1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với iron_monkey!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với iron_monkey!

    Sau một thời gian thảo luận với nhau, chúng tôi đã đi đến thống nhất mở topic giao lưu giữa các thành viên thi ca với nhau trong hai tuần giữa tháng! Rất mong các bạn tham gia và có được những giây phút thật sự thoải mái.

    Tuần này xin mời cùng trò chuyện với một người mà có dịp gặp ta rất dễ tưởng là một người còn ít tuổi vì bạn có gương mặt quá trẻ con so với tuổi :D . Đúng như "Bé hạt tiêu" bạn có một sự hiểu biết rộng, trí nhớ tốt, là người có quá nhiều tình cảm nhưng vẫn thích nhận tình cảm :D và có tài nói chuyện rất hóm hỉnh khiến cho cuộc nói chuyện không bao giờ nhàm chán. Bạn xưng là Thiết Hầu và tự nhận mình thiên về thẩm hơn là thơ, oanh tạc ở rất nhiều box, có rất nhiều người yêu mến và cũng không ít kẻ thù Với thi ca, bạn được coi là người cũ và là người duy nhất vẫn tham gia với thi ca - tham gia một cách nghiêm túc và chỉnh chu đến thời điểm bây giờ. Bạn coi đây là nhà - không gian yên tĩnh để có thể thảnh thơi nghỉ ngơi, vui buồn cùng bạn bè thân mến nên nếu bạn đã từng ghé qua topic [topic]333831[/topic] sẽ có cảm giác đó qua những vần thơ, những đoản khúc hay chỉ là một bức hình do bạn vẽ nên. Xin trân trọng giới thiệu: :D


    [​IMG]

    [​IMG]

    Và đây là câu hỏi của tớ dành cho Khỉ ( tên gọi thân thiết :D)

    - Khỉ hồi này tâm sự lặn hết vào trong hay do công việc gấp gáp mà bạn bè không còn được đọc những dòng cảm xúc, những vần thơ bạn viết ra vậy?

    - Nghĩ về ngày xưa tung hoành trên ttvn, những kỷ niệm nào với thi ca mà Khỉ nhớ ngay?

    - Khỉ nghĩ sao về tình hình box thi ca bây giờ?

    - Còn ở chế độ MO không?

    - Hà Mi là ai thế, Khỉ? thấy HÀ Mi xuất hiện khá nhiều :D

    Tạm thế nhé
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Người cũ, bây giờ bạn ở đâu?
    Còn không chén rượu tưới cơ cầu?
    Một tròng mắt đỏ hai hồi kết...
    Mấy cảnh say sưa hỡi Thiết Hầu?
    Bữa ấy phố ngủ vắng tiếng thở
    Ta đi chênh vênh con đường mưa
    Mắt sáng gửi mộng đợi tiếng nấc
    Ru nhau men cay nâng tình thừa
    Rượu cạn. Người đi. Thơ chẳng viết.
    Tình đơn. Nghĩa kép. Chiếu chăn côi.
    Nghe đồn gió lạ qua miền thức
    Giật mình như muốn...lại như thôi!
    ________
    P/S:
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp bạn Khỉ , nghe thiên hạ đồn thổi và ... bạn đồn thổi là dạo này yên bình và hồng hào trắng trẻo rồi . Bạn caunem gửi lời hỏi thăm [:rose:]
    anh em ngồi với nhau rất nhều , và cũng có những tháng dặt dẹo với nhau mãi .Cũng chả có gì để hỏi , chỉ hỏi bạn vài câu :
    -sao vào Thica mà thơ thì chả thấy đâu toàn thấy hình họt ,lí luận vậy ?
    (tất nhiên thôi lí luận kiểu : họa có thơ , thơ có chấm chấm ...) :D
    -sao mỗi khi off thica ngồi chả nói câu nào về thica , mà loằng ngoằng 1 lúc toàn nói chuyện giới tính là sao ?
    -Tửu lượng giờ vẫn hòm hòm ?
    mõi lần thế có còn nói không cho anh em nói nữa không ? hỏi là vì dạo này yên bình lắm ,có khi có những khoảng Lặng khác .
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn deny_me đã đẩy tôi lên đoạn đầu đài.
    Tham gia Thi Ca từ hồi 2001, đến nay đã sang năm thứ 6. Từ bấy đến giờ tôi gặp rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều kỉ niệm. Có vui mà cũng có buồn.
    Nhiều người buổi đó đã không còn viết nữa, không còn tham gia thường xuyên các hoạt động giao lưu nữa nhưng tôi biết các anh chị ấy, các bạn ấy đang hướng tới những mục tiêu tốt đẹp trong cuộc sống. Không có nhiều thời gian dành cho thơ, bận rộn sống, bận rộn phấn đấu nhưng tôi biết những người ấy vẫn thường ghé lại chốn cũ, vẫn dõi theo bước thăng trầm của Thi Ca.
    Rất nhiều những kỉ niệm đầm ấm vui vẻ ngày ấy, không bao giờ quên. Và vẫn luôn mong có những dịp rỗi rãi tụ tập bên nhau hàn huyên, cùng hàn huyên thơ và chia sẻ chuyện đời.
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    - Khỉ hồi này tâm sự lặn hết vào trong hay do công việc gấp gáp mà bạn bè không còn được đọc những dòng cảm xúc, những vần thơ bạn viết ra vậy?
    - Tớ dạo này đúng là rớt vào quãng bận rộn, nên không có viết gì. Đôi lúc cũng muốn viết một cái gì đó, những rồi bút không diễn được ý, đành thôi. Thay vì thể hiện cảm xúc bằng chữ, tớ dùng hình vậy.
    - Nghĩ về ngày xưa tung hoành trên ttvn, những kỷ niệm nào với thi ca mà Khỉ nhớ ngay?
    - Kỷ niệm không vui thì tớ quên hết rồi, hoặc có chưa quên thì cũng không nhắc lại. Vui thì có rất nhiều. Nhưng có lẽ đầy đủ và ấm cúng nhất là đợt Thi Ca gặp mặt lần đón anh Hiếu (votrungH) trong Sài Gòn ra chơi. Mọi người đều đã cười rất tươi, ăn rất nhiều và hát rất hay.
    - Khỉ nghĩ sao về tình hình box thi ca bây giờ?
    - Thi ca bây giờ đã đổi khác so với vài năm đổ về trước. Đó cũng là cái tất yếu vì những người mới sẽ mang những tư tưởng mới, thơ cũng mới hơn. Những ngày trước, thơ của các bạn thường mang nhiều hơi hướng cổ điển, ý tứ đều đặn. Gần đây thì mọi người thường viết thơ theo thể tự do, cốt ý chứ không cốt hình thức.
    - Còn ở chế độ MO không?
    Vẫn. Monkey Only.
    - Hà Mi là ai thế, Khỉ? thấy Hà Mi xuất hiện khá nhiều :D
    Một cô bạn, bạn thôi.
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Trịnh Tuấn. Những kỉ niệm cũ, mỗi lần nhắc lại mỗi thấy bồi hồi
    Một ngày gần sẽ đãi bạn một bữa nghiêng trời. Khi ấy tớ sẽ dùng rượu đời để tiếp, chứ không chỉ mỗi rượu tình đâu
    Công cuộc mưu sinh ở đời, đều vất vả. Chúc bạn vững bước
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nem hồi này lên VIP, nói năng cũng rào đón ghê quá, bạn Khỉ chết cười
    anh em ngồi với nhau rất nhều , và cũng có những tháng dặt dẹo với nhau mãi .Cũng chả có gì để hỏi , chỉ hỏi bạn vài câu :
    -sao vào Thica mà thơ thì chả thấy đâu toàn thấy hình họt ,lí luận vậy ? (tất nhiên thôi lí luận kiểu : họa có thơ , thơ có chấm chấm ...) :D

    Thực ra từ lâu rồi, bạn đã nhìn lại dấu mình trong địa hạt thơ phú. Thấy không hợp, và không có năng lực nổi trội, thành ra quyết tâm gác bút cho xong. Không viết được thì không cố vậy, biết làm sao.
    Những cái hình họt ấy, lý luận ấy là một cảm xúc nào đó thấy muốn giữ, muốn dành cho mình và một số người bạn. Hình như nó không thật phù hợp với cái chữ Thi Ca, nhưng mà mình thấy vui nên cứ làm.
    -sao mỗi khi off thica ngồi chả nói câu nào về thica , mà loằng ngoằng 1 lúc toàn nói chuyện giới tính là sao ?
    À, đi bụt mặc cà sa, gần ma khoác áo giấy. Với những người hợp thơ thì bàn thơ, còn những người khác như bạn Nem đây, tớ thấy bàn chuyện giới tính ấy rất thú.
    Với lại, ở cái vị trí cũng những người không phải là nhà thơ chuyên nghiệp như chúng ta, những cái thơ phú hò vè ấy chắc gì đã thiết thực hơn là mấy cái chuyện giới tính kia?
    -Tửu lượng giờ vẫn hòm hòm ?
    mỗi lần thế có còn nói không cho anh em nói nữa không ? hỏi là vì dạo này yên bình lắm ,có khi có những khoảng Lặng khác.

    Độ này ít uống, nhưng cũng có vài lần tới bến, say. Gần đây nhận ra tửu lượng không còn được như xưa, và những suy nghĩ, những ý niệm phát sinh khi ngồi bên chén rượu cũng khác. Đợt tới gặp lại, bạn Nem chắc sẽ thấy tớ khác cũ rất nhiều.
    Gần đây tớ đã đi vào quỹ đạo rồi, và thấy khoẻ khoắn, thanh thản hơn bao giờ hết. Tớ cũng giống bạn, quá cuốn sâu vào nhưng đam mê đen đỏ, lãng phí rất nhiều. Một ngày tớ nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều, và ngừng lại. Cũng may còn kịp quay đầu, về sau cũng có truyền kì mà vỗ ngực cùng con cháu. Bạn Nem cũng đang dần vào ổn định, vậy là quá tốt rồi.
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    haha Khỉ ... mày chết cười tao làm tao cũng buồn cuời đấy [:D]
    -Thơ ,nói về thơ , về cái gu dẫn đến cảm xúc , ở Thica bây giờ mày còn vào topic nào ?
    ... ;)
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    À đấy, mày tao thế này có phải hơn ko
    Bình thường thì vào Topic của những người quen biết, lâu lâu thì đảo qua cả những topic khác 1 lượt xem có gì ko.

    Vậy thôi.
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "Kiếm" chắc còn sắc... Thế từ dạo ấy đến giờ đã vung lại lần nào chửa Khỉ?
    Hôm nào gặp lại làm trận túy lúy nhé!
    Nhiều khi nhìn cậu khốn nạn đến... phát thèm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này