1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinchu

    tinchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các pác ơi ! em là thành viên mới của box. rất mong được mọi người giúp đỡ em nhiều . Cảm ơn các pác.
    Tiện đây em muốn hỏi 1 tí, có pác nào có hợp âm bài Xa Vắng do Tuấn Hưng hát, nhạc nước ngoài ko ạ? nếu có các pác post lên cho em nhé ! em cảm ơn nhiều !
  2. sieuminh

    sieuminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Tks bác btnmylove nhìu nhìu.
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Không ai dám coi thường cổ điển cả, nhưỡng mộ thì có, nhưng học xong cái cơ bản cổ điển đấy, tay chân hỏng hết, khó mà đánh đệm một cách thoáng đạt được, cảm giác những người cơ bản ấy đánh đệm khá tù túng!
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 07/08/2007
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi các cao thủ, cho em biết tất cả các hợp âm có thể dùng được trong vòng gam C, kể cả những hợp âm dị nhất!! Thanks
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mình có thể chỉnh thêm 1 chút, sử dụng gam dễ để cho mọi người dễ đánh hơn, bài này cũng không nên pha nhiều gam khó nhai, sẽ biến bài hát Việt thành các dòng nhạc nước ngoài mất, biến tấu tuỳ theo ý của người đánh muốn pha jazz, blue hay loại gì vào thì tuỳ, mà mình cũng không rành, xin mạn phép múa rìu qua mắt các thợ tí nhé, đừng chê em, em ngại!!
    Dạo: G C, G C..
    Này người (G)yêu xin quay mặt (G)đi
    Đã (Bm)hết thương yêu nhau (Em)rồi
    Này người (C)yêu em đi về (Am)đi
    Nhưng xin (Bm)em đừng hờn trách (Em)tôi
    (C)Vì giờ đây (Am)trái tim đã giá (D7)lạnh
    Từng giọt (G) mưa bay trong chờ mong
    Khẽ (Bm) xóa môi son phai (Em)nhòa
    Nhìn giọt (C)mưa bay trong trời (Am)thu
    Cho (B7) ai lòng càng nát (Em)tan
    (C) Vì giờ đây (Am) tôi và em chia (D7) tay
    (G)Người yêu ơi vẫy tay biệt (G)ly
    Em cô (Bm)đơn trên con đường (C)dài
    Giọt nước (G)mắt hãy lau thật khô
    Vì không (Bm)muốn thấy em u (E)sầu
    (Am)Tôi mong em từ nay
    Hãy xóa (D7)hết tâm tư buồn (D7)]vương
    Người yêu (G) ơi vẫy tay biệt ly
    Em thênh (Bm) thang trên con đường (Em) tình
    Giọt nước (G)mắt hãy lau thật khô
    Tình yêu (Bm) đã tan theo mây (E) trời
    (Am)Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại (C) con đường em đi (D) trên.. D7
    Đầy màu (G)xanh.
    (Am)Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại (C) con đường em đi (D) trên.. D7
    Đầy màu (Em)xanh. -->Am D... Đầy màu (G) (hoặc Cm) xanh..
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 07/08/2007
  6. mistrylen

    mistrylen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hic. hic. Bác nào cho em xin gam đi. hic hic
    Em chờ mỏi cả cổ rồi. Thanks các bác trước nha.
  7. mistrylen

    mistrylen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  8. thethuongnt

    thethuongnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bài Tình ca mùa xuân
    Nhạc: Trần Hoàn Lời: Nguyễn Loan
    1.
    (Dm) Em ơi em, mùa xuân đã (Am) về trên cành (Dm) lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho (Gm) trời xanh xanh (A) thẳm.
    Mùi (Dm) hương nào rất (Gm) quen nghe (C) như làn môi (F)ấm, nghe (Am) như từ sâu thẳm đất của mình sinh (Dm) sôi.
    Trong (Dm) ánh mắt em cười có (Am) màu xanh khoai (Dm)sắn, trong (Gm) bàn tay xinh xắn có (Dm) hình dòng kênh (Eb)xa.
    Mùa (Bb) xuân về em ơi, cơn (Gm) mưa đầu mát (A7) lạ.
    Mùa (E7) xuân về em (A7) ơi, nắng mới đã bay (D) về.
    ÐK:
    Và (D) chúng mình yêu (F#m) nhau bắt (Em) đầu từ độ ấy, em đi vào xưởng (A) máy khi trời còn hơi (D)sương.
    Và (D) anh lại ra (F#m) đi (Em) vui như ngày (A) hội, (F#m) mùa xuân biên (A) giới súng anh gác trời (D) xa.
    2.
    Nghe không anh, mùa xuân về cùng tin chiến thắng, xóm vui trong mùa nắng như gọi đồng chín vàng.
    Ngày anh đi, cách xa khuây sao được nỗi nhớ, thương nhau dù cách trở vẫn trọn đời tin nhau.
    Trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc, nơi hậu phương xa lắc, vững vàng bàn tay em.
    Mùa xuân rồi qua đi, cơn mưa hè hối hả.
    Tình ta càng thêm sâu như những hôm nào.
    Đấy là hòa âm em tự nghĩ, không biết có đúng không, các pác cho ý kiến nhé
  9. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    hehe sai lầm! dân cổ điển mà chuyển qua đệm chỉ mất vài tháng thôi là chiến thôi rồi... Tù túng chỉ là lúc đầu tiên thôi!! Học cổ điển xong mà kêu tay chân hỏng hết thì...pó tay! trước nay chỉ nghe nói quạt chả nhiều hỏng tay ko chơi được cổ điẻn chứ chưa từng nghe cổ điển xong hỏng tay ko quạt được chả
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bài Thằng Tàu Lai này có rất nhiều cách chọn gam tùy theo tốc độ chuyển gam của bạn, mức bình dân thì có thể chọn bằng này gam để đánh cho dễ:
    Vòng C :
    Dạo C G C G C, tạch ( chặt guitar 1 cái ở gam C như trong bài hát bọn nó đánh thế)
    Sol la si do (C)
    (C)Thằng bạn mình mẹ người (G)Hoa bố nó ta.
    Thằng tàu (Am)lai rất bô trai, (F) nhớ lúc đó 2 thằng (C) chơi thân nhất vùng .
    (Dm) Đi đâu cũng điệu (G) áo quần giống nhau
    Sol la si do (C)
    (C) Và còn người chị nguời gì (G)đâu mà dễ thương
    người thì (Am)cao,dáng thanh (Em) tao .
    (F) Nhớ lúc đó tôi thường (C)hay đến nhà (Dm)tôi chỉ mong đươc (G)thấy chị thôi .
    (Ngọ kêu Jimmy uh hu uh hu)
    Sol la si do (C)
    (C) Và từng ngày từng ngày (G)tôi cứ đến chơi nhà thằng tàu (Am)lai tôi ở đến mai (Em) .
    (F) Có lúc cả 3 cùng (C)chơi 5,10.
    (Dm)Tôi chỉ mong nhìn thấy chị (G) thôi
    Không đánh, chỉ đọc:
    (Oh!Như vậy có phải tôi yêu rồi không ?)
    ĐK:
    Rồi (F hoặc C, tuỳ bạn) ngày tháng ấy là (Em)ngày tháng (Am) dấu yêu (F) tình yêu tôi như (chỗ này cho thêm gam Dm7 cũng được) trẻ thơ không (G) biết ngày mai.
    Và (F hoặc C tuỳ bạn) rồi mỗi tối 1 (Em) mình tôi nhớ (Am) thương (F) tình yêu như con (Dm7 nếu thích) tim không (G) bóp mà đau
    (C)Rồi 1 ngày 1 ngày (G)tôi đến chơi nhà (Am)thằng tàu lai nó (Em)nói tôi hay, (F) khoá tới nữa xong là chị (C) đi lấy (Am) chồng ,
    (Dm) tôi thấy như trời (G)đất cuồng quay
    (C)Giận một thời gian (G)tôi chảng muốn sang nhà (Am)thằng tàu lai nó (Em)đến thăm tôi .
    (F)Nó nói với tôi chị (Em)đi mất (Am) rồi, (Dm) 2 đứa đau chỉ (G)biêt nhìn nhau (F)...Đau (G) ...đau..
    Rồi ngày .......mà đau .
    Bóp đau thật (F) đau là là lá lá (G)lá,//// (Em) là là là (Am)la la la,/// (F) là là là (G) Ôi quá đau F như thế....Là ...la..Ôi quá đau
    Hơ ..giờ thì sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau

Chia sẻ trang này