1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Photo by Phidieulan

    B.T.K.Đ
    Anh xoắn tịt mình truong những thú vui cỏn con
    Nhào nặn cảm xúc trong thời gian ngày dần trôi qua tay tuồt tuột
    Ngảng mặt lại thấy vầng trăng cuối tháng
    Sảy nong tình gạn sạn lấy nguyên trinh
    Thế giới không còn nghiêng
    Tháng năm phẳng hơn và trơn
    Có với lại cũng chỉ nhận về hư không trong tiềm thức
    Anh đã một lần tin tình yêu trên đời này có thực
    Đánh bỏ đam mê mình mà đuổi bắt giấc mơ
    Những đêm cuối năm vỡ
    Những tháng ngày mưa gió
    Tâm hồn rạn mỗi bước chân
    Nợ nần nặng trĩu
    Anh đã không gắng hơn để cô đơn còn lối về mỗi chiều
    Không dám bắt bỏ những thói quen để ổn yên ngày hai lần cơm vợ
    Không dám bỏ cuộc sống phiêu du lãng tử để cầm cố mình trong cuộc sống sớm hôm
    Vất vả có ý nghĩa hơn và tương lai không còn lênh đênh nữa
    Tự vấn thêm một cái Tất niên
    Liệu năm tới mình sẽ khác?
    Dám bỏ không cuộc sống tháng năm nào bệ rạc
    Ngày biết ngày không cần biết hôm sau?
    Ừ! Vâng! Đã có những nỗi đau
    Đã xoắn tịt lấy anh
    Hay nụ cười mua cho mình niềm vui một chốc
    Hay chỉ là những dòng nước mắt
    Không còn ngọt ngào chừng như vốc muối mặn hơn.
    Nhìn những trang lịch sang tên
    Ngày vơi rồi năm mới
    Cuộc đời bao nhiêu tuổi
    Bao lần tự vấn để khôn hơn? ​
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 07/01/2007
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hỗn độn III
    Miền bắc chuyển mình trời mưa to lắm
    Trong giấc mơ anh em giữa sân ga rất vắng
    Bàn tay với những yêu thương
    Xa dần trên đoàn tàu cũ mèng rúc những tiếng cuối cùng chào sân ga chuyển bánh
    Hoang mang ở trong lòng
    Vàng lá trải dưới chân
    Em thẫn thần rồi bật khóc...




    Trong giấc mơ anh
    Ly tan chẳng bao giờ giữ được yên trong tiềm thức
    Những nhỏ nhặt đời thường thường khoả lấp rất nhanh
    Trong giấc mơ anh
    Những dịu dàng và lạnh đơn va đập
    Gột, gạn lấy mến trìu mà khát tiếp ngày sau
    Những ước mơ đâu gào gọi sự nông sâu
    Chỉ tưởng tượng giản đơn mình là đôi vòng tay rất ấm
    Là nồi nước lá mẹ đun
    Cho anh xông những ngày trần mưa cảm lạnh
    Những giấc mơ trong khung
    Cửa sắt nặng nề buồn
    Tiếng gào khóc của đứa trẻ đòi miếng bánh chưng gù tan ca mẹ lấm mùi lò bễ
    Của khuôn đúc, thiếc thanh




    Trong giấc mơ của anh
    Ngày miền bắc trở mình
    Cái lạnh ve vãn ở ngoài chăn.
    Bông địa cuối cùng phá bông chờ hoa triêu trổ mình khoe hương sắc.
    Lá thư tối qua viết xong chưa kịp gấp
    Rất nhớ em!



    Hôm qua ra vườn nhặt được ba điều ước
    Anh sẽ cho em điều cuối cùng
    Mong đấy là điều em thấy mình hạnh phúc
    Để những giấc mơ em không còn sân ga
    Viên thềm vỡ nhoè trong mưa
    Con tàu cũ mèng đưa người thân em đi xa
    Và em ko thấy mình cô đơn trong ngôi nhà mình nữa.




    Trong giấc mơ anh gặp em với nụ cười hiền
    Không còn âu lo
    Hay trở trăn với những giấc mơ
    Ly tan của em chỉ là trong tưởng tượng
    Đừng sợ lìa xa hay lạc mất thân thương...
    Hỗn độn đêm
    Lẫn trong mưa đêm
    Giấc mơ anh
    Cây bàng ngoài phố rụng chiếc lá cuối cùng cho đông.
    Tiếng còi tàu ngoài sông xin vào bến.
    Tiếng chú mèo khoèo chân rên
    Dưới bếp chắc giờ lạnh lắm.
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phục tài đồng chí ...quả là dánh riêng cho đồng chí 1 góc tại box ko phí chút nào ...cố gắng phát huy nha ...
    Nói 1 câu ..là rất hay !
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ờ!
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ anh viết nổi một câu thơ
    Để gửi về em nơi phương trời xa ấy
    Nhớ láng máng 2 câu này mà em rất thích
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ... cho những yêu thương đã qua ...
    mười tám tuổi , cái tuổi người ta bảo đẹp nhất trong đời ... vậy mà sao nó thấy tất cả đều quá tăm tối ? sống bon chen , đấu đá , nỗi lo toan tiền bạc ... nó 1 mình , nó đơn độc ... có lẽ vì nó đã có quá nhiều nên bây giờ nó cũng mất rất nhiều ...
    anh đến như 1 sự tình cờ , để rồi bây giờ , em và anh chẳng tình cờ nổi nữa ... tình yêu 1 tháng , và em mất nhiều hơn thế nữa để xoá sạch những nỗi đau mà chẳng bao giờ xoá nổi ...
    biển mùa này lặng , sao mà sóng lại quằn quại thế ? sóng không về được bờ , sóng đơn độc ...
    đã quá mệt mỏi để bắt đầu 1 cái gì đó mới hơn ...
    những đêm dài , sau những ly cafe đắng nghét ... cứ đợi chờ mãi 1 hồi chuông , hay 1 tin nhắn ngắn ngủi nào đó cũng được ... để tự xoa dịu mình ... rằng , mình vẫn sống , mình không bị lãng quên ...
    vậy mà em đã bị lãng quên đấy ....!
    cái giá phải trả cho sự ngu ngốc, phải không anh ?

  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Cafe vẫn đắng ....
    Người uống cafe cũng chẳng thấy ngọt giọng....
    Thấy uống cafe mà thèm ...
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Vậy thì vừa ún cafe vừa nghe bài "giọt đắng" của Bức Tường..tuyệt cú ......
    xa em giọiđắng anh bỗng thành quen..---->
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Em ko ngu ngốc Hằng ạ! Cứ nếm tiếp và sẽ biết, cuộc sống này còn nhiều ngọt ngào lắm.
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Vậy à? Cứ nếm tiếp để rồi có một ngày không còn cảm giác gì để nếm nữa sao, cứ nếm mà không được hưởng thụ à? Đừng khuyên nhủ người thân của mình như thế chứ ... Chẳng phải là tự khuyên người ta đi vào ngõ cụt sao??
    Sống là phải có niềm tin! Niềm tin không phải tự ai có thể làm ra. Niềm tin rằng ở một nơi nào đó hạnh phúc đang chờ đợi, cũng ngóng chờ và cũng đang mong mỏi được cùng nhau....

Chia sẻ trang này