ lung tung quá, nhất là về ngày mai, về ngày mốt, và về hai ngày sau nữa. Chẳng biết thế quái nào cả.
    Dạo này tớ hay suy nghĩ lung tung quá, nhất là về tình yêu, tình báo, tình cảm con người. Chẳng biết thế nào nữa.
    Người ta nói những suy nghĩ này nọ làm người ta lớn lên còn tớ thấy nó làm cho tớ già đi nhiều lắm. Già không phải vì thêm nhiều tuổi...Mà vì chúng ta là những sinh vật mong manh yếu ớt và có đầy thứ độc hại làm ta già đi rồi sao lại không giữ cho mình một tâm hồn trong sáng, vui vẻ nhỉ, sao cứ phải bắt tớ nghĩ nhiều về những vấn đề không tốt thế này?
    Người ta nói những va vấp cuộc đời làm người ta khôn lên còn tớ thấy nó làm cho tớ buồn nhiều lắm. Buồn không phải vì tớ ngu, người ta khôn mà vì sao mỗi người chúng ta đã khổ lắm rồi sao lại còn làm khổ nhau nhỉ, tớ thấy quá lạ đi.
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 06/07/2007

Chia sẻ trang này