1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gương mặt...không ai giống ai...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Gương mặt...không ai giống ai...

    Một thời thì cái kiểu giới thiệu thành viên này được phụ trách bởi một người nào đó của mỗi box ,nhưng em thấy thế thì nhiều quá rùi...bi giờ mình làm theo cách này đi nha,mỗi thành viên trong box sẽ tự giới thiệu mình một cách ấn tượng và chi tiết nhất để các thành viên khác có thể hiểu hơn về mình,tạo tình cảm các thành viên trong box tốt hơn ,okie???Nếu không ai fản đối thì vào tự giới thiệu mình một lần.Cụ tỉ để em đi tiên phong cho nhé!

    *Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội,tôi cũng chỉ quanh quẩn đi trong thành phố này,ít khi được đi chơi xa một mình ,mỗi lần đi là y như rằng có người lớn đi kèm + vài lời nhắn nhủ dạng : cẩn thận nhé,chú ý cái này chú ý cái kia...

    Lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho 1 người ở nhưng mà cả nhà 3 người cùng ở luôn,chẳng chật gì cả mà còn thấy thoải mái bởi tình thương gia đình.

    Nói một hồi quên chưa nói về bản thân của mình ,hi`hi`....Tên tôi là Lâm Mai Anh.Nghe đâu ngày trước bố định đặt tên Huyền Trang nhưng mà thế nào lại thành cái tên MAi Anh (cái tên mà ai cũng bảo là đanh đá,chẹp...).Đúng cái ngày giáp rằm ,là cái ngày 13.1 âm lịch và là 14.2 dương lịch năm đó (năm đó là năm 84 ạ)...Nhưng do bố đãng trí thế nào mà làm luôn là 12.2 (thế là mất cái ngày đẹp của mình ).Nhưng rồi vẫn lớn và đi nhà trẻ như thường ,không có vấn đề gì cả.

    Bây giờ tóm lại cũng gần 20 năm tồn tại trên đời rồi,làm chuyện xấu cũng nhiều,chuyện tốt thì còn fải xétnhưng chưa thích làm cho ai khóc bao giờ cả.Ai mà khóc là sợ nhất.

    Thích màu đỏ và màu trắng,ăn một chút khô bò,ăn chút nem tai hay hứng lên thì măng tiết luộc...Lãng mạn một chút thì buổi tối đứng trên cầu Chương Duơng ngắm cảnh thành phố và Sông Hồng.

    Hiện tại dáng người gầy gò(có ăn nhưng không hiểu sao lại thế),cận thị rùi nữa.Vẫn sống và thở đều.

    Đang sống và làm việc tại Hà NỘI(học tập chứ không fải làm việc) nhưng rất yêu quý An Giang ,cái này nhiều người hỏi nhưng cũng chẳng biết nói thế nào cả,nhưng cũng đừng vì thế tò mò hỏi nhé,vì không fải theo như mí người nghĩ

    Bây giờ là gần 12h30'' trưa ngày 7.8.2003,đến giờ ăn rồi nên không thể viết tiếp,có gì nói sau nhé,hi`hi`...thôi thì out cái đã!
  2. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
  3. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Này chú Slayer, chú đừng đánh trống lãng nhé. Chú thừa biết gum này là gum tự khai mà. Chú nói một câu là trốn biệt hà, như vậy đâu có được...Chú khai mau chưa....Tự giác đi đừng để bà kon đè giác à..
    ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU, BIẾT TÌM VUI CHỐN NÀO....
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đâm đơn roài dưng mà chẳng ai thèm nói đến một câu(đùa tí),cũng có hỏi thăm vụ đó dưng chẳng thấy ai trả lời thoả đáng.
    Dưng mừ mấy người đừng có vào đây phá cái topic này nhá!Người ta làm ăn đàng hoàng mừ sao không chịu làm ăn như người ta không biết được :D,chẹp....
    Nói người khác thì cũng fải nói mình đi mừ,giới thiệu mau.
  5. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hèhè...Tui xintự GThiệu
    Tui : Đ-V-Khánh
    Giới tính : Nam
    Màu ưa thích : Trắng, đen, tím.
    Sở thích : Cờ tướng ( nhưng oánh yếu xìu)
    năm sinh : 05/04/1979 ( nhưng khoái già nên ai hỏi cũng nói SN 75 hay 76...Mà nhìn hơi "háp" thiệt), năm đó ba mẹ không chịu lên vùng kinh tế mới như mọi người mà từ vùng đất Phú Yên xa xôi( Xưa là Phú Khánh) quay ngược vào Miền Nam bắt đầu hành trình mưu sinh lập nghiệp, Năm đó mình được chào đời trong sự cơ cực của gia đình. Ba mẹ phải làm đủ mọi việc thậm chí buôn bán xăng lậu, vá ép, sơn sửa xe đạp... để feed đàn con 4 đứa leo nheo (sau này năm đứa).
    Suốt thời thơ ấu mình luôn luôn thiếu thốn về vật chất, nhưng bù lại thì vui cực kỳ bởi bạn bè thì bao la( Chắc tại chuyển trường như chong chóng), cũng vì thiếu thốn, cũng vì bạn bè nhiều mình sớm trưởng thành hơn những đứa bạn cùng trang lứa,,...Gia đình củng bắt đầu khá giả nhờ chiến tranh vùng Vịnh, mình và các anh chị, em chia nhau gánh vác công việc gia đình... Anh em cùng đoàn kết, cơ ngơi càng vửng chắc ( lưu ý đây là tâm sự đừng cho rằng mình khoe khoang nhe, please...). Mình lên Sài Gòn thi đại học....trượt....Nhưng kg sao, mình chuyển sang học ĐH Mở-Bán Công, bởi mình biết con đường nào cũng về La Mã, hơn nữa mình không wan trọng chuyện bằng cấp vì mình chẳng thể làm việc cho nhà nước hay tư nhân bên ngoài trong khi công việc gia đình không ai lo liệu tiếp.
    Cuối năm 2001 mình ra trường, bỏ lại cô bạn gái ở SG cho Thiên Hạ giữ( cái vụ này buồn lắm, kg dám nhắc tới nhiều... ) để về quê hương ( Với mình AG chính là quê hương, chứ không phải Phú Yên) bắt tay thực hiện những điều ấp ủ khi còn là SV. công cuộc thuận lợi, thành công mỹ mãn...Bây giờ cuộc sống ổn định lắm, nhưng....Trời ơi tuổi xuân nay còn đâu( làm như già lắm dzậy)....Đôi khi nằm suy nghĩ thấy mình thật lẻ loi, đơn lạnh...Thèm khát lắm tiếng yêu thương...
    Thankyou, Computer, thank for your sharing this lonely life...
    Được lx_origin sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 10/08/2003
  6. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiểu sử cuộc đời của lx_origin mà ***imchinhminh không biết có đúng sự thật 100% không nữa???? Chắc có thêm mắm thêm muối để bà con cô bác đọc nghe sinh động hơn phải không????
  7. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiểu sử cuộc đời của lx_origin mà ***imchinhminh không biết có đúng sự thật 100% không nữa???? Chắc có thêm mắm thêm muối để bà con cô bác đọc nghe sinh động hơn phải không????
    Life is the hell of crime
  8. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ . Đây là tiểu "xử" của chàng Bill Gad ( "Chàng Bill lang bạt" chứ kg phải Ngài Bill Gate giàu bà cố đâu nhé) chính xác 100% đấy, Có chứng nhận của ....Pháp Y đàng hoàng ( Trời đất..)
    redĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU, BIẾT TÌM VUI CHỐN NÀO..../red
  9. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói " nói có sách, mách có chứng" nhưng Orgirin chỉ mới làm được 1/2 thôi bảo làm sao các bác tin được phải hôn nè????
    Không gì tuyệt vời hơn khi chính ta nhận ra đượcchính bản thân ta
  10. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ***im oi lâu wá không nghe u nói chuyện, u phẽ hông ? you nói "Chỉ mới làm được một nữa"???? là sao hỗng hiểu

Chia sẻ trang này