1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoebebeo

    phoebebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ban đầu 7 nốt nhạc là A B C D E F G lần lượt là la si đô rê mi fa sol ( nhưng mà nốt B có độ cao của nốt si giáng bây h. Sau đó người ta đổi thành nốt C lên đầu C D E F G H A (nốt H có độ cao như bây h)
    em đọc trong một cuốn sách nào đó, ko nhớ
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Các bác ơi cho em hỏi chút xíu . Em mới mua đàn lên gà lắm nhưng ai mà chả từng là gà lên các anh cho em hỏi:
    Đệm hát phải tìm gam thì rõ rồi nhưng mình sẽ chơi theo điệu nào . Có phải mình sẽ chơi theo mấy điệu : Valse , twist . tango ,disco không hay chơi theo điệu nào .
  3. minhphuc_tl

    minhphuc_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài Tình ta biển bạc đồng xanh (các bác tìm giúp em hợp âm nhé! Em cám ơn nhiều)

    Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió ơ hờ... ơ hờ...
    Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xa, anh nhớ đồng quê ta cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do vui chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hờ... ơ hờ. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ơ hờ... ơ hờ.
    Em hỏi rằng, vì sao anh ra khơi, bám biển ngày đêm cho màu da anh nắng sậm. Vì mùa xuân tương lai thắm tươi hồng. Thuyền anh lại về cho cá bạc đầy khoang ơ hờ... ơ hờ. Cá bạc đầy khoang nên màu da anh sám hồng, lúa vàng trĩu bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta, chứ thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển cho muôn trùng mà băng qua ơ hờ... ơ hờ. Ruộng đồng ta vun trồng ơ hờ... ơ hờ, biển khơi kéo lưới vào hò ơ hò. Đổ giọt mồ hôi để má hống, để làn môi em thắm hồng, lúa vàng trĩu bông.
  4. minhphuc_tl

    minhphuc_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ơ em chịu!
    Đệm thì nói chung có mấy điệu cơ bản cứ thế mà phang thui!
    Còn chơi thể loại độc tấu thì mới hay!
  5. mozillas

    mozillas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nhờ các anh 1 chút.có ai biết hợp âm bài này điền hộ em cái.em nghe phê quá nhưng ko mò dc hợp âm.D
    Tuyết rơi mùa hè - Hà Anh Tuấn
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
    đây là link của nó ạ:http://my.opera.com/nguoiquangnam/blog/tuyet-roi-mua-he
    cảm ơn các bác nhiều
  6. mozillas

    mozillas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các bác chỉ em luôn đoạn dạo đầu nữa nhé.thanks
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    các bác có ai biết hợp âm bài Em về tóc xanh mà Y Linh hát trên Nhịp điệu trẻ ko .Ai biết thì cho em xin (Cần gấp ạ).Em cám ơn trước
  8. blueboy59

    blueboy59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới tập đàn. Ti toe được vài bài, bác nào kiếm được gam bài Bờm ơi của Trí tùng gửi cho em với nhá. Cảm ơn và hậu tạ sau
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ..........C...........G................Am
    Người ơi, anh hát riêng bài ca
    ......... F.........G..................C...C7
    Tặng em cô gái anh thầm yêu?
    ..............F................................Fm
    Em có hiểu lòng anh muốn nói? suốt đời yêu em?
    Rồi mai anh phải đi học xa
    Người ơi, anh chỉ yêu mình em
    Lúc một mình nhìn về nơi xa
    Ngước lên trời nhìn vì sao đêm
    Anh tin rằng ở nơi xa kia? em chờ anh mãi?
    .C..........................G...................Am
    Có những lúc nhớ em anh khóc thầm
    .....F...........................G....................C....C7
    Vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay
    ..........F................G
    Người ơi em ở nơi xa
    ..........Em................Am
    Mình anh trong cô đơn
    F..............................Fm..............G
    Lòng ngập thương nhớ? dâng đầy...
    .............F.............................Fm...........G...G7 C
    Em có hiểu lòng anh muốn nói? Anh nhớ em nhiều?!
    bài này hả bạn?
  10. blueboy59

    blueboy59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hay quá. Cảm ơn bác. Còn đoạn dạo đầu nữa, em nghe qua thấy chỉ chạy các gam thôi phải ko nhỉ, đánh cũng ko khó lắm.

Chia sẻ trang này