1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với kieu_phi_yen!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 11/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pathway

    pathway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói: " biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Mấy cái Quote của bạn đầu Ngô mình Sở nên suy luận ngô nghê tức cười quá. Khuyên bạn nên bình tĩnh đọc lại những bài trả lời của Yến, cả những bài không muốn đọc và những bài đã đọc để bổ xung thông tin. Đừng tự phang vào đầu mình hoài như thế, không thông minh ra đâu.
    Mấy lị lạm dụng những từ " lưu manh, lừa đảo" nhiều quá cũng không hay, có lẽ đi lâu rồi nên vốn tiếng Việt biết có ngần ấy thôi.
  2. pathway

    pathway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhắn Yến, Yến cứ bình tâm vui chơi, ở đâu cũng có những cái dằm khó chịu, đừng quan tâm những gì không quan trọng. Chúc Yến luôn lạc quan và tiếp tục hành trình cùng topic!
  3. longandbig

    longandbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận xét cũng có lý lắm. Đề nghị cũng có lý lắm. Hình như Deny đã trả lời bạn một lần rồi mà? Hãy để cho nguời mở topic họ quyết định nhé. Đây cũng là ý kiến của tớ thôi. Không hề có ý định phá ngang. Thế nhé! Hình như Nguyễn Bính gốc là người Nhật hay sao đấy???? Mà tớ không dám xúc phạm đến tiền nhân và những người xây dựng văn hoá Việt Nam. .
    Longandbig
    Được longandbig sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 28/07/2006
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    riêng với bài của anh tuấn anh nói như vậy deny xin trả lời: Deny luôn cân nhắc trong từng suy nghĩ để làm một việc gì đó không sai! Nhưng phải thú thật, đúng là topic phỏng vấn vũ tuấn anh được đưa lên đầu tiên là một sai lầm khiến cho anh luôn cảm giác topic này có gì không mục đích! Nhiều khi vui với nhau, chơi với nhau, trò chuyện cùng nhau cũng vẫn cần có sự tôn trọng và tính nghiêm túc! vui trong khuôn khổ mà!
    Mục đích chung là để mọi người hiểu nhau và ý tưởng đó xuất phát điểm từ lâu lắm rồi, "trò chuyện với member thi ca" được lập lại không phải theo mục đích của riêng cá nhân ai và để ý :"trò chuyện" có nghĩa là không khí không giống như một cuộc phỏng vấn tầm cỡ, nó chỉ đơn giản như những người trong nhà và khách tụ họp lại với nhau trò chuyện. Anh không có vai trò cản thiện chí lập topic và chắc chắn là không cản được Nếu anh không hiểu điều đó hoặc cứ suy diễn theo cá nhân anh thì xin anh tạm dừng phát biểu ở đây. Nói chuyện với anh và xem thái độ anh tham gia diễn đàn mệt lắm! Cáo lỗi!
    Về member kieu_phi_yen, tại sao anh lại cho rằng vô hình chung deny_me làm khó người khác và khó cả bản thân mình. Nếu Yến ít giao lưu với mọi người thì đây cũng là dịp để mọi người trò chuyện với Yến. kết quả của hai ba trang sau này, mọi người giao lưu cùng với Yến như thế nào, khách quan deny không ý kiến nhiều vì tính cách, xử sự đó là phù thuộc của mỗi người, thật sự phiền lòng với một số bạn tham gia topic quá Và ai đọc thì cũng sẽ tự nhận xét được mọi chuyện nó thế nào. Hy vọng mọi người hãy nhìn nhận đúng và đừng cho rằng lỗi đó là do topic.
    bạn aoxanhaovang: có thể điều bạn nói đúng, nhưng với cách bạn áp đặt cho người khác như vậy không lọt tai! Xin bạn xem xét thái độ khi tham gia topic!
    Deny sẽ kết thúc trò chuyện với Kieu_phi_yen khi thời hạn ít ỏi này chỉ còn 2 ngày nữa và chúng ta sẽ chuyển sang member khác như dự định đã có !
    Chúc các bạn vui vẻ!
    u?c deny_me s?a vo 14:03 ngy 28/07/2006
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0

    Anh vote cho em 5* vì bài viết có vẻ dài này. Còn thái độ thì tất nhiên rồi em Hà yêu quý ạ! Em mệt cũng phải. Anh nghĩ rằng khi ko thể post thơ thì có thể spam và mọi người đều đồng tình như thế. Có hai bài thơ mà đến 4-5 trang tả pí lù, vậy thơ làm cái jì cho nó lạc lõng ra?
    Em cứ tiếp tục việc của mình nhé, anh miễn bình luận. Còn với Topic này anh thấy nó hoàn toàn ko có tác dụng để mọi người gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn. Vậy mục đích em mở ra nhằm vào cái jì? Đỡ buồn à? Vậy xuống kia spam với anh có khi hơn, tặng hoa em nài
    u?c deny_me s?a vo 16:40 ngy 30/07/2006
  6. Babayaga

    Babayaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Topic này cũng giúp các bạn gần gũi thêm và hiểu nhau thêm đấy chứ!!!
    Mình vào box này cũng hơn 2 năm trời, ko post thơ mà chỉ xem là chính. Nên post bài này với tư cách độc giả. Hôm nay đọc cái bạn KPH post, thấy buồn cười... Bạn kephahoai thử nhìn lại toàn cảnh xem ai là người spam và lắm chuyện nhiều nhất ở đây??? Ai là người có nhiều nick phá thối nhất??? Bạn cảm thấy lạc lõng khi thơ bạn post giữa những bài spam của chính bạn à??? Hãy xem vài chục topic của bạn mở ra, cái nào cũng chỉ được vài trang rồi cũng thành cái chợ xổm của những người lắm chuyện, cái mà bạn gọi là "tả pí lù" ấy... Tất nhiên bạn có nhiều thơ ở đây, nhưng cái đó chưa đủ đâu...
    Chính bạn mới là người hay phán xét người khác và cảm tính nhất ở đây. Bạn "dạy dỗ", bạn "uốn cây", bạn "nắn" người khác. Ai có ý kiến trái với bạn thì bạn hằm hè, chửi bới... Tất nhiên một diễn đàn thì không nên chỉ có thơ, mà phải có trò chuyện, có spam, thậm chí cãi nhau. Nhưng cãi nhau hay tranh luận cũng phải đi đến mục đích tốt đẹp, cụ thể ở đây đích đến cuối cùng là Thica, là nơi cho những người yêu thơ đến đê làm thơ, đọc thơ, và giao lưu kết bạn v...v...
    Tôi ko muốn viết dài, vì chắc chắn mọi người ở đây, nếu chơi lâu cỡ như tôi trở lên, chắc chắn sẽ hiểu bạn là người như thế nào rồi, hiểu nhiều mặt tốt của bạn, và những điều hạn chế nữa... Tôi viết bài này như một thư ngỏ với bạn, và tôi sẽ không quay lại để tranh luận thêm một câu gì với bạn nữa. Dù có thể sau bài này (có thể) bạn và một vài cái nick khác sẽ quay sang chỉ trích, thậm chí chửi, mạt sát, doạ đánh tôi như tôi đã từng thấy, hoặc cũng có thể ko gì cả. Tôi nghĩ (ý nghĩ riêng của tôi thôi), cực ghét loại con trai lắm chuyện, lèm bèm, luôn tỏ ra nghĩa khí trượng phu, biết sống, hiểu đời nhưng nguỵ quân tử, thiếu tôn trọng người khác....Những lời đó không phải giành cho bạn, nhưng bạn hãy nhìn lại mình một chút nhé...
    Một vài lời vậy thôi... Chúc các bạn vui vẻ...
    Được babayaga sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 28/07/2006
  7. Callgraphy

    Callgraphy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gửi Yến@: Có lẽ Yến không biết tôi, còn tôi là người theo dõi topic này từ khi nó mới được hình thành, và cũng như bao người quan tâm, tôi luôn mong topic này giữ được những điều tốt đẹp.
    Yến thân mến,
    Một diễn đàn online sẽ chẳng bao giờ tránnh được những chuyện tương tự thế này. Như một quy luật vậy. Những forum được hình thành nhằm phục vụ cho tất cả người, và đương nhiên thì có đủ loại-hạng góp phần làm nên diện mạo.
    Trước đây, tôi là một trong những người rất ghét những gì được thể hiện một cách không nghiêm túc lên thi ca hay bất kì một box nào ở TTVN này. Nhưng tôi nghĩ, nếu đã có ngọc, thì ắt có cát. Mà cát bao giờ cũng nhiều hơn ngọc. Cũng như họ Kim bên Tàu viết về hoa cỏ vậy: Cố ý trồng hoa hoa nở muộn, Vô tình tiếp liễu liễu xanh um. Đừng buồn cái sự đời Yến nhé.
    Là một trong số ít những member bị thịt bởi những box như To Tim, Nhạc Trịnh, vì họ không chịu được sự thật, cứ giả tạo một cách rất giả cày, khó chịu bỏ xừ. Nên tôi khá hiểu bọn giả cầy thi ca. Tôi đang ứng cử Mod, vì cũng thấy ngứa mắt trước bọn giả cầy. Một ngày nào đó, ngọc sẽ là ngọc, cát sẽ là cát thôi.
    ________
    Nhắn bọn giả cày: Nhân danh phường giả chó, tôi nói cho các Ngài nghe câu này nhé: Dù có giỏi bêu đến đâu thì Tây Thi vẫn đẹp! ( Quên xừ mất câu này của ai rồi ), nhớ nhá!
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn thi ca. Cảm ơn các bạn đã có nhã ý ghé qua topic này và trò chuyện với Yến. Hi vọng là Y đã trả lời hết tất cả những gì Y có thể. Chúc các bạn vui và tiếp tục thi ca nhé. Những bài viết spam và ngoài mục đích phỏng vấn hoàn toàn không ảnh hưởng đến Yến đâu. Cảm ơn sự "hỗ trợ tinh thần" của các bạn. Hoa và rượu tới mọi bằng hữu.
    KPY
    PS.: Đặc biệt cảm ơn Deny_me đã tạo cơ hội cho Yến được gặp gỡ những bạn mới (và gặp lại những bạn cũ). Hoa đẹp nhất tặng Deny_me
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 28/07/2006
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đó đều do cái điều anh nghĩ và làm đó thôi. Không giá trị gì và thấy lạc lõng đúng không :D . nếu còn quan tâm đến box thì deny vẫn tiếp tục không để cho điều đó diễn ra quá trớn!
    Topic này mọi người cũng hiểu được về Yến, về những người tham gia và cả anh nữa đấy
    Cảm ơn nhé, deny đã nhận hoa, nhưng thấy hoa không hương không sắc và không có gai :D
    Concabenho: mình sẽ tiếp tục xoá đi nếu bạn cứ tiếp tục viết với thái độ khiêu khích thế.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này