1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với iron_monkey!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Khỉ@:
    Có vẻ như Khỉ không muốn trả lời mình, ừ, không sao đâu, mình sẽ tìm hiểu người khác vậy.
    Chúc Khỉ luôn khoẻ và làm thơ nhiều hơn nữa.
    Thân!
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không phải không muốn trả lời đâu, bạn Quản mến. Tớ thực ra đã gõ một bài loàng ngoằng chữ, nhưng thấy rườm rà và lung tung quá nên chưa post lên. Có dịp ngồi thảo luận, phân tích mổ xẻ ra sẽ vỡ được nhiều hơn.
    Đành mạo muội vậy
    1/ Tôi và bạn đều là dân ngọai đạo ( Xét câu đó trong ý nghĩa là dân văn chưong a-ma-tơ), bạn nghĩ gì khi nhận thấy sự trình bày và thể hiện thơ trên thica@ (ttvn) và trên các phương tiện khác hiện nay như thế nào?
    Trên Thica TTVN và trên nhiều phương tiện khác hiện nay, Thơ văn được trình bày gần theo mạch cảm xúc của tác giả. Phần nhiều mang tính tự sự, để giải toả một điều gì đó cá nhân, hoặc để cho những đối tượng riêng tư nào đó. Với lại, hầu như những cái gì viết được thành vần đều được người ta trưng ra cả, bởi thế có rất ít bài khả dĩ có được giá trị với bền với thời gian và rộng rãi với công chúng.
    Thực ra cũng vì là amateur, vì là không phải nghiệp, vì không là trách nhiệm, và không có những định hướng mà tính hệ thống về chuyên môn, ...v.v.. nên Thi ca trên nhiều diễn đàn trẻ hiện nay không có được những giá trị lớn, và không có sự chuyên nghiệp. Tôi đã dùng từ "chuyên nghiệp", là để chỉ sự lao động sáng tác... chứ không đề cập cụ thể gì đến tác phẩm.
    2/ Trong khi tôi viết những dòng này hỏi bạn, thì thơ đã và đang xê dịch từ khái niệm này sang khái niệm khác, bạn có rằng đó là một sự tất yếu, hay là một sự ngẫu nhiên nằm ngòai những dự báo của những nhà phê bình trong và ngòai nước?Đúng là thời gian gần đây, thơ đã và đang khác đi nhiều. Về hình thức biểu đạt cũng như chất liệu. Thiên nhiên trong thơ ít đi, con người, tính người cụ thể được mô tả nhiều hơn, có phần quyết liệt. Đấy vừa là sự tất yếu bởi trào lưu xã hội thay đổi, nền văn hoá dịch chuyển sang những trạng huống khác, nhu cầu của người đọc thơ cũng khác đi nhiều, đòi hỏi những cái mới, lạ.
    Chưa đọc được nhiều ý kiến của các nhà phê bình trong và ngoài nước về thơ, nên tôi không rõ sự thay đổi ấy có nằm ngoài những dự báo không. Tuy nhiên, tôi nghĩ sự thay đổi là tất yếu, là cần thiết. Đáng tiếc vẫn chưa có nhiều những tác phẩm mới có giá trị. Và cũng chưa thấy cây bút thơ nào đứng vững, đứng đẹp được với những thi phẩm của mình.
    3/ Ở các nước phát triển thì cụm từ "Nghề viết" rất không được coi trọng, nhưng ở VN thì nghề đó ở trình chuyên nghiệp, người ta được khóac lên trước cái tên của mình một cụm từ như học hàm học vị. Bạn có cho rằng, như thế là đáng quý? Hay ngược lại?
    Như tôi được biết thì ở các nước phát triển, người ta luôn nhìn nhận tác giả (người viết, người sáng tác) qua tác phẩm. Một người có tác phẩm tốt, được đông đảo độc giả đón nhận thì đương nhiên người đó được coi trọng, và được kính trọng trong địa hạt cầm bút đó. Ở Việt Nam mình thì tôi thấy hầu hết những tác phẩm mới đều của những nhà văn cựu trào, đều là những nhân vật của hội VH NT này nọ. Thực ra đấy là điều hợp lý, nhưng chưa hăn đã đáng quý. Những nhà văn chuyên nghiệp có kinh nghiệm hơn trong việc viết ra một cái gì đấy dưới dạng tác phẩm hoàn thiện, và các nhà xuất bản đương nhiên cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người này trong công tác phát hành. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là ở yếu tố con người. Không cứ phải là nhà văn có danh, có vị. Bất cứ người cầm bút nào nếu có nhiệt tâm, và đánh giá đúng năng lực, biết cách tiếp cận với độc giả và đam mê với nghiệp viết thì họ hoàn toàn có cơ hội được độc giả đón nhận, nếu tác phẩm thực sự hay.
    Gần đây nhiều người viết trẻ không chuyên đã cho ra đời những tác phẩm phần nào gây được tiếng vang. Có thể nó chưa là những tác phẩm xuất sắc, nhưng cũng đã là những cơn gió lành kích phát những người viết có năng lực, có nhiệt huyết theo đuổi và thực hiện công việc mà mình có khả năng - viết văn.
    4/ Văn chương chuyên nghiệp Việt Nam hiện tại tựa hồ như một cái chợ chữ, còn văn chương nghiệp dư thì chưa có khái niệm. Bạn thấy gì qua lăng kính chủ quan của mình về chuyện này?
    Đã lâu rồi tôi không đọc những tác phẩm văn học Việt Nam mới, xin phép không trả lời câu này.
    5/ Thơ trẻ hơn một lần oanh tạc trên bầu trời thơ ca VN, đã để lại những "hố bom" và sự ảnh hưởng đáng kể. Không những thế, nó đã buộc giới văn chương ngồi vào bàn đàm phán cho một khái niệm và sự cò cưa ảnh hưởng. Bạn nghĩ đó là một trào lưu, một tất yếu hay một sự tự phát? Giải thích thêm theo cách nghĩ của mình cho sự chọn lựa vấn đề.
    Hố bom của thơ trẻ tạo ra, theo tôi nghĩ vì họ đã đề cập đến những góc khuất một cách quá trần trụi, và quá mới. Phần nhiều những dấu ấn họ để lại là sự phô bày xác thịt thản nhiên trần trụi, cũng như những phương cách biểu hiện cái tôi quá màu mè, cực đoan. Tôi thấy thi thoảng lại trồi lên một vài cá nhân, một vài nhóm thơ trẻ, nhưng rồi lại nhanh chóng xẹp xuống. Thơ họ có nhiều ý tưởng lạ, nhưng hình như họ không khống chế được sự nổi loạn, sự phủ định. Cái này cũng tất yếu thôi, nhưng chưa đi vào quỹ đạo, và các nhà thơ trẻ thực sự là chưa tìm được chỗ đứng bền vững trên thi đàn.

  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Rất cảm ơn Khỉ@ về bài trả lời!
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Ngắn gọn thôi:
    1. Số phone của chú mày?
    2.Sắp tới thica offline chúa mày có tham gia được ko?
    3. Caffechieuchunhat vẫn tiếp tục chú mày có tham gia được ko?
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Trả lời (cũng ngắn gọn)
    1. Số phone : 0915.133338
    2. Sắp tới offline: tham gia chứ
    3. Cafechieuchunhat: nếu sắp xếp được, rất sẵn lòng
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    P, P sẽ về thêm một lần nữa chứ
    ( HN mùa này mưa nhiều quá, mưa... nhưng người không thấy trở về )
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    H.A! Hứa rồi mà ...
    Gió nhè nhẹ đùa rung rinh cành lá
    Mưa âm trầm rơi rớt mãi không thôi
    Anh vẫn vậy chẳng thể nào thay đổi
    Để em về chết lạnh giữa sông trôi ...

    all the rivers run ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 21/08/2006
  8. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vì tớ tham gia box thơ chưa lâu nên chưa biết gì về Khỉ cả. Giờ thì đã đọc được vài bài thơ của cậu rùi. Câu hỏi của tớ nè:
    1. Ai, cái gì có ảnh hưởng nhiều nhất phong cách thơ của cậu?
    2. Đối với cậu, cảm hứng thơ thường đến trong hoàn cảnh như thế nào?
    3. Thơ với cuộc sống của cậu có ý nghĩa giống như là ....?
    ( nghề nghiệp? sự lãng mạn? giải trí? Sở thích? .v.v)
  9. vua_meo

    vua_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào em! Dạo này có gì hay không? Về HN gọi cho anh nhé.
    Được vua_meo sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 22/08/2006
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    1. Tớ không rõ ai đó, hay cái gì đó ảnh hưởng đến thơ mình không. Chắc không, nhưng tớ thích thơ Xuân Diệu, rồi đến Nguyễn Bính, rồi Chế Lan Viên và Huy Cận.
    2. Cảm hứng thơ thường đến khi trong lòng đang có 1 tâm sự gì đó cồn cào 1 chút. Cái tâm trạng ấy có thể là vui, hoặc buồn.
    Cũng có thể những lúc tĩnh tâm, chợt nghĩ ra một điều gì đó, 1 ý niệm được hệ thống lại, thì cũng viết. Đại khái thế.
    3.Trong cuộc sống của riêng tớ, thơ được cân theo tỉ trọng như vầy:
    10%nghề nghiệp + 20%sự lãng mạn + 30%giải trí +40%Sở thích = 100%
    Đấy là câu trả lời của tớ, còn bạn, bạn sẽ trả lời ra sao nếu tớ hỏi ngược bạn chính bằng 3 câu này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này