1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gunma có chỗ nào để đi chơi

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Japamerica, 22/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gunma có chỗ nào để đi chơi

    Gửi Mr Aozola và các Mr ms mrs ở Gunma.

    Em định tháng sau sẽ hành quân về Gunma chơi một chuyến rồi thăm một số người quen, tuy nhiên, không biết Gunma có chỗ nào nổi tiếng như công trình đền chùa khu phố... chỗ nào cổ truyền càng tốt, chỗ mà đã đến Gunma là ko thể bỏ qua ấy.

    Có thể em chỉ ở Gunma khoảng 7 8 tiếng thôi, tuy nhiên nếu có nhiêù chỗ thú vị thì em sẽ ở lại một đêm.

    Mong được giúp đỡ...

    Sống ở đời cần có một tấm lòng, để cho gió cuốn đi.
  2. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    vậy thì đi núi Akagi thử xem ,đẹp lắm đấy bây giờ là hè nên cây
    cối xanh tươi ,đi núi là có cảm giác như được hòa mình vào
    thiên nhiên ,vạn vật ,một mình bước chân trong rừng núi nghe
    tiếng chim ca làm tâm hồn ta được thư giản sau những giờ
    làm việc mệt nhọc ,những bon chen của cuôc đời ,chỉ mình ta
    với cây cỏ ,núi đồi ...mình thì như vậy không biết bác thế nào ?
    Còn chùa thì có Quan Âm tự trên観Y山 cũng khá nổi tiếng với
    bức tượng Quan Âm đứng khổng lồ .Mình thì nào giờ hay đổ về
    Tokyo để đi chơi nên cũng ít biết nhiều về Gunma tuy là sống
    tại đây ,chỉ khi buồn hay muốn làm thơ con cóc thì mới lái xe
    lên núi tìm cảm hứng thôi .Để mình lục lại xem coi cuốn hướng
    dẫn về Danh Lam ,Thắng Cảnh của Gunma xem .Phát hiện gì
    thì mình sẽ post cho bạn .
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  3. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hi hi cảm ơn Mr Trời xanh nhé.
    Mr trời xanh có cùng sở thích về những nơi yên tĩnh rồi. Tuy nhiên về sở thích ,ぐみ??và 小池"子 thì em xin kiếu. Em chỉ thích Yuuka gì đó thôi.
    Thế em lại chờ các bác chỉ dẫn nhé.
    Làm việc ở Nhật mệt thế à? Em thấy bác lên mạng là bác cứ mơ mơ màng màng ấy. Hay ở ngoài bác cũng thế
    Sống ở đời cần có một tấm lòng, để cho gió cuốn đi.
  4. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Mệt thì chẳng mệt nhưng làm hoài cũng chán chứ phải không ?
    nhưng không làm thì chẳng có Money ,bây giờ đã lớn rồi
    đâu còn mamy ,daddy ,give me some money được nên
    phải chịu thôi ,còn mơ mơ màng màng thì chỉ có lúc thôi chứ
    lúc lái xe mà mơ thì chẳng dám vì còn yêu đời mà
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ

Chia sẻ trang này