1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế mà lại mất đoàn kết... Tớ và thằng Quý chẳng có gì xích mích cả, thậm chí còn là 2 thằng bạn khá hiểu nhau... Có điều tớ chỉ ghét cái thói "đã *** biết mà còn già mồm" thôi, nhưng mà nghe chừng giờ Quý đã khác rồi. Không biết thế nào chứ từ cái hồi hắn cố tranh cãi là không có gam D5 đến giờ, hắn đã tiến bộ ra nhiều, chịu khó học hỏi tìm tòi ra phết... Gần đây gặp lại có nghe Quý nói một câu là: "đúng là càng học càng thấy mình ngu..." Như vậy là hắn đã tiến bộ rồi đấy!
    hôm nào phải ghé thăm xem sao...
  2. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế mà lại mất đoàn kết... Tớ và thằng Quý chẳng có gì xích mích cả, thậm chí còn là 2 thằng bạn khá hiểu nhau... Có điều tớ chỉ ghét cái thói "đã *** biết mà còn già mồm" thôi, nhưng mà nghe chừng giờ Quý đã khác rồi. Không biết thế nào chứ từ cái hồi hắn cố tranh cãi là không có gam D5 đến giờ, hắn đã tiến bộ ra nhiều, chịu khó học hỏi tìm tòi ra phết... Gần đây gặp lại có nghe Quý nói một câu là: "đúng là càng học càng thấy mình ngu..." Như vậy là hắn đã tiến bộ rồi đấy!
    hôm nào phải ghé thăm xem sao...
  3. Tieu_Phi

    Tieu_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai lúa ơi ! Em vốn là con gái, lại mê đàn hát...bác có dám nhận em làm đệ tử ko vậy? Mà nếu bác sợ thì thôi, em nghe đâu là bác sắp lấy hổ, ý quên lấy vợ :D .
    Em hỏi bác chút, bác có nghe Vô Thường guitar ko? Em có nghe của ông ý mấy bài nhạc Trịnh, Phạm Duy, Văn Cao...dưng chẳng thấm được tẹo nào. Chán vật bác à.
  4. Tieu_Phi

    Tieu_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai lúa ơi ! Em vốn là con gái, lại mê đàn hát...bác có dám nhận em làm đệ tử ko vậy? Mà nếu bác sợ thì thôi, em nghe đâu là bác sắp lấy hổ, ý quên lấy vợ :D .
    Em hỏi bác chút, bác có nghe Vô Thường guitar ko? Em có nghe của ông ý mấy bài nhạc Trịnh, Phạm Duy, Văn Cao...dưng chẳng thấm được tẹo nào. Chán vật bác à.
  5. meoaothuat

    meoaothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lời bài tuổi hồng thì mình có đây, năn nỉ mãi ông anh mới chép cho đó:
    Tuổi hồng
    Lời 1:
    Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi
    Còn lại trong tôi một nỗi buồn, tháng năm cách xa nhau rồi
    Xưa chúng ta chung trường cùng nhau kết hoa ước nguyện
    Mà nay bỗng dưng chia lìa, em bỏ trường xưa, bỏ quên tình anh
    Em bỏ ra đi không giã từ, nói lên tiếng yêu thương thầm.
    Khi biết tin em rồi, lòng tôi bỗng sắt se lạnh
    Khi tiếng chuông giáo đường lại vang lên, xe hoa đi rồi
    Em làm cô dâu mặc áo hồng, sánh vai bước đi theo chồng
    Bỏ anh cô đơn ơi hỡi người,
    Người yêu ơi, xin đừng để anh lang thang trong đêm giá lạnh,
    Người yêu ơi xin đừng để anh cô đơn
    Lời 2:
    Còn gì khi ta đã cách xa, còn chăng tiếng yêu thơ ngây
    Gọi tên em yêu trong nắng chiều, bóng em đã khuất xa dần
    Trong tháng năm đau buồn nhìn em đắm say với người
    Cười vui hát vang với người, anh ngồi bơ vơ nhìn theo em yêu
    Muôn đời không quên mà khóc thầm trách em đã không một lòng
    Em có đâu hay rằng lòng anh đã nát tan rồi
    Anh trách cho duyên mình phải chia ly
    Anh xin một lần hôn người anh yêu để giã từ
  6. meoaothuat

    meoaothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lời bài tuổi hồng thì mình có đây, năn nỉ mãi ông anh mới chép cho đó:
    Tuổi hồng
    Lời 1:
    Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi
    Còn lại trong tôi một nỗi buồn, tháng năm cách xa nhau rồi
    Xưa chúng ta chung trường cùng nhau kết hoa ước nguyện
    Mà nay bỗng dưng chia lìa, em bỏ trường xưa, bỏ quên tình anh
    Em bỏ ra đi không giã từ, nói lên tiếng yêu thương thầm.
    Khi biết tin em rồi, lòng tôi bỗng sắt se lạnh
    Khi tiếng chuông giáo đường lại vang lên, xe hoa đi rồi
    Em làm cô dâu mặc áo hồng, sánh vai bước đi theo chồng
    Bỏ anh cô đơn ơi hỡi người,
    Người yêu ơi, xin đừng để anh lang thang trong đêm giá lạnh,
    Người yêu ơi xin đừng để anh cô đơn
    Lời 2:
    Còn gì khi ta đã cách xa, còn chăng tiếng yêu thơ ngây
    Gọi tên em yêu trong nắng chiều, bóng em đã khuất xa dần
    Trong tháng năm đau buồn nhìn em đắm say với người
    Cười vui hát vang với người, anh ngồi bơ vơ nhìn theo em yêu
    Muôn đời không quên mà khóc thầm trách em đã không một lòng
    Em có đâu hay rằng lòng anh đã nát tan rồi
    Anh trách cho duyên mình phải chia ly
    Anh xin một lần hôn người anh yêu để giã từ
  7. meoaothuat

    meoaothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới học ghita chưa được 1 năm, bây giờ cũng biết đánh một số bài dễ dễ theo gam.
    Bây giờ mình cũng đang tập bài "Tuổi hồng" để mùa hè tình nguyện này đi về vùng quê đánh chơi.
    A` mình nghe nói tự học ghita mà đánh sai tay thì về sau rất khó sửa. Mọi người thấy có đúng ko ?
    Được meoaothuat sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 30/05/2004
  8. meoaothuat

    meoaothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới học ghita chưa được 1 năm, bây giờ cũng biết đánh một số bài dễ dễ theo gam.
    Bây giờ mình cũng đang tập bài "Tuổi hồng" để mùa hè tình nguyện này đi về vùng quê đánh chơi.
    A` mình nghe nói tự học ghita mà đánh sai tay thì về sau rất khó sửa. Mọi người thấy có đúng ko ?
    Được meoaothuat sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 30/05/2004
  9. xuanson1980

    xuanson1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảm HaiLua đã rất chân thành cho mọi nguoi hiểu về âm nhạc. Tôi đọc cũng hiểu ra rất nhiều.
    Nhưng đời nó cũng dở bỏ mẹ đi ấy, mang tiếng biết đánh ghi có vẻ lãng mạn, gái nó thích đấy nhưng thực ra bây giờ chúng nó chỉ thích organ thôi (nhac trẻ mà) chúng nó đi sàn nhảy quen rồi. Cái đàn ấy nhiều chức năng quá, đệm hay , mà nếu gặp cái con dở hơi nào khong biết hát thì chộp gam theo nó cũng nhanh hơn, mà nhiều khi cứ như là nó sáng tác ra thêm gam quái cho bài hát thêm phần tinh tuý hay sao ấy. Tôi cũng đang phải méo mặt để mua đàn organ đay này (chủ yếu là mình cũng thích hát).
    Mẹ nó đệm hát thì chúng nó chỉ thích có thêm trống đệm uỳnh uỳnh vào như trong sàn nhảy nó mới thú.....vật. Ở ghi ta thì lấy *** đâu ra trống.
    Ông HLúa viết tiếp đi ông viiét hay quá
  10. xuanson1980

    xuanson1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảm HaiLua đã rất chân thành cho mọi nguoi hiểu về âm nhạc. Tôi đọc cũng hiểu ra rất nhiều.
    Nhưng đời nó cũng dở bỏ mẹ đi ấy, mang tiếng biết đánh ghi có vẻ lãng mạn, gái nó thích đấy nhưng thực ra bây giờ chúng nó chỉ thích organ thôi (nhac trẻ mà) chúng nó đi sàn nhảy quen rồi. Cái đàn ấy nhiều chức năng quá, đệm hay , mà nếu gặp cái con dở hơi nào khong biết hát thì chộp gam theo nó cũng nhanh hơn, mà nhiều khi cứ như là nó sáng tác ra thêm gam quái cho bài hát thêm phần tinh tuý hay sao ấy. Tôi cũng đang phải méo mặt để mua đàn organ đay này (chủ yếu là mình cũng thích hát).
    Mẹ nó đệm hát thì chúng nó chỉ thích có thêm trống đệm uỳnh uỳnh vào như trong sàn nhảy nó mới thú.....vật. Ở ghi ta thì lấy *** đâu ra trống.
    Ông HLúa viết tiếp đi ông viiét hay quá

Chia sẻ trang này