1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Những chiều cuối năm III


    Bố thắp nến đèn cây kéo giỗ về làm Chạp Khung cửa mới sơn Thiên hương, long đình, chấp kích quẩn khói nhang Nặng nắng mùa đông chiều về quàng lên cổ người chiếc khăn đan thật ấm. Bậu cửa lấm bước chân Mẹ bắc bếp đồ xôi Đuổi nỗi nhớ cuối năm đi Mặt mướt mồ hôi khăn tay khoác vai lẫn vào trong khói bếp Anh thẫn thần nhớ nụ cười xưa thật ngọt Ru những giấc mơ anh Cái răng khểnh thật xinh mắng anh những ngày ham chơi Chẳng lo lắng thời gian tuột trôi đi rất nhanh Nửa đời người qua rồi Không bến đợi cho mình thít ghì dây duyên níu phong trần anh lại Những chiều cuối năm Nặng những nỗi lòng hôm qua bỏ quên ngoài sân Nợ nần rơi vãi Hàng cau trẻ măng đầu ngõ Rũ lá nghênh trăng...
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Những chiều cuối năm II




    Em vun gốc hải đường Du di nụ cười vào xuân Trăng mùa đông mọc sớm Hong nắng chiều Phả ấm vào đêm củ mật
    Anh mang theo hành trang mình Tuổi thơ lớp mầm tản cư tránh bão Cô giáo có chồng đi Nam Gốc rạ sân đình 40 năm mới có lần về thăm nơi xưa chở che những ngày cầu ao đuổi gà le vịt Nước mắt trên tròng Bàn tay khô quắt... Đất bùn nứt dưới chân Lún thời gian...
    Em du di nụ cười vào xuân Lớp già đi hết Người chiến trường - người thác cuộc mưu sinh bon chen thường nhật Chỉ còn em Ngồi nghe câu khấn của anh trước linh hồn ông Người đã xuân nào giúp thóc Người dỗ dành anh những khi khóc Khi mẹ cha xa cách. Khi đói rét ổ rơm Khi buồn khi ốm...
    Thôi em du di hồi ức vào xuân Cho cỏ hoa cười tươi hơn Thơm lâu hơn Làm hành trang anh đi tiếp...
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Những chiều cuối năm I




    Từ đường sơn màu mới Cây ngọc lan trước ngõ trổ hoa lần cuối Người cuối năm buồn Như Cói bãi mùa cạn nước cuối đông
    Anh đã tự nhủ với mình Sẽ thương em lần nữa Rồi lòng như then cửa Chốt chặt ở bên trong
    Những chiều cuối năm Nắng xua gió mùa lên phía bắc Anh Thả hồn mình trong tà luy ray sắt Con tàu cũ đã bao năm Bạc màu khói Đẫm màu còi Rúc hồi cuối xin về ga lần cuối
    Nhoang nhoáng hình ai năm mới Tay hồng cánh đào xuân Má hồng lộc hái đầu năm Thơm mùi nếp cơm bánh gói...
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    XuânVI
    Em so se jì cùng xuân
    Để mắt câu buồn đến lạ
    Tháng dù có qua vội vã
    Sắp sao gọn nổi chuyện mình.
    Dập dềnh dấu chân bước vội
    Mang tháng 3 về làm quà
    Ngọn xoan ngoài vườn đã rộ
    Làm phùn mưa tím sân nhà
    Em so se jì hợp tan
    Đau đâu mà khóc xuân tàn
    Tri âm người đi kẻ ở
    Kẻ ngụp đầu với giấc mơ?
    Dư âm lọt qua kẽ tay
    Thanh âm tháng ngày sống sượng
    Cung đàn khuya tan trong sương
    Tiễn em chầm chậm qua mùa.
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    XuânV & kiếp côn trùng

    Con côn trùng rút ruột mình thắp sáng đêm quê tìm duyên phận...
    Đánh bật cả võng trăng ra ngoài bờ sông thắp tiếp những ngọn hồng đốt nốt mùa xuân
    Hoa gạo nhóm bếp tàn xuân.
    Anh.
    Con côn trùng chậm chân
    Úp mặt vào lá non mà khóc
    Ko như những linh hồn kẻ chết được hoá thân đom đóm bay lượn khắp thế gian tìm lại ********
    Ko tự rút ruột mình thắp sáng đêm xuân
    Đuổi bật võng trăng ra sông.
    Anh.
    Có vẻ như đang thổn thức
    Để hợp với tàn xuân rồi sớm hôm sau biến mất
    Hoá thân linh hồn mình là loài sâu đất
    Xấu xí ngủ im trong đất...
    Nhường lại đêm quê cho những con nhanh chân dám rút ruột mình thắp sáng đêm quê tìm lại ********.
    Anh.
    Chọn cho mình một gốc gạo bờ sông làm nơi trú ẩn
    Để tàn xuân
    Đánh thức lửa trời hun bếp đốt cả mùa xuân
    Làm xuân rơi xuống đất
    Lá non ở rất cao và anh...
    Ko thể như ngày xưa úp mặt mình vào mà khóc.

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gửi em ở cuối sông Hồng
    thơ Dương Soái
    nhạc Thuận Yến
    Có những đêm thức trằng không ngủ được, không hiểu tâm trạng của mình là gì nữa?có khi là nhớ nhung chờ đợi 1 bóng hình, khi thì sợ hạnh phúc mong manh quá, lúc lại thấy như cảm xúc nó chai sạn đi..............
    thôi đành gửi nỗi nhớ vào thơ
    gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    đêm nay tôi lại một mình
  7. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Vuhon ko gửi... tiếp ?
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Có chứ! Gửi tiếp đây!
  9. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đọc thơ bạn gửi thấy nhiều tâm trạng...
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Chào, lâu lắm ko thấy bạn lên diễn đàn.Thứ 6 box miònh off đó,nếu rảnh hãy tham gia cùng mọi người nha!
    Chúc may mắn!

Chia sẻ trang này