1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vuhon, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ko post bài trên ttvn, đôi lúc buồn quá vào xem tý tin tức rồi lại ra. Anh T.A ạ, vào google, search cái nick vuhon ttvnol thì thấy hiện ra cái link này.Em cũng ko cần quan tâm lắm về cái chủ đề của cái topic này là gì, em chỉ thấy đọc nó, em thấy lòng mình chùng xuống.Đã lâu rồi em ko có thời gian để ngồi đọc những bài viết như thế này .Có thể rồi mai những gì trong này em sẽ quên nhưng hiện tại em thực sự thấy thích thú.
    Lâu lắm rồi anh em mình không gặp gỡ nhau 1 tý nhỉ, cốc cà fê hay lại Đông Phong ở đường Mê Linh.Nếu có dịp gặp lại, có lẽ anh sẽ trợn mắt khi thấy em uống rượu.Em dạo này hư đi nhiều, rượu chè hư rồi anh ạ.
    Em đang ngồi ở hàng net bên An Lão., cách nhà gần 20 cây.Ngồi đây, tý uống cốc cà fê rồi lại phi về nhà. Em dạo này là thế đấy anh ạ, khùng khùng dở dở, đi gần 40 cây số chỉ để uống 1 cốc nước rồi lại về. Mà 1 tuần vài lần như thế.
    Mấy lần gặp thằng Trung, định hỏi thăm về anh nhưng lại ngại.
    [
    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 06/05/2007
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chưa đầy 1 năm mà đã có quá nhiều sự thay đổi ... sự già cỗi trong nó ngày càng lớn ...
    thức dậy lúc 4h30 sáng để theo học 1 lớp T.A đông đúc , chen chúc ... và về nhà chẳng thể nào ngủ nổi nữa ...
    càng ngày càng thấy quá nhiều sự thay đổi ... chỉ có khác là sự yếu đuối thì vẫn như xưa ...
    và anh , chẳng bao giờ anh biết được điều đấy ...
    anh yêu em , em biết , em hiểu ... nhưng ... anh vô tâm quá !!! anh biết không ? có những lúc muốn có anh ở bên vuốt ve , an ủi ... vậy mà sao khó quá ...
    hạnh phúc ở ngay cạnh mà anh , đúng không ? vậy mà sao con đường xa tít tắp quá , dài quá , nhiều chông gai quá ...
    ta có niềm tin , nhưng rồi 1 ngày niềm tin cạn kiệt thì sao anh ???
    đã có những khoảng thời gian 2 đứa im lặng , nhớ nhung nhau đến mấy cũng không chịu gặp ... 2 đứa đều xuống dốc , nhưng không đứa nào buồn lôi đứa nào lên ... hạnh phúc là những lúc tìm cho mình 1 khoảng trống để rồi hiểu lầm cứ dày lên sao anh ... ?!
    thời gian chưa đủ để 2 đứa thực sự hiểu nhau , chưa đủ để có thể bỏ qua hết những lo toan ... nhưng rồi chúng ta làm được , sẽ làm được đúng không anh ...
    anh tin em , và em tin anh ! that''s enough !
    em biết anh đang cố gắng , và em cũng sẽ cố gắng ...
    và hạnh phúc là có nhau !!!

  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Đúng con người ta chẳng ai hoàn hảo cả.Nhưng khi người ta yêu một người vô tình người ta phải tự học cả cách yêu những cái đẹp và cái xấu của người đó.Nếu anh là một người hoàn hảo,có chắc em đã chọn anh?Tại sao người ta lại yêu nhau vì người ta muốn giúp nhau hoàn thiện mình và muốn cùng nhau ghép hai nửa trái tim thành một trái tim hoàn hảo.
    Trong tình bạn cũng thế,đôi khi mình phải học cách chập nhận và lắng nghe.Bởi khi người ta còn nói tức là người ta còn muốn bạn tốt hơn!Đó cũng chính là sự khác biệt giữa 1 con số và một số 0 .
  4. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gửi thỏ trắng ?...
    Không biết trong 2 năm qua cuộc sống của em ra sao, em có hạnh phúc không? Giờ đây anh đang trừng phạt chính bản thân mình, anh biết là anh biện minh thế nào đi chăng nữa thì cũng đều là vô nghĩa? Trong 2 năm qua anh sống như một cái xác không hồn, anh khoá chặt tâm hồn mình với tất cả thế giới xung quanh, anh đã không thể làm được những điều mà anh đã từng hứa với em lúc chúng mình chia tay, anh không thể làm được điều đó bởi vì anh vẫn còn yêu em, anh chỉ có thể làm được điều đó khi nào anh nhìn thấy em hạnh phúc.
    Giá như ngày đó anh mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn và cố gắng thuyết phục mẹ em và gia đình anh thì có lẽ .... anh đã không mất em.
    Nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ? Hãy để quá khứ ngủ yên, anh hy vọng em sẽ quên được anh và anh sẽ cố gắng để có thể quên được em.
    Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc bên gia đình mới.
    Gấu đen
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đêm... Như là ngày hôm qua gió xiết
    Có những mơ ước vốn xanh xao
    Kẻ tìm về cây kem dừa bên hồ vắng
    Một ngày nắng nhặt
    Chiều gió mùa... đưa.
    Anh vốn thãi thừa những giấc mơ bé con
    Chừng như đùa nghịch
    Mưa bóng mây trong buổi xưa gió hát
    Em - Thì xuân vụt mất qua tay
    Luỵ nghiêng đời trong những cơn say
    Lang thang trong ánh đèn đường
    Điều diệu kỳ chưa bao giờ có được
    Đôi trai gái dừng thời gian lại
    Đặt vào đêm
    Hương môi ấm lại gió mùa
    Co chặt nỗi đau góc khuất
    Bàn tay mềm trong bàn tay
    Tiếng thở dài sau cánh cửa gỉ lâu ngày
    Như lời kể câu chuyện trong đôi mắt sâu hun hút
    Rưng rưng vì rượu ngọt
    Như tiếng gió qua cành tiếng cây ròn trên mái
    Vàng vọt ánh trăng chen xuống đất
    Ngày cuối tháng buồn.
    Đêm...
    Chừng như rộng hơn.
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    @chị : có nhất thiết phải như thế ko ? có nhất thiết phải .....
  7. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gửi nhóm ?obiển nhớ?
    Chúng ta tạm thời phải xa nhau một thời gian ngắn thôi phải không các bạn, tôi biết trong thâm tâm mỗi thành viên của nhóm ?obiển nhớ? thì đều không muốn cái ngày này sẽ đến nhưng biết làm sao được như thế mới là cuộc sống, cuộc sống cho chúng ta tất cả và cũng lấy đi của chúng ta tất cả, chúng ta cũng giống như những con chim khi chúng đủ lông đủ cánh thì chúng sẽ phải dời tổ ấm thân thương của mình để đi kiếm ăn và bắt đầu 1 cuộc sống mới.
    Nhóm chúng ta gồm 8 thành viên (6 nam và 2 nữ), 8 người là 8 tính cách khác nhau: có đứa mạnh mẽ và quyết đoán, có đứa trầm tư và nhút nhát, có đứa nghệ sĩ và lãng tử, có đứa hài hước và dỉ dỏm nhưng dù tính cách của chúng ta có khác nhau, hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau nhưng chúng ta luôn trân trọng nhau, chúng ta luôn sống vì nhau, tuy chúng ta không uống chung 1 dòng sữa mẹ nhưng trong chúng ta thì luôn coi nhau như một gia đình, 8 là 1 và 1 cũng là 8.
    Nhóm ?obiển nhớ? vẫn còn nhớ chứ: cứ mỗi lần tiễn biệt 1 thành viên trong nhóm ra đi là chúng ta lại hát vang bài ?o5 năm anh em trên 1 chiếc xe tăng? và cùng ôm nhau nhảy mà không biết thời gian sẽ đi đến đâu và chúng ta đã khóc, chúng ta khóc không chỉ vì nhóm chúng ta thiếu đi 1 người mà chúng ta khóc để thể hiện cảm xúc của chính chúng ta đối với người bạn của chúng ta sắp ra đi vì 1 cuộc sống mới nơi đất khách quê người lành ít mà dữ nhiều.
    Bây giờ nhóm ?obiển nhớ? của chúng ta chỉ còn 4 thành viên nhưng chắc cũng chỉ hết năm nay thôi nhóm của chúng ta chỉ còn 3 và không biết một vài năm nữa sẽ còn bao nhiêu nhưng dù có đi đâu và làm gì thì nhóm biển nhớ vẫn sống mãi trong tim của mỗi thành viên.
    Thay mặt các thành viên của nhóm tôi xin gửi tới các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất: Chúc các bạn ở một nơi xa đó luôn nhớ về chúng tôi, chúc các bạn luôn may mắn trong cuộc sống và thành công trong công việc.
  8. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh trai!
    Anh à, anh có biết rằng trong thời gian vừa qua gia đình, bạn bè và người thân thất vọng về anh lắm không? Không phải bởi vì chuyện làm ăn thua lỗ của anh cũng không phải chuyện chơi bời của anh, mọi người thất vọng anh về cách đối nhân xử thế và cách giải quyết vấn đề của anh đó.
    Những gì cần nói em đã nói hết với anh rồi, nhưng theo cảm nhận của em thì tất cả những điều mà em nói cũng như gia đình, bạn bè và người thân nói với anh cũng không bằng 1 câu nói của vợ anh, tại sao lại như vậy?
    Những lúc anh khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất thì ai là người ở bên cạnh anh, ai là người giúp đỡ anh? Có phải gia đình và bạn bè không? Nhưng sao anh lại đối xử với họ như vậy.
    Em biết anh cũng khổ và khó xử lắm chứ, sao em không biết điều đó bởi vì em cũng là 1 thằng đàn ông. Nhưng tính quyết đoán và chu toàn mọi việc của anh đâu mất rồi.
    Anh có biết là gia đình không muốn cho anh đi nước ngoài không? Nhưng vào 1 tình thế bắt buộc và không lối thoát như thế này thì giải pháp đó có lẽ sẽ tốt cho bản thân anh.
    Câu cuối cùng em muốn nói với anh đó là thà đau 1 lần còn hơn là đau mãi mãi. Hãy suy nghĩ và cân nhắc trước khi đưa ra 1 quyết định.
    Em trai.
  9. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh trai!
    Làm sao cứ phải như thế? Tại sao cứ phải như thế? Thật sự đến lúc này thì em không thể nào hiểu nổi anh.
    Nhiều lúc em vẫn nghĩ rằng anh đã nợ cuộc đời này 1 cái gì đó, nợ con người đó 1 cái gì đó của kiếp trước cho nên kiếp này anh sẽ phải trả cho người ta, anh hãy cứ trả đi và trả cho đến 1 lúc nào đó cảm thấy đuối sức không trả được thì thôi.
    Anh đã quay lưng lại với tất cả: gia đình, bạn bè và người thân, tại sao lại thế? Họ đã làm phiền anh ư, họ là gánh nặng của anh ư hay chỉ vì họ không đồng tình với những quyết định thiếu sáng suốt của anh? Hãy cho em 1 câu trả lời đi ????????
    Em trai!
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào thấy mọi người cũng láo nháo phết, hị hị!

Chia sẻ trang này