1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với kieu_phi_yen!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 11/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Yến nấu đồ ăn VN cũng khá, nhưng chỉ lúc nào hứng thôi và hay bày biện lỉnh kỉnh lắm. Đa số món Yến nấu đều đơn giản như bún thang, bún măng, phở gà. Món thèm nhất là bún bò Huế (cay) thì lại nấu rất dở (). Món ăn cơm thì hoặc kho, hoặc canh, hoặc xào.. Yến nội trợ tuy không xuất sắc, nhưng cũng được lắm. Bên này thì mỗi tuần Y chỉ nấu độ 2 lần thôi. Còn hầu hết thì ăn ở ngoài vì đồ ăn bên này họ nấu sẵn và ăn cũng khá ngon (khỏi phải rửa bát vì ăn trong hộp giấy) .
    Quan niệm về hạnh phúc, gia đình: Hạnh phúc chắc phải tùy theo cái quán xuyến của phụ nữ (Y ngyhĩ vậy) về mặt tình cảm, khôn khéo và ... biết cảm xúc đúng thời điểm (). Gia đình chắc cũng do người phụ nữ lèo lái nhiều hơn về nội vụ. Ngoại vụ thì nên nhường phái nam cho họ có tí quyền hành, nhỉ ! Mình chỉ nên đứng phía sau góp ý thôi (ngay cả khi mình cảm thấy ý mình là ý chính he he ) .
    Dịp về VN lần tới thế nào cũng mò ra HN offline với mọi người. Điều đó chắc chắn rồi. Vụ nhạc nhiếc kia là nhỏ Deny ạ .
    Ảnh của Deny chụp ở Sapa xinh và đẹp. Nụ cười tươi như . Hoa Điệp vàng thì anh VTA có hứa chụp ở Phòng và gửi sang cho Y rồi......
    Chúc Deny_me vui và trẻ đẹp mãi nhé!
    Yến
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Điệp của Yến đây! Chịu khó xấu chút Yến nhé, anh sẽ chụp lại.
    [​IMG]
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hoa vàng rơi, hoa vàng rơi
    Cánh hoa mỏng mảnh như lời anh trao
    ( hi.. ko nghĩ được gì cả.. mượn từ Mỏng mảnh của Xuân Quỳnh :D)
    Ảnh anh Tuấn Anh chụp có hồn đó
    Mùa Điệp dần qua nhưng phố, ghế đá và ô cửa sổ nhỏ mồ côi vẫn đang mong chờ Yến về kìa.
    Cảm ơn vì tình cảm Yến dành cho deny nhé. Rất đồng cảm với quan niệm hạnh phúc gia đình và câu hỏi dành cho Yến này.
    Yến nghĩ sao về khoảng cách gần.. xa trong tình cảm ?
    Theo mình được biết Yến sinh ra trong một gia đình trí thức. Tính gia đình trong suy nghĩ của Yến như thế nào?
    Yến nghĩ thế nào về thanh niên mỹ, thanh niên Việt Nam. Họ có sự khác biệt nhau như thế nào? Cuộc sống có ảnh hưởng nhiều đến Yến không?
    và một điều nữa cho hôm nay.. deny không thấy Yến chia sẻ với các bạn chân dung của mình trong album của thi ca, Yến nghĩ sao khi chia sẻ chân dung lên mạng như vậy?
    Chúc Yến tuần mới mỗi ngày là 1 niềm vui!

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 17/07/2006
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    1.Một câu hỏi chen ngang thôi: : Bao giờ thì Yến về Việt Nam thế?
    2. Nhân đọc bài Gai của Yến chợt nhớ đến một bài thơ ngày xưa anh rất thích của Phạm Thuỳ Vinh không hiểu Yến đã đọc chưa...
    HOA HỒNG
    Sao ai cũng tặng em hoa hồng hả anh
    Rồi bỏ em ở lại một ình trong đêm
    Gai hồng xây xước tay em
    Em quá nhiều vết xước
    Thơ viết cho anh thiên hạ đọc mất rồi
    Họ đến tặng em hoa hồng rồi mất hút
    Em giữ lại cho riêng mình tên anh trên môi
    Chẳng biết em có còn nước mắt
    Bởi tự lâu rồi em gạn hết cho thơ
    Mà thơ là của anh, chỉ là của anh
    Em không còn nước mắt cho riêng mình
    Và giờ đây hoa hồng khóc trước bình minh
    Hoa hồng khóc vì chính những chiếc gai của nó
  5. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    ặ ...hặĂ.. cô Kiỏằu
    Sỏàn vào 'Ây thfm chặĂi, chỏằâ chỏng biỏt hỏằi 'ỏằf làm gơ, thôi thơ chúc thặĂ hay nhĂ, nhặ cĂi bài dỏĂo jơ ỏƠy, 'ỏằc sặỏằ>ng chỏt!
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên của Deny đọc sweet quá... Cảm động hi hi .
    Khoảng cách tình cảm xa, gần?
    Yến không rõ lắm về câu hỏi của Deny. Chắc là theo thứ tự sau đây:
    Bè ---> Bạn ---> Bạn thân ---> Bạn không thể thiếu ---> Người Yêu.
    Còn vấn đề xa gần là tùy theo nỗi nhớ, chứ khoảng cách km thì không phải là vấn đề. Có nhớ đọc loáng thoáng ở đâu 2 câu thơ trong một bài thơ khá dài của ai đó...
    "Đường thì xa không tính bằng cây số"
    "Chỉ tính bằng khoảng cách nhớ thương nhau".
    Tính gia đình trong suy nghĩ của Yến như thế nào?
    Hy sinh, độ lượng và biết tha thứ. Ai cũng có lúc lầm lỗi mà. Mình yêu thương hết lòng thì hy vọng được hạnh phúc. Nếu phải kỳ kèo ít nhiều thì không tốt. Yến suy nghĩ, cứ cho trước đi thì sẽ có lúc nào đó được nhận... Yến có lạc đề câu hỏi của Deny không nhỉ?
    Yến nghĩ thế nào về thanh niên mỹ, thanh niên Việt Nam. Họ có sự khác biệt nhau như thế nào? Cuộc sống có ảnh hưởng nhiều đến Yến không?
    Yến hiện thời không bị ảnh hưởng nhiều từ đời sống xung quanh vì tương đối hơi bận rộn. Yến tự do lắm nhưng vẫn còn nhiều VN tính và có nhiều điều bảo thủ...
    Khác biệt giứa thanh niên Mỹ và thanh niên VN? TN Mỹ, họ phóng khoáng và tự do về hành động nhiều. Họ không bị ảnh hưởng của gia đình và cũng không sống gần gia đình. Đa số họ làm điều họ nghĩ và ít bị lệ thuộc. TN VietNam... tự do và phóng khoáng nhiều trong lời nói (Đôi khi trong suy nghĩ) nhưng rất mâu thuẫn và bảo thủ ở hành động. Y chỉ nói về đa số tuyệt đối thôi chứ đâu thì cũng có người RẤT tự do cả mọi mặt .
    Yến cũng có nghĩ post ảnh lên vài lần đấy chứ. Nhưng, cảm thấy không thích hợp lắm vì chưa từng ofline với các bạn thi ca nên Y vẫn cho là chưa đúng lúc. Yến có gửi ảnh cho 4 người trên thi ca nhưng đều yêu cầu đừng trưng lên. Để lần tới Yến về HN đã nhé hi hi
    Cảm ơn Deny đã tốn nhiều thì giờ với Yến ...
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 18/07/2006
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh về bài thơ. Yến đã đọc dạo còn ở VN anh ạ. Yến cũng thích bài này vì cái chất thật và vì cô gái trong thơ quá dễ thương. Mỗi tội là mềm quá... nát cả ra ! Sợ văn ảnh hưởng đến đời thật thì khó gỡ .
    Yến có cái hẹn cuối năm với vài người.. Về Hải Phòng trước, rồi Thanh Hóa rồi vào Huế. Nhưng Yến burned gần hết vacation rồi nên chưa biết trước được phải làm sao. Dạo mới rồi đi Đức 1 tuần công tác, nhưng nán lại thêm một tuần thành thử cháy hết ngày nghỉ...
    Chúc anh khỏe..
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 18/07/2006
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chúc khôn thỏ chàng MS ! Chúc gơ không chúc lỏĂi chúc thặĂ hay ! Nick mỏằ>i hặĂi bỏằ< hiỏằn 'ỏƠy he he ! ..Vui vỏằ nhâ .
    KPY
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ảnh đẹp quá, hứng khởi thơ
    Hoa vàng..
    Trên thềm.. vỡ tan
    Tình sẽ nở
    nhưng mong
    chớ rụng... vội vàng
  10. tensaivt

    tensaivt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chiều buông xuống và đàn chim mỏi cánh,
    Gọi hoang vu theo bóng lạnh đi về.
    Ánh hoàng hôn bóng biển kéo lê thê,
    đôi ba tiếng gọi đàn con chim Yến!
    ...............
    em xin chỉ tặng chị mấy câu này thôi nha! có gì thì liên hệ với em nha!tovo2005@!
    em nghe nói là Yến là tên 1 laòi chim quý ! hehhe! có đúng thế ko bà chị!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này