1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guiness trường mình !!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi congchuausau, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puoy_to

    puoy_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ra trường rồi nói thoải mái , lắm chuyện nhất trường mình là ông Trường cò , chuyện gì cũng dây vào thế mới lạ chứ . Nó làm tao bị lên trường ,cả bà Dừa nữa chuyện xảy ra ngoài trường hè tao thích làm gì kệ tao chứ , lại bắt tao lên trường , tao cũng ghét bà Hương dạy Sử sao ko chịu hiểu là học sinh lớp Toán học Sử làm cái gì , làm gì mà kiểm tra gắt thế , tao truợt kệ tao ảnh hưởng gì đến bà ấy , bà này mê thành tích vô cùng . Nhưng tao chắc rằng mấy người đó bọn mày cũng ko thích phải ko ( tao đoán thế , tao nói vậy con Châm chắc nó cú lắm , nhưng mà đừng treo nick tao nhá , tao sợ vãi cả ra quần rồi đây này ).
    Được rainbow11 sửa vào 22:15 ngày 26/06/2003
  2. kakalat1984

    kakalat1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    các chú còn quên đánh giá cố Căng tin nào hay nhất , và bác bán nước nào hay nhất .Anh thì thấy , cô Thi la hay nhất trong mấy cô Căng tin , và anh công nhận một điều bác bán nước hay nhất thành phố HP là bác TÔ , anh đi nhiều quán nước ở HP nhưng thấy bác Tô là hay nhất . Ôi anh nhớ bác Tô và cô thi quá

    Sợ vợ sống lâu
    Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão
  3. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ anh Kakalat về chuyện bố Tô đấy.hehe,công nhận là đỉnh của các loại đỉnh đấy.

    SƯƠNG GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI
    TIỀN TÀI MỜ MẮT GÁI.
    [/SIZE=20]
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bố Tô ah, tin tức nhạy bẹn nhất trường, hiểu tâm lí của mấy lão thầy cũng nhất trường luôn....mấy lần nhờ có bố mà trốn học dễ dàng, hé!
    Quán nước của bố là nơi hẹn hò, tụ tập lí tưởng nhất thành phố đấy (nghiện có, đầu gấu có, trí thức cũng có, hê vui ơi là vui...)
    Người ta cứ nói, mình cứ tin, người ta cứ nói, mình cứ yêu........thế mới lạ chứ!!!!!!
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 26/06/2003
  5. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    uh hoá trường mình có chị Phương Anh với cả Hải Bình wá wá là đỉnh. chậc...tự hào quá !!!
    2 bạn lớp toán nhạy thế, tớ đã chê gì bạn QA đâu, chỉ toàn nói sự thật đấy chứ
    Thầy khó tính nhất/ thất thường nhất : thầy Tấn dạy Văn. Hôm lớp tớ hơi mất trật tự, thầy sang, trông rất nghiêm, vẫy 1 đứa ra, chỉ vào cái bàn rồi hỏi " Cái gì đây ???" Hơ hơ cả lớp ngớ người ra ( ai-chả-bít-cái-đấy-là-cái-gì)...Cuối cùng thầy mắng té tát vì tội ...ngồi lên bàn.
    Thầy theo kịp thời đại nhất : Mr Hưng ( nhiều đồ hiện đại wá xá)
    Thầy vui tính nhất : thầy Khánh dạy Anh
    Cô có phong cách ấn tượng nhất : cô Mai Anh dạy Địa ( rất cá tính, rất hiểu biết, rất thoải mái)
    Một trong những người được yêu quý nhất : he he bác Tô


    It is love, not time , that heals all the wounds
  6. congchuausau

    congchuausau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái xe khủng bố nhất trường : của thầy Quảng, trông xe với người cũng hợp nhau ghê
    Cái cổng trường mình cũng xấu nhất nhì tp luôn, trông ....muốn đập ra quá, tiền đâu mà ko nỡ sửa lại chứ

    trandieulinh
  7. hoang_tu_chuyen_anh_TP

    hoang_tu_chuyen_anh_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Các kỉ nục có nẽ đến đây nà hết fải ko ạ? Vậy để trang lày đỡ bùn tui xin kể vài ba chuyện về thầy Hưng nhá? (vui thôi)
    I / Thầy Hưng :
    _In short: 1con người của thời đại, con n` của kỉ nguyên công nghệ thông tin, 1 con n` sành địu, 1 con n` hào hiệp .
    _Evidence:
    1. Hôm nọ tui ra Hoàng Cường thấy thầy đang ngồi trên con Dylan đỏ quạch, bóng noáng, đang chuẩn bị fóng thì tít tít... và thầy móc trong túi ra một con V200 Samsung (hình như 10 trịu 1 con) ... À lố, à ừ anh đang đến... Rồi thầy vọt đi trong cặp mắt thèm thuồng của...tui.Hichic/
    2. Hôm lớp tui đi du lịch , thày Hưng có đi theo. Trên đường về, tui xuống HN để về nhà bà tui chơi. Thầy đã xuống xe xùng tui, dắt tui ra nhà anh họ of thầy , lấy con xế nổ của anh thầy ra nai tui đi 1 vòng HN, chỉ cho tui đây là nhà xuất bản, kia là quán kem nổi tiếng... (làm như tui ko bít ý). Sau đó tui hỏi thầy toà nhà trụ sở công an là re`, thầy bảo tỉnh bơ ko bít (nổi tiếng thía mà ko bít) hichic
    3. Xa hơn, hôm sơ kết học kì I , tui thấy thầy Khánh , thầy Tuân, thầy Hưng đang lói chuyện rất rôm rả. Tui ra đó thì thầy Khánh cười và bắt tay tui. Sau đó thầy Tuân cũng làm như vậy. Nhưng... đến thầy Hưng thì thầy ko làm. Thầy khoanh tay đứng rất trịnh thượng và ... nhìn tui. Đợi 5 giây ko thấy gì xảy ra, tui đành đưa tay ra để thầy bắt. Thầy cười : "A, thằng này to gan nhểy" ...
    Qua những câu chuyện tui vừa kể, mọi n` có nhận xét rè về thầy ko ạ? Còn tui thì chỉ thấy thêm wí thầy hơn thui.Hehe
    Điều cuối cùng là kỉ nục lói ngọng: tui lè.
  8. kakalat1984

    kakalat1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cai nay thi khoi phai noi roi , bac To hinh nhu sinh ra de lam ban voi minh hay sao do , di dau cung thay dan Tran Phu nho nhat la Bo To va co thi , ke ca trai lan gai .
    Co le bau chon nguoi de lai an tuongnhieu nhat trong truong Tran phu chac chi ton tai hai ung cu vien chuc vo dich do la Bac To va Ba Dua , heheeh , em cho bac 10 diem luon khoi can cham , chu nao hay ra ngoi quan nhan ho anh la "tap the lop 12 sinh nam truoc gui loi chao bac To nha , cam on chu , va cho anh gui loi chao rieng den bac .Cam on nhieu

    Sợ vợ sống lâu
    Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão
  9. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    úa ơi, thầy Hưng mà tốt bụng thía á??????? Hâm mộ thầy wá! Hôm nèo anh thử đến xin thầy mấy lọ thuốc xem sao nhở !!!!!!!! (chắc thầy chém rụng cổ mất, vì mình toàn gọi thầy bằng anh, mặc dù thầy đã trợn mắt trợn mũi lên mấy lần roài, vẫn gọi bằng anh........hehe)
    Thầy Hưng là người rầu nhất trường mình??????? Chứ còn seo nữa, thầy đang cai quản mấy tiệm thuốc lớn nhất cái thành phố Hải Phòng này. Thu nhập hàng tháng của thầy ấy phải trên 1 tỉ VNĐ ==> tính ra 1 ngày thử xem thầy được bao nhiêu? Ặc, tôi ko dám tính, ko dám tin nữa......nhìu wá, loá mắt wá!!!!!!
    Hê, hay là trường mình lập Fan Club cho thầy Hưng đê, đảm bảo thầy cho mấy tỉ tiêu vặt, sướng lém.......Nhé!
    to Hoàng tử: em bị lói ngọng ah?
    to Kakanat: vâng em sẽ chuyển nời dúp pác, gớm, sao pác tình nghĩa chế!!!!!!
    Người ta cứ nói, mình cứ tin, người ta cứ nói, mình cứ yêu........thế mới lạ chứ!!!!!!
  10. kakalat1984

    kakalat1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thay Hung la thay nao the , sao tui ko biet nhi , day mon gi , dao nay thay o truong co ve ham mo lao qua ha eheheh , cho tui vao club fan voi .
    to chu Bin : cam on chu nha , ma chu la ai the , thay chu co ve noi noi nhi , cam on chu lan nua nha

    Sợ vợ sống lâu
    Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão

Chia sẻ trang này