1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

guita với sinh viên

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi boy_1000kis_cn, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    guita với sinh viên

    ai là sinh viên chắc cũng hiểu giá trị của âm nhạc nhâá la nhạc quần chúng được phổ béen trên cây đàn guita .. ai biết chơi va yêu nó thì vào đay đi

    Bùi Minh Trung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    vào rồi sao nữa ????

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    thế ông bạn chơi đưọc guitar chăc nhỉ
    ông bạn nhắc đến âm nhạc quần chúng thì chắc là ông bạn đệm đàn hay lắm nhỉ?
    hôm nào đi off line bên 8o thì xin đưọc chỉ giáo nhé
    hi hi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bác này ... khệnh quá

    |^.^|​
    (^_^)
  5. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Gita cứ nhạc vàng , nhạc Trịnh lúc sơ sơ chừng vài chai là thấm nhất . Cứ la thứ hay đô trưởng mà táng , thêm cái hai cái muỗng chập ngược , một vỏ chai không ..... Vô ngọt luôn !
    Hãng hàng không quốc gia Việt Nam e lai xin kính chào quí khách. Xin quí khách vui lòng dựng lưng ghế và cài bàn ăn phía trước...
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    cũng đúng đó và tâtnhiến là phải biết rùi cuộc sống bọn tui không baogiờ thiêu tiêng đàn .. còn vào đẻ làm gì hả giao lưu thui những người cùn sở thich đó .. biết dâu ... sẽ có nhiều tài năng phục vụ cho đới sống âm nhạc trong ttvn
    Bùi Minh Trung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    he he - bác polophuong chắc là nhậu dữ !
    Mà vào đây giao lưu cũng được - có ngón nghề đàn gì ha thì kháo cho nhau tốt chứ nhỉ ?

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  8. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    À ừ ! Hồi xưa lúc tớ học đại học . Cứ đi cắm trại Long Hải , Bình Châu , Đà lạt là 2,3 cây đàn . Anh em lửa trại xong xuôi , chờ đám chị em nhóm xong nồi chè là thằng bạn tớ , lui cui chui vô lều khiêng hai thùng bia và một can nước trắng sủi tăm ra .Ban đầu nhiều thằng còn bày đặt chảnh , lắc đầu lè lưỡi hay đòi đi ngủ sớm .Nhưng một hồi thì 2 thùng bia bẹp dí và vỏ nằm lăn lóc , còn can rượu chuyền chừng 4,5 vòng thì là : Am..dzzô...đời mình là một khúc xương sườn ...tèn tèn tèn ....
    Các bạn trong này chắc đàn " thợ " lắm nhỉ . Tớ thì có cái dở là lúc xỉn mới gảy đàn được . Kỳ ghê !
    Hãng hàng không quốc gia Việt Nam e lai xin kính chào quí khách. Xin quí khách vui lòng thắt dây an toàn...
  9. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà những lúc xỉn thì mới là chất đàn của chinh con ngưòi đó hê hê luc cao hứng nhất của tui cũng là lúc xỉn đó khi đó ..hết mình luôn
    Bùi Minh Trung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thì đúng rồi lúc xỉn quắc lên có biết mình đánh trúng trật gì đâu he he he
    tui thì cũng hay nhậu đàn hát but thấy rằng tỉnh táo mới chơi mấy bản Rock chính xác chứ còn xỉn thì chỉ quơ quào tùm lum gọi là ầm ĩ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này