1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bé con! Thứ 6 anh phải đi làm, hôm nay được nghỉ ngày giỗ các cụ thôi. Em xinh ghê!
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Chán vậy àh,thế là mất một cơ hội chơi cùng mọi người rùi!Cố găng thu xếp thử nha, đi được lúc nào thì alo cho moi người nhé.Anh biết số của các mod rùi chứ?
    Thanks về lời khen nhưng có bé con đâu, bé lớn rùi mà,hì...
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Anh được cái yêu c(g)ái đẹp cực luôn. Sẽ cố gắng!
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đứng trước biển
    Tớ đang chờ đợi jì từ cuộc sống này? Những con thuyền? Những cái bến? Những chuyến đi đơn điệu và nhàm chán? Trước cuộc sống, mọi con người luôn bé nhỏ thế. Tớ có thể một lúc rầu rĩ, một lúc thanh thản, hoặc một lúc buông xuôi tất cả. Tớ thèm được nhìn vào khoảng mênh mông kia và được nghĩ. Thật đơn giản, về đến nhà mình ấm, ko còn chán nản, ko jì cả. Nhiều lúc tớ nghĩ tớ làm khá tốt trách nhiệm của tớ, rồi cái trách nhiệm ấy là thứ cản lối ghê gớm. Tớ muốn phá bỏ tất cả. Như trong một cuộc tàn cờ. Tớ ko phải là con Mã chiếu vòng quanh, tớ cũng ko là Tướng để chật chội và né tránh. Tớ muốn mình như những con sóng, ồn ào và thật quyến rũ, cuốn đi tất cả mọi thứ, kể cả rác rưởi trong cuộc đời này.
    Đứng trước biển, tớ có vẻ giống như một thằng đàn ông trưởng thành nghĩ về những giấc mơ tuổi thơ mình.
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Một chút về tớ
    [​IMG]

    Một thằng công nhân sửa xe. Một thằng nghệ sĩ lang thang, một thằng .... thôi ngắn gọn nhé.
    Tớ tuổi Bính Thìn, năm nay 32 rồi, nhưng nhìn còn ôn con lắm. Tớ sống lạc quan và ít khi buồn phiền. Yêu tất cả mọi thứ trên đời, trừ tiền. Tớ ghét nó vì tớ kiếm được quá ít mà chơi thì quá nhiều.
    Giá như tớ đã có gia đình thì tốt. Năm nay tớ mới xây lại cái nhà trong vườn. Sẽ sống và làm việc ở đó. Chắc chắn đời sẽ đẹp một cách thật là hoàn hảo trong mắt tớ. Dù tớ luôn biết rằng sẽ rất vất vả.
    Ước nhé! Giá mà có ai đó luôn bên cạnh tớ mỗi chiều về. Tớ đang tìm một người con gái HP, chẳng hạn thế!
  6. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của bác giản dị thật chúc bác sớm thực hiện ước mơ của mình nhé ...cũng khó đấy ...con gái Hp là nữ tướng quân đấy hahahhahha .....đời lúc nào chẳng tệ
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Nữ tướng thì sao chứ?Cũng đều là con gái Việt Nam cả mà và chắc cũng đều ko thể thiếu đức tính yêu chồng thương con đâu,ok?Hehe
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ko còn là thiên đường của những tay giang hồ, ko còn tấp lập người lại qua như những ngày xưa chưa có cây cầu. Bến Bính nhen nốt chút lửa cuối cùng găm vào lòng người thành phố. Trong những chập choạng chiều, những gánh hàng rong vẫn chọn cho mình con đường gần nhất về với nhà mình ấm ở bên kia sông.
    Một thời đã qua, một thời đã mất, nhưng Bến Bính luôn là điều jì đó thiêng liêng lắm trong nỗi nhớ của những người khi xa thành phố. Trong câu hát xưa, trong những bước chân xưa, trong chập choạng chiều, bên cạnh nhà máy xi măng, bên cạnh cầu Rào, cầu Đất, cái còn cái mất, vẫn còn một Bến Bính trầm và lặng qua ngày.
    Thưa những chuyến xe, thưa bóng người thợ phà, thưa cả tiếng rao thuốc lá, thưa cả tiếng hát của người hát rong vẫn hát những bài hát cũ, thưa một người tuần qua tuần một lần qua sông...
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Như là hôm qua?
    Như là hôm qua trong giấc mơ của anh
    Cơn mưa đầu mùa hạ
    Phiên tuần ướt mặt
    Như là anh vừa khóc
    Như là giả vờ đầu trần vội về con ngõ quen
    Ban công nhành các đằng tím ngắt.
    Như là hôm qua vòng tay anh rất chặt
    Ôm tình anh vào lòng
    Như là hôm qua môi hôn anh ngọt lắm
    Giữ nồng nàn say đắm
    Của để giành mai sau?
    Như ta đã là của nhau
    Sao tình em cơn gió qua đường vội thế
    Như tiếng còi rời sân ga vội vã
    Như con sóng của ngoài khơi biển cả
    Giật đứt dây thuyền trong cơn bão vừa qua?
    Như là rất xót xa
    Em đi không một lời từ biệt
    Như là bước phong sương mòn mệt
    Của thân cô khách trên đường.
    Như là mong manh
    Giọt nắng mùa đông trải trước thềm
    Bước trần như thêm cô đơn
    Anh ?" như là kẻ mê mải kiếm tìm.
  10. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hay !
    Tài hoa chi lắm cho ... trời đất chê !
    chẹp , tìm làm gì , đến đưọc thì đến , đi được thì đi , tìm làm gì hả bác , tìm làm gì khi biết mình ko giữ được ! Thôi thì , đành lòng để nước cuốn hoa trôi , muốn trôi đến đâu thì đến đó ,

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 01/05/2007

Chia sẻ trang này