1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    sao dạo này ko thấy bác 2lúa nhỉ
    BÁC 2 LÚA ƠI BÁC ĐI ĐÂU RỒI
  2. damcaotrinh

    damcaotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  3. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Đây tôi đây... bạn muốn rủ cafe hả??
  4. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Dạ lâu ko thấy bác lên thấy nhớ thôi . Thấy Bác nói chuyện vui đáo để hôm nào Bác tổ chức buổi offline nào đi cho bọn đàn em mo rộng tầm mắt
  5. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Àh quên đấy !!!!
    Cái vụ lớp học miễn phí của Bác khai trương chưa vậy.
    Em la em muốn theo Bác để học hỏi chút kinh nhiệm đệm hát và.........Tán gái em là dân cổ điển đang muốn học đệm hát nhưng chẳng biết học chỗ nào nếu Bác biết chỉ giáo!
    em nghe dân cổ điển nói học đệm hát chỉ 3 tháng là xong nhưng em thấy cái " Tình hình " này chắc con phải học dài dài......Thấy Bác nói em nghĩ chắc phải học khoảng chục năm ý chớ. Đi tìm lớp học đệm hát thì toàn mấy ông củ chuối dạy đàn thì chẳng dạy chỉ co dạy "mơi tiền " nên toàn phải tự lon ton vào mục đệm hát xem sơ múi đc tí jì ko nhưng trình độ có hạn nên vẫn chưa đc ji goi là hoành tráng cả Khi nào Bác mở lớp nhắn em cái
    àh lại quên Bác 2 Lúa tên jì nhà ở đâu bao nhiêu tuổi đang làm ji vậy Bác
  6. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Quái lạ cái Avatar này lỗi hay sao mà ko đổi đc ảnh vầy
  7. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Chài! sao avatar lỗi hay sao nhầy mà ko đổi hình đc
  8. tomgud

    tomgud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp giùm bài này em biết ơn rất nhiều.
    Về quê ngoại
    nhạc sĩ: Hàn Châu
    Em xin mời anh đi về miền quê xa lắc lơ
    Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh,
    Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc.
    anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôịi,
    nơi anh chào đời Ngoại ru bùi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôị
    Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi,
    Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê
    Chắc ngoại đã già tóc bạc da mồị
    Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ
    Anh mê từng mùa, cơn gió dật dờ ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào mợ
    Đây là quê hương anh một giòng sông xanh nước chảy êm đềm.
    Đây là nhịp cầu tre nôí liền hai thôn sớm nắng chiều mưạ
    Hôm nao anh về vun lại hàng cau tháng
    năm dãi dầu cằn cỗi từ lâu
    Cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâụ
    Em vui nhiều không ? khi mặt trời lên trên khóm tre
    Con chim xinh xinh nó chuyền cành me,
    Xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng.
    Em thương nhiều không ?
    Lưng ngoại đã còng vì thời gian,
    Quê hương đời đời câu hát ngọt lời
    Anh vui sống lại như máu về tim
  9. sarakeo

    sarakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ai hop am bai nay hon.Cho minh voi....Kem theo ca bai hat roi thi cang tot, minh choi hoi kem....
    Ganh co ganh ca cuoc doi
    Ngày xưa mẹ tôi gánh rau ra bán chợ đường xa
    Một bên gánh rau, một bên gánh con, cả cuộc đời dãi nắng dầm mưa.
    Trời mùa đông, áo dày mẹ đắp cho con, áo mỏng manh mẹ mặc cho mình.
    Thân héo gầy đôi gánh trên vai, gánh cuộc đời quá nặng mẹ ơi.
    Rồi một ngày nay tôi lớn khôn, mẹ tiẽn đưa một chiều bên thềm, nhìn gánh rau mà lệ trong tim.
    tôi ra đi mà lòng thương mẹ, thương đường làng mẹ gánh tôi đi...
    <đoạn 2 tương tự?
    Me ơi, tình mẹ hiền làm sao con trả được, gánh rau này một đời nuôi con, gánh rau này một đời con không quyên
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Về quê ngoại
    nhạc sĩ: Hàn Châu
    Dm Em xin mời anh đi về miền quê F xa lắc lơ
    Nơi quê hương Gm anh có hàng dừa Gm7 xanh,
    Có ngàn câu Bb hò thắm tình dân Am tộc.
    Dm anh xin mời Bb em đi về quê Bdim ngoại một lần Bb thôịi,
    nơi anh chào Gm đời Ngoại ru bùi Bb ngùi bao năm vất Am vả mưa nắng ngược Dm xuôị
    Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi,
    Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê
    Chắc ngoại đã già tóc bạc da mồị
    Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ
    Anh mê từng mùa, cơn gió dật dờ ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào mợ
    Dm Đây là quê hương anh một giòng sông G xanh nước chảy êm đềm.
    C Đây là nhịp cầu tre nôí liền hai thôn sớm nắng chiều F mưạ
    C Hôm nao anh về vun lại hàng Bb cau tháng
    năm dãi G dầu cằn cỗi từ F lâu
    Cho anh sống Bb lại tuổi thơ ban Am đầu đã mất từ lâụ
    Em vui nhiều không ? khi mặt trời lên trên khóm tre
    Con chim xinh xinh nó chuyền cành me,
    Xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng.
    Em thương nhiều không ?
    Lưng ngoại đã còng vì thời gian,
    Quê hương đời đời câu hát ngọt lời
    Anh vui sống lại như máu về tim
    ---
    tui lười nên ghi hợp âm vậy, đừng đọc " Dm em " thành Du. me. em nhen

Chia sẻ trang này