1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gương mặt...không ai giống ai...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Úi mèn ui, ***im@ đâu biết đau nè, chắc tại lx@ với ***im@ lên mạng không ai giống ai nên không gặp là phải rùi, chuyện đơn giản như đang giỡn mà lị, hôm nọ ***im@ có nhắn icq qua di động cho lx@ mà có thấy hơi hám gì đâu????? ***im@ lúc nào cũng phẻ re hết , còn lx@ thì sao huh??? Cám ơn sự quan tâm của bạn hiền nhe, nếu muốn nói chuyện với ***im@ thì cứ việc " Alô, ra nói chuyện với lx@ nha" đảm bảo 5 phút sẽ trình diện ngay liền, nếu có gì trục trặc tính sau
    Còn ***im@ bảo "chỉ mới làm một nửa " là lx@ nói có giấy chứng nhận pháp y gì gì đó, chỉ nói mà thấy đâu mà bảo bà con tin huh? Chuyện nhỏ như con thỏ thế mà cũng không hiểu
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là 2 người phá topic em [:((],chịu làm sao thấu hả zời....
    Mờ ***imchinhminh@ nói qua bản thân chút nhỉ???hihi...chẳng bít là ai cứ thấy đi tìm hoài :D
  3. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hìhì không phải ***im@ muốn phá topic của cobe@ đâu, chỉ tại lx@ hỏi thăm thì phép lịch sự của dân Long xuyên phải trả lời lại í mà ( tự nhiên như người Long Xuyên mà lị, cobe@ nghe câu này chưa nhỉ????)
    cobe@ muốn biết ***im@ là ai thì cứ vào lí lịch bản thân của ***im@ sẽ rõ tuốt tuồn tuột, muốn ***im@ tự giới thiệu về mình thì chả biết bắt đầu từ đâu.......
    "Được sinh ra tại quê ngoại ở tận xứ Cần Thơ gạo trắng nước trong, nhưng quãng thời gian bập bẹ và trưởng thành lại ở tận quê nội tức ở An Giang í mà , cụ thể là tp long xuyên luôn đấy, và cuối cùng dòng đời đẩy đưa đưa đẩy, châu lại về hợp phố ***im@ lại trở về nơi mà ***im@ oe oe chào đời để học đại học, rùi chả biết sau khi hoàn thành chương trình đại học ***im@ có trôi dạt về lại Long Xuyên không nữa để cho đủ chu kì của dòng đời, hay yêu thích cần thơ quá lại ở đây luôn không chừng....... "chính vì thế mà ***im@ mới có cái nick này như cobe@ théc méc , ***imchinhminh muốn đi tìm bản thân sẽ trôi về đâu sẽ bị ảnh hưởng bởi dòng máu nào nhất bên nội hay bên ngoại, đơn giản như đang giởn mà lị
  4. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tui thì xuất thân cũng kỳ cục lắm.
    Sinh ra ở Bến Tre, năm 8 tuổi theo gia đình chuyển lên Châu Đốc, An Giang và lón lên ở đó. Nhưng ba tui là người Thanh Hoá, còn mẹ tui thì sinh ra ở Hà Nội từ mối duyên tình của ông ngoại tui từ Bến Tre tập kết ra Bắc và bà ngoại tui, người Hà Tây. Nhưng phong cách của tui thì mang đậm miền Tây. Nhiều bác. là bạn của ba hỏi tui sao không gọi bố? Hì hì, học, sinh hoạt, và lớn lên giữa những con người miền Tây phóng khoáng, tui không mang đậm nét đó cũng uổng.
    Hiện giờ, tui là SV trường ĐH Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh.
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  5. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao không là "Hiện giờ, tui là SV trường ĐH Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh "
    mà lại "Hiện giờ, tui là SV trường ĐH Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh. " !?! Đáng lẻ phải tự hào chứ.
  6. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tui nên tự hào mới phải, nhưng bi giờ, tui đang tự hỏi, lựa chọn của mình ngày trước có phải là hợp lý chưa? Đang rối lắm.
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  7. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhân sinh thế thượng thùy vô nghệ
    Lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh

    Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ...
  8. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hic .. sao mọi người dũng cảm quá ! Mình ngại bộc lộ bản thân mình lên diễn đàn lắm !
    Không làm thế thì lại bảo là không cởi mở Ôi chao cái xự đời ...
    Mà em ***imchinhminh@ đang ở An Giang à ? Nhìn cái nick của cô bé nghe lỗi liềm wá ... nói cho anh bít được không ?
  9. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta có nhu cầu , mình cũng cần phải đáp ứng cho mọi người thế mới phải đạo mà đúng không bác Halley, còn bác muốn biết về ***im@ thì cứ coi "tiểu sử" sẽ hiểu chả lẽ đọc thế mà không hiểu sao bác

Chia sẻ trang này