1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với kieu_phi_yen!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 11/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Yến nói thế có oan quá không nhỉ? (à, dĩ nhiên trừ tớ, vì cái tội lập topic tên SAY)
    Công nhận tớ cũng nhát thật. Có 3 bài trong topic của Yến, 2 bài đầu kiểu chọc ghẹo, nghịch phá, thọc gậy bánh xe. Nhưng đến bài thứ 3, Yến hỏi lại tớ không dám trả lời.
    Giờ là câu hỏi cho Yến nhé:
    1-Xét về sự ám ảnh trong thơ đã đọc, Yến thấy sự ám ảnh của các nhà thơ nào ám ảnh mình nhất? (không cứ nhất thiết là nhà thơ. Chòi thơ, lều thơ.... gì gì cũng được.) Mức độ của nhà thơ đó, bài thơ đó như thế nào? (Nếu được xin hãy post lại cho mọi người cùng thưởng thức.)
    2-Yến quan niệm thế nào về hạnh phúc và bất hạnh trong thơ?
    3- Yến biết uống rượu, uống rượu vì buồn! Vậy thì hy vọng 1 ngày nào đó "mượn" (không mời) Yến ngồi... nhìn tớ uống rượu (kèm theo vài câu chuyện hay câu hỏi khác) được không?
    Thế thôi!
    Được alway_says_love sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 12/07/2006
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hi rất vui khi được nghe những lời nói này của Yến. Box thi ca trở thành mảnh đất rất lành cho nhiều tâm hồn và có duyên níu người đó chứ
    Cái sự vài ngày không vào thi ca mà nhớ thì có lẽ xảy ra với tất cả mọi thành viên thường xuyên chứ chả phài riêng mình Yến đâu. Nên, box thi ca quả có một điều gì thu hút lắm .
    Thơ văn mấy năm gần đây bắt đầu từ năm 2004 rất "gợi mở", mạnh bạo trên khắp các mặt trận ( sách, báo, box thi ca :D) . Thơ của Yến rất mềm, tế nhị, như KI_EN nói là nữ tính ấy. Vậy theo trào lưu hỏi Yến câu này: Yến nói thêm quan niệm cá nhân về chủ đề *** trong thơ được không? Cũ - Mới trong thơ theo Yến là như thế nào, có gì mật thiết gắn kết với nhau không?
    *** là chuyện tự nhiên và thường tình trong đời sống và không có gì xấu xa cả. Cũng giống như thơ làm loạn, thơ chửi đời, thơ Tiền, Hậu Hiện Đại, thơ châm biếm. Tất cả những subjects và objects đấy đều là sự tự nhiên và có sẵn trong từng lớp tư tưởng của mọi giới và mọi xã hội. Tùy theo văn hoá của từng nơi (quốc gia), sự thể hiện có thể là lố lăng hay không cũng do quan niệm của số đông và tuỳ theo tập quán dân sinh nữa. Đối với Y, thơ dính líu đến *** không có gì là xấu. Nó làm cho thi ca phong phú hơn. Tuy nhiên sự thể hiện phải làm sao để cho người đọc cảm thấy vẫn còn nét văn chương, thi phú chứ đừng nên biến nó thành một cái nhìn lố bịch, không có chất thơ mà chỉ toàn chất kích thích. Yến có một khúc thơ viết cũng khá lâu rồi đọc cũng chẳng thấy hay cũng chẳng thấy dở. Chép lên cho Deny_me xem....
    "Mười ngón tay ******** trên bàn phiếm"
    "Dồn dập, háo hức, kiếm lời thơ duyên"
    "Như em, thèm ngày vu qui cũ"
    "Như anh, từng hơi thở đi tìm"
    Thơ thế này, cũng có dùng những từ đại loại đối với Y là mạnh. Nhưng so với trào lưu thơ *** bây giờ vẫn là đồ trẻ con
    Còn về thơ mới, thơ cũ thì Yến không phân biệt. Ngoại trừ những bài cổ thi từ đời nhà Đường bên Tàu (phát triển mạnh khoảng thời gian của Đường Minh Hoàng, Dương Quí Phi, An Lọc Sơn, Lý Thái Bạch) thì quá cổ mà người thưởng lãm phải hiểu nhiều về Hán Văn hoặc hiểu được qua diễn Nôm. Thơ tiền chiến và thơ bây giờ không khác gì mấy chỉ khác là thơ mấy chục năm về trước đa sỗ gieo vần theo một khuôn khổ và luật lệ, còn thơ bây giờ thì tương đối tự do, thoải mái hơn. Những khía cạnh khác đều tương đói giống nhau và đều hay
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 13/07/2006
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ... đừng kéo anh vào để thỉnh thoảng nói đỡ cho Yến cái jì đấy mà Yến đang khó trả lời...
    Làm cao nhi? .
    ..biết mình, biết người trăm trận trăm thắng đúng không Yến...
    Thế anh không loại trừ những lúc mình thắng chắc chắn mà vẫn cố tình để thua à? .
    Bài viết nhiều hoa nhỉ. Cảm ơn .. hoa nhá!
    KPY
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    quote-ma_nho_ht viết lúc 14:28 ngày 12/07/2006:
    hi`
    em cũng không biết nhiều về chị ...( chắc là chị gọi thế luôn cho yên tâm ) .
    cho phép em được hỏi đôi câu .
    lần đầu chị làm thơ là khi nào ? điều gì đã giúp chị làm được bài thơ đầu tiên và giúp chị đi theo thi ca ?
    chị thíc làm thơ theo thể loại nào nhất tự do hay theo lối thơ cổ?
    chủ đề thơ nào chị quan tâm và chủ đề nào chị thíc làm hơn cả .
    mơ ước của chị sau này là gi`?
    chị chia sẻ niềm đam mê thơ của chị với những ai ? ( bạn bè xung quanh chị ____bạn bè trên mạng ....v..v...)
    ngoai` thi ca chị có những sở thíc gi` nữa ?
    hic một số câu hỏi của em còn ngây ngô mong chị đừng cười nhé . Em thấy chị có một số những thành công trong cuộc sống em mong đưọc như chị .
    chúc chị làm được nhiều bài thơ ưng ý . !!!
    [/QUOTE]
    em cũng không biết nhiều về chị ...( chắc là chị gọi thế luôn cho yên tâm ) .
    Nếu ma_nho_ht vẫn còn trong ĐH, thì gọi Y là chị..
    lần đầu chị làm thơ là khi nào ? điều gì đã giúp chị làm được bài thơ đầu tiên và giúp chị đi theo thi ca ?
    Chị nghĩ năm chị 13 tuổi. Chị làm 2 câu lục bát hôm mùng một tết. Còn nhớ là thế này.. Nhớ là lúc ấy nói nhăng thế... thành ra câu thơ và Bố chị chép lại để dành .
    Mùng một Bố trưng đầy hoa
    Tí Mẹ đi chợ mua quà cho con?
    Hi..hi.. Chị làm nũng từ bé em ạ! Mắc cỡ nhỉ !!!!!!. Chị biết được chút ít về văn, thơ, vì thuở bé hay được Bố bồng bế và đọc thơ cho nghe. Có lẽ nó thấm vào từ những lúc ấy . Chị bắt đầu viết lung tung và nhiều bắt đầu vào cấp 3, cái lúc biết để ý "người khác" và "cáu kỉnh" nhiều hơn .
    chị thíc làm thơ theo thể loại nào nhất tự do hay theo lối thơ cổ?
    Chị thích làm thơ theo kiểu tự do hơn. Làm theo thể tự do, chị có thể viết loạn lên được rồi đúng chỗ mà gieo vần thì vẫn thấy bài thơ đọc xuôi. Chị nghĩ tư tưởng con nggười bây giờ phóng khoáng hơn nên câu nệ là điều khó chịu, ngay cả trong thơ, văn cũng vậy! Thơ cổ phải tuân thủ luật lệ chặt hơn nên ý thơ phải cô đọng vào số ít của chữ nghĩa, nên, đối với chị, thơ cổ gò bó và chị không thích bằng thơ mới, tự do hơn .
    chủ đề thơ nào chị quan tâm và chủ đề nào chị thíc làm hơn cả .
    Chị quan tâm đến 3 chủ đề thơ: Quê hương, gia đình, và tình yêu. Chị thích nhất là chủ đề quê hương vì ở đấy, chị ***g được cả gia đình và tình yêu vào mà viết cũng dễ hay và cảm động. Chỉ tiếc là chị không nhớ hết đuợc chi tiết những vùng chị đã đi qua. Nếu có cơ hội nữa trong đời..chị sẽ nghỉ làm thời gian dài chỉ để mà đi mà ghi chép. Thơ chắc sẽ thực tế và hay hơn là mình tưởng tượng .
    mơ ước của chị sau này là gi`?
    Em không hỏi cụ thể, nên chị khó trả lời... Chị rất bình thường nên mơ ước của chị cũng bình thường. Chị thích được hạnh phúc, vui vẻ, đi du lịch, thơ, nhạc ...etc...
    chị chia sẻ niềm đam mê thơ của chị với những ai ? ( bạn bè xung quanh chị ____bạn bè trên mạng ....v..v...)
    Đa số là bạn bè trên mạng . Đôi khi, chị có chia sẻ với mẹ chị. Bạn bè xung quanh thì ít hơn vì họ bận bịu và có nhiều sở thích khác.
    ngoai` thi ca chị có những sở thíc gi` nữa ?
    Ngoài thi ca, chị rất mê chơi đàn và tìm hiểu về âm nhạc. Sau này chị cũng say mê chụp ảnh. Nhưng chụp ảnh là bộ môn mà chị tồi nhất và chị cũng lười đi chụp một mình hi ..hi ..!
    hic một số câu hỏi của em còn ngây ngô mong chị đừng cười nhé . Em thấy chị có một số những thành công trong cuộc sống em mong đưọc như chị .
    Chị đọc những bài em viết, thấy em rất cá tính và có vẻ "bướng", "nghịch ngợm" như chị dạo trước. Cái thời ấy từ từ sẽ qua và em sẽ thay đổi một cách tự nhiên. Em cứ chuyên tâm vào công việc gì em thích, trước sau gì em cũng thành công. Quan trọng là sự kiên nhẫn thôi em ạ. Chị phần nhiều là nhờ vào may mắn. Tuy nhiên, chị cũng phấn đấu nhiều lắm. Nhất là thời gian đi học một mình ở London (khổ sở nhất) và lúc một mình ở HN.
    Cảm ơn em ma_nho_ht đã hỏi những câu hỏi rất dễ thương. Chúc em may mắn. Thơ của em cũng "khó chịu" lắm .
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 13/07/2006
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả cái ảnh avatar cũng không phải là ảnh hồi bé của chị. Chị xấu xí lắm và rất ngần ngại post ảnh cá nhân lên thi ca. Nếu mà chị có thì đương nhiên LTV sẽ thấy thôi. À mà chị xưng chị vì chắc là em nhỏ hơn chị rồi. Còn học ở Ngoại Thương phải không?
    Tên của chị thì cùng một hình thức như tên của em. Cả 2 tên đều có vẻ made in china. Nhưng, tên của chị là thật còn họ Kiều là giả do Bố chị yêu mà gọi lúc thuở bé. Chữ Kiều đây có nghĩa là Kiều nữ (Cô con gái đẹp ). Ngay bây giờ, ở nhà, mọi người vẫn quen gọi chị là Kiều chứ ít khi nào gọi Yến.
    Chị là người Hải Phòng... đương nhiên là chị có nhiều kỷ niệm và yêu biển rồi. Chị hiện tại cũng ở gần biển lắm. Đi bộ thì mất 1/2 tiếng còn lái xe thì chỉ quãng 10 phút thôi. Về thơ thì cũng có lúc mềm mại và cũng có nhiều khi cục mịch lắm, chị không biết chừng đâu em. Mà, thơ của chị sau này rất bất thường hoặc mềm nhão, hoặc ương ương, ít bài hay...hi .. hi...
    Cảm ơn em
    KPY

    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 13/07/2006
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Yến nói thế có oan quá không nhỉ? (à, dĩ nhiên trừ tớ, vì cái tội lập topic tên SAY)
    Này nhé! Nhìn vào bức ảnh ASL mới chụp thì rõ ràng. Thuốc lá cầm tay lại hẹn hò với bác Carriage đi uống rượu. Hẳn là lúc mọi người cạn tiền mà còn khát thì phải chè hay cà phê thôi . Diễn giải thế có chính xác không nhỉ? Cũng nhìn vào bức ảnh của ASL vừa chụp... vòng số 2 của bạn cũng bé ngang với vòng 2 của Deny_me. Giai thi ca thế mà không gầy thì là gì hử..hử ? Oan là oan thế nào ?
    Công nhận tớ cũng nhát thật. Có 3 bài trong topic của Yến, 2 bài đầu kiểu chọc ghẹo, nghịch phá, thọc gậy bánh xe. Nhưng đến bài thứ 3, Yến hỏi lại tớ không dám trả lời.
    Tại bạn không để ý thôi hoặc giả bạn không theo dõi kỹ. Trong "Xấu Hổ", bài này là viết cho bạn sau khi đã viết một bài thơ trả đũa nặng lời (trang 3 hay 4 gì đó) :
    (Hôm nọ có phần nặng nề....
    Tự thấy mình chút ít sai ! Viết một bài tặng lại !
    Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi !)
    Nhắn
    Gió mùa lục bát qua chưa ?
    Dường như có một cơn mưa đổ về ?
    Trời thu sao gắt nắng hè ?
    Nguồn thơ hạn hán, thơ se sắt vàng
    Ai ngờ câu lục đi hoang
    Để cho câu bát tản hàng đi theo
    Sông thơ thiếu một mái chèo
    Thuyền thơ cập bến bỏ neo phương nào ?
    1-Xét về sự ám ảnh trong thơ đã đọc, Yến thấy sự ám ảnh của các nhà thơ nào ám ảnh mình nhất? (không cứ nhất thiết là nhà thơ. Chòi thơ, lều thơ.... gì gì cũng được.) Mức độ của nhà thơ đó, bài thơ đó như thế nào? (Nếu được xin hãy post lại cho mọi người cùng thưởng thức.)
    Nhà thơ Việt Nam thì có Đại Thi Sĩ Quang Dũng. còn Pháp thì có La Fontain và Baudelaire. Y rất thích (mê) thơ của các Thi Sĩ này. Ngoài ra thơ Đường thì nhiều lắm....Cũng thích thơ của ASL bài Quan Họ đọc được đâu đó trong topic "Giấu Lòng" của chị nguoi_thuong (hi hi một bài đấy thôi ). Bài thơ mà Y thích nhất của QD là bài "Mai chị về em gửi gì không.. Mai chị về nhớ má em hồng......). Bài thơ này khỏi post lại vì Y nghĩ ai cũng biết !
    2-Yến quan niệm thế nào về hạnh phúc và bất hạnh trong thơ?
    Câu hỏi này của bạn mơ hồ quá!!!! Nhưng Yến quan niệm thế này:
    Thơ, nói chung, Hạnh phúc là được đa số chấp nhận và có chỗ đứng riêng rẽ hoặc ít nhất được đứng ngang hàng với những bài thơ cao thủ khác. Còn bất hạnh thì nhiều, vì, giấy đôi khi rất đắt nên đã được dùng để gói xôi.. Hic! hic!. Thơ trên mạng thì tương đối nhiều hạnh phúc hơn vì cảm nhận mỗi người một khác nên thơ nào cũng có bạn đọc thích và được bảo lưu lâu dài.
    Thơ, nói riêng, của cá nhân nào đó, thì được viết ra là hạnh phúc rồi. Vì thơ mình viết ra để chính mình đọc và thưởng thức trước. Chứ nếu mình ghét thì đã cho vào sọt rác rồi đâu đến lượt ai đọc.
    3- Yến biết uống rượu, uống rượu vì buồn! Vậy thì hy vọng 1 ngày nào đó "mượn" (không mời) Yến ngồi... nhìn tớ uống rượu (kèm theo vài câu chuyện hay câu hỏi khác) được không?
    Nói là biết uống rượu thôi, chứ thật chưa uống say bao giờ (có lẽ tửu lượng quá cao chăng? hê hê ). Bia khoảng 2 cốc đầy, Rượu nặng một cốc con. Rượu pha độ 3 cốc còn Vang hay rượu chát đỏ thì tùy chất lượng và vị. Có loại uống được khá, có loại một hớp cũng khó chịu. Uống rượu đâu bắt buộc phải lúc buồn nhỉ. Bạn nghĩ thế thì ở VN, chiều nào cũng có cả bao nhiêu triệu đàn ông buồn (mà buồn đến tận tối khuya ). Thế "mượn" .. nhỡ hao mòn thì có gì để trả không?
    Chúc ASL vui! Mà cái title của bạn như thế ảnh hưởng đến sự thật đấy. Cô nào yêu bạn họ cũng sẽ thấy nản vì con gái họ tự ái he he. Họ sẽ có ý nghĩ là ai cũng bỏ rơi anh chàng này mà mình lại "vướng" vào.. chắc có lẽ mình thuộc loại kém. Cái này khen.......Bạn ASL có một cặp lông mày vòng cung và một đôi mắt rất lỳ .
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 13/07/2006
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hic, Yến nói thế chứ vòng 2 của deny_me phải bé hơn của tớ tí chút. (nịnh mod đấy!)
    Tửu lượng của Yến thì đúng là chỉ ngồi nhìn thôi, hoặc cứ cách dăm ba tiếng làm 1 ngụm con con thì mới theo được (tớ nổ đấy!)
    Cái vụ mắt với mi làm tớ xấu hổ quá
    E hèm! Nghe nói con gái HP đanh đá, hóa ra không phải là tất (có khi giả vờ thôi). Yến thích sự nhẹ nhàng... (tớ lại võ đoán nữa rồi)
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    À, cái vụ hao mòn thì tớ quên chưa bảo. Yên tâm đi, chưa ai đi cùng tớ mòn cả, chỉ có thêm thôi
    Đong đưa tí:
    "Trả công em cuộc vui buồn
    Đáy ly ngoài thứ rượu suông còn tình"
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Xin phép chen ngang một chút nhé. " Mai chị về em gửi gì không/ Mai chị về nhớ má em hồng/ Đường đi không gió lòng sao lạnh/ Bụi vượt ngang đầu mong nhớ mong..." Đoạn thơ này trích trong bài thơ MAI CHỊ VỀ hay DẶM VỀ đã từng là một nghi án văn chương. Khoảng năm 1992-1993 gì đó nhà thơ Vân Long ở báo Văn Nghệ đã tiến hành một cuộc điều tra về nghi án này và rút ra kết luận: Tác giả của bài thơ này Đại tá quân đội Nguyễn Đình Tiên, đây cũng là hiện tượng nhà thơ một bài ( không phải là của Quang Dũng Yến ạ). Bài này ở đây chắc là không nhiều người biết...
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cải chính 1 chút.
    Bài "Dặm về" của Nguyễn Đình Tiên, người viết cuốn "Chân dung tướng Ngụy Sài Gòn".
    Gọi QD là đại thi sĩ liệu có quá lời không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này