1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn thường xuyên vào đây, định viết tiếp nhưng sợ làm cắt đứt đoạn câu chuyện của các bạn, tớ nghĩ như thế mình sẽ vô duyên lắm. Nếu các bạn thấy hứng thú, các bạn cứ tiếp tục. Tớ được cười về những câu chuyện của các bạn, nhưng có lẽ chỉ dám gượng cười thôi. Chúc các bạn vui!
    Mod cứ để kệ mọi người đi! Cho nó box nhộn!
  2. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Say (1)
    Tớ đang say rượu đấy. Giờ là 1h32'' đấy. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi là tớ phải đi lang thang tiếp rồi. Hay ra phết cái chuyện đi lang thang 1 mình các cậu àh.
    Lâu lắm tớ mới vào ghi nhật ký à.
    Vài ngày nay có vẻ là một ngày tốt về công việc nhưng tình yêu và các vấn đề khác về tình cảm là tớ cần xem lại. Cụ thể là tối qua tớ chết thay cho thằng nào đó gần hai chai,và tối nay đi đám ma về cô bạn tớ từ chối ko mời tớ đi sinh nhật của cô ấy. Chà chà.... không thành vấn đề lắm nhưng tớ nghĩ cần phải xem lại bản thân vì hôm nay ông anh tớ nói đi với mày tao thành dở hơi mất.
    Mẹ kiếp cái cuộc đời con con này. Đến giờ phút này thì tớ tin rằng trong thiên hạ toàn thằng giỏi không à. Chẳng có thằng nào dốt hơn mình hết, chẳng có thằng nào tốt bụng mà không có tiền mà vẫn nói phét là mình tốt hết. Giờ điều kiện cần của thằng tốt là phải có tiền hết. Điều kiện cần để ông làm chủ một đóa hoa là là tiền hết , không thể khác được. Giờ tớ mới thấy thằng nào đó trên box hp nói đúng: nếu tôi có nhiều tiền tôi sẽ cho bạn thấy sự đúng sai, sự tốt xấu, mọi ngõ ngách tâm hồn mỗi con người... và nhiều thứ khác. Tớ sợ điều này quá vì tớ là thằng không có tiền và không có khiếu làm tiền.
    Giờ ngồi đây tớ mới sợ hãi biết bao nhiêu bởi trên trái đất này không biết có chỗ đứng cho một thằng ngu ngốc và chậm tiến bộ như tớ không. Mẹ kiếp nhiều khi tớ muốn buông xuôi tất cả mà chẳng cần chó gì cả. Không làm được thì thôi vậy chứ biết sao đây.
    (1)cái sự say này đôi lúc cũng chán lắm các cậu à.
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đồng chí vuhon, biết là cho nó vui nhộn nhưng đó là quy định của TTVN rồi, hiện nay bên trên đã có cả 1 đội quân chuyên đi soi các mod kolàm tốt các quy định của TTVN sẽ bị xử lý ngay vì vậy tớ phải làm tốt chức trách của mình.
    Nếu các bài viết mà không phù hợp với nội dung chủ đề kiểu như vậy tớ đành phải xử lí thôi.
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới thấy bác vuhon chủ quán!
    Đây là sân chơi chung mà bác! Bác cứ vào đi, tớ hầu chuyện bácđây này!
    Mong những bài viết của bác cho thêm phần nhộn nhịp!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đây có phải là lời của một kẻ say trong cơn tỉnh không!
    Bác kelangthang như tớ biết hình như không tỉnh táo đến thế đâu ạ!
  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Sắp sinh nhật , tôi cầu cho nó ko đến . Sinh nhật , chả hiểu sao lại thấy nó thật nhàm chán, nhạt nhẽo , vô vị .
    Sinh nhật
    Đó là ngày 1 đứa trẻ sinh ra . Và người đáng được nhắc đến hôm đó phải là bà mẹ chứ nhỉ ?? Mà nếu thế thì sẽ chả ai nhắc đến tôi _ đứa trẻ được sinh ra
    ______như thế cũng tốt , vì tự nhiên lại muốn chả ai nhắc đến mình __________quái lạ !
    Sinh nhật , rất nhiều người hỏi tôi sẽ làm gì cho sinh nhật mình . Chả gì cả ___ đó là điều tôi muốn nói ,nhưng chả phải điều họ muốn nghe . Họ muốn 1 có 1 sinh nhật tưng bừng ( ủa , sinh nhật họ hả ??) , để gặp gỡ nhau , fải rồi , bạn bè cũ toàn ng` lâu rồi ko gặp , nhưng tôi lại cảm thấy chả hứng thú chút nào
    Vẫn những gương mặt ấy , nhạt nhẽo nói cười , vô vị , cũng chả hiểu sao giờ lại cảm thấy những nụ cười ấy , những gương mặt ấy ......cứ bạc phếch ......tôi ước họ đừng cười , tôi ước họ đừng nói , tôi ước họ im lặng ...im lặng ( ???????)
    ________để làm jì ??????? họ đâu phải tôi ? họ đâu thể bước vào thế giới của tôi ? tôi cũng đâu cho họ cơ hội nào ?_______vậy cần họ im lặng để làm gì ??? sao ko để họ nói cười và để ta im lặng ??????
    sinh nhật
    Tôi cầu cho ko ai nhớ nó .
    " Gì cũng được " _ đó là câu trả lời cho câu hỏi về sinh nhật , cũng là câu trả lời chả ai muốn nghe .
    Mẹ bảo , sinh nhật mày nên thế này..... thế này .......Ko , để làm jì ?? con ko thích .
    Bạn hỏi , mời bạn chứ .......ko , ko mời ......
    ________________rồi lại tự hỏi , sinh nhật là gì vậy ?
    Mẹ giận , bạn.... giận ????
    _________cũng chả thay đổi được gì ___cái tâm trạng ấy .....
    ______________ko vui , ko buồn .....mọi thứ cứ nhàn nhạt ,nhàn nhạt ........qua đôi mắt đó ...................................
    Tháng này bão muộn quá ........................

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 20/07/2007
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Gửi ...........Gió
    ............................"Anh đừng xa nữa , em bỏ tất cả , em quên tất cả quên cả ánh trời, quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, quên cả lối đi Chỉ còn nhớ anh! ".................
    ________Đêm _____ bài hát cứ văng vẳng , văng vẳng........
    _________Gió có nghe thấy chăng ??
    Như một ước vọng ______như tiếng thở than _______ như lời cầu khẩn _____như giấc mơ _____như giọt nước rơi
    Gió à .
    Sao gió cứ lang thang mãi____ lang thang mãi___đem theo nụ cười lãng du __ nụ cười bàng bạc ___ bạc phếch theo thời gian ........
    Sao gió cứ lang thang thế ____lang thang thế ____đưa ánh nhìn xa xăm___ánh nhìn bàng bạc ____ hờ hững đến nhạt nhoà..........
    Gió khiến trái tim cằn khô , bụi bặm____Sao em lại thế ??
    Gió đóng chặt cánh cửa khiến tâm hồn u tối , lẻ loi ____Sao em lại thế ???
    ________Em có nụ cười thật đẹp
    _________Em có đôi mắt thật trong
    __________ Và tâm hồn như đại dương sâu thẳm
    ở đó có gì ??
    ta ko biết
    có ai không biết đại dương nhưng có ai biết hết về nó ??
    ta cũng vậy __ ta không thể biết hết về đại dương __về em _ ta chỉ mong em để cho ta _ ai đó__có thể chạm vào em __ chạm nhẹ vào ___ nhẹ thôi
    ______________Gió này , khi nào em dừng lại ?

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 20/07/2007
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mượn lời ha.anh chúc mừng sinh nhật các bạn sinh cùng tháng 8 mùa thu với tớ!
  9. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Định chẳng viết gì hôm nay cả, nhưng lang thang trên box hp này, vòng trên cái thế giới "ảo" này thấy nhiều thứ chẳng "ảo" tí nào?
    Cái tôi của con người chúng ta thật là mạnh, nó can thiệp và có mặt mọi lúc, mọi nơi à.
    Lên box hp mới đầu tớ choáng lắm, choáng bởi sở học, bởi sự thông thái của những người trẻ tuổi, bởi sự mênh mông của kiến thức, bởi sự chiêm nghiệm cuộc sống này của các bạn,... Lên mới biết rằng tớ còn nhỏ bé lắm và các bạn đáng tôn trọng biết bao. Đó là những gì tớ tìm kiếm, là những gì tớ muốn khám phá...Thời nào cũng vậy, ở đâu cũng thế, ẩn hiện sự tinh anh. Đó là điều mừng.
    Lên box hp mới đầu tớ ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên bởi sự hay ho của cái diễn dàn và của các bạn. Và rằng tớ cũng ngạc nhiên bởi ở trên này chẳng hề thiếu sự bon chen, chẳng hề thiếu sự ngốc nghếch của những cuộc sống thực,... thế mới biết con người ta thật là hay...
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Gửi một người đang ở rất gần em!
    Biết nói gì với anh trong lúc tang thương này!? Những giọt nước mắt sẽ được lau khô, những nỗi đau sẽ qua đi theo năm tháng thời gian, kể cả khoảng cách giữa chúng ta cũng sẽ dần đến vô cùng!
    Chỉ có nỗi nhớ, niềm thương, sự hối hận, xót xa trong em đang gửi đầy trong không gian là còn mãi theo năm tháng của thời gian mà thôi! Làm sao có thể xoá được!? Làm sao!?
    Gửi Người đang ở rất gần con!

Chia sẻ trang này