1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với kieu_phi_yen!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 11/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với kieu_phi_yen!


    Tôi lập lại topic GƯƠNG MẶT THI CA với mong muốn mọi người cùng trò chuyện với thành viên thi ca để có thể hiểu nhau hơn, thắt chặt tình hữu nghị!

    Chúc các bạn có những giây phút thoải mái, vui vẻ và thân thiện!



    [​IMG]

    [​IMG]
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật của 2 tuần cuối tháng 7 này là:
    [​IMG]
    Chào
    Tuổi thơ chưa phải đi làm
    Rảnh rang viết được vài hàng thi ca
    Không bắt buộc lục bát, mà....
    Tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát.... cho tới mười ba cũng vừa
    Thơ nhiều trời dệt thành mưa
    Mưa rơi cho thấm mới vừa thi ca
    Mời các bác đến thăm nhà.....
    ~~~~~~
    Es muss sein, es muss sein, ja, ja, ja, ja!
    Với lời chào rất dễ thương, kieu_phi_yen đã xuất hiện trong thi ca với topic mà mới đầu ai nghe cũng thấy giật mình thon thót [topic]594533[/topic] :D
    kieu_phi_yen đã giải thích rằng:
    Em mở topic này cũng chỉ mục đích là Thi Ca thôi
    Em đặt tên cho cái topic này như thế, chẳng qua đó là một câu nói em thích thôi. Em không có ý gây hấn với ai cả. Nhưng, nếu có bác nào nghĩ đúng như nghĩa đen thì cứ tự nhiên và "be it" !

    Chúc Yến luôn có những vần thơ hay và vui sống! Bây giờ các bạn hãy cùng đặt câu hỏi và trò chuyện với kieu_phi_yen nhé .
    - Yến hiện tại đang không ở Việt Nam phải không? Yến có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về bản thân mình cho mọi người được biết không?
    - Yến cảm thấy box thi ca như thế nào? ( trước đây và hiện tại)
    - Lý do và Kỷ niệm nào sâu sắc khi Yến mới bước chân vào box thi ca?
    - Yến quý mến những vần thơ của ai trong box thi ca? Và cả ai nữa nhé :D
    - Nguyên tắc sống của Yến như thế nào?

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 12/07/2006
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phi Yến là người HP à? Trước nghe thằng TA nói tưởng nó bảo nó đồng hương với mình thôi.
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn xa gần của thi ca!! Thế Yến trả lời được gì thì Yến sẽ, còn nếu khó quá thì Yến xin khất lại dịp khác. Hôm nay tự dưng lại quá bận rộn, nên, thấy topic này từ sớm mà đến bây giờ mới linh tinh được chút ít...
    -Yến hiện tại đang không ở Việt Nam phải không? Yến có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về bản thân mình cho mọi người được biết không?
    Yến hiện tại đang sống và làm việc ở San Francisco thuộc về bang California của Hoa Kỳ. Yến xa nhà cũng chưa lâu nên đôi lúc cũng làm phiền bạn đọc bằng những bài thơ xa nhà rất nản . Yến là dân Hải Phòng và rất yêu cái "Phòng" của mình . Y học ĐH ở HN và làm việc ở đó được 1 năm trước khi sang San Francisco. Yến sinh ra vào mùa đông và cũng xa VN 2 lần vào mùa đông. Một lần ở cấp 3, Y sang bên London 1 năm, và bây giờ Y sẽ ở SFO ít nhất là 2 năm theo giao kèo công việc. Y được một năm đi chơi rất thoải mái sau khi xong ĐH. Trong năm ấy, Y đi khắp VN từ cực bắc cho đến cực nam và thấy bản thân rất may mắn vì đã có cơ hội để học và biết nhiều hơn về quê hương của mình. Có nhiều bài thơ Y viết về những địa danh khác đều do những gì Y thấy và ghi chép lại trong một năm phung phá đó.
    -Yến cảm thấy box thi ca như thế nào? ( trước đây và hiện tại)
    Thi ca cũng có nhiều đổi thay kể từ lúc Y tham gia. Một số người "muôn năm cũ" cũng "bỏ cuộc chơi" hay tham gia một cách rời rạc vì bận bịu với cuộc sống hoặc có những niềm vui khác. Tuy nhiên, thành viên mới tham gia rất đông và vui. Sóng sau dồn sóng trước và đôi khi sóng cũ cũng trở về hoạt náo hơn. Thi ca vì thế mà lúc nào cũng dào giạt cảm xúc và mới lạ. Cá nhân Y, cứ 2 ngày mà không vào thi ca là cảm thấy thiếu thốn và nhớ. Y tham gia trễ nên thực sự không rõ trào lưu của thi ca như thế nào từ những năm 2001 -2004. Nhưng từ năm 2005 cho đến giờ thì loại thơ viết không theo khuôn khổ phát triển rõ ràng hơn. Rất nhiều ý tưởng lạ và cả kỹ thuật viết cũng đổi mới nhiều. Nói chung là box thi ca rất nhiều màu sắc và tương đối hòa hợp.
    -Lý do và Kỷ niệm nào sâu sắc khi Yến mới bước chân vào box thi ca?
    He he nói lại chuyện cũ mới nhớ. Lần đầu vào thi ca là do người chú bảo vào xem thơ. Đọc một số thơ của chị nguoi_thuong, của bác VTA và của bác Carriage. Lúc ấy cảm thấy rất thích thú nên có họa lại một bài 6/8 của bác Carriage. Ngay tức khắc, bị phản pháo bằng một bài học đích đáng (tức ứ cổ). Thế là, mở ngay một topic trả đũa lời qua tiếng lại ngay... Còn bác VTA thì hơi "giát" nên có họa với bác ấy hai bài mà chỉ thấy bác ấy ậm ừ (chắc đứng nhìn chờ thêm phản ứng ). Còn cái topic giấu lòng của chị nguoi_thuong thì quá dài mà toàn thơ hay nên đọc liên tiếp gần 2 tuần lễ mới hết. Đến khi đọc xong rồi thì chóng mật không biết họa bài gì... Đấy là những điều không thể nào quên được ở những ngày đầu với thi ca.
    -Yến quý mến những vần thơ của ai trong box thi ca? Và cả ai nữa nhé :D
    Yến thích đọc thơ của chị nguoi_thuong, của anh Ventura, của deny_me (mặc dù rất "hiếm hoi" ), của Carriage và của VTA (lúc viết với cảm xúc ). Ngoài ra Y cũng hay chui vào đọc lén thơ của chị MM_Ngoc và của bạn nhutran. Rất nhiều thơ của các bạn mới, mới xuất hiện sau này đọc rất hay mà Y không kể hết ra được. Còn mến ai ... thì nhiều lắm .
    -Nguyên tắc sống của Yến như thế nào?
    Phải vượt qua mọi khó khăn (nếu có thể). Còn không, thì giải quyết từng chuyện một theo kiểu first in first out. Yến thích làm việc xong rồi không để ý đến việc làm nữa mà chăm chú vào việc "đi chơi ". Y thích làm thơ (dĩ nhiên) và chụp ảnh. Lúc nào buồn thì chơi nhạc và đôi khi uống rượu. Còn nếu wild nữa thì đi dancing hoặc đi perform nhạc. Hiện tại Y đang đi học thêm về music mỗi tuần 3 tiếng.
    Tạm thời Y chỉ trả lời được thế thôi! Chúc mọi người vui vẻ nhé!
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 12/07/2006
  5. KI_EN

    KI_EN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào Kieu_Phi_Yen
    Đọc bài phỏng vấn KPY mới nhớ ra KPY vào box Thica chẳng qua là do ?oấm ức? :) ?obác carriage?. Nhớ lại vụ ?ocon đê làng? hồi ấy vui thật? Sau này đọc những bài thơ về bóng đá của KPY trong topic ?oKhông biết xấu hổ à?? mới thấy trong thơ KPY có tính ?ochiến đấu? rất cao, nhưng cũng đầy nữ tính ? Tạm thời có mấy câu hỏi nhỏ với KPY nhé:
    1. Trước hết là về Thơ: Thơ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của KPY?
    2. KPY mong muốn hình ảnh của mình sẽ như thế nào trong thơ? Con người Y bộc lộ trong thơ và ngoài đời (thật) có gì khác nhau??
    3. KPY có đặt cho mình một cái đích cho thơ để hướng tới???
    4. KPY cảm nhận thế nào về các ?obác giai? Thi ca? Thêm nữa, KPY đã viết: ?oCòn bác VTA thì hơi "giát" nên có họa với bác ấy hai bài mà chỉ thấy bác ấy ậm ừ?. Vậy thì căn cứ vào đâu mà KPY lại kết luận là VTA hơi ?ogiát? nhỉ??? :D
    Chúc vui khỏe và tiếp tục?!!!
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Bác Ki_en thì biết gì về vụ "con đê làng"? Cái chuyện vui ấy nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.. Chậc! lúc ấy thật sự có ấm ức, hậm hực cái gã Carriage kia thế.. Hê ..hê.. có viết thêm 3 bài phòng hờ nữa để chiến đấu tiếp. Nhưng, địch thủ nhường sau bài "Cua mọc da" nên Y cũng nhịn ......
    1. Trước hết là về Thơ: Thơ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của KPY?
    Hiện tại "thơ" là một thú vui và chiếm cũng khá nhiều thời gian của Y (khoảng 20 % mỗi ngày). Ý nghĩa thế nào thì không hiểu rõ. Nhưng, vui viết ít; Buồn, viết nhiều và sau khi viết được một bài thơ (tự cho là hay) thì cảm thấy rất sảng khoái, dễ chịu. Có thể không bắt buộc phải làm thơ, mà, ít nhất phải đọc thơ. Thú vui này chắc sẽ giảm đi khi cuộc sống bận rộn hơn trong tương lai còn bây giờ thì chưa thể thiếu được.
    2. KPY mong muốn hình ảnh của mình sẽ như thế nào trong thơ?
    Vui vẻ hơn, tếu hơn, và cũng chững chạc hơn. Có nhiều bài thơ cũ mà bây giờ không dám đọc lại nữa. Không biết là thấy trẻ con hay dở hơi? Hoặc cả hai? Có lẽ cái nhìn của mình mỗi lúc một khác mà thời gian và không gian cũ đã không còn phù hợp nữa.
    Con người Y bộc lộ trong thơ và ngoài đời (thật) có gì khác nhau??
    Cái này thì bác Ki_en không biết, nhưng bác Carriage biết rõ hơn... Yến bên ngoài khác với thơ nhiều. Trong thơ thì cảm xúc, mơ mộng (đôi lúc cũng phịa ra), nhẹ nhàng còn bên ngoài thí thực tế, cương quyết và liều mạng hơn. Thơ có sự buông thả và lãng mạn nhưng bên ngoài thì dùng nhiều nhận xét và logic hơn.
    3. KPY có đặt cho mình một cái đích cho thơ để hướng tới???
    Yến vẫn thích làm thơ về quê hương nhiều hơn là thơ tình. Vì, trong hình ảnh quê hương, ***g tình cảm vào dễ hơn, hay hơn và ý nghĩa hơn. Cũng thích làm thơ về thiền học nhưng chưa đủ kiến thức và trình độ nên cảm thấy nông cạn. Hiện thời thì chữ nghĩa hơi ít và lặp lại hơi nhiều, nên, cái đích gần nhất là đọc thơ của bác Ki_en để ăn trộm chữ cho dễ .
    4. KPY cảm nhận thế nào về các ?obác giai? Thi ca? Thêm nữa, KPY đã viết: ?oCòn bác VTA thì hơi "giát" nên có họa với bác ấy hai bài mà chỉ thấy bác ấy ậm ừ?. Vậy thì căn cứ vào đâu mà KPY lại kết luận là VTA hơi ?ogiát? nhỉ??? :D
    Nghi là thế nào cũng bị hỏi một câu như thế này... Y như rằng.. bị hỏi thật .......
    Các "bác giai" Thi ca ..! Để xem trả lời làm sao mà lấy được lòng hết cả mà vẫn nói lên sự thật nhỉ ? Các "bác giai" thi ca thì lớn có, nhỏ có (tuổi tác và chiều cao ).. Nhưng đa số là các bác đều gầy và mang đậm phong cách thi ca. Nghĩa là các bác đều thích rượu, chè, cà phê, thuốc lá. Chính vì thế mà các bác giai thi ca đều "lơ thơ tơ liễu buông mành". Hê.. hê..Bác VTA í à... Thì bác ấy "giát" thật chứ gì nữa mà đến giờ vẫn "giát" chứ thay đổi tẹo nào đâu. Nhớ lúc đọc thấy mấy bài bác ta viết ngấn trong topic nào đó, Yến họa lại mà bác ấy chỉ "giả nhời" được mỗi cái biểu tượng cười và trong một bài khác chỉ "dám" viết mỗi câu "nhà này máu nhỉ". Sau đó mãi một thời gian mới dám vào "Xấu hổ" viết một bài dài đến 4 câu . Không "giát" thì là gì? Nhưng mà có lẽ bác ấy chỉ "giát" cũng tùy người thôi chứ không phải ai bác ấy cũng như thế. Câu này chắc nhiều người biết rõ hơn.
    Cảm ơn bác Ki_en đã tẩn mẩn, chi ly nhé
    KPY
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    Tuấn Anh bị sao chiếu mạng rùi.. thế Yến có nghĩ Tuấn Anh "dát .... chết" đến mức ko vào topic này trò chuyện với Yến ko, chỉ dám âm thầm vote sao
    Hi rất vui khi được nghe những lời nói này của Yến. Box thi ca trở thành mảnh đất rất lành cho nhiều tâm hồn và có duyên níu người đó chứ .
    Thơ văn mấy năm gần đây bắt đầu từ năm 2004 rất "gợi mở", mạnh bạo trên khắp các mặt trận ( sách, báo, box thi ca :D) . Thơ của Yến rất mềm, tế nhị, như KI_EN nói là nữ tính ấy. Vậy theo trào lưu hỏi Yến câu này: Yến nói thêm quan niệm cá nhân về chủ đề *** trong thơ được không? Cũ - Mới trong thơ theo Yến là như thế nào, có gì mật thiết gắn kết với nhau không?
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 12/07/2006
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    anh thích cách tham gia thica của Yến, nhưng không vì thế mà Yến lảng tránh những câu trả lời của mọi người nhiều quá, và cũng đừng kéo anh vào để thỉnh thoảng nói đỡ cho Yến cái jì đấy mà Yến đang khó trả lời. Anh biết Yến chân thành, thật lòng cả rất nữ tính lẫn cá tính nữa( quả này nịnh đầm thôi nhé!) nhưng đừng kêu anh ''''giát'''' thế chứ, biết mình, biết người trăm trận trăm thắng đúng không Yến. Anh vui vì thấy Yến giao lưu với mọi người trên thi ca và anh không hỏi đâu, hỏi hai câu Yến chết tắc là cái chắc, hí hí! Ngồi vote sao thôi, hay thì sao to, dở hơi cám lợn thì sao tí tí. Uki chưa? Tặng hoa Yến này:
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hi`
    em cũng không biết nhiều về chị ...( chắc là chị gọi thế luôn cho yên tâm ) .
    cho phép em được hỏi đôi câu .
    lần đầu chị làm thơ là khi nào ? điều gì đã giúp chị làm được bài thơ đầu tiên và giúp chị đi theo thi ca ?
    chị thíc làm thơ theo thể loại nào nhất tự do hay theo lối thơ cổ?
    chủ đề thơ nào chị quan tâm và chủ đề nào chị thíc làm hơn cả .
    mơ ước của chị sau này là gi`?
    chị chia sẻ niềm đam mê thơ của chị với những ai ? ( bạn bè xung quanh chị ____bạn bè trên mạng ....v..v...)
    ngoai` thi ca chị có những sở thíc gi` nữa ?
    hic một số câu hỏi của em còn ngây ngô mong chị đừng cười nhé . Em thấy chị có một số những thành công trong cuộc sống em mong đưọc như chị .
    chúc chị làm được nhiều bài thơ ưng ý . !!!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Phi Yến ( không biết gọi thế có đúng không nhỉ?), nhóc lan tử viên xem album ảnh Thi Ca, thấy có mỗi cái ảnh của chị hồi bé, cười rất xinh xẻo với cái miệng "rất duyên", khi nào chị post ảnh lên nhé, xem bi giờ thế nào rồi?
    tên Kiều Phi Yến rất Trung Quốc, cái tên này có phải tên thật không nhỉ? Mà nếu là tên thật thì bố mẹ chị khi đặt có ý nghĩa gì không?
    Em ít đọc thơ chị, có một bài về biển gì đó, nhưng thơ mềm mại thật! Chị hình như yêu biển lắm thì phải? Em thấy ở thi ca, chị deny_me cũng rứa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này