1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gương mặt thành viên

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi ngocsangvn, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Gương mặt thành viên

    Topic nà?y là? nơi càc thà?nh viĂn tự giới thiẶu vĂ? mì?nh hoặc nĂi những cảm nhận của mĂnh về nhưfng người bàn trong CLB​
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hic, sao chẳng ai nói gì thế này ?!
    em tính, anh Faith ới, bê bài gương mặt thành viên bên tvht sang đây !! chứ ngồi lấy lại cảm xúc để viết được như vậy chắc khó lắm anh à !!
    Em xin chân trọng giới thiệu, em là tuntunmeo - mèo con lon ton đáng yêu kinh dị !
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Changtyhonkhonglo ( anh Đinh Hồng Hà - nick YM : changtihonkhonglo )
    Lần đầu tiên tôi gặp anh là hôm đi lên 02 của câu lạc bộ , buổi đó anh đi con ViVa kẹp 2 em đằng sau , tôi cứ ngỡ anh là dân xe ôm chuyên nghiệp cơ...he he..
    Nói chuyện với anh lần đầu người ta nhận xét anh khá vui tính, lém lỉnh , biết cách gây shock cho người khác . Còn nếu nhìn vào anh, có người lại cho rằng anh hiền, nhưng có người lại nói anh đa tình. Ơ , nhưng mà đã đa tình rồi thì sao mà ?ohiền? được nhỉ ? Theo tôi thì anh là người yêu cái đẹp (đặc biệt là phái đẹp). Ai mà không rung động trước phái đẹp thì quả thật có ?ovấn đề về giới tính? rồi. Anh khỏe mạnh, bình thường (cao hơn1m7, nặng hơn 70kg) nên điều đó có gì lạ ! Chúng ta nên thông cảm cho anh.
    Nhưng nếu ta chỉ biết đến anh là một con người yêu cái đẹp thì chưa đủ. Theo những gì tôi được biết thì anh đang làm cho 1 công ty chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở phố Chả Cá nên anh chắc được đi xuất ngoại nhiều...he...he...thế cho nên tôi cho rằng anh có mang dòng máu" xê dịch " của cụ Nguyễn Tuân xưa kia....
    Cái máu "xê dịch" của anh nó được thổi vào trong các cuộc họp.các buổi off hay trong các chuyến tình nguyện của câu lạc bộ...anh mắc bệnh nói nhiều , anh nói dường như không có điểm dừng , nói làm tôi nghe cứ mụ cả đầu..hic..hic...cứ nghĩ là anh định chuyển nghề để cạnh tranh với nghệ sĩ Đức Khuê cơ...anh nói nhiều thế nhưng được cái không bao giờ đập bàn đập ghế , anh Hà nhờ !!!!!!!!
    Anh có mặt trong tất cả các chuyến đi tình nguyện của câu lạc bộ , dường như có anh bên cạnh mọi memberTTTN cảm thấy yên tâm hơn...chàng chiến mã khổng lồ này sẽ còn " chiến đấu" dài dài đó.
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    BCDF ( Chị Yến - nick YM : muathuhanoi1981 )
    Người này khiến tôi có cảm giác có một người chị gái, luôn gọi tôi bằng cái cách dễ thương là ?oNinja? (tôi khoái cái tên đó lắm ) , chị tên là Yến nhưng tôi vẫn gọi tên chị là HàThu...điều trùng hợp là chị cũng thích tôi gọi chị như vậy. Chị là người đầu tiên nhận xét rằng tôi là người nhạy cảm và khiến cho tôi nhận ra mình là người nhạy cảm thiệt.
    Nhìn mặt chị đôi lúc có cảm giác giống thỏ non, é nhưng mà thực chất thì chẳng thỏ tẹo nào. Người này rất lãng mạn trong tình iêu ( cứ nhìn chị cùng anh bạn trai hôm trung thu ở Nguyễn Viết Xuân ý..he,,hee..lãng mạn lắm ! mà có ai nhìn thấy ko nhỉ?), Tuy nhiên trong công việc chị lại luôn cẩn thận ,không liều trong hành động (hãy nhìn chị lãnh đạo TNT trên cương vị phó chủ tịch câu lạc bộ), tuy vậy chị vẫn bốc đồng với một số trường hợp. Em thực sự ?ocảm? cái tình iêu lớn chị dành cho ...TTTN và cho chị đấy chị Hà Thu à !!! cố lên nha
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mèo tun - Hà Trang ( nick YM :tuntunmeo )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thích nói về tuntunmeo nhà ta quá...nhắc đến tuntun là nhớ đến bobochacha rồi..nhớ "yêu mà câm thì ai biết là yêu nữa ".
    Tôi gặp em lần đầu tiên cũng là ngày đầu tiên tôi gia nhập câu lạc bộ.Hôm đó trông em bụi bụi thế nào ý , chiếc quần Jean bạc thếch + cặp kính trí thức ngồi trên con 82...em làm tôi bất ngờ thực sự....không nghĩ là lại trông baby đến vậy. Trước hôm đi lên 02 , tôi có gọi điện cho em để hỏi tình hình..hôm đó do không biết nên tôi gọi em bằng chị...hic... đến khi gặp rồi thì....em nhỉ? Xem em thế nào nào :
    - Một cô bé nhiều mơ mộng, vẫn mơ tới một hoàng tử có lá gan sư tử, một hôm xuất hiện và hát vang bản anh hùng ca đón nàng về dinh, tra khớp bạc, lục lạc đồng đen... hehe. " Yêu mà câm thì ai biết là yêu " ở trong chữ ký của em đó...mơ mộng một cách lion
    - Nhạy cảm, ừa, thậm chí nhạy cảm quá mức, nhạy cảm thì có nhiều kiểu, kiểu của em là nhạy cảm với những gì diễn ra mà nhìn thấy được, không phải với những cái ẩn ý hay phải hình dung... hi ( Hôm đó anh đến sớm , ngồi ở bến xe Bus 1 mình , em hỏi ai kia: con Giang bảo là " Đầu gấu " thé mà em cũng tin !)
    - Sẵn sàng xúc động trước những nỗi đau nhỏ nhất ( Điều này anh đọc được ở những dòng nhật ký online của em ), vì vậy mà em là cô bé yếu đuối, yếu đuối ở tâm hồn, và cái nhạy cảm của em làm cho em phải suy nghĩ nhiều, hi, tự làm khổ mình nhiều. Cần phải cứng rắn lên nhiều đấy nhóc!
    - Bởi vì bị những cái nhìn thấy được che lấp, nên em không thấy được nhiều những cái bên trong, trong sự việc và cả trong tâm hồn người ta, hi, cả cái xấu và cái tốt. Ưu điểm là em sẽ cảm thấy gặp được nhiều người tốt hơn thực tế, và cái đó làm em yêu cuộc sống nhiều hơn, hi, nhưng có hạn chế cho em, là em sẽ không biết được nhiều những cái tuyệt đẹp của người khác, mà phải len lỏi qua các cái xấu xa thường tình mới thấy được.
    Tôi ngồi đây, viết về em như bây giờ, và có thể gắn bó , yêu quý TTTN hơn cả em , bởi cũng một phần ảnh hưởng từ em - một thành viên nhiệt tình đúng nghĩa của mạng ttvn . Trước đây em đã xem TTTN là người tình duy nhất. Nhưng hiện nay, em không giữ chức vụ phó chủ tịch clb như trước. Một phần là vì " con cháu" cảm thấy có lỗi với tổ tiên , quyết tâm lao vào tu chí học hành , một phần là do đã tìm được "người yêu" khác ngoài TTTN cũng nên và hình như cũng một phần do việc học hai trường đại học một lúc khiến cho thời gian dành cho TTTN không còn nhiều như trước .
    Tuy vậy, em vẫn ngày ngày dõi theo từng bước phát triển của TTTN và lặng lẽ đóng góp sức lực bé nhỏ của mình vào những gì có thể dành cho CLB.....Với tư cách là một member củaTTTN, một người bạn, người anh....Chúc em luôn thành công trong con đường học vấn và tương lai của mình.
    ( ri pờ pót tơ : Văn Chung )
    ------------------------------------------------------------------------------------
    hehe ...
    tuy vậy, sau một hồi ko tham gia với gia định tttn, tuntun thấy thiếu đi một phần gì đó rất lớn lao !! ---> quyết định tham gia tiếp tục vào tttn nhất là trong hoàn cảnh khó khăn của clb hiện nay !!
    Muốn cùng chung sức để giúp mọi người í mà !! tuntun tuy không tham gia hoạt động off thường xuyên được ( vì thời gian ko cho phép nhưng tuntun sẽ giúp sức để hoạt động onl của chúng ta phát triển, đưa box ttvnol đi lên.
    Tuntun luôn tin tưởng mọi người chúng ta - người luôn luôn muốn hoạt động vì cộng đồng và trẻ em - sẽ hưởng ứng và tham gia tích cực !!
    Tuntun xin chân thành cảm ơn mọi người nhé !! ( vì được lên mặt báo thành viên í mà !!
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 11/02/2005
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Dark_Eyes - Quân
    Lẽ ra phải nói về hắn trước, nhưng hôm nay mới nói, cũng chẳng muộn mà...cufng vi? bơ?i hắn vư?a mới online xong nên mới nhớ đến hắn
    Tên hắn la? Quân, ta quen gọi là " Ga? Gô" bơ?i trông hắn cao nghêu chă?ng khác con ga? la? mấy...hẹhe... va? cufng bơ?i vi? cái nick GalGo bên TTVN cu?a hắn đọc chệch sang cufng tha?nh ga? gô thôi. Co?n một lý do nufa la? cái nick "Dark_Eyes " khó viết quá...
    Hắn có thê? là một kẻ nhiều tâm huyết với TTTN ( việc hắn đang thiết kế cái logo cho câu lạc bộ , card cho các mem la? 1 ví dụ ).
    Nhưng ở đây không nói về những cái liên quan đến TTTN, tôi nói về tính cách và tình cảm của hắn thôi...
    Ga? Gô học Viện Đại Học Mơ?, chắc la? hắn học cái khoa gi? chuyên thiết kế đó ( ho?i hắn mafi hắn ko nói..chắc la? bí mật cho "em" na?o đó )nên trong người hắn ít nhiều có chất nghệ sỹ, có cái phóng khoáng nhiều khi thái quá của công tử con nhà....dơ? hơi hic...
    Từ chỗ nhút nhát do ít giao thiệp, TTTN đã biến hắn thành một kẻ lắm mồm . Hắn bước nhanh qua giai đoạn giao thời để trở thành người lớn, hihi, mà lẽ ra thì còn lâu mới đến được, nếu bạn trông thấy hắn lúc hắn bỏ kính ra thì sẽ phải công nhận điều này..
    .
    Biết lắng nghe, là một điểm mạnh của hắn, ngoài ra hắn còn rất chân tình nữa, cho nên được nhiều người yêu mến... Trách nhiệm nữa, hắn có quá nhiều tinh thần trách nhiệm, nên nhiều khi làm không được việc, cái gì cũng muốn làm sẽ làm hỏng nhiều cái...
    Hê, tôi thích nói về phần tình cảm hơn...
    Người như hắn không thể nào không lãng mạn được, cộng với việc hắn cố du?ng nhưfng cái nickYM :trai_tim_khong_ben_bo...
    reporter : Văn Chung
    ----------------------------------------------------------------------------
    hờ hờ, Dark ới, nick của Dark ở f_503 là giè í nhở ?! để tun add cái !! quen bao lâu mà chả nhớ nổi !!
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Ninja
    Hôm trước em đã có một bài rất rất hay về bác Chung ( Ninja ) thế mà khổ chủ chưa đọc được, tiếc nhẩy nhưng mà cũng phải cảm ơn bác Sáng chứ không thì ông Chung ông ấy giết chết em luôn ấy chứ. Cảm ơn bác Sáng quá.
    Dù sao thì theo nguyện vọng của khổ chủ em xin dùng trí nhớ xem em đã viết cái giè, thiếu gì mọi người cứ bổ sung nhé.
    Theo những gì em nhớ được là em gặp ông ấy lần đầu tiên là hôm đi trại 02. Sao mà lần đầu tiên em nhìn thấy ông ấy trong ánh sáng mờ mờ trước cổng trường Luật lại khủng khiếp thế nhẩy, trông vừa dữ vừa đáng sợ,lại cả buổi đi kè kè cạnh ông Hoàn nữa làm em chả dám lại gần, mấy lần sau cũng chả dám hỏi han giè. Mãi đến hôm họp nhóm tại cái chòi em mới bất ngờ khi biết em không bơ vơ khi có người học cùng trường. Mà theo em được biết thì con trai trường em nói không ít chút nào, thế là em yên tâm một phần, lại gần lấy một bộ mặt trong sáng nhất ra để hỏi :" Anh ơi anh học khoa nào thế?" thế mà cái lão ấy dứt khoát không chịu nói em tưởng mình nhận xét nhầm. Nhưng mà em đây thầy bói siêu hạng, nhân bảo như thần bảo con trai trường em thì khỏi bàn chớ siêu tốt bụng nhưng mà... chậc biết nói thế nào đây. Các bác cứ nhìn mấy bài viết của ông ấy xem chà nhìu lúc em không muốn đọc bởi vì rằng thì là mà em thì đã cận mà hắn có thương đâu bài nào bài nấy dài hàng km đủ đường về quê, tốn xăng dầu kinh.
    Nhưng mà ông ấy là một người tốt bụng, anh hào phóng anh nhỉ. Khi em chưa có thẻ thư viện thì nhờ được mươn sách nè, khi em hết tiền thì được ăn ké (khoản này là sướng nhất) vân vân và vân vân ( mọi người biết đấy khi người ta dùng từ này là khi không còn giè để kể nữa ). Đấy ông Chung trong mắt em tốt và xấu như thế, mọi người có bổ sung giè không.
    ( Bài : Mercury1828238 )
    __________________
    Văn Chung ( nick YM :ninjarloanthi )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Không giới thiệu nhiều, ai biết thì cũng biết rồi, ai chưa biết thì cũng chưa biết, khỏi cần biết luôn, không thì nói ta đây quảng cáo bản thân.Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải tự quảng cáo mình thôi...con Giang nó nói xấu nhiều về ta quá.
    Xin tự giới thiệu : nick TTTN của ta là Ninja vì thế mọi người gọi luôn ta là Ninja.
    Nhìn trông cũng được nhiều người bảo ta là "đầu gấu" nhưng không phải , trông ta dẹp trai thế này cơ mà ( nhìn cái avatar cũng đủ biết ).
    Ta sinh năm Quý Hợi..hic..cái tuổi con ỉn long đong lắm đến bây giờ vẫn chưa cưa đổ em nào..hic...Nhưng không sao , ta vốn không phải là người đa tình , tên ta là Chung ( khi ta chào đời, thân sinh ta đặt ta với ngụ ý : Ta là của chung..he..he..tất nhiên rồi. Sau này các cụ mong muốn ta giả sử mà lỡ "bóp mũi " ai thì nên mãi mãi , vì vậy ta chỉ thích một người thôi..ha..aha) cho nên ta đau có nóng vội ( tự khen cái..clap..clap...).
    Ta là người coi trọng tình cảm, tình cảm là cái quan trọng nhất trong đời ta, ta không bao giờ dám làm vỡ những tình cảm, dù nhỏ nhất, hic, dù đôi khi như thế là sai lầm... nhưng cũng có thể vì thế mà người khác, những người hiểu ta một chút, dành những tình cảm tốt đẹp cho ta...ta cũng sợ đánh mất tình bạn , ta coi tình bạn là cao quý nhất..bạn bè hiểu lầm ta ta không sợ , chỉ sợ họ không tin ta , ko nói chuyện với ta nữa thôi.
    Ta là người chịu quan sát, và hiểu nhiều những chuyện mà nhiều người không hiểu, và nếu nói về những chuyện đó, thì hoặc là người kia cảm phục, hoặc cho là ta dở hơi, hi, có phải dở hơi không nhỉ? Mặc dù một số chuyện ta có nhận xét sai , nhưng dù vậy vẫn không lớn lắm !!!!
    Ta có nhiều nhược điểm lắm như : dễ tin người nè , không biết giữ tiền nè ( măch dù chả bao giờ có mà giữ..he.he )
    Thôi , có lẽ là thế thôi , ai lại : "vạch áo cho người xem lưng"
    ( Văn Chung )
    __________________

  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sáng - eternal_faithful ( nick YM :eternal_faithful )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thể theo nguyện vọng lấy đây làm quà sinh nhật anh Sáng nên em sẽ viết mặc dù là anh ấy ko đồng ý, muốn lấy thức ăn để bịt miệng em. Nhưng mà anh ơi, sự thật thì cũng là sự thật mà làm sao mà em bốc phét được, có mọi người kiểm chứng mà, lo gì.
    Em lại xin bắt đầu từ lần đầu tiên em gặp anh Sáng, mà cũng là hôm đi trại 02 nốt. Nhưng mà anh Sáng thì em không có ấn tượng khủng khiếp như anh Chung. Em thấy anh Sáng cười suốt, thấy dễ gần hơn nhìu. Anh Sáng là người thứ hai em gặp có hai cái răng khểnh mà con trai hẳn hoi nhé thế nên suốt ngày cười khoe nụ cười duyên chết người để khoe răng.
    Bạn bè em, nói ra là trangmyta và panda từ hồi tham gia câu lạc bộ, người đầu tiên chúng nó hỏi bao h cũng là anh Sáng." Anh Sáng là anh nào? Sao anh co cái nick hay thế???" Không hiểu sao anh Sáng lại có sức hút lớn thế nhỉ???
    Riêng em thì em thấy anh Sáng hiền nhất câu lạc bộ mình, không "dê" như lão Hoàn, không lắm mồm như ông Quân-con trai gì nói nhiều hơn cả mình, anh Sáng chẳng nói gì mấy chỉ cười suốt ngày. Nhưng mà sao anh Sáng viết bài dài chẳng kém gì ông Chung, lúc nào cảm xúc tràn trề giỏi thế cơ chứ.
    Anh Sáng còn rất tốt bụng hehe. Đối với em tốt bụng đơn giản chỉ là giúp mọi người giúp em gửi xe và lấy xe ở chỗ đông nghẹt người ở trường kinh tế, cho lau tay nhờ khi ăn kẹo xong thôi. Những cái tốt bụng mà ai cũng thấy thì khỏi bàn nhỉ. Nói những cái mà ít người biết thì mới hay chứ.
    Mà thực ra em chẳng biết viết gì nữa, viết tý nữa thì thể nào cũng tuôn ra những chuyện rất chi là...của anh Sáng thế cho nên em xin stop. hehe, văn chương của em tệ quá nhỉ???
    ( Bài : mercury1828238 )
    -------------------------------------------------------------
    Em đồng ý với con Giang
    Ấn tượng của em về anh Sáng cũng lớn lắm cơ,nhìn anh Sáng em nghĩ anh này già lắm cũng chỉ 84 thôi ai dè 82 lận,em rất choáng vì nhìn anh em chẳng nghĩ anh "già" như vậy đâu.
    Anh Sáng là người siêu ít nói tuy nhiên đã nói chất lượng lắm.Hôm anh sang Kinh Tế chơi nhìn anh cầm thùng giấy rất giống bán báo.
    Anh là người thứ 3 em gặp có 2 cái răng khểnh (hơn con Giang 1 người) tuy nhiên những người có hai răng toàn cười khoe răng thôi mà anh cũng không ngoại lệ,nói gì cũng chỉ cười.
    ( Bài : Trangmyta )
    ----------------------------------------------------------------------------
    eternal_faithful
    Hehe , đúng như con Giang nói , tiếp xúc nhiều tôi rất thích cá tính và cách xử lí công việc của anh ( cái răng khểnh của con trai thì tôi chỉ nhìn thấy 1 lần trong phim "phía trước là bầu trời" thôi! anh cũng là người thứ 2 tôi nhìn thấy ). Thế là anh đã bị bị lôi lên chém, khổ thân, đã chạy trốn rồi mà cũng không thoát. Dù sao cũng chúc mừng anh.
    Ngoài ra tôi còn ấn tượng ở anh cái nick khó viết nữa nhưng mà ý nghĩa , cái nick ý nghiã nhất mà tôi từng thấy.
    eternal có nghĩa là bất diệt , tồn tại đời đời...còn danh từ sẽ là Thượng Đế... chắc anh lấy tính từ của từ này vì sau đó chữ faithful sẽ có ý nghĩa hơn.
    Tôi ấn tượng về anh còn bởi ở cái số mobile :0904.33.11.22 cái số quá đẹp luôn ,... chắc anh là cao thủ game vì anh làm Mod của PS2 bên TTVN mà...nghe phần tiểu sử của anh thì anh đã từng chơi hầu hết các loại game...không cầm nói thì mọi người cũng đoán ra mỗi tháng anh sẽ phải đi đo mắt một lần:" Biết chơi Games từ hồi còn bé tí tẹo Đến bây giờ thì : Không có Games nào tên là khó cả --> King Cheats ^_^ Yêu Manchester , England , Italia ,Becks , Cantona , Baggio Hoạt động ở lĩnh vực Games Console Cung cấp mọi thứ liên quan đến SONY PLAY STATION 2 MICROSOFT XBOX GAMEBOY ADVANCE NINTENDO GAMECUBE ", làm việc nhiều quá...phục anh thật , còn về game em chỉ rành Tam Quốc , Đế chế , Dragon thôi...
    Có những lúc Faith làm công tác quản trị một cách khá nguyên tắc, đôi khi hơi nhạy cảm với các bài viết thì cũng là một điều dễ hiểu và dễ cảm thông, bởi quản trị của diễn đàn đôi khi gặp phải những chủ đề hết sức nhạy cảm thì để làm tốt công việc của 1 Admin , bên cạnh sự tâm huyết, nhiệt tình như tất cả các Mod ở các box khác, làm Admin này còn đòi hỏi người quản trị phải có một tầm nhìn, biết nhận thức, đánh giá và xử lí các vấn đề một cách khéo léo, nhẹ nhàng và kịp thời. Có thể có đôi lúcAdmin không được khéo léo lắm trong cách xử lý các vấn đề, nhưng lòng nhiệt tình dành cho TTTN thì không bao giờ vơi. Có phải vì lí do đó mà có những lúc Faith online gần như 24/24 trên TTTN. Ban ngày thì Online lúc đi làm , tối về lại miệt mài bên chiếc computer để duyệt bài, post bài , sửa box.... Sáng nay ninja được biết ,vì làm việc nhiều quá , anh ngủ quên bị kẻ gian cậy cửa lấy mất 1 số đồ...càng nghĩ lại thấy cảm phục anh: " ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ".
    Có người nào đó nói , anh rất kiệm lời trong các cuộc họp , nguyên tắc nghiêm khắc trong điều hành. Nhưng chắc hẳn ở 1 góc khuất tâm hồn anh cũng có 1 suy nghĩ , cảm nhận rất đời thường:
    "Chỉ có 1 uớc muốn đơn giản và nhỏ nhoi:Có một gia đình hạnh phúc.Được sống bên cạnh người mình yêu thương . I love you so much . Một kẻ lang thang - Đang kiếm tìm tương lai - Tự rời xa quá khứ - Cái quá khứ mà ko bao giờ muốn nghĩ lại - Cuộc sống chỉ mỉm cười với ai biết đứng dậy sau khi vấp ngã - To be or not to be "
    Không phải lúc nào anh cũng chỉ biết đến công việc không thôi đâu nhé ! Ai đã 1 lần tiếp xúc với anh sẽ nhận thấy ở con người này rất hiền và vui tính đấy , hết lòng vì bạn bè nữa....đó.
    -----------------------------------------------------------------------
    Sáng rồi, Sáng dậy mau !
    oạch oạch !!!
    (sao đã có bác viết về bác Sáng rồi à?! thế tuntun này không kịp làm No.1 viết về bác Sáng rùi... ! khè khè.. nhưng mà không sao ! tuntun chỉ viết về cảm tưởng của tun với bác í thui mà, hì hì !!)
    Bụp bụp,buổi sáng, bị mẹ dựng dậy với câu " sáng rồi " - một buổi sáng lên 02! Vù con 82 đến cổng trường Luật lúc còn mờ mờ sáng,khi tuntun đến đã có vài mống roài, một lúc sau, ngó nghiêng cũng khá khá " nhóc " đến!! Tự dưng có một " cu cậu " trông nhí nhố lắm, ngồi ở gần cái chân cọc ( xe bus ). Nhìn mà thấy hay ho gớm, trông rất chi là gì và này nọ. Hỏi hỏi han han, mọi người cũng chả biết " đấy là đâu ".. khè khè.. !! thôi thì mọi người không biết, ta cũng chả hỏi, nhỡ hỏi nhầm chuồng thì khốn khổ cái thân tôi !! ( hè hè ! )..
    Một lúc sau, thấy " hắn " quay mặt sang. Rồi, cũng chả biết là nhân nào nói tên hắn cho tuntun,chỉ nhớ, lúc đấy mình gật gật, lẩm nhẩm nói thầm thì, " à, ra là Sáng đấy ! " ( còn trong bụng thì nghĩ, " sáng " mà sao trông " tối " tăm thế.. hè hè.. đây là chi tiết bịa ! ).. Thế đấy, biết về " thằng bé " tên Sáng là thế đấy !!.. hay thật, đúng trong một buổi sáng tinh mơ tình nguyện !! duyên quá !
    Rùi sau, trong mấy lần đi tình văn nguyện họp văn hành, lúc đầu còn nghĩ, sao cái ông này đeo quả kính gì mà còn hoành tráng hơn mình, cho quả tóc trông cứ như " tổ rơm " trên đầu và mặt mũi chả cân xứng gì cả !! ( khè khè... hè hè !! ) lại còn thêm cái vụ răng thì trắng mà cười rõ tươi --> càng nổi hơn trên cái mặt " ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu mới thấy đẹp " này ( lưu ý, hắn có cái răng khểnh " nhọn hoắt " án ngữ ở hàm đấy -- và là vũ khí bắn bùm vào trái tim khối nàng đấy !! hè hè )
    Oài, không biết miêu tả thế, bà con nào chưa thấy mặt mũi hắn có mường tượng được không nhỉ?!
    Ấy thế mà vui lắm nhé, sau một thời gian biết hắn này, quan sát hắn này, tun thấy " ẩn " sau cái vẻ " nhí nhố " đấy là con người làm việc rất nhiệt tình, năng nổ, rất duyên và có tấm lòng rất tốt !!( lưu ý với các thành viên háu ăn, " tấm lòng " này không ăn được ).. Và trong đầu mình đã nghĩ, hắn ta sẽ là một thành viên rất tích cực và hứa hẹn sẽ là một trong những người trụ cột cho clb trong thời gian tới !!.. và quả là thế, sau một thời gian, hắn đã cho " ra lò " những " sản phẩm " đáng nể, đó là hiệu quả công việc, sự tin cậy, và đặc biệt, là tình cảm mà mọi người dành cho hắn !!!
    Thì các " chị " mercury, trangmyta cũng đã kể tốt về hắn rồi đấy bà con ạ, ấy thế mà vẫn chưa hết đâu, còn nhiều điều hay ho và tốt ở hắn để cho con mèo lười tuntun này đáng học tập lắm lắm. Cả nhà ta, những nhân nào biết đến tên " Sáng " đều gật đầu cái rụp " chú thế mà giỏi ! " hờ hờ, phải hông bà con?!
    Ờ, có nói thêm nữa cũng là chỉ toàn khen ông này thôi ! mà khen nhiều là dễ kiêu lắm đấy !! thế nên chả khen nữa, mà chỉ là " khen động viên " thôi, hè hè !!
    Ấy thế mà cũng sắp đến dịp hắn này tròn tuổi 2.. rồi ! Hắn ta lại chuẩn bị đem sức mình ra " chiến " tiếp với thời gian, với công việc, với bản thân hắn đây mà ! và với hắn này, chả có gì không thực hiện được vì hắn mang trong ***g ngực một trái tim đầy nhiệt huyết + một trái tim tình nguyện, héng ?!
    Thôi thì cô tuntun ít văn vẻ này cũng xin được túm lại một câu về bác Sáng, " nhiệt năng sáng khoẻ !" ( chả vần vọt gì, cả nhà thông cảm héng !! hì hì ! )
    Và sinh nhật hồng lần này, chúc bác Sáng vui vẻ và đạt được những gì bác mong muốn nhé !!! ( hehe, để lời chúc thành hiện thực, bác phải nhớ được sinh nhật em tuntun là ngày nào !! khà khà.. -- mình đểu thiệt -- hi hi !! -- đùa ấy mà !! )
    ( Bài : tuntunmeo )
    --------------------------------------------------------------------------
    eternal_faithful
    --------------------------------------------------------------------------------
    minh cung thay anh Sang rat de men cai rang khenh de lam nguoi khac chu y ngay tu cai nhin dau tien ! moi lan hop chang noigi , chi ngoi nhin moi nguoi cuoi thoi la admin lai rat nhiet tinh the nen moi nguoi deu hay hoi han ! vi nhu bay gio minh hoi : Anh S oi sao em ko danh duoC bang tieng |VIET ?
    ( Bài lasma )
    --------------------------------------------------------------------------------------
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhàn- honmadethuong ( nick YM :honmadethuong )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Choài ơi lâu quá không post bài không biết tin tức gì giờ vào thấy bác Chung viết lung ta lung tung về em chả hiểu mô tê gì bác viết về em thế mọi người hiểu lầm thì sao? để em tự viết lại vậy
    Name: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
    Quê quán: Lê Chân Hải Phòng ( dân tộc Kinh chính gốc nhé bác Chung đừng đổ oan cho em là dùng bùa dùng thuốc mê gì gì chứ )
    Birth: 13/12/1985 ( đã ngày 13 lại còn vào thứ 6 thật là 1 rủi ro cho thế giới )
    Hobbies:Thích những sở thích quái dị quái chiêu nhiều khi cũng lãng mạn đáo để. thích đi lang thang dưới trời mưa trên những con đường có 2 hàng cây che rủ. thích ngồi lặng lẽ 1 mình ngắm biển. lúc nào có hứng thì thích làm việc nhà còn hầu hết là rất lười hic. thích nhất là lúc ốm vì lúc ốm bớt nghịch này bớt nói này lại được mọi người chiều nữa he he. thích hồng hoàng yến à còn thích chơi búp bê và đò hàng nữa. oài nói về hobbies thì có vẻ dài quá thôi còn đâu mọi người sẽ được biết thêm khi gặp hồn ma he he cuối cùng là thích những anh chàng đẹp trai có phong cách sport. đi đường mà nhìn thấy tên nào đội mũ lưỡi trai mặc jeans và pull đeo ba lô thì cứ gọi là phê lòi mắt đêm mắt cứ lồi ra chả ngủ được ( mặc dù có chồng yêu rồi mà vẫn thế ngại thật he he ) Nhưng mà xi khoan thích thì chỉ thích nhìn thích ngắm thôi chứ bảo iu thì never nhé vì chỉ yêu mỗi mình anh yêu của hồn ma thôi không bác Chung lại bảo em hìnhnhuw là có mưu đồ gì với các boys của tttn thì mắc dịch
    Câu nói thích nhất: Ngồi buồn mà trách ông xanh
    Khi vui muốn khóc buồn tanh lại cười
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Cuộc sống là 1 dãy buồn vui lẫn lộn chả hiểu sao lại cứ hay ngồi than thân trách phận nhỉ chán thật
    À Bác Chung nói em cá tính vì sao vậy em thấy không hẳn thế mà tự thấy rằng hơi nhát 1 chút chỉ được cái to mồm to miệng thui he he. Có 1 người nói em rằng : em là người rất biết cách hòa đồng sôi động khi có bạn bè đông vui thì em rất náo nhiệt rất nghịch ngợm nhưng những lúc không còn cuộc chơi nữa thì em trở thành 1 người hoàn toàn khác. 1 bà già khó tính ờ thì cũng đúng 1 bà cô hay suy nghĩ chuyện đời đúng quá 1 con nhóc có đôi mắt buồn trời lại đúng nữa có lẽ phải gọi em là người đa tính cách nhỉ hì hì. Mà bác Chung đừng có gọi em là á khôi chứ em không dám đâu. còn ai có tội tình gì thì cũng chẳng hề hấn gì đến em đâu vững như kiềng 4 chân luôn nhé ai có tội tình gì thì kệ ai chứ sao lại nói em mắc tội đánh người gây thương nhớ trời ơi đấy là chưa đánh đâu nhé he he ( đùa tí ) oài dài quá thôi nhỉ đến đây thôi nhỉ lúc nào hứng thì em viết tiếp nhưng mà đề nghị bác Chung chưa biết điều gì thì chưa được nói lung tung đâu nhé
    (Bài : honmadethuong )
    ------------------------------------------------------------
    honmadethuong
    Oái !!!nghe lạ lạ , đây la? một cô bé có cá tính và dễ thương, nhưng dễ thương không phải vì có cá tính.Cá tính tư? cái đặt tên nick la? " hô?n ma" .ặc...ặc..hô?n ma lại dêf thương nưfa... kiê?u na?y thi? GG "chết" la? pha?i...ha ha...
    Em la? 1 mem ky? cựu cu?a TTTN ( lúc tôi va?o đaf thấy em rô?i ). Em la? một cô bé hêf gặp la? có ấn tượng tốt , nhiệt tình với mọi người, nhưng có lẽ những kết quả em nhận được không xứng với nhiệt tình của em... em đư?ng than thân trách phận em nhé !!! cufng bơ?i tại em hay vê?...quê quá cơ !!!!
    Em có chất giọng đặc biệt.Tất nhiên rô?i , em học thanh nhạc ma? !!!Nhiê?u ngươ?i nhận xét em , gọi em la?..á khôi của CLB ( hoa khôi la? Tha?o rô?i co?n đâu ) giá ma? em la? hoa khôi nhi?? Nếu thế thi? không biết co?n bao nhiêu ngươ?i "mắc tội " nưfa đây !Em có một tội lớn, có được ghi bên lề của Bộ Luật Hình Sự: "Tội cố tình gây thương ... nhớ cho người khác, hehe." Chẳng biết có phải con gái miền núi ( thấy biê?n xe em hay ngô?i la? biê?n 22 hay 23 gi? đó nên anh nghif em la? ngư?oi con gái Tuyên Quang )vi? vậy ma? lúc nào cũng đem bùa chú theo mình hay không, nhưng quả thật là có nhiều người đến với em với ý tưởng lâu dài. Hehe, có ai chột dạ không nhỉ????????????????? có ai nhi?n thấy cái a?nh trong Album cu?a CLB , em ngô?i sau xe ai ko nhi?? hi?nh như la? ngươ?i dính bu?a cu?a em cao cao...ha ha..không nói nưfa
    ( Văn Chung )
    --------------------------------------------------------------------------------------
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Phương Thảo - bibabibo ( nick YM:thamtutu2000 )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói vê? ngươ?i ma? mọi ngươ?i gọi la? hoa khôi 1 lúc nhi? - bibabibo.
    Bibabibolà một cô nàng kỳ lạ , lâ?n đâ?u tiên tôi gặp em cách đây đaf 3 năm...lúc đó em mới học cấp 3 trường Trâ?n Nhân Tông...vậy ma? sau 3 năm ko gặp lại em đaf la? sinh viên cu?a AFTECH rô?i.
    Một cô gái ky? lạ !! ky? lạ ngay tư? cái tên em : Vuf Phương Tha?o - "Tha?o" tức la? co? , Phương Tha?o nghifa la? co? thơm...Vuf Phương Tha?o - gió bạt co? thơm... Có pha?i la? ky? lạ không ma? thật ti?nh cơ? sau 3 năm ta kại gặp lại em ma? lại ơ? trong TTTN...kê? cufng thí vị thật.
    Tôi nhớ lâ?n đâ?u tiên gặp em trông em xinh hơn bây giơ? , tóc thi? ngắn cufn cơfn, ta chúa ghét nhưfng girl na?o đê? tóc ngắn , ta chi? ấn tượng cái nụ cươ?i cu?a em thôi..biết nói thế na?o nhi?? Nhơ? nụ cươ?i đó ma? 3 năm sau gặp lại ta nhận ra em ngay !!!
    Lâu rô?i không gặp em... Bây giơ? gặp lại , hi?nh như em đaf vướng va?o chuyện yêu đương , cha , lưới trơ?i lô?ng lộng tuy thưa ma? khó thoát.. yêu sớm khô? lắm em a? !! Tiếc cho bọn Hoa?n "D" , Thế Ha?...quá ..hic..hic nhưng du? sao cufng chúc mư?ng em !
    ( Văn Chung )
    -------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này