1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biaudio

    biaudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnCourier New]
    Trước hết, tôi muốn góp ý về cách gọi một tí vì thấy một số thành viên trong diễn đàn này cũng có đề cập. Cũng lâu rồi tôi không cầm cây đàn, nhạc lý cũng quên kha khá. Người thì gọi là gam, người gọi hợp âm, người gọi thang âm, âm giai nên có lúc tôi cũng muốn tẩu hỏa luôn.
    Để cho dễ, có thể gom thang âm, hay âm giai, hay gam đều là một thứ. Tiếng Anh là scale
    Gam là một dãy nốt có thứ tự tăng hoặc giảm, mà cao độ tương ứng giữa các nốt có thể tính ra được bằng công thức, đuợc hiểu bao gồm 8 nốt (1 octave)
    Gam trưởng là major scale, gam thứ là minor scale
    Cái mà hay nói gam này gam kia thực ra là hợp âm. Hợp âm (chord/cord/accord) là ít nhất 3 nốt hoặc nhiều hơn được chơi cùng lúc hay gần như vậy. Ví dụ nhấn đại đồng thời 3 hay >3 nốt trên cây piano nghĩa là bạn mới chơi một hợp âm trên piano đấy (hay trên guitar cũng vậy). Hợp âm trưởng là major chord, h.â thứ là minor chord
    Nhưng thường mình hay nghe mấy tay chơi guitar biểu là chuyển gam khác đi, nghĩa là chuyển hợp âm khác đi đó. Thôi vậy theo cách nào thì nó sẵn vậy rồi, miễn là ta hiểu nó khác nhau như thế nào là được rồi
    Cách tìm các nốt của âm giai hay gam. Giả sử đánh số thứ tự các nốt trong 1 quãng
    1 C
    2 C#
    3 D
    4 D#
    5 E
    6 F
    7 F#
    8 G
    9 G#
    10 A
    11 A#
    12 B
    Trước tiên, ta tìm các âm giai trưởng, theo các thứ tự số sau
    1 3 5 6 8 10 12
    (gán cho nốt đầu tiên là 1 (sẽ có số vòng): Ví dụ âm giai D trưởng
    vị trí thứ 1 là D, vị trí thứ 3 là E, thứ 5 là F#, thứ 6 là G...)
    ta có âm giai D trưởng gồm có D, E, F#, G, A, B, C#
    Tính như vậy, tất cả 12 âm giai trưởng (Major scale) là
    C D E F G A B
    C# D# F F# G# A# C
    D E F# G A B C#
    D# F G G# A# C D
    E F# G# A B C# D#
    F G A A# C D E
    F# G# A# B C# D# F
    G A B C D E F#
    G# A# C C# D# F G
    A B C# D E F# G#
    A# C D D# F G A
    B C# D# E F# G# A#
    Cũng cách tính trên nhưng giáng 1 phím ở vị trí thứ 5, 10, 12 thì ta có 12 âm giai thứ
    1 3 b5 6 8 b10 b12
    C D Eb F G Ab Bb
    Db Eb E Gb Ab A B
    D E F G A Bb C
    D# F Gb G# A# B Db
    E F# G A B C D
    F G Ab A# C Db Eb
    F# G# A B C# D E
    G A Bb C D Eb F
    G# A# B C# D# E Gb
    A B C D E F G
    A# C Db D# F Gb Ab
    B C# D E F# G A
    [ Có thầy thì dạy là nếu đã có âm giai trưởng gồm 7 nốt nếu đánh số lại từ 1 đến 7 rồi giáng ở vị trí thứ 3, 6, 7 ta cũng được kết quả tương đương,
    ví dụ D trưởng là D, E, F#, G, A, B, C# giáng vị trí 3, 6, 7 ta có
    D thứ D, E, F, G, A, Bb, C ]
    Tới đây, tôi trình bày cách tìm các hợp âm mà các bạn có lẽ từ đầu đến giờ đang quan tâm
    Thú thật, cũng cần phải nói rằng dù có muốn đi tắt về sớm thế nào đi nữa, cuối cùng thì chúng ta cũng phải công nhận rằng mình không ít thì nhiều phải học lý thuyết thôi các bạn ạ. Bạn có thể mò mẫm đệm đàn và biết tương đối nhiều hợp âm để đệm hát, nhưng muốn phong phú và thuận tiện cho việc chạy tay và chuyển hợp âm, thì ráng học một ít căn bản vậy...
    Khi bạn đã có âm giai trưởng (Major scale) thì ta tính các hợp âm (chord) có thể chơi được theo quy tắc:
    Trưởng, Thứ, Thứ, Trưởng, (7), Thứ, Giảm
    Ví dụ gam C trưởng và G trưởng sẽ chơi các hợp âm
    C Dm Em F G7 Am B0(Bdim)***
    G Am Bm C D7 Em F#0(F#dim)
    ***Xin lỗi tôi không biết gõ Bdim thành B mũ 0 như thế nào, thành thử ở đây trông như là B-không vậy. Vị trí hợp âm 7 thì guitar áp dụng tốt, có người thay vì 7 thì xài luôn Trưởng
    Khi bạn đã có âm giai thứ (Minor scale) thì có các hợp âm theo quy tắc sau:
    Thứ, Giảm, Trưởng, Thứ, (7), Trưởng, Trưởng
    (Anh Hai Lúa thì theo dãy 12 nốt theo thứ tự 1-4-8 để tìm 3 h.â chủ đạo. Tôi thì dựa vào gam/âm giai, cũng cùng đáp án vậy...)
    Ví dụ gam La thứ (Am) và Mi thứ có các hợp âm
    Thứ, Giảm, Trưởng, Thứ, Trưởng(7), Trưởng, Trưởng
    Am B0 C Dm E7 F G
    Em F#0 G Am B7 C D
    Anh em thử tính hết các hợp âm xem nhé. Ngòai ra, có khi ta có thể ghi là A# nhưng khi thì ghi là Bb, vậy các anh em cũng để ý sự phong phú này nhé
    Dĩ nhiên còn có những h.âm khác nữa làm cho khi đệm sẽ làm cho bài nhạc mang sắc thái lạ tai, nhưng căn bản để anh em đệm hát thì bi nhiêu cũng khá đủ rồi.
    Đến đây sẽ có người muốn biết cách tạo hợp âm ví dụ như h.âm C trưởng gồm những nốt gì, hợp âm Am gồm những nốt gì, Bgiảm(Bdim) hay A7 gồm những nốt gì, F#m thì sao, hay C+, C6, C7sus, Cdim, Cdim7 gồm nốt gì, làm sao bấm... Để lần tới tôi lục lại mấy tài liệu và bộ nhớ RAM của tôi hồi xưa cho có hệ thống một tí rồi post cho anh em xem sau nhé.
  2. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hay... tiếp tục đi anh bạn...
  3. huynhtrong

    huynhtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Toi van nho
    [Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ
    Nhớ con đường nắng u buồn
    Dìu nhau đi tìm trong bóng mát
    Ngồi bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ
    Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò đêm trăng sao
    Từng câu nói yêu đương ngọt ngào
    Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu
    Đã ngủ yên trong cõi thâm sâu
    Ngày em đi tôi nhuộm nước mắt thê lương sầu bi
    Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu
    Ngồi đan tay đếm ánh sao đêm
    Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc se duyên mộng vàng
    Nhưng đêm nay gọi tên em tim nghe giá buốt
    Mới hay mình vẫn yêu người
    Dù xa nhau tình xa mãi mãi
    Tình yêu ơi biết làm sao nguôi
    Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa
    Sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa
    Tôi vẫn nhớ em hay một mình
    Thường làm thơ, đêm thích suy tư
    Thường gom trăng sao trời muôn lối em đi chiều nào
    Tôi vẫn biết xa nhau là buồn
    Chuyện tình kia vỗ cánh bay cao
    Để riêng tôi âm thầm chuốt lấy đau thương mỏi mòn
    Câu ca dao, mẹ ru con bao năm vẫn nhớ
    Nước non này chiến chinh dài
    Người ra đi còn đi mãi mãi
    Mộng chung đôi vẫn còn chia phôi
    Tôi vẫn nhớ em lên đường chiều mưa giăng cao
    Mình tôi đứng rung rung nghẹn ngào
    Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều
    Lần về qua em ghé thăm tôi
    Hỏi thăm nhau em tặng tôi chiếc khăn thêu màu xanh
    Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi
    Kỷ niệm ơi em đã quên tôi
    Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười
    cho em hợp âm cái
    nhạc trong nhacso.net
  4. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Trước hết, tôi muốn góp ý về cách gọi một tí vì thấy một số thành viên trong diễn đàn này cũng có đề cập. Cũng lâu rồi tôi không cầm cây đàn, nhạc lý cũng quên kha khá. Người thì gọi là gam, người gọi hợp âm, người gọi thang âm, âm giai nên có lúc tôi cũng muốn tẩu hỏa luôn.
    Để cho dễ, có thể gom thang âm, hay âm giai, hay gam đều là một thứ. Tiếng Anh là scale
    Gam là một dãy nốt có thứ tự tăng hoặc giảm, mà cao độ tương ứng giữa các nốt có thể tính ra được bằng công thức, đuợc hiểu bao gồm 8 nốt (1 octave)
    Gam trưởng là major scale, gam thứ là minor scale
    Cái mà hay nói gam này gam kia thực ra là hợp âm. Hợp âm (chord/cord/accord) là ít nhất 3 nốt hoặc nhiều hơn được chơi cùng lúc hay gần như vậy. Ví dụ nhấn đại đồng thời 3 hay >3 nốt trên cây piano nghĩa là bạn mới chơi một hợp âm trên piano đấy (hay trên guitar cũng vậy). Hợp âm trưởng là major chord, h.â thứ là minor chord
    Nhưng thường mình hay nghe mấy tay chơi guitar biểu là chuyển gam khác đi, nghĩa là chuyển hợp âm khác đi đó. Thôi vậy theo cách nào thì nó sẵn vậy rồi, miễn là ta hiểu nó khác nhau như thế nào là được rồi
    [/quote]
    Cám ơn bạn Biaudio. Lúc trước mình cũng nghe một anh bạn nói nói đổi gamme là không chính xác, phải nói accord mới đúng. Không còn gặp anh ấy nữa, nên không biết hỏi ai. Mãi đến hôm nay mới được bạn làm sáng tỏ chữ này.
    Vậy hỏi bạn luôn, để nói cho đúng từ, thì khi nào mình mới dùng từ gamme. Ví dụ như "bài nhạc này gamme la thứ , accord cơ sở là Am, Dm..", đúng không.
  5. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    To Hailua_Return: Cuối cùng cũng thấy Bac Hailua xuất hiên lại rồi đấy.Hoan hô ! Dạo này anh hai sức khỏe thế nào rùi ?
    To: Biaudio: Cam on bac nhe, bai viet cua BAC rat hay , de hieu
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Cám ơn bạn Biaudio. Lúc trước mình cũng nghe một anh bạn nói nói đổi gamme là không chính xác, phải nói accord mới đúng. Không còn gặp anh ấy nữa, nên không biết hỏi ai. Mãi đến hôm nay mới được bạn làm sáng tỏ chữ này.
    Vậy hỏi bạn luôn, để nói cho đúng từ, thì khi nào mình mới dùng từ gamme. Ví dụ như "bài nhạc này gamme la thứ , accord cơ sở là Am, Dm..", đúng không.
    [/QUOTE] Thử trả lời câu hỏi của bạn này xem kiến thức mình học hỏi đựơc tới đâu. Theo đó, nói một bài nhạc nào đó thuộc gam gì là chính xác, trong đó sẽ có hợp âm chủ, các hợp âm chính(bao gồm cả hợp âm chủ) và các hợp âm phụ. Ở đây bài của bạn nói thuộc gam Am( Khi lên biểu diễn văn nghệ mà nói như thế thì ông chơi đàn khoái ngay(thầm khen thằng này biết nhạc lý), nhưng nhớ đừng nói một đằng hát một nẻo thì có khi ông trở tay không kịp !, trong đó hợp âm chủ của bài là Am, các hợp âm chính khác là Dm và E7 ( 3 hợp âm này là cái khung xương của bài nhạc), nhưng không thể thiếu được các hợp âm phụ làm mắm làm muối cho bài đệm(trong trường hợp này) là C, F, G( G7).Như vậy bài hát thuộc gam Am thì chơi các hợp âm(căn bản ) là: Am, Dm, E7, C, F, G( G7).Không biết em nói thế có đúng không các BÁC nhỉ ?
    Được que_mua sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 06/01/2006
  6. thienthan_qn

    thienthan_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em phục bác thiệt đó,lành nghề quá.Với trình độ của bác thì chắc làm mấy em nó chết mê,chết mệt mất thôi.Nếu em là con gái thì em sẽ iu bác mất. Em thì mới học đàn thôi,nghiên cứu chưa kỉ lắm,bác có kỉ thuật nào hay hay chỉ dùm em với nha.
  7. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn,
    Mình đang tìm bài "Mong ước kỉ niệm xưa" (gam va lời). Nếu bạn nào có thì post lên đây nhé. Chân thành ca''m ơn
  8. n2hung

    n2hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    MONG ƯỚC KỈ NIỆM XƯA
    Thời gian trôi © qua mau chỉ còn lại những (Em) kỉ niệm
    Kỉ niệm thân(F) yêu ơi sẽ còn nhớ mãi © tiếng thầy cô
    Bạn bè mến (E7) thương ơi sẽ còn nhớ những (Am) lúc giận hờn
    Để rồi mai (F) chia xa lòng chợt dâng niềm © thiết tha
    Nhớ bạn (F) bè nhớ (G) mái trường xưa ©
    Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc (Em) nghẹn ngào
    Thời gian (F) sao trôi mau xin hãy ngừng © trôi
    Rồi vẫn (E7) mãi luyến tiếc khi đã xa (Am) rồi
    Bạn bè ơi (F) vang đâu đây còn giọng nói © tiếng cười
    (F) những nỗi nhớ niềm thương (G), gửi cho ai ©
    ĐK: (G)
    Nếu (F) có ước muốn trong cuộc đời (Em) này
    Hãy (Am) nhớ ước muốn cho thời gian (G) trở lại
    Cho bao (F) tháng ngày đam mê © cháy bỏng
    Sẽ còn mãi (Fm) trong tim (Am) mỗi người
    Để tình yêu (F) ước mơ (Dm) mãi ko phai (G)
    Nếu (F) có ước muốn trong cuộc đời (Em) này
    Hãy (Am) nhớ ước muốn cho thời gian (G) trở lại
    Bên nhau (F) tháng ngày, cho nhau © những hoài niệm
    Để nụ cười (Fm) còn mãi lắng trên (Am) hàng mi, trên bờ (Dm) môi
    Và trong (G) những... kỷ niệm xưa © .....!
  9. n2hung

    n2hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bác hai lúa ấy mở lớp đi.........thấy bác đủ trình mở lớp đấy
    em sẽ học
  10. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác n2hung. Em còn một yêu cầu nho nhỏ khác nữa. Số là em vừa được nghe một bác chơi bài "Bản tình ca tặng em" hay quá. Em search mỏi cả mắt trên net mà ko thấy. Lời bài đấy thế này:
    Em là tia nắng, chiếu đời anh khi hơi đông lụi tàn. Em là hạt nước, tưới xanh cho lá cây mùa ha. Em là vần thơ, vang lên trong trái tim anh. Và suốt đời, anh mãi gọi tên em. Anh yêu em như trời xanh yêu nắng vàng. Đôi môi em như bản tình ca nồng cháy. Anh yêu em ko một lời gian dối. Bài hát này, anh hát tặng cho riêng em. Bao ngày ôm ấp, sẽ giành cho em yêu thật tuyệt vời. Và cả niềm thương, sẽ dành cho em yêu cả cuộc đời....
    Trình độ của em chưa đủ tới mức nghe hát là mò được gam
    Bác nào có gam và lời thì post lên nhé. Bài này thừa sức theo đuổi sự nghiệp đa''nh đàn cưa gái mà anh HaiLua đã khởi xướng
    Thanks

Chia sẻ trang này