1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với kieu_phi_yen!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 11/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bác biết rồi thì điện thoại cho thằng em nhé?
  2. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Ra ngoài dùng trà với em ạ !
  3. tensaivt

    tensaivt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    BẠN NÓI đúng đó! tôi hấp, điều có chẳng có gì phải bàn, tuy nhiên vẫn có lắm kẻ còn hấp hơn tôi( chí ít là như tôi)! Ai mà biết được! và tôi xin hỏi thêm là trên đời này có ai lại ko hấp( chí ít là đôi khi)!Đôi khi con người ta hấp để giải toả điều gì đó, ai mà biết đc. miễn là ko ảnh hưởng đến ai! chúc bạn ko hấp như tôi!
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Yến nói thế là không đúng rồi. Đời người vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì quát tháo, yêu ghét thì bày tỏ, ngột ngạt thì bùng nổ... là lẽ thường. Xét cho cùng, được sống với tất cả cảm xúc của mình là một hạnh phúc. Nếu Hiếu mà đạt đến độ tĩnh tâm, an nhiên trước tất cả, thì đâu cần phải vào đây.
    Thân mến.
    ....................................................................
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thì ra những chuyện cậu làm là vì cảm xúc. Chẳng hạn mình tự đề cao mình, tự mình bôi mỡ (từ cậu dùng)), chê bai người khác... ...etc.... Cậu Hiếu này (chắc cậu là con trai?), cảm xúc là điều tự nhiên mà ai cũng có, nhưng đừng nên lạm dụng văng vãi cảm xúc ra nhiều chỗ quá, e rằng, nó sẽ trở thành nhàm chán và vô vị. Sao cậu không nghĩ là cậu quá "cảm xúc" đến độ cả đám người vào "khen" cậu dưới kia. Cậu vào thi ca vì muốn tìm cảm xúc nhưng cậu cũng nên hiểu rằng ngoài cảm xúc ra, cậu phải biết tôn trọng người khác chứ. Topic này Deny lập để phỏng vấn thành viên, chứ đâu phải để cậu vào spam đâu. Tớ không đặt nặng việc cậu spam, nhưng tớ thấy cậu không hiểu rõ cái topic là phỏng vấn thành viên mà chỉ thấy cậu vào chơi không vì mục đích ấy. Cậu nên tự tôn trọng mình thì thica sẽ may mắn lắm. Sau bài này tớ sẽ không viết thêm với cậu dù một chữ. Chúc cậu tiếp tục làm thơ hay, kiểm soát cảm xúc khá hơn, chững chạc hơn và nam tính một chút xíu.
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 21/07/2006
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hỏi 3 câu:

    1. Mỗi người đều có những năng lực nào đó vượt trội, Yến thấy điểm mạnh ấy ở Yến là gì?
    2. Những người nặng về lý trí thì cảm xúc luôn bị chi phối và khống chế bởi những khuôn khổ truyền thống. Yến có thấy thơ Yến dẫu đã có cách tân trong ngôn ngữ và tư tưởng những vẫn chưa mới ở hình thức biểu hiện?
    3. Ai cũng đều luôn có những ước mơ lớn cho riêng mình, tại mỗi thời điểm lại có những ước mơ cụ thể nữa. Trong tương lai gần, Yến muốn điều ước nào sẽ thành hiện thực?
    Câu hỏi phụ:
    4. Mẫu người đàn ông của Yến?
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cái điều này các bác phải tự tìm hiểu chứ...... Ai đời lại đi hỏi thế thì mất hết ngạc nhiên và hào hứng rồi... Bia bác nhé .
    KPY
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Gay go nhỉ...
    1. Một sự thu hút chậm và chắc (đồng nghĩa với bền bỉ). Yến không có tài trội nhưng thành công trong những công việc làm. Bạn bè đều qúy và chung thủy.
    2. Nhận xét của UFO chính xác. Thơ của Yến hơi nhàm vì nhiều sự lặp lại. Cũng có lúc muốn viét bung ra (đủ khả năng viết thế) nhưng cảm thấy nó ra ngoài khuôn khổ và ra khỏi chính mình. Chính vì thế mà vẫn quanh quẩn trong sự co cụm. Thơ của Y vẫn mang tính chất bảo thủ ngay cả những khi nghịch ngợm nhất.
    3. Plan là thế này... Thực sự Y không có ước mơ gần nhưng trong vòng 5 năm phải có cơ sở riêng. Sẽ 50% business, 50% pleasure (thơ, nhạc, ảnh). Phải có đủ trình ($ và *.*) để đi đây đi đó.
    4. Câu trả lời phụ...Capable of self present, tự tin, trầm, hiểu nhiều hơn Yến. Có cái nhìn xa và phải liều lĩnh, dám làm, dám chịu. Ngoài ra những điều khác không hệ trọng.
    KPY
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chị Yến ơi ! Ra nhận hoa này . Và rồi:
    1/ Chị yêu mùa nào nhất trong năm ? Và cái sự yêu đó có được " làm duyên " " làm dáng " trong thơ chị không ?
    2/ Với câu hỏi này em xin được trích cả bài thơ nhé
    Thu tóc ngắn
    Có người tóc ngắn về ngang phố
    Khoé mắt tinh anh đến rạng ngời
    Rét nhuộm lá bàng ưng ửng đỏ
    Thu hồng lơi lả má ai tươi
    Hoàng Lan đã chín trong mầu gió
    Lành lạnh thu bên góc quán đời
    Những giọt cà phê chầm chậm rỏ
    Mơ màng điếu thuốc cháy trên môi
    Hôm qua còn thấy thu hờ hững
    Bạc bẽo trên tay mảnh nắng chiều
    Hôm nay tóc ngắn về ngang phố
    Rộn ràng ôm chặt lấy thu yêu
    Đã có khi em rất thích bài này của chị, nhưng ở cái điểm được tô đậm ấy em thấy nó thế nào ấy . Chị hút thuốc à ? Nếu không, chị có thể viết điều không thuộc về mình như thế ? Tức là, sẽ có lúc chị miên tưởng cho mình một bệ phóng của hình ảnh không - phải - là - mình ?
    Thương những câu thơ ngày còn dang dở
    Như em thương anh dẫu tình đã qua đời
    Một ít cho ngày

  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    1. Chào Doc_vang! Chị cũng có hoa cho em nè .
    Chị không rõ là Doc_vang có hay ra miền Bắc chơi không. Khi thu HN rơi vào những ngày hạ chí... Trời đất như chiều lòng người. Gió se lạnh, mặt hồ loáng bạc, lá vàng lác đác rơi, hương hoa sữa và hoàng lan váng vất. Người qua lại trên phố bắt đầu áo dạ, khăn quàng rất nên thơ... Chị nhớ có đọc được câu thơ hay nhạc ở đâu đó như thế này "Anh đưa em đi thăm thu Hà Nội, em đưa anh vào Nam xem mặt trời". SàiGòn trong Nam của em nắng giòn và thu Bắc của chị thì đăm đắm.
    Chị yêu mùa thu lắm em ạ....Mời em, nếu có dịp, ra đấy thưởng thức những ngày gần cuối thu nhé. Chắc là em sẽ có những bài thơ tuyệt vời không thua gì những bài em đang sáng tác bây giờ...Em nhớ đi thăm nhé .
    2. Hi hi bài thơ này đã có rất nhiều người hỏi và "ấm ức" vì cái câu đó... Chị giải thích với em nhé...Chị có một cô bạn rất thân ở HN học trên chị một khóa ở Đại Học. Cô bạn này yêu một anh chàng ở ĐH Ngoại Thương một cách điên cuồng. Anh chàng đấy có vẻ "nhát" làm cô bạn chị cũng ngượng. Một hôm cả hai chị em vào một quán nước gần lối về của anh chàng kia ngồi đợi. Tính là hôm đấy sẽ nói chuyện để hẹn hò. Trong lúc chờ đợi, thì cô bạn ấy mua thuốc hút và bảo để xem say thuốc với say tình khác nhau như thế nào. Bài thơ trên là chị viết tặng cho cô bạn đó cũng vào ngày cuối thu Hà Nội. Chị thì không biết hút thuốc Doc_vang ạ. Bài thơ ấy chị không viết cho chị nên cũng ít khi để ý. Hôm nay em nhắc lại, vô tình vẽ lại cả trời thu cũ...Thu Hà Nội đẹp lắm em, nhớ về chơi nhé...
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 23/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này