1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với iron_monkey!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Dăm năm lang thang ttvn, nick nào thiết hầu thấy "nhớ" nhất, chốn nào "lưu tình" nhiều nhất. Và có post nào đáng tiếc, đáng giận, đáng thương không?
    Thơ thiết hầu nhiều bài có màu sắc cổ trang, mông lung, có thể giải thích đôi chút không?
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "Kiếm" thì vẫn còn đó, nhưng là kiếm ở Tâm. Mỗi lần tuốt ra thì tim lại tổn thương ít nhiều. Bởi thế cũng chẳng nghĩ đến nữa. Với lại, lâu rồi không có ai hà hiếp cả, kiếm cũng chìm đi đâu mất rồi.
    Hoang hoải hốc đời tươi rạm
    Một ngày về đến không không
    Năm ngón tay gầy không kiếm
    Nhân sinh dịu đến vô cùng

    Từ ngày viết khổ này, coi như giã từ vũ khí .
    Rượu tất nhiên không quên, rượu gặp bằng hữu càng không nên bỏ.
    Ngẫm lại quãng đã qua, thấy nhiều khốn nạn thật. Nhưng quả những cái khốn nạn ấy, những cái hệ luỵ thuở ấy là những điều đẹp đẽ nhất đã có.
    Cũng đáng để người ghen
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chừng ấy thời gian lang thang, gặp rất nhiều nick để nhớ. Nhớ nhất thì vẫn là [nick] gianghotieutu [/nick], là cái nick được 1 cô bé bên Kiếm Hiệp Cốc tặng cho. Nick này dùng chung với 2 bằng hữu, nên lấy tên là Phương - Khánh - Hà. Đấy là kỉ niệm đáng nhớ, nick đáng nhớ.
    Cũng bởi từ ngày rất bé đã nghiền tiểu thuyết Dã sử Võ hiệp của Kim Dung, Cổ Long ..v.v.. nên đến bị ảnh hưởng nhiều. Với lại, mang trong mình nhiều tư tưởng cổ điển, có phần khuôn khổ phong kiến. Thành ra mỗi lời viết ra thường có âm hưởng cổ trang.
    Thuộc chủ nghĩa lãng mạn, thích những dị biệt mơ hồ. Bởi thế những gì tạo tác ra đều mông lung, dị dị.
    Đã từng nói nhiều, viết nhiều, tranh luận nhiều và cãi cọ cũng lắm. Tính tình khắc nghiệt nên có lúc dùng từ ngữ cay độc, nặng nề, đụng chạm người ta. Tuy nhiên, tự thấy mang động cơ tốt, ghét cái bất toàn, khiếm hạ, nên cũng không mấy khi ân hận về những điều đã bộc lộ. Có 1 lần, không phải với 1 người, nhưng rồi đã nối lại. Điều đáng tiếc nhất như vậy đã tiêu tan, thành tốt đẹp hơn.
    Thích cái hình này của em, post lên tưởng niệm
    [​IMG]

    Chốn lưu tình nhiều nhất, tất nhiên mãi là Kiếm Hiệp Cốc
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 07/08/2006
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Khỉ!
    Những chuyện đã qua rồi, khỏi nhắc lại. Còn hiện tại và tương lai?
    Nếu cái cảm giác yên bình của Khỉ có lúc này khiến Khỉ không viết được thì tớ mong cậu vẫn... khốn nạn như xưa (ở những phần đẹp đẽ nhất).
    Bây giờ là câu hỏi:
    Có cảm giác của kẻ chạy trốn không?
    Hay đã tới bến không không? (cái này thì tớ không tin!)
    Thế không dùng đến "kiếm" thì luyện được "ngón tay" chưa?
  5. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dù muốn dù không, tâm kiếm vẫn luôn vung ra theo ý - niệm - ngôn - hành, chỉ có người sử kiếm không biết mà thôi. Nghiệp.
    Bước qua được cửa không, kiếm thành sen :)
    Hỏi một câu : tâm không kiếm, Khỉ có còn là Khỉ ?
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    -Có cảm giác của kẻ chạy trốn không?
    Không hề. Đơn giản là sự trở về thôi.
    -Hay đã tới bến không không? (cái này thì tớ không tin!)
    Chưa quá tam thập, tới bến nào được đâu.
    -Thế không dùng đến "kiếm" thì luyện được "ngón tay" chưa?
    Đang luyện, nhưng chưa thành .
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là không.
    Mà Khỉ là Khỉ mà ta là ta. Miễn ta tồn tại, còn cái sự mất còn của khỉ chẳng là gì cả.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Khỉ ạ ,
    Mấy năm rồi không gặp , nhưng cốc nước gạo lúc tờ mờ sáng uống với nhau ở vỉa hè Trần Phú đêm ấy như vẫn còn rất ngọt ngào . Hồ Gươm vẫn xanh và những nụ cười thân quen vẫn rạng rỡ trong lần vừa rồi anh ra Hà Nội , tiếc là không gặp được Khỉ , hóm hỉnh và bụi bặm .
    Thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm Khỉ qua Nsn và ACJans , lại có lần thấy ở Thi-ca một tấm ảnh nào đó chú chụp chung với một cô bé xinh xinh . Có tin gì vui nhắn anh với nhé .
    Chúc chú những ngày thật vui vẻ ! Hẹn có ngày tái ngộ .
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chú ! Chú ra dạo này kiếm nhiều há ? bận bịu tà la lùm tum cả ....
    Hỏi chú câu này :
    _ Bao giờ chú lại dùng nick : "2 mặt " ?
    ..........................
    Còn rượu với chú chán bỏ mẫu, chưa say đã đòi về
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ầy dà, về tửu, chỉ sợ không có đủ rượu cho Khỉ ấy chứ :D
    Khỉ_sắt được lập do đâu vậy? Kỷ niệm bước chân vào thi ca như thế nào?
    Hoàn cảnh sáng tác những tác phẩm thơ ca, nhạc hoạ của Khỉ ra sao?
    Khỉ đã thấy tương lai chưa?có dự định gì to tát không và bao giờ định cho anh Hiếu uống rượu mừng
    khi vào mạng, tinh thần yêu ghét của Khỉ như thế nào? Có giống bên ngoài không?
    fùđợi bạn rủ đi uống rượu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này