1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet_funy

    viet_funy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Học guitar mà ko có phần mềm Pro thì quả là một sự thiếu sót, phần mềm này bác có thể vào trang www.hoasentrang.de hoac www.vietguitar.org dow về mà dùng, e dow lâu roài cũng chẳng nhớ là có crack gì không, nhưng dùng mãi rồi vẫn ngon.
  2. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    vào các cửa hàng phần mềm mà mua
  3. e680_01

    e680_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hi hi... bài này hay phết nhỉ, vote cho bác
  4. bombom3287

    bombom3287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tang anh em bai hat "guitar cho ta"........http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5ECC1/
    tien the anh em nao mò duoc thi gui tab len nghe.thank
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi tí :
    Trong diễn đàn thấy các bác ghi nốt si là B, có bác nào đấy ghi là H. Sao có sự khác nhau thế các bác ???
    Giải thích hộ em với (em thì nghĩ là type nhầm vì chữ B và H ở cạnh nhau).
    Được quydede sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 23/01/2007
  6. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh em chỉ giúp hợp âm và điệu bài này với:
    Quán Vắng Một Mình Anh Tú
    Mới hôm nao môi hôn ta trao cho nhau còn đắm say, sao giờ đây
    Tình đã bay xa như mây phiêu du lênh đênh về chốn nao hỡi em?
    Nhớ chăng em bao nhiêu yêu thương ngày nào nồng ấm đôi tay đêm nao giờ còn đâu nữa
    Người tình ơi buồn không, và còn nghe vấn vương tình xưa ?
    **
    Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê giờ bỗng nghe, ôi buồn sao
    Tình đã không duyên ta mong quên đi nhưng sao lòng vẫn nghe xót xa
    Quán năm xưa nơi ta bên nhau hẹn hò giờ mỗi riêng anh bơ vơ cùng cà phê đắng
    Người tình ơi giờ đây lòng em có bao giờ u buồn?
    Người yêu hỡi còn gì... khi đã xa nhau rồi ? đêm mưa về cùng ai bước đi
    Cà phê vắng một mình biết lấy ai hẹn hò lòng nghe cô đơn lạnh giá
    Nhiều khi thấy lòng buồn ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
    Những nỗi đau dâng tràn từng chiều rơi lạnh câm cà phê đắng ta ngồi với ai ?...
    Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê giờ bỗng nghe ôi buồn sao
    tình đã không duyên ta mong quên đi nhưng sao lòng vẫn nghe xót xa
    Quán quen xưa nơi ta bên nhau hẹn hò giờ mỗi riêng anh bơ vơ cùng cà phê đắng
    Người tình ơi nơi nao, lòng ta nghe chơi vơi thì xin hãy quay về nơi này
    (=> ** )
    Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê giờ bỗng nghe ôi buồn sao
    tình đã không duyên ta mong quên đi nhưng sao lòng vẫn nghe xót xa
    Quán quen xưa nơi ta bên nhau hẹn hò giờ mỗi riêng anh bơ vơ cùng cà phê đắng
    Người tình ơi giờ đây lòng anh có bao giờ u buồn ?
    Người yêu hỡi còn gì... khi đã xa nhau rồi ? đêm mưa về cùng ai bước đi
    Cà phê vắng một mình biết lấy ai hẹn hò lòng nghe cô đơn lạnh giá
    Nhiều khi thấy lòng buồn ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
    Những nỗi đau dâng tràn từng chiều rơi lạnh câm cà phê đắng ta ngồi với ai ?... (hỡi người)!!!!!!!!!!
    Khoái bài này và bài Con đường màu ..nho ghê
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    [Gm]Mới hôm nao môi hôn ta trao cho nhau còn [Cm]đắm say, sao giờ đây
    Tình [F]đã bay xa như mây phiêu du lênh đênh về chốn [Dsus4]nao hỡi [D]em?
    [Gm]Nhớ chăng em bao nhiêu yêu thương ngày nào nồng [Cm]ấm đôi tay đêm nao giờ còn đâu nữa
    Người tình [Eb]ơi buồn không, và còn [Edim]nghe vấn vương tình xưa ?
    **
    Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê giờ bỗng nghe, ôi buồn sao
    Tình đã không duyên ta mong quên đi nhưng sao lòng vẫn nghe xót xa
    Quán năm xưa nơi ta bên nhau hẹn hò giờ mỗi riêng anh bơ vơ cùng cà phê đắng
    Người tình [Eb]ơi giờ đây lòng em [Dsus]có bao giờ u [D7]buồn?
    Người yêu [Gm]hỡi còn gì... khi [Cm]đã xa nhau rồi ? [F]đêm mưa về cùng ai bước [Bb M7]đi
    Cà phê [Eb M7]vắng một mình biết lấy [Bb M7]ai hẹn hò lòng [A]nghe cô đơn lạnh [D]giá
    Nhiều khi [Gm]thấy lòng buồn ta [Cm]ngỡ như đời sẽ [F]không còn nghe nụ [Bb M7]cười
    Những nỗi [Cm 6]đau dâng tràn từng chiều [Cm/Ab]rơi lạnh [Cm/A] ( Cm6 )câm cà phê [A7]đắng ta ngồi với [D7]ai ?...
    Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê giờ bỗng nghe ôi buồn sao
    tình đã không duyên ta mong quên đi nhưng sao lòng vẫn nghe xót xa
    Quán quen xưa nơi ta bên nhau hẹn hò giờ mỗi riêng anh bơ vơ cùng cà phê đắng
    Người tình ơi nơi nao, lòng ta nghe chơi vơi thì xin hãy quay về nơi này
    (=> ** )
    Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê giờ bỗng nghe ôi buồn sao
    tình đã không duyên ta mong quên đi nhưng sao lòng vẫn nghe xót xa
    Quán quen xưa nơi ta bên nhau hẹn hò giờ mỗi riêng anh bơ vơ cùng cà phê đắng
    Người tình ơi giờ đây lòng anh có bao giờ u buồn ?
    Người yêu hỡi còn gì... khi đã xa nhau rồi ? đêm mưa về cùng ai bước đi
    Cà phê vắng một mình biết lấy ai hẹn hò lòng nghe cô đơn lạnh giá
    Nhiều khi thấy lòng buồn ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
    Những nỗi đau dâng tràn từng chiều rơi lạnh câm cà phê đắng ta ngồi với ai ?... (hỡi người)!!!!!!!!!!
    --
    đoạn cuối lên Am thì phải, lâu quá ko nhớ hehe, bài này từ hồi tui học cấp III đã khoái
  8. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai biết thì chỉ giúp mình hợp âm bài này với..nhất là đoạn dạo đầu,nghe hay quá mà ko mò được,cám ơn anh em trước nhé.Đây là bài hát trong phim Tây du ký(tây vương nữ quốc):
    http://my.opera.com/namkhanh/blog/show.dml/114334
    Người yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh
    Dù năm tháng xa cách làm ta mất nhau
    Vậy nên anh mãi yêu và chỉ yêu
    Mình em suốt đời, anh chỉ yêu mãi mình em
    Và không tin năm tháng sẽ trả lời em
    Ngày nào đó em sẽ hiểu anh rõ hơn
    Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim
    Nguyện yêu em suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em
    Rồi thời gian sẽ không nhạt phai
    Rồi thời gian sẽ không xóa nhòa
    Lời anh nói yêu em bằng cả trái tim
    Nguyện yêu em suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em
    Gần bên nhau ta sẽ tin yêu trọn đời
    Người yêu hỡi em hãy cùng anh sánh đôi
    Về bên nhau chung sống trọn ước mơ
    Ờ hơ suốt đời anh chỉ yêu mãi mình em.
  9. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bài này nhịp mấy mấy nhỉ và đánh theo điệu gì nhỉ ?
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    có gì đâu, thì dạng ngồi khảy đờn thùng theo điệu ballad, tempo khoảng 62-66, lấy đờn ra ngồi mò theo dễ muh

Chia sẻ trang này