1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi và những kí ức qua đi ... những ngày nắng gió bụi đường hằn trên khuôn mặt cằn cỗi ... không già nua , không xấu xí nhưng cũng chẳng còn trẻ trung nổi nữa ...
    anh em đến với nhau từ nơi mà người ta gọi là trái tim , là tình cảm , bắt đầu từ chỗ nào , chẳng rõ , chỉ biết là tất cả hội ngộ ở 1 điểm ... anh em đến với nhau từ những chén rượu nhạt , những câu chuyện đùa giỡn nhạt thếch , những câu chuyện đời đau đớn , mà kết thúc bằng 1 nét cười gằn , chấp nhận , đời mà ...
    lâu quá rồi không có cái men rượu nồng trên cái gác nhỏ hẹp , chẳng còn cái tiếng nhạc du dương đầy ngẫu hứng của những vị khách bàn bên ... cũng lâu quá rồi những kí ức ngọt ngào , cùng đứa con chung bé bỏng ... nó , giờ này đang ở đâu? chẳng ai rõ ! chỉ hiểu rằng anh em ai cũng cùng chung 1 cái ước nguyện nhỏ nhoi , nó _ đang hạnh phúc !!!
    những kỉ niệm cứ trở đi trở lại nghèn nghẹn ...

    túm lại là lâu quá rồi không được ngồi uống rượu ^^ ... VIP nhờ , hôm rồi định tụ tập chút đỉnh mà ông anh bận đi Phủ Lý đấy ... VIP xế ko biết được ... chẹp chẹp
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cũng định Phủ Lý thế, tối ấy mưa, ra Đồ Sơn, tối sau anh buồn nẫu ruột ở nhà. Tiền hết, điện thoại hết, máy bàn cắt, net nợ nhiều quá ko ra được. Tất nhiên, điều muốn là điều ước. Anh cũng ước được ngồi với các em. Nhưng nói hơi khốn nạn tí: Xe hết xăng! Thế là Xong!
    Từ sinh nhật anh đến giờ anh đã buồn nhiều, có lẽ cần chia sẻ, chỉ cần một ai đấy bên cạnh và im lặng, nghe anh giải toả. Nhưng mà Không.
    Có lẽ anh cũng chẳng cần thiết, đủ lì và lớn để vượt qua mọi thứ.
    Cảm ơn các em còn nhớ đến anh. Anh vẫn nhớ chúng mày lắm. NHưng cũng chỉ thế thôi, khó làm khác được. Người ta bảo tình cảm tốt để trong lòng. Anh phổi bò ruột để ngoài da.
    Nếu như...
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 02/05/2007
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    annh bảo anh chán nhiều thứ ở đời này ... chán , em cũng chán ... có quá nhiều thứ đáng chán , cần phải chán ... đến những người yêu thương nhất nhiều khi còn làm ta cảm thấy chán ngán ... đời mà anh !!!
    bài học khó nhất là chấp nhận , chấp nhận để làm gì ? để mà vượt qua chứ còn sao ...
    đôi khi có quá nhiều vấn đề muốn chia sẻ , giải toả nhưng chẳng thể nói được . đơn giản là sợ người ta không hiểu được hết ... em cũng sợ !!!
    con người luôn có 1 cái sợ như nhau thôi anh ạ ...
    rồi tất cả sẽ qua đi , sau khi anh đã ... hết tất cả ... hết rồi sẽ có thôi mà ... có có không không , không không rồi lại có có mà thôi

  4. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên tương ngộ bất tương phùng
    .................................
    .....tương ngộ bất tương phùng ... người ở đó , tôi ở đó . Thật gần , thật gần . Nhưng giữa cả hai là cả một khoảng lặng màu đen dài bất tận .Giữa hai ta là một tiếng thở dài ...nhẹ ...thoáng qua _ một cơn gió ??
    .......Là tôi hay là người ? Ai thoáng qua ai ? Để ......giữa hai ta là một tiếng thở dài _ để chỉ là một tiếng thở dài
    Có duyên một năm ngồi chung thuyền
    Có duyên trăm năm mới chung chăn gối
    ..Hai kẻ vô duyên , có trăm năm gặp mặt cũng chỉ là hai kẻ ngồi chung thuyền , nói đấy , cười đấy , rồi sao ???
    ...những ánh mắt thoáng qua ,những nụ cười hời hợt ,những câu nói nhạt nhẽo , và............chúng ta ngồi chung thuyền !

  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Vụt...
    Kẻ đào rãnh trồng cây
    Kẻ tát nước đắp nền
    Kẻ vò nhàu và bi kịch hoá tâm hồn
    Ta tự nhiên như không
    Vụt qua một giây
    Những ái ân say, men rượu đắng, kẻ ăn mày, thằng vác cuốc giữa đồng
    Cô gái và voan trắng
    Chó chạy rong
    Gà thét tiếng cuối cùng hoá kiếp...
    Vụt qua một ngày
    Xương rũ lại chân mây
    Hồn phiêu phiêu
    Ta tự nhiên buồn
    Trình diễn tiếp điệu Hẫng từ lâu đã quen
    Xác thân và mặt lạnh như tiền.
    Vụt qua ta hôm nay
    Gió giông của ngàn ngày
    Riêng mình em ở lại
    Nhắc vở cho ta diễn nốt cuộc đời này.
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Khổ
    Kẻ tật nguyền chân lê bước tháng năm
    theo đói rét xin đời chút ấm
    Trái tim tật nguyện mỗi lúc một cao hơn tiếng ngân đòi sự sống
    Vết chân trần...
    Có đôi mắt buồn dõi mãi mơ dáng tay
    đan vào ngày đầy nắng
    đan vào lòng nhớ mong
    thành hình
    Cho gọi tên nhau một lần trong đời thôi để gần
    cho gọi tên người một lần để khắc thành hình trong tâm hồn
    Đừng khắc lên mây gió mong manh
    Đừng tan như bọt nước
    Đừng buồn...
    Đừng nhìn anh rồi khóc.
    Có đôi tay nào ngoan đang đan tình anh
    móc thắt từng nỗi buồn
    vít nặng trái tim
    và đôi mắt rất sắc
    xé rách lòng kẻ lang thang tìm lại mình
    trong mông lung
    trong gió sương
    tiều tuỵ một dáng hình...
    Có một lúc bím chặt môi để không bật khóc
    có những lúc chau mày thương
    có những lúc con đường gai chông bật lên theo từng bước
    Có những lúc mọi khổ gian em đều biến thành lời ước
    Và khát...
    Một tiếng cười hiền
    Một lời hát...
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đường Tu
    Dáng người xưa ấy đã đi rồi
    Bỏ quên câu nói ngọt trên môi
    Lối về vườn cũ cho xanh cỏ
    Mà dấu trần luân bắt rã rời...
    Em cứ vạch đi đám mây trôi
    Tìm ước hanh hao với nắng trời
    Anh như ngọn nến trong cơn bão
    Leo lắt tình duyên bạc phận đời
    Tìm jì đây nữa hỡi người ơi!
    tịnh thân căn ấy đã kết rồi
    vạch mãi thinh không mà đứng gọi
    mõ kéo lưng khom một dáng ngồi...
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tước
    Một đôi mắt đau
    một khuôn mặt nhàu
    một đời chưa thấu
    Đâu là của nhau.
    Em tước hết cành xoan
    tháng ba về nở rữa
    Trong lặng im muôn thuở
    Gió ùa về tìm trăng
    Tước một khoảng an lành
    anh không còn chỗ tựa
    Và đâu là lời hứa
    làm hồn mình lên xanh?
  9. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này ai cũng có tâm sự thế...?Đúng là thèm một chén rượu nhạt.Gửi tới các bạn tôi niềm vui và may mắn....Đừng quên rằng tình yêu vẫn luôn ở bên bạn...
  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Gửi cho pé :
    Có lẽ anh vẫn chưa thay đổi được hoàn toàn con người anh, nhưng anh vẫn cố gắng , pé hãy giúp anh hoàn thiện nốt , đừng để nó ko hoàn thiện, người ta ko yêu 1 con người hoàn hảo bởi vì ko có ai hoàn hảo cả , người ta chỉ yêu những ai không hoàn hảo nhưng biết hoàn thiện mình theo từng ngày . Em thấy bực bội vì lý do nào đó ,nhưng em ơi , có đôi khi anh cũng rất muốn hét lên ,muốn phá một cái gì đó ,nhưng anh vẫn kìm nén và cười với bé , vẫn vui đùa để bé đuợc vui vẻ , anh chỉ mong khi anh vướng mắc vào sai lầm nào đó , bé hãy làm thế với anh , bé hãy cười và thá thứ , dù cho anh mắc sai lầm nhiều tới mức ko ai có thể mắc nhiều sai lầm như thế . Bởi vì anh yêu bé rất nhiều ...!

Chia sẻ trang này