1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GUINESS ! GUINESS ! những kỷ lục có thể và mãi mãi 0 thể fá vỡ!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi soul_of_stone, 04/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    GUINESS ! GUINESS ! những kỷ lục có thể và mãi mãi 0 thể fá vỡ!!

    Đã "mon men đến gần cái chết"(sống)đươc hơn 20 cái xuân xanh rùi và với cái "tuổi trẻ hiếu động " of mình thì chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng dã từng có những TOP of TOP của mình!để mỗi làn nhớ đến mà chợt thấy rùng mình!đôi khi cũng chả kém gì guiness thế giới !thế mà o nói ra thì o ai bít !tức nhỉ?vậy ta hãy cùng nhau chia sẻ những kỷ lục của mình đi!Xem nó có đáng gây "sốc"có đáng làm kỷ lục đối với mọi người o?Xem có còn cao thủ nào có TOP>mình o chứ nhẩy?
    Riêng em chỉ có kỷ lục về... ăn uống thôi! mà nói ra sợ mọi người ..cười chết!nên xin nhường lời cho mọi người trước!...


    -----><-----
  2. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục của Soul đây : 8 cái kem Vinamilk và 2 cái Connétte
    Có bác nào đại tư bản thì hẵng rủ Soul đi chơi nhé (nếu có thì đừng rủ đi ăn)
    Còn đây là kỷ lục của em : Sau 4 tiếng đồng hồ vò đầu bứt tai, em đã giải thành công bài phân tích thành nhân tử của con em gái em học lớp 8 (còn em lúc đó là SV năm thứ 3 ĐHBKHN)


    StarHacker

  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    kỉ lục của em thì khỏi cần nói các bác cũng đã biết Nói ra ngượng quá đi mất đấy là kỉ lục về kâu bài .
    Trong vòng chưa đầy một năm em đã kâu ở trên TTVN này được hơn 3 nghìn bài hi`hi` bây giờ đang đứng đầu về việc gửi nhiều bài nhất ở TTVN .
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hìhì
    kỉ lục á
    chả biết được
    chả có cái gì nỗi lắm
    có 1 lần ăn thi ăn được 5 cốc chè ở chỗ giảng võ, chắc cũng chưa đủ làm kỉ lục

    Have you ever really loved a woman?
  5. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    còn em thì đã 1 lần mất tiền vì thách thằng bạn ăn 1 lúc 7 cốc chè. Cứ nghĩ là nó ko ăn được vì em ăn hết sức mới được có 6 cốc.
    Sao lại có những thằng kì lạ thật.
    that la taihai!
  6. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ki luc cua em la yeu 3 co mot luc trong vong......mot ngay...khong biet hom do lam so hen the ...di 3 noi khac nhau thi gap den 2 co ...co nao trong cung rat ung mat ...hihihihi..vay ma bay gio mo van haon mo.....hic...
    Alliance2403
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Kỉ lục của em ... là thế này các bác ạ ....là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ ....là thế này các bác ạ ....là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ ....là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ ....là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ ....là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ ....là thế này các bác ạ ....là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... là thế này các bác ạ .... :
    - Một tên lẩn thẩn như em không hiểu sao lại chui được và tờ tờ vờ nờ on nai và làm hụi trưởng hụi gà của các bác mới chết chứ . Bây giờ nghĩ lại em thấy chuyện này là chuyện ..lẩn thẩn nhất của em , đáng ghi vào Ghi - nét ...lẩn thẩn

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  8. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    kỷ lục của em là từ lớp 8 đến hết lớp 12 , trung bình mỗi năm em thích 3 cô bạn, tính ra là em thích 15 cô bạn trong vòng 5 năm học, nhưng mà cuối cùng chẳng có cô nào thích lại em

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Starh....nhớ nhé !báo hại bà chị này nhé! ai lại rêu rao...một người chị tốt bụng thế bao rờ o?(mà còn một cái cornetto nữa bị em giấu đi đâu rùi ấy nhể?)

    -----><-----
  10. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục của em là từ năm lớp 3 đến bây giờ (sinh viên năm thứ 2), em có 56 (năm mươi sáu) anh ngỏ lời với em (không tính trên net và trên chat). Trong số đó em gật đầu với 5 anh (người đầu tiên là năm lớp 6), tương tư thêm 2 anh nữa nhưng hai anh ấy không thích em nên không tính vào số 56. Trong 56 anh này có 2 anh người Kenya da đen, 2 anh người Egypt em gặp ở Malaysia 3 năm trước, 3 anh người Mỹ, trong đó có Ronnie, bạn trai em bây giờ. Nhiều nhỉ... Em cũng chẳng hiểu sao lại nhiều thế nhưng em vẫn còn giữ cái list từ ngày em có bf đầu tiên năm lớp 6 ấy. Vui đáo để... Ai phá được hông???
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
    Được sửa chữa bởi - SweetCranberries vào 05/03/2002 12:22

Chia sẻ trang này