1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với iron_monkey!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mới tham gia nên chưa biết mặt làng.
    Cho hỏi nhân vật kỳ này, bạn iron_monkey...là ai vậy?
    Bạn iron_monkey giới thiệu vài bài tâm đắc đi được không?
    Sorry vì spam.
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    iron_monkey viết:
    Thế không dùng đến "kiếm" thì luyện được "ngón tay" chưa?[/i]
    Đang luyện, nhưng chưa thành .
    ..................
    Hờ hờ! May thế, mình còn cái để tự hào mà sống chứ lị.
    ..........................................................................
    Từ độ náo loạn trong cái LẶNG của Khỉ chắc Khỉ cũng...?! Mỗi tội, tính tớ thế.... Đại xá?! Sau này tớ chỉ xem...
    Không ghé qua "SAY..." của tớ lần nào, liệu là...??? Xưa nay khộng hoan nghênh nhiều người vào "SAY..." vì thấy ai cũng "tỉnh" quá. Còn Khỉ? (Cái này là mặt dày mày dạn, bôi mặt mình để chỉ hỏi Khỉ thôi đấy!)
    Dạo Khỉ còn làm thơ tớ còn hứng thú cao, kết hợp thơ họa hứng thú còn cao hơn nữa. Bỏ thơ, giữ hoạ có tiếc không?
    Cớ gì cảm xúc đi đâu mất?
    Hay có người đem bỏ bên đời?
  3. kurosa

    kurosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào box này, thấy nhiều cụ cây cao bóng cả quá...
    Cho cháu giửi lời hỏi thăm và chúc xức khỏe cả nhà nhé.
    Đặt biệt bác monkey! Nhân dịp bác được mọi người bàn tán, cháu chúc bác mạnh giỏi, sáng tác tốt, bất kể thi ca hay nhạc hoạ, hay là đi buôn đều gặp may.
    Cho cháu gửi một câu thơ làm quà ạ:
    Cả nhà ăn uống đang quây
    Quần thì có đứa tụt ngay ra...tè.

    Hố hố hố hố....
    Được kurosa sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 08/08/2006
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầy sao..., đấy là nick mà tớ cảm thấy thân thuộc nhất!
    Cậu có nhớ Hà Nội không?
    Cái bình Bát Tràng vẫn im lìm một góc...
    À, nếu trở về HN, việc đầu tiên cậu muốn làm là gì?
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Một người không mới và chưa cũ của Thi Ca thôi. Ít làm thơ, nhác giao lưu nên làng cũng lạ.
    Thơ thì ít viết, cũng ko có gì cả. Bạn hỏi thì trưng tạm 1 bài
    Khát vọng
    Mặt đất này vốn chẳng bình yên
    Biển cả mênh mông ẩn tàng giông tố
    Ta cứ đi dẫu đời đầy sóng gió
    Vững một niềm tin hướng tới tương lai
    Gánh hồng trần trĩu nặng hai vai
    Con chim nhỏ cúi đầu bay mải miết
    Vượt qua những nẻo đường khốc liệt
    Mỏi cánh tìm bến đỗ bình yên
    Cuộc sống vốn là khái niệm không tên
    Tồn tại bởi niềm tin, bởi tình yêu cao cả
    Giữa tốt xấu đan xen, giữa lập lờ thật giả
    Tấm lòng thành đưa ta đến bên nhau
    Bước giữa đời thường cao - thấp - nông - sâu
    Một thân ta, giản đơn và nhỏ bé
    Những tất cả mọi điều đều có thể
    Với niềm tin và khát vọng mai sau

    (2004)
    Trò chuyện vui vẻ, có gì là spam đâu
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vẫn lượn phượn trong Say suốt đấy chứ, nhưng có lẽ vì dạo này không còn lâng lâng nữa, nên không góp men với mọi người.
    Thực ra thơ hoạ bao nhiêu là cảm hứng hiện thời thôi, không bỏ cái gì. Chỉ giữ :)
    Cũng thèm một lần thanh thản say, không biết đến bao giờ ...
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tặng anh bài này, cũng nhớ
    Nụ cười
    (tặng anh Nguyễn Minh)
    Trăm con đường, trăm lạch sông
    Mỗi người cuốn về một ngả
    Ai cũng bươn mình vội vã
    Anh, thuyền nhỏ lững lờ trôi
    Luôn giữ nụ cười trên môi
    Anh cười, khẽ và nhẹ quá
    Nụ cười dành cho tất cả
    Nụ cười không của riêng anh
    Rồi một ngày trời bỗng xanh
    Gió mát từ đâu đưa tới
    Anh chợt thấy lòng phơi phới
    Con tim hé nở nụ cười
    Một nụ cười cho anh thôi
    Nụ cười hơn cả nụ cười ...

    Khoẻ
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu [nick]1001nights [/nick], yêu đêm đầy sao, yêu Van Gogh .
    Nhớ Hà Nội, cả phố - cả người
    Nếu trở về Hà Nội, việc đầu tiên tớ sẽ làm là đến bê chiếc bình ấy về .
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hì, thực ra tớ thích vẽ tay hơn là Paint, Corel, Photoshop ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh iron_monkey có vẻ thích được phỏng vấn nhỉ? Hôm vừa rồi xem cái Album của đứa bạn bên Opera thấy một thằng mặt mũi đen xì kinh ơi là kinh, hỏi thì nó bảo là thằng ôn đấy là Khỉ Sắt bên TTVN, không biết có phải anh không hay là thằng nào? Nếu em nhầm em xin lỗi nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này