1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với iron_monkey!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    mamaco@
    Mọi người hỏi thì tôi trả lời, vậy thôi. Bạn thấy khó chịu?!!
    Còn cái thằng khỉ nào đó có thể là tôi rồi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 11/08/2006
  2. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    2 điều thôi:
    1. Điều j hạnh phúc nhất ấy đã từng trải qua?
    2. Điều j bất ngờ nhất ấy đã từng thấy?
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    1. Điều hạnh phúc nhất là tớ từng trải qua, là tớ đã gặp được 1 người
    2. Điều bất ngờ nhất cho đến tuổi này tớ nhận ra, là: : "Con người ta thường nhìn vào những cái người khác có để ghen tị, hằn học, ấm ức mà ít khi nhìn vào điểm mạnh của mình để tự hào, để vui vẻ và để sống nhẹ nhàng hơn".
    Tớ thích 1 câu của ấy : "Những người ôm hận trong lòng mà nói bung ra được thì sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đấy cũng là những người dũng cảm."
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    To Khỉ.
    Vui vẻ nhé.
  5. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhiệt tình & phóng khoáng được vậy thì đáng khen chứ, thắc mắc nỗi nào, mamaco ?
  6. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hoa cho bạn iron_monkey nè.
  7. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gọi nhân vật chính bằng thằng?
    Nói chung không dám hỏi nhiều kẻo bị em deny_me kết tội ném đá.
    Nhưng nhận xét thế này:
    1. Thơ thì thường.
    2. Vẽ thì thấy thinh thích.
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Này!
    Tớ thấy bạn Khỉ trả lời hứng thú phết, có nghĩa là biết cách trả lời ấy mà, nhưng tớ chẳng dám đọc hết thơ đâu, chán kinh khủng (hê hê... Xin lỗi nhé!)
    Cho tớ hỏi bạn chút nhé! Bạn đang sống rất thoải mái và dễ chịu đấy chứ???
  9. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của iron_monkey. Một buổi tối chỉ có xem tranh vẽ và đọc.
    Nếu
    Nếu bầu trời không còn những ngôi sao
    Vầng trăng một mình toả sáng
    Trăng sẽ khóc
    Cô đơn.
    Nếu mỗi ngày không còn hoàng hôn
    Bình minh khi ấy thành vô nghĩa
    Không có cảnh chiều buông lặng lẽ
    Buổi mai rạng rỡ làm chi.
    Nếu cuộc sống không còn đam mê
    Chỉ mình lý trí
    Đời giản đơn. Đời buồn như thể
    Dòng sông im
    không tiếng sóng rầm rì...
    Vẫn còn
    Vẫn còn những mảnh lung linh
    Vương trong đáy mắt
    Một thời anh thổn thức
    Trong em...

    Có những chuyến tàu đi ngược màn đêm
    Trong gió, trong sương, trong mưa, trong nắng
    Chở đam mê trĩu nặng
    Băng về phía trước âm thầm
    Một ngày nắng lên
    Sân ga bình yên. Tàu anh cập bến
    Hạnh phúc đã về trong bước mệt
    Êm êm ...
    Định mệnh vô tình không giữ nổi con tim
    Tàu anh đi. Tàu anh đi mãi
    Ray tình yêu không có chiều trở lại
    Mãi là một hướng hút về xa ...
    Chặng đời anh đã có một sân ga
    Ngập tràn nắng ấm
    Một thời kỷ niệm
    Một ngày xưa ...
    Ôi Em!!!
    (Cho chính Em)
    Tình em là vậy ư?
    Thế thì nhẹ quá
    Hồn mình đâu phải chiếc lá
    Dựa vào gió để lăn đi
    Buộc rồi buông
    Còn vết thiên di
    Với anh em chẳng tròn 1 nửa
    Ở kiếp này không kết được thành đôi lứa
    Thì riêng nhau
    Không có gì buồn
    Mà cũng chẳng có gì đau
    Không mãi bên nhau, vì quanh ta vẫn còn những mảnh linh hồn khác
    Sẽ đến bên em một ngày ấm áp
    Yêu em!
    Sao cứ kéo nỗi đau ra dài thêm
    Khi mà lẽ ra nó đã phải nằm im trong góc khuất
    Để em sống, nó phải chết
    Đương nhiên
    Mà thôi
    Khi chính em đã không chịu đứng lên
    Thì mọi hạnh phúc trên đời, nếu có đến với em thì cũng chỉ là vô nghĩa
    Bởi mắt em đang hút về một phía
    Phía không em
    Điên
    Mà thật
    Sai
    Mà nhân loại ngàn năm cứ vấp
    Là sao?!!
    8.7.05
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    @tuthihan
    @Global
    @tsukamoto
    @EmXinhKhong : Mỗi đêm trước khi vào giấc đều chỉ nghĩ đến những mối quan hệ thú vị, nghỉ đến những dự định tươi sáng. Không có day dứt, không có sám hối ...không có ác mộng, chỉ có những giấc an lành thôi.
    Đã là bình yên?!!
    @nguyenbs Cám ơn những bông hoa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này