1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar và Nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hailuahaudau, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bạn đàn thử nhe, hợp âm tui không ghi bên trên được nên ghi bên phải đó

    Trời buông gió(Bm) và mây về ngang bên lưng đèo

    Mùa xanh lá(Em) loài sâu ngủ quên trong tóc chiều

    Cuộc đời đó(G) nửa đêm tiếng ca lên như than phiền (D)

    Bàng hoàng lạc gió mây miền (Em)

    Trùng trùng ngoài khơi nước lên (F#7) sóng mềm
    Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
    Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
    Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngõ đêm hồng
    Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em (Bm)

    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô (Em)

    từ mưa gió (D) từ vào trong đá xưa (F#7)

    Ðến bây giờ (Bm) mắt đã mù (A)

    Tóc xanh (Bm) đen vầng trán thơ (Em)

    Dòng sông đó (D) loài rong (G) yên ngủ sâu (F#7)

    Mới hôm nào (G) bão trên đầu (A)

    Lời ca đau trên cao (Em)
    Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
    Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
    Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
    để người về hát đêm hồng
    địa đàng còn in dấu chân bước quên.

    Được hailuahaudau sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 29/08/2003
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Guitar và Nhạc TRỊNH

    Mời các cao thủ guitar vào đây đàm đạo...

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. XDVNTB

    XDVNTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh tigerlily ơi, anh có thể chỉ cho em cách đệm bài này luôn được chứ. Thanks!
    University Of Civil Engineering
  4. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chú em gì đó học năm mấy rùi không bít, sao lại học đàn bằng cái cách hỏi xem đệm bài này như thế nào bài kia ra sao, hãy cố gắng đừng phức tạp hoá vấn đề đệm giống hay không giống như trong băng đĩa, ngồi nghe kĩ một chút, chú em sẽ nhận ra nhịp của bài hát rồi cố gắng thử trên đàn, vấn đề đệm hát đầu tiên là để giữ nhịp chuẩn, rồi sau đó tìm hiểu kĩ hoà thanh , dần sẽ vỡ ra thôi
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  5. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lys được người khác gọi là anh kìa. sướng nhé. :P
    nhưng công nhận là dạo này " chăm chỉ " ghê.
    XDVNTB : đi mua mấy quyển tự học guitar về. trong đấy người ta dậy hết đấy. chúc bác thành công.
    bác H nói đúng đấy. nên đệm theo giọng của người hát chứ không nên nghĩ phải cố để đệm theo băng đĩa.
    Gari
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ trước hết đệm theo bản nhạc chuẩn, tập đệm theo đĩa cũng là 1 cách hay. Tất nhiên điều cần đạt tới là đệm theo giọng của ng hát nhưng ko phải đơn giản 1 vài buổi tập mà bắt theo ngay được
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Eto_ya đang hỏi mọi người bản nhạc Đêm thấy ta là thác đổ kìa... Bác nào biết trả lời dùm nhé...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 25/09/2003

Chia sẻ trang này