1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...tớ thấy khó chịu , thực sự là tớ thấy khó chịu cực kì , tớ muốn chửi thành lời , nhưng người ta thể nào cũng nói tớ là trẻ con , nhãi ranh miệng còn hôi sữa , ko sữa đâu , thơm mùi bột rồi đấy.......
    .....tớ định lòng vòng một tí , nhưng thiết nghĩ cũng chẳng để làm jì , thôi thì tớ type luôn này , là thế này , topic Gửi này thì cũng chẳng fải của tớ , tớ chỉ ra rồi vào , đọc và đọc thôi .Tớ tôn trọg và tớ cũng chẳng đủ trình để comment .Đọc những cái mà bác VuHon viết , tớ thấy " chất " lắm , chẳng giống những jì mà một số người đã viết , và thế nên là tớ dek thích người ta viết linh tinh , liên thiên jì trong topic này nữa, cảm jiác như là bẩn đi ấy....tởm
    ......xjn lỗi nếu như tớ động chạm đến ai đó ,nếu muốn thì cứ nghĩ rằng " chắc nó trừ mình ra ".....và tớ cũng chỉ muốn type cho 1 ai đó đọc thôi....kệk kỡm vãi ...
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    " Chắc nó trừ mình ra !" ^^_,
    ...................bạn
    Đứa bé gái tha thẩn trên con đường đầy lá rụng . Những chiếc lá nhỏ xíu , vàng vàng , chen nhau rời cành mỗi khi có con gió ngang qua.___ " Sao lá lại rơi vậy ?" , đứa nhỏ chỉ cái lá nhỏ xíu trong tay nó
    - Vì gió , gió ko mang lá theo , nó nghĩ nó chỉ đi qua mà ko hiểu nó đã để lại đằng sau những gì .
    - Tại sao lại thế ?
    - Vì gió nghĩ đã ko thể mang theo thì cũng ko có gì để để lại.
    - Buồn nhỉ ! .................._,
    Đứa bé đi xa hơn , với nỗi buồn " là lạ " nó học được .
    Một ngày , nó gặp đứa trẻ khác , cũng tha thẩn với nỗi buồn bên cạnh .
    - Bạn đang buồn à ? , đứa bé gái hỏi bạn
    Mỉm cười _ đứa bé trai chỉ cái túi bên cạnh con bé _" Là bạn đấy chứ !"
    Con bé bật cười , toe toét " Đấy là thứ tớ nhặt được thôi ! Vô tình nhặt được khi nó bay ngang qua "
    - Tớ xem được ko ? _ thằng bé chìa chiếc túi nhỏ của mình _ và bạn có thể xem nó .
    - Xem ư ?Nhưng có gì mà xem chứ ? Chỉ là một chiếc lá rụng
    _ con bé lắc đầu và lại cười toe toét , nó chỉ lên trời và tiếp _ Mùa thu đấy , luôn có những chiếc lá rụng .
    ...........................................
    Rồi chúng thành bạn , một ngày ......một ngày .......con bé đếm ........cũng chả biết tại sao nó lại đếm ......... có lẽ nó đang nghĩ đến những cơn gió đi qua..............
    .........bạn bè thì sẽ không thể như gió , phải ko ? Bạn sẽ ko để tôi là gió chứ , Bạn của tôi ?

  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Gửi ......ngố : cảm ơn ngố nhìu lém ná, còn lần 2 ko nhỉ, chắc có chứ ?
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Gửi: Tớ ko muốn nhìn thấy bạn cứ đau lòng thế đâu. Cái hình ảnh vui vẻ, trẻ trung, nhí nhảnh của ấy đâu rồi. Vui lên đi. Đời là mấy tý
  5. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    " Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    Hãy yêu thương để có nhau mãi về sau
    Người yêu nhé nhìn em lần nữa
    Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
    Và em sẽ nhìn anh và hát
    Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói "
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    ..." Anh chỉ như những điều dang dở
    Đến với em để thành cái nguyên lành "...

  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm rùi, mệt mỏi rùi....đêck thèm quan tâm nữa, chấm hết nhá
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bến Bính mùa ám nước
    [​IMG]
    (photo by Phidieulan)
    Mây trời vần vũ doạ dẫm. Tớ ngồi khểnh trên bờ uống bia cỏ ăn trứng cút và phơi sáng thoải mái không ai cấm. Bến Bính của tớ láo nháo trong mùa ám nước. Những chuyến phà hục hoặc qua sông. Bờ bên kia đầy bèo tây mà bọn nhiều chất nghệ nó gọi là Lục bình, í í í... Xa xa là cây câu chỉ phục vụ xe ôtô và mấy đứa hấp lìn đạp xe đôi lên hóng mát (Tất nhiên khá nhiều xe máy & mũ bảo hiểm) Tớ ghét cây cầu, nhìn nó rất ngố và đần độn (Đi bộ vòng từ phố cũ lên ấy có khi toi mất).
    [​IMG]
    (photo by Phidieulan)
    Không ai có thể lỡ phà, vì đây là những chuyến cuối cùng cho các chú nhà phà cá kiếm.
    Cuối năm nay, thành phố làm dự án, một công viên nhiều cây xanh và bến phà chỉ còn trong ảnh của tớ và tiềm thức của những bà mẹ bên kia sông. Tớ cá sẽ có một bến đò nhỏ mọc lên, vì đi đường vòng, leo cầu khổ lắm.
    [​IMG]
    (photo by Phidieulan)
    Đêm...
    Tháng bảy âm bóng người loà nhoà trên bến, đèn bên cầu loà nhoà soi xuống bến, và những chuyện phà cuối...
    Tớ không làm khá hơn những lần khác, bến của tớ vẫn thế, nhói buồn, lám nhám hình người. Những chiếc xe thồ thảnh thơi sau một ngày, những gánh hàng rong nghỉ ngơi xả hơi xau một ngày, câu chuyện về gia đình, về cuộc sống, vè làng xóm cứ thế mà lan trên bến. Buồn chẳng ra buồn, vui chẳng ra vui, hối hả chẳng ra hối hả. Mọi thứ cứ chậm dần lại, níu kéo, giằng xé lẫn nhau, chằng chịt trong ánh đèn cao áp muộn, kéo con phà nhỏ lập cập trườn trên thềm bê tông cập bến. Đà tàu bên nhà máy sáng đèn, nước rút dần, hấp háy dưới chân bèo từ ao hồ đầu nguồn dạt về.
    Tớ thề, uống ít cực mà vẫn ngất ngư say...
  10. tranthimaianh

    tranthimaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay , nhưng phải chăng có chút gì u ẩn, sao bác không nhìn với con mắt vui tươi hơn?rộn ràng hơn?

Chia sẻ trang này