1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cho những yêu thương sẽ đến ?...
    những dòng trên em không dành cho anh , những gì đang đến ... đừng trách em , con người em vẫn thế , đừng giận em , quá khứ vẫn tồn tại ...
    cuộc sống là 1 vòng quay , vì yêu nên đến với nhau , và cũng vì yêu mà người ta rời xa nhau ... người ta sợ làm người mình yêu đau khổ nên không dám đến với nhau ...
    sẽ có 1 ngày em nói cho anh biết hết tất cả những gì trong em , quá khứ của em , cuộc sống của em ... và suy nghĩ của em ...
    niềm tin của em vẫn luôn tồn tại , không có niềm tin , chắc em không sống nổi đến thời điểm này ...
    có những điều thật khó khăn , nhưng khi nó diễn ra rồi ta mới nhận ra nó không khó khăn đến thế ...
    cho những gì đang đến ( có thể sẽ không đến , nhưng em mong là nó sẽ đến ) ... rằng mình có niềm tin nơi nhau !!!

  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường
    Đừng hỏi tại sao thiên đường ở trên cao
    Nơi những thiên thần mới tưởng tượng ra đã thấy những điều đẹp lắm
    Đừng nhìn người đàn quệt nước mắt
    Cả phiên không nhặt nổi bát cháo lòng
    Em hỏi anh
    Có phải thiên đường hiện ra rồi tan đi rất nhanh
    Như kiểu bất thần mưa có cầu vồng?
    Em hỏi anh thiên đường có phải nằm trong mỗi điều nhỏ nhoi từ cuộc sống
    Trong mỗi trái tim
    Trong bàn tay chăm sóc nhau?
    Biết trả lời thế nào để em hiểu rõ từng câu
    Cũng có thể Thiên đường chỉ là khái niệm của nỗi buồn cảm xúc
    Cũng có thể chỉ là những lúc chớp mắt
    Thiên đường hiện ra nhanh rồi vụt tắt
    Như một khoảng khắc của hạnh phúc.
    Đừng nhìn người đàn ông quệt nước mắt
    Khóc vì chợt thấy thiên đường là một tô canh nóng
    Bát cơm trắng
    Nhiều cá lúc tan phiên.
    Phải chăng thiên đường rất gần
    Ta có thể xây được ngay một lúc?
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cậu bị ho gà à? uống thuốc nhuận tràng ngay. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cho những yêu thương không bao giờ đến
    đừng hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng nhiều đến thế này !
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    muốn viết , muốn gửi...nhưng ko hiểu sao ko thể nghĩ nổi một từ và gõ được nữa..........
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    đêm...Say
     

    [​IMG] [​IMG]

    Thường thì trong giấc mơ tôi, ít khi có sự chia li, ít khi phải đặt mình trong những bối cảnh nhoang nhoáng thế này, ít khi phải sợ hãi và hoảng loạn. Tôi hẳn biết mình đã làm thế nào để giấc mơ của em ám ảnh tôi từ cái ngày biết em đến giờ. Những nỗi lo sợ cứ thường trực. Nỗi sợ hãi quấn lại, víu lại. giữ rịt lấy, không cho nhấc chân theo.
    Những đêm ga, chuyến tàu cuối cùng về cũ kỹ và buồn tẻ. Những đêm mưa phùn lơ đãng đổ xuống nền đá trơn nhẵn, em mắt ướt và khóc theo con tàu đang rùng rình chuyển bánh, trên đó chở những người thân của mình đi. Trên ấy chở gia đình mình đi, và không mấy khi gặp lại. Tất cả sự cô độc và trơ trọi ấy ở lại. Tôi đã thường ước đâu đấy vòng tay ai đón em vào, chăm chút và che chở.
    Trong giấc mơ tôi thường không có mấy con tàu, không có khoảng cách và sự chia li. Trong giấc mơ tôi thường thì nhầy nhụa trên bãi lầy, đu bám trên những bờ rào nhùng nhùng như sắp đổ sập hết xuống. Trong giấc mơ tôi, khác hẳn cuộc đời, thấy người mình ngập trong sình, tay với lên những bụi cỏ gai, cố rướn lên, những bụi cỏ mọc lúm phúm những gò đất bé tẹo như những nấm mộ hoang (thi thoảng gặp thấy trong đầm Chung sau xóm Đông). Là những thân tre gai dưới bùn cắp ngập gan bàn chân, là những đầu lâu người chết từ hồi đánh phá tròn ủng, những miệng trai ngoác lớn phi thường, những tiểu sành, và bát hương. Trong giấc mơ tôi là những ngày bổ trốn khỏi vùng sình lầy kia, là chiến đấu với rắn rết, chó và chuột đồng. Là những bãi cá chặt mất đầu máu nhuộm đỏ lòm trên đất bùn tái xám. Là những xác chết của người, của lợn, mèo. Là những chiếc mủng làm rau mục nát, là sự chìm nghỉm và cứu hộ. NHững thứ quái dị ấy găm vào trong tôi đã rất lâu và chưa một lần trong giấc mơ mình tôi được thoát khỏi vũng sình, được đến một vùng đất cứng cáp đầy hoa cỏ.
    Tôi cứ ước cho em là sau những chuyến tàu kia em không phải khóc, không còn cảm thấy hoang mang và cô trọi. Nhưng chỉ ước và cũng biết rằng em chưa kịp mơ tới một vòng tay nào đấy vỗ về mình. Nhiều lúc cứ tự cười mình khi có những suy nghĩ hộ người mà mình cũng biết chắc những suy nghĩ ấy khó có thể được thực hiện một cách nghiêm túc kể cả trong giấc mơ, hay nó cũng như giấc mơ của tôi vậy.
    Lạc mất nhau trong đêm, những chỗ say trong tâm hồn ta chùng lại, ma quái và ám ảnh..



  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    XuânIV
    Tóc trời sũng sĩnh lá
    Làm cơn hoa xuống đường
    Phố...
    Đôi đòng chấm phá
    Bất ngờ như ý thơ
    Trái tim với giấc mơ
    Chia làm hai lối rẽ
    Hạnh phúc chọn con đường gập gềnh quặt bẻ
    Khổ đau thẳng và trơn
    Anh hay Em?
    Chẳng đau sao phải mượn hơi xuân
    Làm mưa chảy qua hai gò má
    Trần một đời gió sương chẳng khi nào ko vội vã
    Hạnh phúc cứ xa dần... tàn những mùa hồng lại làm đẫm thế gian.
    Tóc trời - tơ sương
    Nước mắt người thì giọt
    Chạm vào yêu chẳng ai ko muốn ngọt
    Chạm vào đau ai cũng muốn khâu vết xước làm lành
    Anh hay Em?
    Cơn gió lạ qua đường
    Đêm ấy...
    Thẫm màu pháo hoa bay trong mắt nhau chia lửa lòng mong chút ấm
    Đậm nụ hôn nồng
    Say trong men Mơ
    Xuân cứ hồng rực rỡ...
    Tháp cao đèn đường phố nhà bớt tỏ
    Tóc trời vương dày hơn
    Tâm trạng chất cao nỗi nhớ...
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mùa tương tư

    [​IMG] [​IMG]

    Em hồn nhiên đi qua sân tháng ba Rầu rĩ cành mưa rụng cơn hoa đỏ Vòng tay và nụ hôn anh đã thành câu chuyện cổ Cái khạo khờ trên mái một lằn đao.
    Bóng thời gian vằn trong mắt xanh xao Chiều cứ về xám ngắt Nỗi nhớ không còn neo quá chặt Buông hững hờ chờ sóng cuốn bờ xa
    Tương tư... Em mang hương tháng ba Nương gió lạc nơi nào ngut ngút Anh đi tìm bước chân giờ đã mệt Gom nỗi buồn về quanh quẩn vắt qua tim... Trái tim một thời lãng du Một thời sôi lửa Mùa Gạo về lại khát chốn bình yên
    Em vẫn hồn nhiên đi qua sân tháng ba Mang hương lòng của anh đi lạc mất Hạnh phúc trên đời chẳng bao giờ có thật Tháng ba.. Chỉ có nước mắt trời trên mái cánh hoa rơi...
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thay vì



    Thay vì ngồi ngắm hoa Sưa những ngày thành phố đầy bụi trở gió mùa. Sao em không thử khóc Những giọt nước mắt được cô thành giọt ngọc Sao em không thử thay vì nhờ anh giúp treo cổ tâm hồn em bằng một nụ hôn thật ngọt Sao em ko thử thay vì tìm đường lên trời bằng cuộc sống thật vui? Có bao giờ em nghĩ nước mắt dù được hoá thành muôn vàn viên màu sắc Nó vẫn luôn lá muối mặn của con người
    Thay vì lang thang trong những chiều trở trời và ngất ngư say Sao em không giở sách Thay vì bay trong những giấc mơ cao vời vợi Em thử một lần thôi Làm đạo diễn cuộc đời
    Nơi nào chứa nước mắt của em Nơi nào yêu thương không bao giờ hết Thay vì những điều mỏi mệt Là nụ cười em hạnh phúc Là ước mơ em - Ngày sẽ đặn đầy!
    Anh tồn dư một nỗi nhớ em đây Thay vì yêu, vì thương bằng hai tay nhuốm nồng hơi dầu mỡ Bằng mưa nắng sớm ngày...
    Bằng niềm kiêu hãnh hôm nay.
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Xuân I

    [​IMG] [​IMG]

    Em kéo tình em vào mắt Sáng bừng hôm nay trừ tịch Mưa hờn môi em dịu dàng Mơn trong bình an - hạnh phúc

    Anh - kẻ một đời cô độc Hoá lệ mừng tuổi xuân hồng.

Chia sẻ trang này