1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gương mặt cầu thủ - Dida - Thủ môn số 1 của Milan hiện nay !

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi batistava, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    The world will be RED & BLACK again ....
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    DIDA - Bức tường vững chắc của MILAN

    Đặc điểm nhận dạng
    [​IMG]
    Tên đầy đủ: Nelson de Jesus Silva DIDA
    Quốc tịch: Brasil
    Năm sinh : 7/10/1973
    Nơi sinh: Irarà,Bahia, Brasil.
    Chiều cao : 195cm
    Cân nặng : 85kg
    Vị trí : Thủ môn
    [​IMG]
    Sự nghiệp cầu thủ
    1 2002 - 03 Milan A 15 0
    2 2001 - 02 (1) Corinthians A - -
    3 2001 - 02 Milan A 0 0
    4 2000 - 01 Milan A 1 -
    5 1999 - 00 Corinthians A 25 -
    6 1998 - 99 Cruzeiro A 30 -
    7 1997 - 98 Cruzeiro A 25 -
    8 1996 - 97 Cruzeiro A 22 -
    9 1995 - 96 Cruzeiro A 20 -
    10 1994 - 95 Cruzeiro A 23 -
    11 1993 - 94 Vitoria Bahia A 24 -
    [​IMG]
    Bảng vàng thành tích :
    Cùng với Cruzeiro, Dida đã có gần hết các danh hiệu của Brasil và lục địa, đó là
    3 danh hiệu vô địch Campeonato Mineiro (1994,1995 và 1997 )
    1 Cúp quốc gia Brasil (1996)
    1 Cúp Libertadores da América (1999)
    Cùng với Corinthians, Dida đã có danh hiệu vô địch (duy nhât) các clb Thế giới (Mundial de Clubes da Fifa) được tổ chức năm 2000.
    Cùng với đội tuyển quốc gia Brasil, Dida đã cùng đồng đội có mặt ở hai trận CK ( 1998 và 2002 ) tuy đều làm thủ môn dự bị và đã có
    được danh hiệu vô địch thế giới năm 2002 vừa qua.
    The world will be RED & BLACK again ....
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh và nghèo đói , Dida đã chọn con đường mà các thiếu niên Brasil luôn mơ ước, đó là theo nghiệp bóng đá. Đam mê trái bóng tròn từ nhỏ, với thể hình to cao hơn lứa tuổi, Dida nhanh chóng được các nhà tuyển trạch chú ý, anh đã có mặt ở đội nghiệp dư Cruzeiro de Arapiraca ở Alagoas từ khi còn rất trẻ. Trong vai trò là một thủ môn, Dida dần dần chứng tỏ được giá trị của mình và anh nhanh chóng được tham gia bóng đá chuyên nghiệp khi mới tròn 18 tuôi. Cùng với đội bóng của quê hương mình là
    Vitoria Bahia, Dida đã góp công lớn khi cùng đồng đội thi đấu xuất sắc tại giải trẻ Campeonato Baiano năm 1992 ( hic, mấy đoạn này batistava xem từ tiếng BĐN nên có thể không chính xác lắm ).
    Tới năm 1994, Dida có một bước tiến lớn trong sự nghiệp bóng đá của mình khi anh gia nhập đội bóng lão làng của bóng đá Brasil - clb Cruzeiro. Mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng Dida luôn là thủ môn số một của đội bóng, cũng ở clb này, Dida được các fan hâm mộ đặt cho danh hiệu ?oSão Dida? ( Quí ngài Dida - nếu batistava ko nhầm) bởi tài bắt phạt đền có một không hai của thủ môn tài hoa này.
    Với những thành công cùng các clb trong nước, Dida đã có vinh dự được gọi vào đội tuyển Quốc gia Brasil, anh chính là người tiếp quản khung thành của đội quân Selecao sau kỉ nguyên vàng son của Taffarell, không những thế Dida còn được một trong nhưng đại gia của nền bóng đá thế giới để mắt - và mùa giải 2000-2001 là mùa giải đầu tiên Dida thi đấu cho clb này - đó chính là Milan vĩ đại của chúng ta.
    Vào thời điểm này, Milan đang trải qua giai đoạn khó khăn, trước lão tướng Rossi và tài năng trẻ Abbiati, Dida đã không thể có được vị trí chính thức,
    ngày 19/09/2000 sẽ là một ngày đáng nhớ của Dida khi anh để lọt một bàn thua cực kì ngớ ngẩn dẫn đến việc Milan thua Leeds 0-1 trong vòng đấu bảng thứ nhất CL. 2 năm tiếp theo có thể nói là hậu quả của sai lầm này, Dida đã liên tục phải ngồi xem đồng đội thi đấu.
    Không những thế, vị trí thủ môn số một ở Brasil của anh cũng bị Rogerio Ceni và Marcos chiếm mất.
    Mùa giải 2002-2003 năm nay lại là một mùa giải hoàn toàn khác với Dida, trở lại Milan với tư cách là tân vô địch thế giới, mọi may mắn như dành hết cho Dida, đầu tiên là việc thủ môn số một của Milan là Abbiati chấn thương rồi đến việc Rossi quyết định không ở lại Milan, Dida đã có tên trong danh sách chính thức của Milan trong các trận giao hữu trước mùa giải. Khi sự tự tin trở lại, cùng với tài năng của mình, Dida đã làm hlv Ancelotti và ban huấn luyện hết sức tin tưởng, có thể nói, thành công hiện nay của Milan là có sự đóng góp không nhỏ của Dida.
    [​IMG]
    Dida cản phá thành công một pha sút phạt 11m của đối thủ .
    The world will be RED & BLACK again ....
    Được batistava sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 28/01/2003
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù Milan mới thất bại trước đối thủ Udinese trên sân khách CN vừa qua, nhưng Dida vẫn đang thể hiện một phong độ cực kỳ tuyệt vời của anh. Chắc chắn Baggio(Brescia), Colucci(Bologna), Boselli,Cardone và Hubner(Piacenza) sẽ còn thắc mắc tại sao những cú dứt điểm của mình lại không thành bàn khi được phỏng vấn về thủ môn Dida.
    "Cậu ta là một trong 5 thủ môn xuất sắc nhất của Serie A hiện nay" - Đây chính là nhận xét của Gionvanni Galli- một thủ môn
    xuất sắc của quá khứ nhận xét về Dida.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Pha bat phat den khong thanh cong cua Dida
    Sau trận thua ở Udine, Dida là cầu thủ được báo chí Italia cho điểm cao nhất của Milan : " Tôi cám ơn tất cả, tôi hài lòng nhưng tôi nghĩ như vậy là chưa đủ. Tôi đã ngăn cản 2 pha làm bàn trông thấy của đội bạn nhưng kết quả như này thì thật không tốt một chút nào. Chúng tôi đã thi đấu rất cẩn trọng, cả hiệp một họ tạo ra được 3 đến 4 cơ hội ghi bàn nhưng hàng phòng ngự của chúng tôi không hề bị sứt mẻ, vấn đề duy nhất của chúng tôi là đã không thể tấn công tốt như lệ thường."
    " Tôi là thủ môn dự bị của Taffarell tại France 1998 và của Marcos World Cup vừa qua. Tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội ở Đức nhưng hiện vẫn còn một quãng đường dài tới đó. Điều này cũng còn phụ thuộc vào quyết định của ngài tân HLV Parreira "
    Vào những phút đá bù giờ của trận đấu trên sân Friuli, thủ môn đội bóng Đỏ Đen đã xâm nhập vòng cấm địa của Udinese với mong muốn tìm kiếm bàn gỡ hoà : " Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm như vậy, ở Brasil tôi cũng thường như thế. Tôi hy vọng điều này sẽ không còn tái diễn vì như vậy đồng nghĩa với việc Milan đang phải đối mặt với một trận thua nữa ."
    Trước trận thua trên,Dida đã giữ trắng lưới trong các trận trên sân khách trong khuôn khổ Serie A kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2002 ( sau bàn thua do Pecchia, Como 1-2 Milan). Năm 2003, Dida mới chỉ để lọt lưới 1 bàn duy nhất ( Gurenko, Milan 2-1 Piacenza). Và CN vừa qua, Dida chỉ bị khuất phục từ chấm phạt đền : " Đây là một tình huống mà các trọng tài rất khó xử, theo tôi thì Paolo chỉ chạm bóng theo bản năng, anh để tay chạm bóng và thế là trọng tài thổi phạt nhưng đây chắc chắn không phải là một pha chạm tay cố ý."
    Chúng ta hãy cùng hy vọng Dida ngày càng phát huy phong độ để MILAN của chúng ta tiếp tục chiến thắng trên mọi mặt trận của mùa giải năm nay .
    The world will be RED & BLACK again ....
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0






    The world will be RED & BLACK again ....
  6. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    DIĐA cũng được đấy nhờ!Mọi người thấy không?
    Tí tuổi đã ti toe....
  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô cầu thủ DIDA
    Hai, ba quả phạt đẩy ra hết ngoài
    Quả thật xứng danh là thủ gôn bắt phạt đền hay nhất thế giới Ngay khi còn đá hiệp phụ tui đã mong cho đá phạt đền rùi (Vậy mà vẫn phải nghe tên Quang Huy lải nhải về thằng buffon nhãi nhép nào đó đúng là biết 1 mà ko biết 2) Dida nổi nhất là về khoản 1 chống 1 này và cuối cùng anh đã trở thành người hùng của thành Milano
    Đúng là thời thế tạo anh hùng Trước trận đấu ai cũng nghĩ tới Sheva, pippo, Alex, Maldini.................Nhưng cuối cùng người hùng lại chính là anh một chiến binh thầm lặng hầu như suốt mùa giải
    VinhChămNgoan
  8. crazy_tifosi

    crazy_tifosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    xem xong trận hôm qua ,em công nhận dida nhà mình bắt hay thật, phải nói là quá hay ,ko còn gì để nói ,dida chính là thuốc trợ tim của em tối hôm qua.HAHHAHHAHHA

    Forever as Paolo Maldini

  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Công nhận DIDA bắt hay thật, cả trong trận cũng như trong những phút đấu súng căng thẳng. Anh rất thầm lặng, không màu mè nhưng chắc chắn và anh đã chiến thắng ngày hôm qua.
    Chúc mừng anh, chúc mừng đồng đội của anh, chúc mừng những FAN của Milan về chiến thắng này. Hy vọng họ sẽ làm được điều này cho nốt trận CK cúp Italia lượt về với AS Roma (có vẻ dễ dàng vì trận lượt đi trên sân khách họ đã thắng tới 4-1)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này