1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leenguyen_online

    leenguyen_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em đang muốn học đàn! Các bác có thể chỉ giúp em 1 số địa chỉ học với! Mới biết qua qua sơ sơ thôi!
    Mà sao câu lạc bộ Guirta trên diễn đàn không offline 1 buổi ở đâu đó nhỉ!
    Các bác cho em xin địa chỉ 1 số các địa điểm Guirta tại Hà nội hay Offline !
    Thanks!
    FPT Telecom
  2. leenguyen_online

    leenguyen_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Em đang muốn học đàn! Các bác có thể chỉ giúp em 1 số địa chỉ học với! Mới biết qua qua sơ sơ thôi!
    Mà sao câu lạc bộ Guirta trên diễn đàn không offline 1 buổi ở đâu đó nhỉ!
    Các bác cho em xin địa chỉ 1 số các địa điểm Guirta tại Hà nội hay Offline !
    Thanks!

    [/quote]
  3. blueboy59

    blueboy59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    CHỉ có Gam thôi, bác thông cảm nhá.
    Quê hương tuổi thơ tôi - Từ Huy
    ---------------C-------------------Em
    Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
    --------------------F-------------G
    Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi
    -[bass(day5) 0-2-3]F------------------Dm[bass (#5) 3-2-0]
    Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
    -----------------G---F[(#5) 0-2-3-]----G
    Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
    ----------------------C------------------
    Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
    ---------------Dm---------G---------
    Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.
    -----------------C---------------------Em
    Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.
    ----------------------F---------------G
    Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.
    ---------------F--------------Dm
    Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.
    ------------------G?"F-------------G
    Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.
    --------------------C--------------------
    Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,
    ----------------Dm-----G7-------C
    Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.
    -----------------C-----------------Am
    Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
    ----------------F----------------Em
    Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
    ---------------Dm------F---------G
    Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày.
    -----------------C-------------------Am
    Ngày ấy đâu rồi? , ngày ấy đâu rồi?
    ---------------F-----------------Em
    Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
    ------------------------Dm-----F-----C
    Nhưng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào.
    -----------------C------------------Am
    Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
    -----------------F---------G--------C
    Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
  4. blueboy59

    blueboy59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này bác oánh như thế nào thì tự mò nhá. Thấy hay thì vote cho em 5* là được.
  5. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    em học cổ điển mà vào bõ này chẳng hiểu jì cả
    1 bài hát mà các anh cho biết hợp âm cạnh lời bài hát thì đánh kiểu jì
    Khó hiểu waaaaaaaa''''''''''''''''''
    anh nào chỉ cho em xem đánh kiểu jì
    hay là bấm như thế rồi quạt chả

  6. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    em học cổ điển mà vào bõ này chẳng hiểu jì cả
    1 bài hát mà các anh cho biết hợp âm cạnh lời bài hát thì đánh kiểu jì
    Khó hiểu waaaaaaaa''''''''''''''''''
    anh nào chỉ cho em xem đánh kiểu jì
    hay là bấm như thế rồi quạt chả

  7. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bác này học cổ điển mà lại phán thế thì chán quá ! Một là anh em đệm điếc thảo luận trên này toàn sai so với lý thuyết bác học, hai là bác chỉ biết đánh bài nào biết bài đấy, ờ, đánh cổ điển thì khó rồi, nhưng mà khi có một đứa nào hát mà bác đếch biết đệm theo thì cũng hơi...xẹt, có phải lúc nào người ta cũng lập khán phòng, mặc comple, váy sang trọng, đeo ống nhòm, đồng hồ quả quýt, im lặng (hoặc giả vờ im lặng lắng nghe, ra điều ta đây hiểu nhạc cổ điển) lắng nghe bác đánh đâu
    Xem ra mình không học cổ điển cũng không có gì là buồn. Mình chỉ cần biết nhạc lý đệm + rock guitar theory => oánh rock cũng phê lòi mắt, hé hé
  8. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bác này học cổ điển mà lại phán thế thì chán quá ! Một là anh em đệm điếc thảo luận trên này toàn sai so với lý thuyết bác học, hai là bác chỉ biết đánh bài nào biết bài đấy, ờ, đánh cổ điển thì khó rồi, nhưng mà khi có một đứa nào hát mà bác đếch biết đệm theo thì cũng hơi...xẹt, có phải lúc nào người ta cũng lập khán phòng, mặc comple, váy sang trọng, đeo ống nhòm, đồng hồ quả quýt, im lặng (hoặc giả vờ im lặng lắng nghe, ra điều ta đây hiểu nhạc cổ điển) lắng nghe bác đánh đâu
    Xem ra mình không học cổ điển cũng không có gì là buồn. Mình chỉ cần biết nhạc lý đệm + rock guitar theory => oánh rock cũng phê lòi mắt, hé hé
  9. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Theo tui đệm hát mới là nhiệm vụ chủ đạo của cây đờn ghita, mấy cái classic kia mấy ai nghe Muốn đệm hát giỏi thì phải biết cảm âm, cái này một phần phụ thuộc vào khả năng bẩm sinh (vì tui thấy có người học 2 năm vẫn không đánh theo bài hát được dù có ghi sẵn gam), phần còn lại là do luyện tập và nghe nhạc + hát hò nhiều (người mà không biết hát chắc cú 99% không học đệm hát được).
    Muốn đệm hát một bài nào đó, trước tiên cần nghe qua 1-2 lần để nhớ giai điệu (lúc nào lên, lúc nào xuống) thì mới đệm được. Người mới tập thường phải ghi sẵn gam theo bài, hát đến đâu phang ngay gam đến đó, lâu ngày tự nhiên không cần nhìn "phao" nữa, tai cứ nghe tay cứ chạy gam, lúc đó đã đạt đến cảnh giới tối cao rồi Người đạt đến cảnh giới đó chỉ cần nghe hát một đoạn, tay vuốt theo dây đàn (tui thường xài dây 4) là "mò" ra được hợp âm của bài hát. Vậy mới gọi là đệm hát chớ.
  10. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Theo tui đệm hát mới là nhiệm vụ chủ đạo của cây đờn ghita, mấy cái classic kia mấy ai nghe Muốn đệm hát giỏi thì phải biết cảm âm, cái này một phần phụ thuộc vào khả năng bẩm sinh (vì tui thấy có người học 2 năm vẫn không đánh theo bài hát được dù có ghi sẵn gam), phần còn lại là do luyện tập và nghe nhạc + hát hò nhiều (người mà không biết hát chắc cú 99% không học đệm hát được).
    Muốn đệm hát một bài nào đó, trước tiên cần nghe qua 1-2 lần để nhớ giai điệu (lúc nào lên, lúc nào xuống) thì mới đệm được. Người mới tập thường phải ghi sẵn gam theo bài, hát đến đâu phang ngay gam đến đó, lâu ngày tự nhiên không cần nhìn "phao" nữa, tai cứ nghe tay cứ chạy gam, lúc đó đã đạt đến cảnh giới tối cao rồi Người đạt đến cảnh giới đó chỉ cần nghe hát một đoạn, tay vuốt theo dây đàn (tui thường xài dây 4) là "mò" ra được hợp âm của bài hát. Vậy mới gọi là đệm hát chớ.

Chia sẻ trang này