1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA - Cùng trò chuyện với kieu_phi_yen!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 11/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    1. He he bác giothu25 có ý đồ gì đây??? Yến sẽ hỏi Deny_me một câu như thế này:"Làm Mod có bổn phận là giữ cho diễn đàn được sạch sẽ, linh hoạt và vui vẻ....đúng với ý nghĩa của thica. Khi gặp phải những thành viên chuyên vào chọc, ngoáy, thêm dầu vào lửa, xỏ xiên, đâm bị thóc, thọc bị gạo, nói chung là phá, nghịch có hệ thống và tính toán như bác giothu25, thì Deny_me phải làm thế nào để hoàn thành trách nhiệm?". . Bác có hối hận khi đặt câu hỏi, hỏi Yến để Yến hỏi lại Deny_me không?
    2. Thơ của Deny_me rất hay, tuy rằng tình cảm có hơi mềm và đôi lúc yếu đuối đến độ say mê. Đọc trong tình ca ru Pi đấy. Các bạn muốn đọc thơ tình hay thì vào đấy. Rất thật và rất xinh!
    KPY
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    1. Bác caunem chắc biết bác giothu25 nhiều và nhiều lần rồi chứ nhỉ? Đương nhiên khi bác ấy hỏi một câu nào là đều có thâm (đen) ý đồ trong ấy. Nếu hấp ta hấp tấp mà trả lời là coi chừng hố. Hỏi một người làm thơ để phê bình một người làm thơ khác thì bác ấy quả nhiên là gớm lắm. Tuy nhiên, Yến rất yêu thơ của Deny_me, những bài thơ tình, đọc rất thật và yêu lắm. Nhưng cả thơ của Deny_me và thơ của Yến có lẽ không thể nào hay và sâu sắc bằng những bài thơ hiếm hoi của bác giothu25. Chỉ buồn một điều là bác ấy cho ra lò ít bài quá nên thơ của bác ta hơi khan hiếm. Mà, chắc bác ta biết cái gì hiếm thì trở nên quý nên có lẽ bác ấy chỉ nhỏ giọt từ từ thôi. Yến có nài nỉ bác ấy ra hẳn một topic thơ cho dân thica mở tầm mắt nhưng bác ấy làm cao quá... không chịu chia sẻ.... Đành phải vậy thôi
    2. Yến rất thiết thực nên ít tin vào giả thiết, mà càng xa vời, Y càng ít để ý. Những plan xa của Yến đều là plan thực hiện được. Chẳng qua là thời gian có cho phép không hay đến lúc có thể hoàn thành được thì sự mê đắm không còn nữa. Yến không plan gì xa quá 6 tháng. Đấy là điều Y phải làm. Còn xa hơn nữa thì không biết trước được. Yến cũng có 1 cái plan xa cho 5 năm tới mà Yến đẵ nhắc đến trong một lần trả lời trước rồi. Hiện thời Y không thất vọng gì cả. Chỉ có những chuyện chưa làm đến thôi. Y rất vui vẻ và tự tin .
    Hình như đây là lần đầu nói chuyện với caunem thì phải?
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 25/07/2006
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cái bác ni thật lạ hè!
    Trả lời hay không là quyền của YẾN chứ!
    .....................
    Lại hỏi YẾN nhé:
    YẾN quan niệm thế nào về tính điểm giao nhau và tính tiệm cận của tình yêu và thi ca? VTA và thơ VTA, với Yến, có hai cái ấy không?
  4. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    À quên, VTA thân mến! Chẳng ai dám nói là đoán được ai đâu. Xét đoán thì càng xa vời hơn. Hay bác sợ chạm vào "cõi riêng"?
    Em thì khoái Evtuchenko nói về cái cõi riêng ấy đấy!
    Ví dụ nhé: Bao lần bác "xét" em thế đã có kết luận gì chưa? Em thấy chả có cái nào ăn nhập cả. Đấy, thế mới khổ thân.
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của ASL lằng nhằng và mờ mịt. Nếu chử tô đỏ trên kia là chữ "giữa" thì trả lời được. Còn chữ "của" thì hơi vô nghĩa (theo Yến).
    KPY
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bác Carriage đi vào chi tiết nhờ.....
    1. Chẳng hạn như việc Yến làm việc một mình xa nhà hôm nay là tự Yến quyết định mà không ai có thể cản được. Đời sống chật vật và thiếu tiện nghi l(úc đằu) rất là khổ cực. Công việc lại chưa quen và không ai chỉ, dạy nhiều. Một mình phải tự cứu vãn lấy mình qua những khó khăn vật chất và tinh thần. Ngay cả bây giờ, đã hơn 7 tháng rồi mà vẫn đôi khi trắc trở. Nhưng, bù lại, Y học được rất nhiều điều về đời sống thực tiễn, hiểu rõ được thực chất và cảm xúc của mình. Nhất là biết thêm khả năng sinh tồn và vị trí của mình giữa vùng ảnh hưởng xung quanh. Cái học được nhiều nhất là sự chịu đựng và nhường nhịn cho sự thành công .
    Trong tình yêu, sự cương quyết và liều mạng của Y không phải là sự văng vật hay bỏ mặc nhận xét, mà lạ một sự chọn lựa dễ dãi hơn. Yến không quan trọng nhiều về bề ngoài và "nồng độ" vật chất của đối tượng. Yến nhìn nhiều vào những điểm tốt chính để lu mờ đi những điểm yếu của đối tượng. Mọi điều xấu, tốt đều có thể sửa đổi được! Quan trọng là có dám thay đổi hay không. Tình yêu có sự bổ túc hỗ tương chứ không phải là cán cân nặng về một phía, nên cương quyết và liều mạng có một giá trị rieng. Nó mang tính chất của một sự tự tạo, không nhờ vả và đòi hỏi phấn đấu. Theo Yến nghĩ như thế sẽ ít boring và tình yêu thực sự lệ thuộc về mình chứ không phải là ngược lại. Mẫu số có hai loại: riêng và chung! "Riêng", nếu Yến dùng một người để làm căn bản giải thích cho sự cương quyết và liều mạng thì có vẻ coi thường người đó quá . Còn "Chung" thì phải ở gần và phải hiểu rõ người ấy ngoài đời thật, nếu không thì lại bơm phồng đối tượng quá đáng. Câu hỏi chi tiết của bác Carriage không được cụ thể cho lắm nên Y không cụ thể trả lời rõ được .
    2. Thơ amateur và thơ pro thực sự giống nhau (ngoại trừ trường hợp những người mới làm thơ thì đương nhiên phải yếu kém về bố cục và kỹ thuật). Yến thích thơ của non-pro hơn vì có nhiều chất tự nhiên và thật hơn và vì họ viết cho bản thân nhiều hơn. Cũng có kha khá những tay viết khoe khoang và lập dị thì một người đọc bình thường có thể nhận ra được (Yến không đề cập vấn đề đó ở đây). Thơ pro thì thực cũng bắt đầu từ amateur mà ra nhưng khi đã viết nhiều và viết với mục đích sinh lợi thì thơ phải phụ thuộc vào thị hiếu của người đọc. Ít, nhiều phải có sự tính toán trong cảm xúc (nghe buồn cười nhỉ?). Sự uốn éo, thay đổi lề lối, tạo ngôn ngữ mới đôi lúc hay nhưng cũng nhiều khi phản cảm. Hình như hầu hết những áng thơ hay của dân pro đều có từ những lúc họ chưa phải pro (ngoại trừ một số ít những nhà thơ mà trở thành pro vì bạn bè yêu qúy đưa lên văn đàn). Nếu bác Carriage đổi nghề, chuyên về làm thơ để sống, bác sẽ (chắc chắn) viết nhiều hơn và phải thay đổi lối viết hầu tránh sự lặp lại và thơ bác sẽ đi vào lối quanh mà chắc chắn sẽ không gây được ấn tượng, còn nếu cứ theo kiểu cũ viết mãi, chính bác sẽ nhàm chán trước khi tung ra cho độc giả. Yến thích thơ của amateur hơn ...hi ...hi ....
    3. Yến thích sự mới lạ nên Yến không nặng nề với từ hiện tượng. Nếu mới mà hay và được đa số thích thì hiện tượng đấy là tốt vì nó làm phong phú thêm cho một khía cạnh văn hoá. Nó sẽ tự mai một nếu "hiện tượng" đó không có độc giả. Cứ để những cái mới lạ phát huy tự nhiên. Trong một trăm điều ắt cũng có vài đìều hay. Người đọc rất thâm thúy nên kỹ thuật lăng xê có thể thành công hay cũng rất có thể tự hại tác phẩm của mình. Với lại lăng xê ngày nay là hình thức thương mại. Có thể tốn kém (thời gian và suy nghĩ) mà chưa chắc bảo đảm thu được lợi (số độc giả).
    4. Đời sống, bạn bè, văn chương, thơ ca ảo đâu hẳn là ảo.. Vì khi bác viết một bài thơ hay văn là bác viết thật và viết hay. Cảm xúc của bài đó chưa hẳn là trung thực, nhưng bác viết ra là điều thực. Bài thơ, văn đấy nó là một phần triệu của đời sống. Người thưởng thức cũng là người thật. Nên, mặc dù là mạng ảo, nhũng văn chương, thơ ca và đời sống là thật (ngoại trừ những lúc phá phách, spam, trêu ghẹo để quên đi). Tình thì tuyệt đối là ảo vì tình cảm không phải đến một cách trung thực qua thơ hay văn mà là sự hiểu nhau trên thực tế, thời gian chia sẻ, sự gần gũi và không thể thiếu. Thơ, văn chỉ là một góc rất bé của đời sống tình cảm và rất xa biên giới tình cảm. Nếu có cơ hội để những người ảo gặp nhau ngoài đời thì là điều tốt chứ. Biết đâu, những chất ảo có thể xâm thực và biến thành thực giống như (-)*(-) = (+) vậy ...... Nhưng nếu, thời gian chưa đủ dài để gần gũi, để biết nhau thì tình cảm luôn là ảo (ngay cả những lúc hợp gu văn chương nhất)..
    5. Thực tế nhé... Đời sống ở nước ngoài thì buồn tẻ lắm. Mọi thay đổi xung quanh đều mang tính chất nhắc nhớ về quê nhà. Nên ở nước ngoài chỉ có vài điều lợi là: (a). Hiểu thế nào là tha hương, rất xúc tích để làm thơ; Nhìn được nhiều điều lạ, đời sống lạ làm thay đổi kiến thức về thơ; (b). Hiểu được sự thèm khát của một ngày về.... Tất cả đều làm phong phú nguồn thơ. Ngoài ra sống ở nước ngoài cần phải có sự chịu đựng về tinh thần. Sự tự do cá nhân, vật chất, và đời sống được tôn trọng hơn. Sự soi mói chỉ độ 1% so với ở nhà và sự riêng tư của con người được tôn trọng triệt để..........
    Phù..... mệt wá! Tự thưởng bia cho mình vậy .
    KPY

  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    À, ừ, thì "giữa" Yến nhé!
    Chọn "giữa" cho vừa lòng rồi thì phải trả lời câu hỏi cái nhỉ!
    Cảm ơn "bắt giò" nhé!
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Thi ca thì có gì dính liu với tình yêu nhỉ? Một người mà hợp để yêu chưa hẳn đã biết làm thơ. Mà nếu biết thêm thơ là điều tốt chứ. Tiệm cận hay giao điểm là gần gũi, gặp nhau ngoài đời nhiều, chứ chưa gặp nhau và biết nhau thì vẫn luôn là 2 đường thẳng // cho dù 2 đường thẳng có gần nhau cách mấy đi nữa cũng vậy thôi. Sao không lấy ví dụ của ASL nhỉ? ASL quen bao nhiêu cô trên thi ca.... Có khi nào tiệm cận chưa? Yến là Yến gần tiệm cận với ASL một dạo rồi nhưng bạn "không để ý" nên Y cũng nản rồi hi hi hi . Trả lời thế đã thỏa chưa ạ?
    KPY
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu! Không phải đâu! Chưa thỏa! Chưa thỏa!
    Cái độ nhạy cảm của tớ còn 1 nhúm nên Yến nói thế khác nào làm tớ đau. (Đau thật chứ chả đùa đâu!) Tí nữa lại được "hành nghề" (xem Tittle)
    Quen được trên Thi Ca này "thâm niên" nhất chỉ có cô deny_me nhưng cô í tớ tiệm cận... không nổi. Cô í bảo tớ hay... đong đưa quá. Nghe thì thích nhưng cứ thấy... sợ. Hic....
    Ơ, nhưng mà tớ có hỏi về tớ trong chuyện này đâu nhỉ? Mà không trả lời cũng không sao. Hà tất phải cưỡng cầu... Kể cả thơ ca và tình yêu!
    À, về nước thì nhớ nhắn tớ để đi ... nhìn tớ uống rượu, nhé!
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 26/07/2006
  10. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhạt rồi, nhạt rồi.
    Làm ly cho nồng đi anh em ơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này