1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Hãy nói một lời
    [Am] Ngày em đi mưa rơi giăng kín khung trời[G[
    đường khuya [C] mờ theo niềm đau vương nỗi nhớ [E]
    [Am] Vừa hôm kia em vui như ánh xuân ngời [ Dm ]hồn nhiên[F]
    cười vui mộng mơ trên lối về [E7]
    [Am Mà bỗng chốc ấm ấp sao chợt nhiên u hoài[G] , tình vờ [F]
    tình xa cách muôn trùng [Am]. Dù có muốn trách móc hay về
    nơi nào[G], thì một lời [Dm]một lời xin nhắn nhau [E].
    Đừng nhưmây trên cao che nắng ngang đầu nhiêu khi buồn vui
    làm mưa rơi xuống tóc thà ta chia tay nhau hãy nói một lời
    còn hơn lặng thin vùi chôn bao kỉ niệm . Đừng bỗng chốc ấm ấp sao chợt nhiêu u hoài tình vờ tình xa cách muôn trùng
    Dù có muốn trách móc hay về nơi nào thì một lời, một lời xin nhắn nhau .
    [Am]Nói một lời, hãy nói một lời dù[G] là lời cay đắng nghe rã rời[C], nói một lời [Am].....hãy nói một lời đừng ngậm ngùi [G]chi chỉ thêm đau lòng . [Am]Nói một lời hãy nói một lời một lời [G]rằng em hết yêu anh rối [C]. Nói một lời [Am].....hãy nói một lời để lòng [G]thầm không trách ai[E] . Nói một lời [Dm]....em hãy nói một lời[Am], nói một lời, mợt lời thôi [E7].....
    [Am]Đường nào em bườc qua [Dm]còn ta quay về[Am]
    Được hdv sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 05/08/2005
  2. huynhtrong

    huynhtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hiện h em đang đi chơi nhưng rất vui,khi về nhà là lấy mấy bài bác giúp cho em ra thực hành liền.
    bác chỉ cho em đoạn dạo đầu của bài hay noi 1 loi giùm
    hình như 4 hay 5 tiếng bùm hay là 1 gam nào đó đánh bằng dây bass
  3. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Muốn đánh dấu à. Dễ ợt!!!
    Mở đến 1 trang bất kỳ trong box này, sau đó trên menu chọn Favorites, chọn tiếp add to favorites, chấm hết. Lần sau muốn sài thì lại vào Favorites, chọn tên đã lưu. Thế là OK.
    Chúc zui!
  4. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nha. Triết lý rất đơn giản nhưng rất triết lý!
  5. mylove2u

    mylove2u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Hdv về hợp âm của bài Chiều nghe biển khóc
    các hợp âm chuẩn lắm!!!Cool
    Đa tạ!Đa tạ Xin kính bác 1 chén
    Hy vong bác online thuong xuyên để giup đỡ anh em
  6. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    GIỌT NẮNG BÊN THỀM
    Em7 C |G7
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    |Em7 |Am
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    |Dm Am |Em7
    Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm
    |Am G7 |C D7
    Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày
    |G
    đã qua ...
    |G7 C |Em7
    Lâu lắm rồi em không đến chơi
    |Am
    Cây sen đá lá bạc như vôi ...
    |Dm Am |Em7
    Sỏi đá rêu phong, sỏi đá không quên chân người ...
    |Am G7 |C D7
    Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời , đã vội
    |G
    lãng quên
    G7 |C Em7 |Am
    Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên ...
    |G6 |C
    Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
    |Dm |G
    Trả lại cho tôi, trả lại cho em
    |Am G7 |C |C |C
    Trả về hư không, giọt nắng bên thềm ..........

    C |G7
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Em7 |Am
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    |Dm Am |Em7
    Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời ...
    |Am G7 |C D7
    Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là
    |G
    thế thôi ...

    |G7 C |Em7
    Khi thấy buồn em cứ đến chơi
    Em7 |Am
    Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi ...
    |Dm Am |Em7
    Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi ...
    |Am G7 |C D7
    Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi
    |G
    lãng quên
    G7 |C Em7 |Am
    Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên ...
    |G6 |C
    Bài hát tìm trong nuối tiếc một chiều hoàng hôn ...
    |Dm |G
    Còn lại trong tôi, còn lại trong em ...
    |Am G7 |C |C
    Chỉ là lung linh, giọt nắng bên thềm .....
    --------------------------------------------------------
    Bài này nghe cũng êm tai phết, mời anh em đánh thử nhé, chúc vui !!!!!!!!!!!
  7. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bài này nữa nè thân tặng mấy bạn
    Không còn mùa thu -Việt Anh-
    ..........................C..........................Am..........................F.........................
    Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm.Không còn lời ru vương trên môi
    ..C............F...........................Dm......................G7
    mềm.Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm thâu.
    (Đoạn này giống đoạn trên)
    Anh là mùa thu cho em mơ màng,anh là lời ru quấn quít bên nàng.Em đi tiếc gì thu vàng,tiếc gì xuân sang...
    ............................C..........................E................................F..........................
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời,còn thương nhớ nhau từng đêm bão
    C........................Am......................F..........................G
    tố.Tóc ướt trăng thề,lời yêu chưa nói trên môi vụng về.
    ......................C...............................E.........................F......................C...........
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời,đường ta sẽ qua nào ai biết tới.Chiều
    .................F......................G7.......................C..
    buông rã rời ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ!
    Được que_mua sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 09/08/2005
  8. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài ĐÊM ĐÔNG không ?Post lên cho anh em cả lời và nhạc đệm nhé. Cám ơn !!!!!!!!!
    Được que_mua sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 09/08/2005
  9. huynhtrong

    huynhtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nhờ các bác đặt hợp âm bài khi giấc mơ về
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    em vẫn không tin rằng:
    Có ngày em ra đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau
    chính cũng nơi đây ta ngồi mơ
    về giấc mơ nơi thiên đường.
    Rồi một ngày anh đi em buồn như khóc
    anh đâu hay biết bao đêm em thức
    nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài.
    Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng
    hôm nay anh cũng đã quay về đây
    bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ
    mãi cũng chỉ là những mộng mơ
    chẳng có thiên đường bao giờ.
    Em biết anh trách em cũng vì em
    bước đi con đường nơi mà ta
    chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Ðường gập ghềnh em đi
    riêng một mình anh đường dài em đi
    nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi?
    Chẳng biết nói gì?
    Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết
    trong tim em chỉ có riêng mình anh
    yêu anh cho dù phải cách xa anh.
    (Hát lại từ đầu)
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày em
    có anh bên em muôn đời
    nhưng...chẳng biết nên làm thế nào?
    Em biết anh trách em cũng vì em
    bước đi con đường nơi mà ta
    chẳng thể đến...với nhau bao giờ...
  10. huynhtrong

    huynhtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cho em hơp âm bài áo xanh

Chia sẻ trang này