1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với kieu_phi_yen!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 11/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @Taicuc: Cảm ơn anh nhé. Lúc nào Yến cũng nghĩ bài này của TS Quang Dũng .
    @Nuocmatquy: Tại vì tớ yêu thơ Quang Dũng nên dùng từ "Đại" cho chính bản thân chứ không phải là cho mọi người. Rộng lượng với Yến một chút nhé .
    KPY
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chào Yến, đọc bài trả lời của em buồn cười quá, không ngờ Giấu Lòng làm em chóng mặt tới vậy . Có ba câu hỏi cho em nè:
    1. xa nhà chuyện gì hoặc kỷ niệm nào trên đất Mỹ làm em vui nhất?
    2. Khi buồn và nhớ nhà, em hay làm gì cho khuây khỏa? Khi nhớ tới Hải Phòng em nhớ tới điều gì ngay lập tức? Hình ảnh Phòng trong em là gì?
    3. Em nói em có 3giờ mỗi tuần cho music, em chơi nhạc cụ gì vậy? Thể loại âm nhạc nào em say mê nhất? Em có thể nói một chút về nó không?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 13/07/2006
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Vâng, lúc ấy, trong thi ca chỉ có "Giấu Lòng" là nhiều trang nhất, mà hầu hết là những bài thơ hay nên cứ đọc liên tục. Có những bài thich quá, đọc đi đọc lại vài lần rồi lại copy hay chép ra (trộm đạo Hải Phòng xâm nhập thi ca ). Đúng ra là em cũng đọc gần tháng mới xong. Nhiều cái ý của em bây giờ cũng là cắt, xén của chị từ Giấu Lòng.....
    1. Kỷ niệm vui trên đất Mỹ những ngày đầu: Lúc mới qua thì lạ giờ giấc nên rất thất thường.. Ăn, ngủ đều không được... Độ hơn tuần lễ, khi tạm quen thì thấy đỡ hơn. Một hôm vừa đói, vừa thèm đồ ăn VN, mà lại vừa không biết đường xá nhiều, nhưng cứ liều đi (không phải rắc lông ngỗng). Phố trên núi, nên cứ thế mà leo, mà thả dốc... Đến khi rã rời vẫn chưa biết đâu là đâu. Tự dưng thấy cái bảng hiệu "Phở... Vietnamese food" nó hiện ra lù lù bên kia đường. Thế là không cần biết ngon dở... vào chén một bát rõ to. Trời, đất như thu hết vào cài bát phở ấy. Cách đây một tháng có trở lại đấy, nhưng hi hi nuốt không trôi. Ngồi nghĩ câu chuyện của Trạng và Chúa ngày trước, bây giờ mới thấy thấm thía .
    2. Lúc buồn và nhớ nhà thì em cũnng hay xuống phố đi dạo cho thoải mái. Nhưng đi mãi chứ đừng dừng, còn dừng lại thì vẫn nhớ. Nhiều khi, đi đến đâu lại hí hoáy làm thơ đến đó hoặc ghi chép linh tinh. Như thế cũng giảm bớt phần nào chị ạ. Nhớ HP là khi nghĩ đến Mẹ em nhiều nhất. Những buổi sáng được ăn bánh cuốn, buổi chiều đi bơi lội, và nhất là chạy ra biển nhìn những sinh hoạt ở đó. Em đi xa em mói thấy thương HP nhiều hơn là lúc còn ở nhà . Hình ảnh Phòng trong em phần nhiều là những cây Điệp vàng, cây Xoan tím, và Phượng đỏ. Khu em ở thì toàn Điệp là Điệp nên nghĩ đến Phòng là nghĩ đến nhà, là nghĩ đến Điệp .
    3. Em chơi Piano từ bé chị ạ, nên lúc rỗi là một mình tự làm ồn ào (từ mẹ em thường dùng khi em chơi nhạc). Qua đây em không có đàn nên em ghi danh học khoá nhạc Symphony ở University of San Francisco. Mỗi tuần 1 buổi 3 tiếng mà em cũng phải nghỉ hoài vì đôi khi em phải đi xa, nên em cứ học thôi chứ em không đủ tiêu chuẩn để pass examination . Em đôi lúc cũng đi hòa nhạc với những bạn bên này cũng vui lắm. Đa số là bọn em chơi modern music nhưng sở trường của em lá classique chị ạ!
    Cảm ơn chị nguoi_thuong nhé
    Em Yến
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 14/07/2006
    u?c deny_me s?a vo 07:18 ngy 14/07/2006
  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cho mình bon chen với!
    KPY ơi. Trong kho sáng tác của em, em thấy tâm đắc (những) bài nào nhất?
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chào nguyenbs (không biết xưng hô làm sao cho tiện)... Nếu gọi Yến bằng em có lẽ nguyenbs lớn tuổi hơn Yến rồi. Vậy gọi lại bằng anh nhé. Nếu "cảm thấy" bất tiện cứ cho Yến biết, sẽ đổi lại sau .
    Trong cái kho lổn nhổn rác của Yến cũng có nhiều bài Y thích và rất nhiều bài không có cam đảm đọc lại he he . Nhưng có 2 bài rất thực và Yến thích là 2 bài sau. Chúng chưa hẳn là hay với người đọc nhưng với Yến thì mỗi lần đọc là mỗi lần thấy chúng gần gũi và cảm xúc....
    Gai
    Mai em đi rồi anh có biết chờ mong
    Khi đứng nhìn những bông hồng trên sân
    Dưới nắng vàng tê dại
    Kiêu hãnh sắc gai, mảnh hồn con gái
    Vị hương đầu mùa
    Ai hái buổi thơ ngây
    Nhói đầu tay, máu xước tình phai
    Để nhung nhớ trải dài theo năm tháng
    Em không giấu nổi nỗi buồn
    Khi thấy đoá tươi bị đời hái bán
    Giam mình vào những chiếc bình
    Phiên bản khác của tình yêu
    Rồi một hôm vàng úa buổi chiều
    Thèm được sự chắt chiu mãi mãi...
    Anh đâu hiểu muôn đời
    Những nhọn gai sót lại
    Cho dù còn hay chăng nụ thắm hoặc tàn phai
    Trách làm gì
    Nào trách được ai
    Sẽ phải đến một ngày mai héo úa
    Dù tình trọn cuộc đời hay lỡ làng phân nửa
    Hồng vẫn thơm
    Vẫn mầu hoa muôn thuở kiêu kỳ
    Vết xước ngỡ ngàng...
    Đau đớn gì mà không giữ nổi một người đi !
    Tôi đi tìm biển
    (Một ngày nhớ biển đến nao lòng)
    Tôi đi tìm biển
    Một ngày nắng lóa
    Lang thang qua những miền xa lạ
    Màu nước xanh quen thuộc lạc phương nào
    Tháng 5 trời mây lẫn trên cao
    Phố cổ xưa, mái vỏ đồng đen bóng
    Buổi chiều khi gió về ***g lộng
    Lá đua nhau trên đá lát hồng trường
    Trên công viên bạt ngàn
    Trên những lề đường
    Lá vương tóc, lá quấn chân buồn lắm
    Phố không vắng người, nhưng mà phố lặng
    Trời không thiếu mây, nhưng nắng cháy úa lòng
    Biển rất xa xôi !
    Chỉ có dòng sông
    Ôm lấy phố vào trong vòng tay rộng
    Thực tế thì xa nên gần là mộng
    Đếm thời gian bằng tiếng động xung quanh
    Tôi mơ con tàu trên biển nước xanh
    Lướt theo sóng về nơi đâu đó
    Cứ bão bùng cứ làm giông gió
    Tôi quen rồi ....
    Tiếng rạn vỡ sau lưng
    Ngày hôm qua, hôm nay cũng xin đừng
    Mang tôi cách rời yêu thương nữa
    Biển đợi chờ sao tôi không hứa
    Sao không đằm mình trong vũng xoáy bạo cuồng
    Tôi đi tìm...
    Biển ở muôn phương
    Sao lạc mãi giữa khu vườn khô héo.....
    (Không viết thêm được nữa)
    Cảm ơn anh nguyenbs đã bỏ thì giờ.....
    KPY
  6. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    1. Cần phải có hoa hồng cho 2 bài thơ của em thôi. Một bó nhé:
    2. Ừ, anh có hơi bạo miệng khi gọi em bằng em. Thế này đi: nếu em tốt nghiệp ĐH không quá 5 năm, điều ấy là đương nhiên, còn nếu ngược lại, việc gọi anh bằng anh cũng...không phải là quá đáng.
    3. Chúc sức khỏe và sắc đẹp
  7. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình không bít... Y post lại cái được ko ?
    Câu hỏi cái nhờ:
    1_ Y có thần tượng bóng đá không(hay thix nhít anh nào hay đội nào)?Thix ở chỗ nào?
    Hỏi 1 câu thui.
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có một bận em ngồi xa anh quá
    Anh bảo em xích lại gần hơn..
    ..
    Hãy sát đôi môi, hãy kề đôi ngực.
    Hãy trộn nhau đôi mớ tóc dài.
    ...
    Trong đắm say anh khẽ bảo em
    Gần thêm nữa thế vẫn còn chưa đủ
    những câu thơ trên của Xuân Diệu cũng mạnh đó chứ.
    Hỏi Yến chút về tài nấu nướng của Yến? Bên đó Yến vẫn hay nấu món ăn việt nam chứ?
    Quan niệm của Yến về hạnh phúc, gia đình .
    mùa này Điệp vàng cũng dần tàn rồi Yến ạ. Yến có ý định về VN khi nào? Nghe Yến nói chuyện học nhạc thích quá. hi, có dịp Yến sẽ cho các member thi ca thưởng thức ngón đàn piano của Yến chứ?
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã tặng "chục" hoa. Đẹp và rất ngọt. Giữ 9, tặng lại 1......
    Thanks again !
    KPY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này