1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gương mặt cầu thủ - Dida - Thủ môn số 1 của Milan hiện nay !

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi batistava, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Gương mặt cầu thủ - Dida - Thủ môn số 1 của Milan hiện nay !

    Kỉ lục của Andrea
    [​IMG]
    Lại thêm một kỉ lục mới trong bảng vàng của Andrea Pirlo. Trận thắng đêm qua trước Piacenza, tiền vệ của Milan đã đóng góp 1 bàn thắng, đồng thời là bàn thắng thứ 7 của anh trong giải Serie A. Như vậy, thành tích ghi 6 bàn thắng ở giải Serie A khi còn khoác áo Reggina của tiền vệ U21 này có được trong mùa giải 99/2000 đã bị phá bỏ. Đây là bàn thắng thứ 6 trên sân nhà của Pirlo, lại thêm một tiêu chuẩn để đánh giá thành tích của anh, đây cũng là bàn thứ 6 anh có được sau 6 quả phạt đền. Bàn còn lại là từ một cú sút phát dội xà ngang bật vào trong trước đối thủ đến từ Atalanta. Pirlo đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ( Tele+ man of the match ) qua sự bình chọn của các tờ báo thể thao bởi anh chính là nhân tố quyết định đến trận thắng của Milan - qua đó giúp Milan có được danh hiệu vô địch mùa đông.
    Chắc chắn từ nay đến hết mùa giải, Milan và Pirlo còn tạo nên nhiều điều tuyệt diệu hơn nữa ..

    FORZA PIRLO, MILAN SÈMPRE
    IL MILAN È IL PIÙ


    The world will be RED & BLACK again ....

    Được batistava sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 23/01/2003

    Được batistava sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 28/01/2003
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Đặc điểm nhận dạng
    [​IMG]
    Quốc tịch: Italia
    Tuổi: 23
    Ngày sinh: 19/5/1979
    Nơi sinh: Brescia
    Chiều cao: 1m77
    Cân nặng: 68kg
    Tình trạng hôn nhân: Hình như vẫn độc thân
    Vị trí thi đấu : Tiền vệ tổ chức
    Câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên : Brescia
    Câu lạc bộ hiện tại: Tất nhiên là Milan rồi .
    Lần đầu tiên thi đấu cho tuyển Quốc gia : 1998(U21) và 2000 (QG)
    Số lần thi đấu cho các tuyển Quốc gia : 52 ( U21-21 trận)
    Bàn thắng ghi được:10 bàn
    Môn thể thao ưa thích: Tennis
    [​IMG]
    Chỉ số thi đấu ở Serie Amùa giải 2002-2003 : Tính đến ngày 21/1/2003
    Số trận thi đấu : 16 ( 14 trận đá chính và 2 trận vào sân thay người)
    Tổng số phút đã đấu 1241 phút
    Số bàn thắng ghi được 7 bàn (6 bàn từ chấm phạt đền)
    Số thẻ phạt : 2 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

    Sự nghiệp:

    94-95 Brescia 1 0
    95-96 Brescia - -
    96-97 Brescia 17 2
    97-98 Brescia 29 4
    98-99 Inter Milan 18 0
    99-00 Reggina 28 6
    00-01(tới tháng Giêng) Inter Milan 4 0
    00-01 Brescia 14 0
    01-02 Milan AC 19 2
    02-03 Milan AC 16 7
    The world will be RED & BLACK again ....
    Được batistava sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 21/01/2003
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Người Italia có một từ dành riêng cho cầu thủ như Andrea Pirlo : FANTASISTA. Có thể nhiều người chê anh mảnh mai nhưng anh lại có hàng loạt các ưu điểm khác khiến nhiều người nghĩ anh đến Roberto Baggio vĩ đại : khả năng quan sát, những cú chuyền chính xác và kĩ năng đá phạt thực sự đã nói lên sự thật đó. Vấn đề duy nhất đối với 'fantasista' chính là vị trí của anh trong sơ đồ chiến thuật của bóng đá hiện đại vì anh không phải thực sự là tiền đạo mà cũng chẳng hẳn là tiền vệ. Đội bóng láng giềng của Milan - Inter Milan đã không biết cách tận dụng hết sự sắc bén của tiền vệ tài hoa này khi họ có anh sau cuộc chuyển nhượng với clb Brescia năm 1998. Thực tế cho thấy chỉ khi Inter cho Reggina mượn Pirlo, anh mới thực sự chứng tỏ được mình khi được thoả sức vùng vẫy nơi trung tuyến. Sự nghiệp cầu thủ của Pirlo chuyển sang một giai đoạn mới kể từ khi anh chuyển sang thi đấu cho Milan vào đầu mùa bóng 2001-2002. Tại Milan, Pirlo có cơ hội học hỏi các đàn anh như Albertini,Redondo và dần dần tự khẳng định mình, anh luôn chứng tỏ được khả năng kiến thiết cũng như điều phối trận đấu mỗi lần ra sân. Cũng gặp nhiều thất bại ở San Siro nhưng Pirlo trưởng thành dần sau mỗi trận đấu và xứng đáng là một thủ lĩnh mới của Milan.
    Trong trường đấu quốc tế, Pirlo cũng đã kịp ghi lại dấu ấn của mình, đỉnh điểm là ngôi vị vô địch Châu Âu giành cho lứa tuổi U21 với 2 bàn thắng ghi được trong trận CK. Giờ đây, luôn nắm chắc một suất trong đội hình tuyển quốc gia, Pirlo sẽ có nhiều cơ hội để tiến xa hơn nữa :
    " Tôi có thể chơi tấn công và phòng thủ, chơi ở giữa cũng như hai bên cánh "
    The world will be RED & BLACK again ....
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Pirlo ngày càng trưởng thành​
    ( 22/11/2002 )​
    Như mọi người đã biết, Milan lọt vào vòng bảng thứ nhất Champion Leagues sau một số trận đấu sơ loại khá vất vả, chúng ta phải thi đấu trong một bảng tử thần gồm có Bayern München, RC Deportivo La Coruña và RC Lens. AC Milan đã chứng tỏ được mình thực sự là một ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch danh giá nhất của các câu lạc bộ châu Âu.
    Khe cửa hẹp
    Kết thúc mùa giải 2001-2002, đội quân của ông Ance chỉ đứng thứ tư ở Serie A và phải rất vất vả, họ mới vượt qua được đội đàn em FC Slovan Liberec để lọt vào vòng trong của CL. Nhưng cũng kể từ đó, trong hàng ngũ Milan xuất hiện một ngôi sao mới - ANDREA PIRLO
    Những đường chuyền đỉnh cao
    Tiền vệ 23 tuổi này đã chứng tỏ mình là một playmaker đầy triển vọng, luôn là nút chặn đáng gờm trước hàng hậu vệ và cũng là bệ phóng tuyệt vời của rất nhiều bàn thắng của Milan ở CL.
    "Thật tuyệt vời ! Chúng tôi chỉ cần có 4 trận để lọt qua một bảng đấu khó khăn. Chúng tôi đã trình diễn một thứ bóng đá đỉnh cao, cống hiến."
    Phong cách tấn công
    Trong khi Inter đang duy trì lối chơi truyền thống của Italia với hàng phòng ngự chặt chẽ và tiến hành phản công sắc bén thì Milan của Pirlo đang làm xôn xao cả Châu Âu bởi lối đá tấn công đầy kĩ thuật và đẹp mắt.
    "Chìa khoá cho sự thành công là chúng tôi luôn thi đấu rất nhiệt tình và luôn có khát khao chiến thắng dù trận đấu đó là trên sân khách. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong độ đó ở vòng bảng thứ 2."
    Quả thực vậy, Milan của chúng ta hiện đang chễm trệ ngôi đầu bảng của vòng bảng thứ 2 sau 2 trận thắng.
    Thiên Thanh khốn đốn:
    Sự tự tin ở Milan đang rất cao, nhưng với đội quân của ông Giovanni Trapattoni thì hoàn toàn ngược lại. Thực vậy, Pirlo đã chơi khá mờ nhạt trong 2 trận đấu đáng thất vọng gần đây nhất của người Ý. ( Thua Xứ Wales 1-2 và hoà Nam Tư 1-1, cả 2 trận đều nằm trong vòng đấu loại EURO 2004 ) Mặc cho sự khởi đầu tồi tệ, Pirlo vẫn rất tự tin vào việc Tuyển Italia sẽ một lần nữa có mặt trong vòng chung kết ở Bồ Đào Nha.
    " Vẫn còn rất nhiều việc để làm nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ chỉ có những trận thắng."
    Hệ thống thi đấu của Ancelotti
    Với sơ đồ 4-3-1-2 với những ngôi sao của mình, Milan đang có được những thành công đáng kể be, Pirlo tin rằng sơ đồ này rất hợp với đội tuyển quốc gia.
    " Chúng tôi đã thi đấu thực sự tốt (ở Milan) với sơ đồ này. Có rất nhiều đội bóng ở Italy đang thi đấu với 3 tiền vệ và 1 tiền vệ công phía sau 2 tiền đạo vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên thử áp dụng sơ đồ chiến thuật này cho đội tuyển quốc gia"
    Cầu thủ của tương lai
    Với sự hồi sinh của một đại gia với lối đá tấn công đẹp mắt ở Serie A, là một bậc thầy trong việc tổ chức tấn công, Pirlo chắc chắn sẽ cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt cho các tifosi trên toàn thế giới trong nhiều năm tới .
    The world will be RED & BLACK again ....
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    The world will be RED & BLACK again ....
  6. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Quả thực ở tuổi 24 mà Andrea Pirlo đã tiến bộ đến ngạc nhiên.Mùa bóng năm ngoái khi Rui Costa mất phong độ thảm hại thì sự xuất hiện của anh đã kéo lại cho AC một mùa giải thất bát, thật đáng khen ngợi.Theo tôi Andrea chỉ cần thêm một chút tiểu xảo làm cho anh quái lên hơn nên nữa thì anh sẽ trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới .Quả thực đầu mùa này tôi không tin là Andrea đá sáng ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng những gì anh làm cho ta thấy anh là một tiền vệ đa năng,khả năng thích nghi về vị trí của anh thật kinh ngạc.Có rất ít cầu thủ trên thế đá tốt ở mọi vị trí trong hàng tiền vệ như anh.Chúng ta hi vọng anh sẽ xuất sắc kế tục cho Albertini.
    Vậy thì he..he.
    Chúng ta nâng cốc vì AC MILAN vĩ đại.
    SSSSSSSSSSSSS
  7. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    FERNANDO REDONDO​
    Đặc điểm nhận dạng
    [​IMG]
    Tên đầy đủ : Fernando Carlos Redondo Huerta
    Quốc tịch: Argentina
    Ngày sinh : 6/6/1969
    Nơi sinh :Buenos Aires
    Chiều cao: 186cm
    Cân nặng: 75 kg
    Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm
    Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên :29/12/1985 :Argentinos Jrs 1 - Gimnasia LP 1
    Bàn thắng đầu tiên: 4/3/1990 : Ferro 1 - Argentinos Jrs 1 ,1-0 phút thứ 49
    [​IMG]
    Sự nghiệp cầu thủ :
    1985/'86 Argentinos Jrs. 1 0
    1987/'88 Argentinos Jrs. 14 0
    1988 (Liguilla) Argentinos Jrs. 2 0
    1988/'89 Argentinos Jrs. 36 1
    1989 (Liguilla) Argentinos Jrs. 8 0
    1989/'90 Argentinos Jrs. 14 1
    1991/95 Tenerife 103 8
    1994/2000 Real Madrid 142 3
    2000/2003 AC Milan 2 0
    Tổng cộng : 345 trận
    Bàn thắng :13
    Bảng vàng Thành tích : 2 cúp Châu Âu với Real Madrid
    The world will be RED & BLACK again ....
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Số lần khoác áo đội tuyển Argentina của Redondo chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số hiện nay với phong độ của anh trong khoảng nửa thập niên trở lại đây. Nhưng thực tế, anh đã không còn cơ hội được khoác áo cho đội tuyển Argentina kể từ triều đại Daniel Passarella lên huấn luyện đội Argentina. Lí do cực kì ngớ ngẩn ( anh đã từ chối cắt tóc ngắn - yêu cầu đầu tiên để có thể tham gia đội tuyển của ông Daniel)nhưng cũng đủ để làm Worldcup 1998 mất một tài năng. Trớ trêu hơn nữa là trong khi đó Gabriel Batistuta không cần cắt tóc mà vẫn có tới 5 bàn thắng ở WC này.
    Kể từ đó, Redondo trưởng thành lên rất nhiều ( anh thậm chí còn cắt tóc ngắn- tất nhiên không phải là để được vào đội tuyển QG), anh là cầu nối quan trọng liên kết 2 tuyến phòng thủ tấn công trong sơ đồ thi đấu của Real Madrid. Raul và Morientes chắc chắn sẽ phải cám ơn Fernando rất nhiều vì những đường chuyền dọn cỗ cho các tiền đạo này ghi bàn . Anh trở thành cầu thủ được tôn trọng nhất trong đội hình tràn trề sức trẻ của Real khi đó, đỉnh cao sự nghiệp của Redondo chính là chiếc Cúp Champion League năm 2000 và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất CL- đây cũng là giải đấu quốc tế gần đây nhất mà anh tham dự.
    Từ những bất đồng với vị tân chủ tịch của Real khi đó, Redondo đã không còn chỗ đứng trong câu lạc bộ và cho dù đã gắn bó với Real 5 mùa bóng, Redondo buộc phải ra đi - quyết định làm các fan hâm mộ cực lực phản đối.
    [​IMG]
    Và điểm đến tiếp theo của Redondo chính là Milan, vào thời điểm này, rất nhiều người tỏ ý hoài nghi và do dự trước cuộc chuyển nhượng trị giá 11 triệu USD này. Và ngay lập tức, họ tỏ ra là những người có lý khi tiền vệ 30 tuổi (thời điểm đó) này bị chấn thương ngay trước ngưỡng cửa của mùa bóng mới. Có thể nói, 2 năm vừa qua là giai đoạn cực kì khó khăn của Redondo, anh đã phải vật lộn với các ca phẫu thuật(chính xác là 3 lần phẫu thuật trong 2,5 năm) nhưng quyết tâm trở lại thi đấu của anh không bao giờ bị dập tắt, trái lại, càng ngày nó càng trở thành động lực, sức mạnh để anh vượt qua. Redondo cũng tỏ ra biết ơn với sự quan tâm của clb mới , và đã quyết định giảm đi một phần mức lương kí trong hợp đồng.
    Ngày 3/12/2002 sẽ là một ngày đáng nhớ của Fernando và những người hâm mộ, đã luôn dõi theo bước chân anh trong suốt những năm qua. Redondo được ra sân thi đấu, cho dù chỉ đá 45 phút đầu của hiệp Một(Trận Milan hoà Ancona 1-1 tại lượt đi vòng 3 cúp QG Italia), nhưng anh đã cho mọi người thấy dáng dấp một Redondo ngày nào .
    Anh sung sướng thổ lộ :" Mục tiêu duy nhất mà tôi theo đuổi trong suốt hai năm qua là được quay trở lại thi đâu, cuối cùng tôi cũng đã đạt được điều mình mong muốn. Đầu gối của tôi không còn đau nữa, cảm xúc được quay lại với bóng đá thật là tuyệt vời. Tôi cực kỳ hạnh phúc. Tối nay tôi mang trong mình cái cảm giác của một cậu bé 15 tuổi lần đầu tiên ra sân trong màu áo Argentinos Junior. Bây giờ là lúc tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình theo đúng cách mà tôi đã làm cách đây 2 năm rưỡi, chắc chắn là một danh hiệu nào đó với Milan mới làm tôi hài lòng ."
    Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng Redondo lại được chơi bóng-niềm hạnh phúc vĩ đại nhất của một cầu thủ bóng đá. Milan, đội bóng của chúng ta sẽ rất tự hào vì ở đây lại có thêm một tiền vệ hàng đầu thế giới hàng tuần cùng đồng đội cống hiến cho cả nhân loại những kĩ năng xuất chúng của mình.
    The world will be RED & BLACK again ....
    Được batistava sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 23/01/2003
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    The world will be RED & BLACK again ....
    Được batistava sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 23/01/2003
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    The world will be RED & BLACK again ....

Chia sẻ trang này