1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

guita với sinh viên

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi boy_1000kis_cn, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    he he - toàn dân nhậu thứ dữ, tiếc là em lại ngược với các bác, chỉ lúc khuya thật khuya (khoảng 12h -1h sáng) em mới đàn ra hồn, thành thử bây giờ ngón Dập của em còn yếu (chứ lúc đó mà dập chắc bị người ta "dập" thật quá !)

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng phê trò guirta lắm, cũng biết tàm tạm một chút vì tôi cũng mới học. Nhưng mà thật ra thì nhiều khi đàn thì cũng chẳng biết thế nào vì người muốn hát thì hát bài mình thích, còn bài đấy có khi người đánh chưa học đệm, và cũng nhiều cái khó khăn lắm
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  3. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    ban đêm mình có thể tâm sự cùng cây đàn với những bản tình ca êm diu ... luc vui nhôn thi là những ca khúc hoanh tráng mọi nguời cung hát vui lăm .. tăt nhiên ban đầu thi khó đơ nhưng phải có sự kiên nhẫn va lòng say mê mới có thể được tron ven ...
    Bùi Minh Trung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    các bác có ngón nghế hay chỉ anh em xem ? chắc hẳn mỗi người đều có 1 cách đánh đàn riêng chứ nhỉ ???
    Tớ mới nghĩ ra cách đánh theo điệu mới nghe cũng vui vui :
    trong 1 hộp âm :
    - đánh 3 ngón: trỏ, giữa, áp út lần lượt 3 dây
    VD dây 5,3,1 sau đó đánh lại 3,5,3,1 , mỗi dây đánh cách nhịp như nhau !
    Mình ko bít nó có gì đặc biệt ko nhưng thấy rất thích !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    cũng hay đó nhỉ tớ thì hơi sạh vở một tý .. hoc đẹm guita co 14 kiểu cả dập lẫn tỉa chơi cổ điển dùng ép dây ... nòi chung la cũng sống động . chà không biết có dịp tổ chức một buổi giao luuu không đây để học hỏi mọi người
    Bùi Minh Trung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hĩ hĩ, Jazz hay gì đây trời, hĩ hĩ, nhịp 7/8
    [​IMG]
  7. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    nè nếu bạn biết nhiêu hơn thì có thể chỉ giáo sao lại chê bai nhau thế đâu phải ai cũng toàn diện đâu mõi ng­ười góp mọt chút mới hay chu
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  8. tinhyeu103

    tinhyeu103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nè guita của ông chỉ cua đưọc tui thôi đừng có mà tưởng bở đem cưa trong diện rộng là không dưọc daua
    TÔI YÊU AC ..
    I LOVE YOU FOREVER..

Chia sẻ trang này