1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh à, hạnh phúc với bé bây giờ không phải là đứng dậy vì bé chưa từng vấp ngã đâu anh, cũng không phải là có niềm tin vào cuộc sống vì bé chưa từng mất niềm tin anh à, đó cũng không phải là điều bình thường vì thực sự bé chưa tìm được điều bình thường đó trong cuộc sống!? Anh có hiểu được không!?
    Bé thực sự chưa tìm lại được nguồn hạnh phúc, và bé đang kiếm tìm nó đây, có thể nhọc nhằn, có thể khó khăn nhưng ai bảo là hạnh phúc là thứ không thể tìm lại được.
    Anh cứ chờ, và bé tin bé không phụ công anh vẫn dõi theo từng bước chân của bé trên mỗi bước đi về xa lạ, dù rằng anh không bao giờ cùng bé đi trên một con đường như ngày xưa nữa!
    Chúc anh vui!
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hix, bác haitien08 ui, bác là ai, giả nhời minh oan cho em cái chứ, chít mất thui. Chúng nó cứ bảo em vừa chia tay bạn trai nên vào đây spam nè!
    Trò chơi kết thúc ở đây bác nhá! Chúc bác vui!
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ộc, bó tay 2 bác này........chơi kiểu rì thế ko bít, buồn nôn !
  4. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    From: haitien08
    To: everyone
    Subject: vài dòng tâm sự
    Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn của mình tới bác Vuhon - người đã lập ra cái Topic này để cho mọi người vào đây có thể giãi bày, tâm sự và gửi gắm những tình cảm của mình tới những người mà chúng ta yêu quý nhất. Nhân đây tôi cũng cảm ơn mods và min - những người mà đã xây dựng Box Hp, duy trì và phát triển Box lớn mạnh như ngày hôm nay.
    Mình tham gia cũng tương đối nhiều Box nhưng có lẽ Box Hp là Box mà mình dành cho nhiều tình cảm hơn cả bởi Box Hp không những là Box địa phương có các hoạt động offline sôi nổi (tuy rằng đợt này các bạn hơi ?otóc nâu môi trầm?) mà còn là Box có phương hướng phát triển đúng đắn được điều hành bởi các Mod rất có tâm huyết, điều đó thể hiện qua số lượng đông đảo các mem đã tham gia ngôi nhà Box HP. Ngoài những lý do trên thì HP còn là nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Ở nơi đó mình có rất nhiều kỉ niệm: vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, cả niềm tự hào và lòng hận thù nhưng có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi mình sẽ xa HP mãi mãi, chắc lúc đó mình sẽ nhớ HP nhiều lắm (và mình rất sợ phải đối mặt với những giây phút chia tay)
    Các bạn à! Mình biết đến ttvn trong một lần rất tình cờ, mình nhớ là lần đó có 1 người bạn gửi 1 đường link của ttvnol, mới đầu thì mình chẳng hề quan tâm tới đường link đó lắm bởi mình nghĩ đó cũng chỉ là 1 trang Web thông thường như rất nhiều những trang Web khác. Nhưng sau đó mấy ngày, có thể nói đây là bước ngoặt để mình đến với ttvn, thằng bạn nó mới hỏi lại cái đường link mà nó đã gửi cho mình (bởi đợt đó mình đang kiếm 1 cái máy ảnh nên nhờ thằng bạn nó tìm hộ) và mình đã mở đường link đó ra và mình đã choáng váng và bất ngờ thật sự vì những gì mà ttvnol đem lại, theo như Quảng cáo thì ttvn mang cả thế giới đến ngôi nhà của bạn. Cả ngày hôm đó mình không làm việc mà chỉ ngồi lướt hết các Box này đến Box khác và điểm dừng chân cuối cùng của mình trong ngày hôm đó là Box HP.

    Những ngày sau đó mình vẫn vào ttvn đều đặn và Box mình hay vào nhất có lẽ Box Hp bởi lúc đó mình mới biết đến ttvn nên chưa có nhiều những người bạn ở các Box khác. Sau đó mình lấy ttvn làm Home Page trên máy của mình. Trước kia đã thành thói quen trước khi bắt tay vào 1 ngày làm việc mới, việc đầu tiên của mình là vào các trang thông tin mang tính chất thời sự cao như: vnexpress.net, dantri.com, ngoisao.net, ? để Update thông tin hàng ngày, nhưng kể từ khi biết đến ttvn thì thói quen đó của mình đã dần thay đổi bởi mình cảm nhận được ở đây có tất cả những gì mà mình cần và quan điểm về một thế giới ảo cũng thay đổi trong mình.
    Trước kia trong tư tưởng của mình thế giới ảo là 1 thế giới đầy những cám dỗ và lừa lọc, họ lên mạng để làm gì nhỉ? Chắc là chỉ để chat chít, tán gẫu và nói những chuyện hết sức vô bổ, vậy tại sao họ không giành những thời gian vàng ngọc đó cho công việc, học tập và giải trí nhỉ? Và chỉ đến khi mình gặp một chuyện buồn trong cuộc sống mà không biết chia sẻ cùng ai thì mình mới nghĩ đến ttvn, mình đánh liều 1 phen mang tâm sự của mình vào Box Tâm sự, thực sự trong thâm tâm thì mình cũng chẳng hy vọng là có thể giải toả được nỗi buồn đó, nhưng thật bất ngờ là sau tâm sự đó mình đã nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ những người bạn ảo, có người còn vào YM của mình để trò chuyện với mình hàng tiếng đồng hồ và sau buổi hôm đó mình đã có cái nhìn khác về ttvn nói riêng và thế giới ảo nói chung.
    Và bây giờ mình đã coi ttvn như một người bạn thân, khi có khó khăn, ưu phiền trong cuộc sống mình đều tìm đến ttvn để tâm sự, giãi bày và tình cảm mình dành cho ttvn cứ lớn dần theo năm tháng. Qua ttvn mình có thêm nhiều nguời bạn mới, có những người chưa một lần gặp mặt, có những đã trở thành bạn tâm giao của mình và mình rất hạnh phúc vì điều đó.
    Có lẽ các bạn cũng chưa biết, hiểu nhiều về tôi và ngược lại. Trong thời gian qua tôi không online thường xuyên và không có nhiều thời gian để post bài nhưng tôi rất cảm ơn những người đã tạo ra sân chơi ttvn nói chung và Box Hp nói riêng để mọi người xích lại gần nhau hơn.
    Một lần nữa xin cảm ơn các bạn!.
    Được haitien08 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 18/07/2007
  5. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi hắt xì hơi liên tục chả biết có ai mong mình, hôm nay vào Box Hp hoá ra có bạn conthanbien đang kêu mình, thảo nào.
    Nếu mà đúng như thế thì đã làm seo mà không đúng thì đã làm seo, thế conthanbien không biết thanh minh là 10 lần thú tội ùa, bạn conthanbien ưi nói xuông như thế nì hổng có ai tin đâu, hay là hôm nào chúng mình (đựng lườm yêu thế mừ) mời cả Box Hp đi off 1 phát rùi thanh minh với Box HP tiện thể thanh minh với cả ttvn luôn là tớ và cậu hổng có gì? Đồng ý không?
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hí hí hí, tớ cũng định thế bác nì!
    Dưng mà off ở đâu thía, mà bác cho em đăng ký 2 suất nhé, nộp tiền một suất thui nha. Bác cứ gọi cho ku em Tú là nó gọi em ngay!
    Ùi, nguy roài đây! Rằng thanh minh là thú tội kia mà!
    Bác vui nhé, mà dạo ni bác bận gì cứ để tớ nhắc mãi! Dưng mà đọc tin của bác tớ rất vui, chúc vui nha!
  7. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chắc là off trên HN thui nhưng đợt này chắc không được rùi bởi sắp tới mình phải đi nghỉ mát ở Hội An cùng Cty nên có lẽ cũng phải đến khoảng đầu tháng 8 mình mới rảnh.

    Lúc nào về mình sẽ lên kế hoạch off và mời các member of Box Hp đang làm việc và học tập trên HN cũng như các bạn dưới HP tham gia cùng cho vui.
    Cũng phải off cái để cho mọi người trên HN biết mẹt nhau để sau này ra ngoài đường nỡ có đụng xe thì còn biết người nhà mà tránh chứ, hì hì (Cái này mình sẽ trao đổi thêm với mods đang ở trên HN).
    Còn cái vàng vàng kia thì phải súp pơ soi rùi, trước tiên cậu phải chứng minh được thân nhân của suất thứ 2 kia có quan hệ như thế nào với cậu? sau đó sẽ hạ hồi phân giải, lưu lý chỉ ưu tiên trong những trường hợp đặc biệt như: chồng, người yêu sắp cưới, con <4 tuổi (cái nì em áp dụng đúng theo quyền lợi đi nghỉ mát ở Cty em, hiii)
    Thế nhé! À cho hỏi hôm qua conthanbien ngủ ngon không? Có ai làm phiền nữa không?
    Chúc mọi người luôn vui!
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ùi, cảm ơn bác nhiều nhiều, mấy hum nay em ngủ ngon lắm, hehe, không làm phiền ai thì không ai phiền mình mờ!
    Khi nào có kế hoạch bác PM cho em cái nhe! Rùi em tìm cách chứng minh quan hệ với thân chủ sau ạ!
  9. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    oke ... ma đam
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhắc nhở các bạn nha : Ko buôn chuyện ở những chủ đề thế này nhé. Và ko lại quote bài đã quote rồi.
    Muốn nhắn tincho nhau vào Nhắn tin miễn phí.
    Muốn trò chuyện vào Phòng khách

    .....
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 19/07/2007

Chia sẻ trang này