1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với iron_monkey!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Việc bôn tẩu của mỗi người một vẻ, không giống nhau được.
    Việc tình cảm cho nhau, để đến khi gặp sẽ cùng nhau tỏ bày.
    Việc` trên thica@ muốn hỏi Khỉ với tính chất hòan tòan cá nhân, và cũng chỉ muốn nghe câu trả lời từ Khỉ thôi:
    1/ Tôi và bạn đều là dân ngọai đạo ( Xét câu đó trong ý nghĩa là dân văn chưong a-ma-tơ), bạn nghĩ gì khi nhận thấy sự trình bày và thể hiện thơ trên thica@ (ttvn) và trên các phương tiện khác hiện nay như thế nào?
    2/ Trong khi tôi viết những dòng này hỏi bạn, thì thơ đã và đang xê dịch từ khái niệm này sang khái niệm khác, bạn có rằng đó là một sự tất yếu, hay là một sự ngẫu nhiên nằm ngòai những dự báo của những nhà phê bình trong và ngòai nước?
    3/ Ở các nước phát triển thì cụm từ "Nghề viết" rất không được coi trọng, nhưng ở VN thì nghề đó ở trình chuyên nghiệp, người ta được khóac lên trước cái tên của mình một cụm từ như học hàm học vị. Bạn có cho rằng, như thế là đáng quý? Hay ngược lại?
    4/ Văn chương chuyên nghiệp Việt Nam hiện tại tựa hồ như một cái chợ chữ, còn văn chương nghiệp dư thì chưa có khái niệm. Bạn thấy gì qua lăng kính chủ quan của mình về chuyện này?
    5/ Thơ trẻ hơn một lần oanh tạc trên bầu trời thơ ca VN, đã để lại những "hố bom" và sự ảnh hưởng đáng kể. Không những thế, nó đã buộc giới văn chương ngồi vào bàn đàm phán cho một khái niệm và sự cò cưa ảnh hưởng. Bạn nghĩ đó là một trào lưu, một tất yếu hay một sự tự phát? Giải thích thêm theo cách nghĩ của mình cho sự chọn lựa vấn đề.
    Thanks và tạm như thế đã nhé. Vẫn chờ bạn uống nhòe một bữa. Lại bận rồi, bye.
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh ấy em đã cất vào album Kỉ Niệm. Tin vui thì chắc là lâu lâu nữa, hiện tại vẫn chưa chịu một sự ràng buộc nào cả. Bốn ông thầy bói đều bảo em 33 tuổi lập gia đình, đành cứ chờ đến lúc ấy rồi tính tiếp vậy.
    Chúc anh, chị vui vẻ hạnh phúc, gia đình sớm có thêm thành viên. Một ngày thật gần lại hội ngộ
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này đúng là rất bận, nhưng bận kiếm lại những gì đã mất thôi... nhiều nhặn gì đâu. Đang chỉ mong lo ấm thân, còn dư ra thì đương nhiên là để phóng túng với đời.
    "2 mặt" ấy đã có người khác xài hộ rồi bác ạ, chắc em sẽ không dùng nữa.
    Bác yên tâm, ngày đó còn nhiều lấn cấn nên uống rượu không thoát, lắm lúc phí cả rượu ra. Đợt tới người phải đòi về chắc chắn là bác chứ chẳng phải em.
    Thấy bác hồi này tay dẻo, chữ căng, bạn bầu đông đúc. Em mừng
  4. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gương mặt
    Tôi cứ hỏi khi nhìn vào mỗi gương mặt,
    Vì sao Gwynplaine suốt đời cười nhăn nhở?
    Ồ, câu hỏi hay! Tại Hugo vung tay lỡ?
    Không biết...
    Có lẽ là do bàn tay bọn buôn người mọi rợ.
    Gương mặt thường không phản ánh nhân cách của chủ nhân
    Mà là nhân cách của thằng có cái bóng nằm trong đáy mắt.
    ------------------------------------------------------------------------
    Đừng cho mình thiên chức đi vẽ mặt người khác
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "Rượu gặp tri âm ngàn chén thiếu", gặp đúng bạn thì rượu nào cho đủ deny_me nhỉ
    -Khỉ_sắt được lập do đâu vậy? Kỷ niệm bước chân vào thi ca như thế nào?
    Mình thích một nhân vật Thiết Hầu (1 anh hùng cứu nhân độ thế luôn đeo mặt nạ hình con khỉ) trong bộ phim cùng tên của điện ảnh Hồng Kông (có Chân Tử Đan đóng vai chính) nên đã chọn nó làm nick. Với lại Monkey cũng liên quan đến Canh Thân
    -Hoàn cảnh sáng tác những tác phẩm thơ ca, nhạc hoạ của Khỉ ra sao?
    Thường thì theo cảm hứng nhất thời, những lúc rảnh rỗi, có ý tưởng nào đó loé trong đầu thì cố nắm bắt. Cũng nhiều khi nắm trượt, nhiều khi nắm được cái không ưng ý. Thỉnh thoảng sáng tác theo "đặt hàng" theo "chủ đề" hoặc bị một số người có ảnh hưởng đến mình "cưỡng ép".
    -Khỉ đã thấy tương lai chưa?có dự định gì to tát không và bao giờ định cho anh Hiếu uống rượu mừng
    Sự nghiệp tương lai thì đã thấy, dù chỉ mới lờ mờ.
    Vợ tương lai thì tuyệt nhiên chưa thấy tí ti nào.
    -Khi vào mạng, tinh thần yêu ghét của Khỉ như thế nào? Có giống bên ngoài không?
    Đại khái là giống, tuy nhiên bên ngoài thì kiềm chế hơn, cả nể hơn và trách nhiệm hơn.
    Rượu thì luôn sẵn lòng. Nhớ lắm bữa rượu vodka hồi ở tầng 1 chung cư và bữa rượu gà luộc Triều Khúc. Nhỏ mà thật ấm cúng. 2 bữa ấy rượu không nhiều mà vẫn say say
  6. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cậu có đọc hết trọn bộ "Chú bé Rồng" chưa ?
    Nếu rồi thì share cho tôi với.
    Tôi chỉ mới đọc được đến lúc qua bên Liêu ấy...
    Ý tưởng của cậu nhiều cái đáng học hỏi lắm đấy, phát huy đi.
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    @Quản: xin phép khất câu trả lời sang ngày mai nhé, mình cần một ít thời gian để nhìn lại
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Truyện Chú bé Rồng tôi cũng chỉ mới đọc đến đúng đoạn đó.... Giờ bên kia đã bắt đầu xuất bản tiếp những phần sau, nhưng trung bình 4 tháng mới ra 1 tập, chắc VN mình còn đợi dài dài. Bao giờ có thông tin mới về bộ truyện này, tôi sẽ share bạn ngay.
    Cám ơn bạn khuyến khích về mấy cái ý tưởng, tôi đã và đang cố đây
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 08/08/2006
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    nguyeminh không hỏi
    Chỉ tặng
    "Nụ cười lại gặp nụ cười
    Nhó nhăn thì quẳng cho đời nhắng nhô"
    Khoẻ nha !
  10. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tớ chỉ phục bạn Minh720 ở chỗ nói ra thơ và bạn Khỉ ở chỗ dùng Paint vẽ ra được tranh. Tài, tài thật!!! TSB thằng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này