1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với kieu_phi_yen!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 11/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Nhận hoa từ chị Yến mà em cứ sướng rơn, như lần đầu được cầm tay í Hix em vừa hẹn hò với anh xinh dzai, đáng yêu đầy thơ/mơ mộng Đà Lạt giờ chị kêu em vù ra Hà Nội thăm nhân tình mùa thu hạ chí đẹp não đẹp nùng, chúng nó choảng nhau vì ghen thì làm sao
  2. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em deny_me thân mến!
    Hai tuần liệu có nhàm quá cho một nhân vật không? Anh thấy câu chuyện về KPY đã nhạt rồi.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Em thấy đời em trống trải nhiều
    Vì đời em chả có ai yêu
    Đời em là một vườn hoa nở
    **** hẹn về, rồi **** nói điêu.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chào tsukamoto,
    Vì có rất nhiều ý kiến của các bạn trong box thi ca yêu mến topic này, tôi muốn để một tháng một nhân vật để mọi người có thể tìm hiểu rõ hơn về thành viên qua cả những vần thơ và trò chuyện. Hơn nữa tôi mong sự quan tâm ấy của mọi người dành cho "Gương mặt thi ca" còn mãi về sau chứ không phải một tháng này .
    Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của anh!
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới lại có thời gian vào đây "giao lưu" với KPY tí. Thấy KPY trả lời mọi người nhiều quá rồi, nên chỉ đưa ra một vài câu hỏi lố lăng thế này thôi???
    1. Bên ngoài đời thực, Yến "cương quyết và liều mạng" hơn, vậy sự "cương quyết và liều mạng ấy" mang lại hiểu quả như thế nào? Cụ thể hơn, trong tình yêu có thể cương quyết và liều mạng??? Cụ thể hơn nữa (ví dụ): VTA có phải là một mẫu số "cương quyết và liều mạng" hay không???
    2. Yến nghĩ có gì giống và khác nhau giữa một nhà thơ làm thơ và một công chức / kỹ sư / bác sĩ / luật sư / nhà ngoại giao... (gọi chung là những người ko phải nhà thơ) làm thơ?
    3. Vài năm trở lại đây nở rộ các hiện tượng Thơ ca trên mạng, Yến có theo dõi không? Cảm nhận? Giữa những trào lưu, hiện tượng và sự (vô tình / cố ý) lăng xê, Yến có ý kiến như thế nào về ý nghĩa và giá trị thực của các hiện tượng?
    4. Là một người cũng hay làm thơ trên diễn đàn, lại xa nhà, Y được cho rằng là người sống và quan tâm nhiều đến thế giới ảo. Vậy đời sống ảo, bạn bè, văn chương thơ ca ảo, tình ảo ... có vị trí thế nào trong Yến? (Những con người ảo có đến một lúc nào đó có nhất thiết phải hội ngộ ngoài đời thực ?)...
    5. NGười trong nước hay vẽ vời và thi vị hóa (đôi khi, hơi bi kịch hóa) về nỗi tha hương, Y đang sống và làm việc tại nước ngoài, nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Và thực tế thì đời sống Mỹ dễ chịu đấy chứ???
    Chúc Yến vui khỏe, làm thơ hay hơn!!!
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Gửi Kiều Phi Yến
    1- Nếu đến lượt Deny_me, Yến sẽ đặt những câu hỏi gì
    2- Yến nhận xét gì về thơ của Deny_me
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hi Yến , nguời ta hỏi hết rồi nên caunem hỏi bên lề vậy
    - khi đọc câu hỏi của giothu25 về deny_me , suy nghĩ đầu tiên của Yến là gì ? (câu thứ 2 )
    có tí phản (thiện ) cảm nào không ? hay có một chút rồi gạt đi ngay ? hay hoàn toàn nghĩ là rất bình thường ?
    - có bao giờ dùng giả thiết xa vời để nuôi hi vọng ?
    [nick]
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 24/07/2006
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cái tính này đi Kiên. Đừng làm khó người khác với những câu hỏi nhằm xét đoán ai đó mà cụ thể trong này là tôi. Rất không đồng ý, và đấy là một tính xấu của Kiên cần cố gắng khắc phục. Nhá!
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Doc_vang ơi, nếu ĐL và HN choảng nhau thì có nhiều hoa rơi, lá rụng chứ có sao em ! Cảm xúc thơ sẽ nhiều hơn . Em cứ đứng giữa "ngư ông thủ lợi" để biết và để thưởng thức nữa, chẳng phải lưỡng toàn thì là gì..nhé ...nhé... Cứ vui đê .
    KPY
  9. huythangzero

    huythangzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ồ, KPY trả lời những câu hỏi "kiên quyết và liều mạng" của carriage đi chứ.
    Tớ bon chen thêm một câu ngoài lề: Tại sao Yến lại thích nhất câu "Không biết xấu hổ à!"?. Chắc phải có lí do riêng. (Nếu riêng tư quá thì Yến không giả nhời cũng được).
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi viết một mạch 3 bài trả lời cho 3 bác Carriage, Giothu25 và Caunem. Lúc sắp xong, chưa kịp post thì mất điện (cả building). Máy móc chết ngủm vì không có UPS. Thế là chưa kịp save gì sất, bó tay. Hy vọng, ngày mai đi làm, window XP có thể recover được để khỏi phải ngồi viết lại. He he, những câu trả lời sẽ không làm các bác thất vọng đâu.
    Trả lời bác dondu về câu "không biết xấu hổ à"....Lý do là Y và một cô bạn thân (cô khác chứ không phải cô say thuốc lá) ở cấp 3 rất nghịch (cả 2) và cũng hay bị bọn con trai trong trường trêu nên hay dùng câu đấy để tự nhắc nhở nhau khi nghịch phá quá và cũng là câu đầu môi để mắng bọn con trai ỡm ờ .
    KPY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này