1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA | nguoi_thuong/ Giấu Lòng nơi Ngày Không Nắng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    GƯƠNG MẶT THI CA | nguoi_thuong/ Giấu Lòng nơi Ngày Không Nắng

    Theo ý kiến của các thành viên họp ngày 02/03 anh xin lập ra topic này là nơi cho cô thư kí "xinh xẻo" gungcayvn post bài về nhân vật của tuần anh cũng định lấy tên là " Nhật kí của tuần " song nhật là ngày mà em gungcayvn ơi hi hihi !
    Chính thức cấp giấy phép làm rec của box thica cho gungcayvn! các thành viên không post bài tại topic này mà mọi ý kiến xin chuyển về cho gungcayvn cảm ơn các bạn!

    To: Gungcayvn việc anỳ anh giao cho em đấy mong em thcự hiện tốt để xứng đáng làm "dân" ĐHQG chứ !Anh xin góp ý nhân vật đầu tiên của box có lẽ theo anh là Toannt_người đã điều khiển rất tốt cuộc họp mặt đầu tiên của box mình .......


    Thân ái!
    MUAMUON


    UKRAINE đêm tuyết trắng


    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3







    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 17/04/2003

    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 02/05/2003

    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 13/05/2003

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 12/01/2004
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hị hị,gungcayvn xin cực lực củi tạ cả nhà đã tín nhiệm mà giao nhiệm vụ,hic hic,hi vọng là sẽ không làm cho mọi người thát vọng vì kinh hoàng(cả người bị túm cổ điều tra lẫn người đọc)
    Quy định của chúng ta là mỗi tuần một nhân vật ,người đó sẽ là người có bài thơ hay được doanminhhang17682 bình.Nhưg theo ý kiễn của Muamuon,nhân vật đầu tiên mở hàng cho chúng ta sẽ là anh toànnt,người đã đứng lên chủ trì buổi gặp mặt lịch sử của box thica chúng ta.Gungcayvn sẽ thực hiện vai trò Re của mình vào buổi chiều ngày thứ 7,lúc 2h chiều,hi vọng anh toannt sẽ tạo điều kiện giúp dỡ gungcayvn hoàn thành nhiệm vụ
    Cả nhà cho một tràng pháo tao để cổ vũ bác toannt nào
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa chuyển bài phỏng vấn của gungcayvn với Toannt sang bên này (lí do mọi nguời đã rõ thân ái!)
    gungcayvn viết lúc 16:15 ngày 08/03/2003-]
    Các thành viên Box thica thân mến.kể từ buổi offline đầu tiên với những dự tính,những kế hoạch,đến hôm nay đã gần được một tuần và những gì chúng ta đưa ra trong buổi offline đó đang từng bước được thực hiện
    Với vai trò là thư kí của thica đồng thời là người thực hiện những bài phỏng vấn ngắn ngắn với các khách mời là những thành viên của box...Lúc đầu gungcayvn cũng thấy run lắm,nhưng may mắn,cuối cùng thì mọi chuyẹn cũng diễn ra tốt đẹp với nhân vật trong tuần đầu tiên chính là anh toannt,người đã đứng ra tổ chức buổi offline đầu tiên của thica và hiện là người phụ trách chính trong dự định cho ra đời tập san của thica.
    Thica:Chào anh
    gặp anh thật là khó,VIP có khác?
    toannt::Chào thica.Dạo này anh cũng hơi bận
    Thica:Thế ạ,à em quên mất,hôm nay là 8/3
    toannt:không phải thế,công việc thôi em ạ
    Thica:Anh cảm thấy thế nào khi được là nhân vật trong tuần đầu tiên của box thica?
    toannt:ANh cảm thấy rất vui và nghĩ mình cần phải cố gắng hôn nữa
    Thica:Theo em được biết anh là người làm về lĩnh vưc kinh tế.Vậy điều gì đưa anh đến với thica và gắn kết anh với thi ca đến bây giờ?
    toannt:Anh chỉ có một suy nghĩ đơn giản là sau mỗi giờ làm việc căng thẳng con người ta cần có những phút thư giãn
    Và đối với anh thì anh chọn con đường đến với nghệ thuật
    thica:Công việc bận rộn như thé,nàng thơ thường đến với anh vào lúc nào?
    toannt:bất chợt lắm em ạ,.Có khi là lúc căng thẳng nhất cũng có khi là lúc thư thái nhất
    Thica:02/03,thica đã có buổi offline đầu tiên rất thànhcông,trước đó thì anh có cảm nghĩ gì?
    toannt:Cũng lo lắng lắm em ạ vì anh sợ buổi offline sẽ không như mong muốn,Nhưng cuối cùng nó đã thành công tốt đẹp.Và anh cảm thấy hãnh diện vì đãlàm được một điều nho nhỏ cho box thica_một box mà mình yêu thích
    Thica:Và sau đó,sẽ có nh ữngbuổi offline thường xuyên chứ ạ?
    toannt:Bọn anh đã dự định mỗi thắng sẽ offline một lần,lịch sẽ thông báo sau
    Thica:Ngoài ra thì anh có dự dịnh gì nữa không ạ?
    toannt:Trước mắt là việc cho ra đời tập san đầu tiên của Box.Đây là một tập san tập trung các bài viét của các thành viên trong box thica và sẽ mang những đặc trưng của TTVN
    Thica:Được biết anh là một thành viên của BBT,một công viêc đầy khó khăn.Anh đã từng lamlf qua công việc này chưa??
    toannt:Đây là lần đầu tiên anh làm công việc này nhưng anh cũng đã có những kế hoạch riêng của mình
    Thica:Anh có thể nói cụ thể hơn được không?
    toannt:Cụ thể,công việc thìrất nhiều nhưg anh sẽ phân chia từng việc một cụ thể và làm đến đâu chắc đến đó
    Thica:Chúng ta có một BBT chứ ạ?
    [red]toannt:Đúng thế.Có một BBt làm việc cùng anh.Còn anh sẽ lo nhưgx công việc chính .cụ thể như thiết kế bìa,liên hệ với nhà xuất bản.Đồng thời hàng ngày anh vẫn đọc thơ của các bạn post lên để cunngf BBT kiểm duyệt bước đầu
    Thica:Ôi một công việc đầy khó khăn vì theo em được biết,các hành viên BBt đều không phải là nhưgx người chuyên sâu về lĩnh vực này?
    [red]toannt:Tất nhiên là sau đó bọn anh sẽ nhờ một số nhà thơ chuyên nghiê[j đánh giá lại lần cuối.Anh nghĩ mặc dù chỉ là tập san thôi,nhưg những bài được chọn in phải mang đầy chất nghệ thuật.Hơn nữa nó phải thể hiện được đầy dủ bộ mặt của Box thica
    Thica:Vâng ạ,em chúc anh thành công và chúc tập san đầu tiên của box thica sớm được ra mắt bạn đọc thica và TTVN
    [red]toannt:cảm ơn em......thôi chết,đã hơn 3h rồi cơ à,anh có cuộc hẹn,phải đi gấp.Hẹn gặp lại em sau nhé
    [blue]:cảm ơn vì anh đã trò chuyện cùng Thica.tạm biệt
    [blue]Trên đây là toàn văn buổi nói chuyện với anh toannt .Đây cũng là bài viết đầu tiên trong dự đinihj viết về nhân vật trông tuần của gungcayvn.vì thế chắc chắn bài viết còn nhiều những điều cần nói tới,gungcayvn mong các bạn đọc và cho ý kiến để gungcayvn có thể làm tốt hơn nữa.Đồng thời,gungcayvn cũng muốn tham k hảo ý kién của mọi người...nhân vật trong tuần tiếp theo của chúng ta là ai đây nhỉ?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- [red]MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 13/03/2003
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Một tuần trôi qua thạt nhanh,gungcayvn cứ chờ mãi,chờ mãi ,mong sao cho sớm đến ngày cuối tuần để lại được trò chuyện cùng nhân vật mỗi tuần ở Thica.Đáng lẽ,ngày mai nhân vật bí mạt của chúng ta mới xuất hiện,nhưg ngày mai Reporter của chúng ta lại bận mất rồi,hơn nữa,nhân vật của tuần này rất nóng lòng mong được gặp các thành viên của Thica, bởi như chính nhân vật đó thú nhận"Thica is my love".Chính vì thế,Thica quyết định bật mí cuộc trò chuyện giữa Thica và nhân vật tuần này trước giờ G.Nhân vật đó là ai,chúng ta hãy cùng chờ xem nhé
    Có một người luôn tự nhận mình là vị thuyền trưởng trên con thuyền độc mộc ,gửi vào Thica những câu thơ được buồn mà như chính tác giả của nó tâm sự,đó chính là con người thật,là lí do đã đưa tác giả đến với Thica và coi Thica là niềm đam mê lớn của mình dù hiện tại,ngành học của tác giả không một chút liên quan gì đến Thica
    Mỗi ngày ,Box Thica có thêm hàng chục bài viết mới,không có một chủ đề nào trong Thica là không có bài của tác giả này,thậm chí còn là rất nhiều nữa,một người mà thông qua các bài viết của anh đều biết là ai đó....nhưng không ai biết một cách rõ ràng,tất cả chỉ là hình dung qua các bài viết của anh....và tất cả cũng bởi anh đang ở một nơi rất xa,giữa đất nước Ucraina xa xôi.
    Ngày hôm nay,qua những tâm sự của anh,chúng ta sẽ thêm hiểu vè con người của chính anh đằng sau những bài thơ anh đã viết.Và đó cũng chính là nhân vật tuần này của Thica.Chắc các bạn cũng đã bieet,nhân vật mà Thica đang nhắc đến chính là anh Muamuon,một quản trị của box Thica rất nhiệt tình và cũng là người mà theo Thica nghĩ,là có nhiều bài viết nhất trong box Thica
    Thica và anh đã có buổi trò chuyện khá thân mật và hi vọng qua câu chuyện,tất cả chúng ta sẽ hiểu thêm về vị thuyền trưởng đang cầm lái con thuyền thica,nơi dừng chân của những người yêu thơ của mạng TTVN
    Muamuon :xin lỗi,hình như anh đến muộn?
    Thica :Hình như khi người ta là "lãnh đạo,người ta thường rất bận?
    Muamuon [:Thông cảm đi mà,ạnh sắp phải thi rồi nên hơi bận thôi mà
    Thica :oh,vậy mà anh vẫn giành thời gian cho Thica,như thế chắc anh phải yêu Thica lắm?
    Muamuon :Tất nhiên là như thế rồi, bởi với anh "thica is my love,TTvn in my heart"
    Thica :nói như thế,Thica có làm mất nhiều thời gian của anh không???
    Muamuon :Không đâu,ngược lại,Thica giúp anh xoá đi những khoảng thời gian rỗi rãi
    Thica :Đó có phải là lí do đưa anh đến với Thica?
    Muamuon :Không hẳn thế....Anh đến với Thica qua một người bạn đã mất ,Thica và mọi người đọc bài viết "Thăm mộ" của anh sẽ rõ.Chính người bạn đó đã đưa anh đến với Thica
    Thica :một kỉ niệm buồn...có phải đó cũng chính là nguyên nhân lí giải tại sao,thơ anh thương buồn không?
    Muamuon :Chính xác,Thơ chính là tâm hồn của Muamuon,nó bắt nguồn từ chính những tâm sự đau thương mà Muamuon dã trải qua
    Thica :Muamuon cho Thica tò mò một chút nhé,trong title của Muamuon có viết"vị thuyền trưởng của con tàu số 37.....số 37 có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây?
    Muamuon :Thuyền trưởng là vì anh luôn coi mình là một con thuyền độc mộc.còn con số 37 thì có ý nghĩa với cả anh và usser Muamuon....Thica là box thứ 37 trong TTVN,và nếu đảo ngược vị trí của hai số đó(nghĩa là 07/03) chính là ngày sinh nhật người bạn tri kỉ của Muamuon,người đã đưa Muamuon đến với Thica nhưng hiện đã không còn nữa
    Thica :oh,Thica xin lỗi đã vô tình chạm vào nỗi buồn của anh
    Muamuon :Không sao đâu
    Thica :Là người đọc nhiều thơ và viết cũng không ít, anh có thần tượng một nhà thơ nào không?
    Muamuon :Anh thicsh nhà thơ Nga A.S.Puskin và bài thơ Muamuon thích nhất là bài thơ không tên được mở đầu bằng câu"tôi đang đi trên phố phường ồn ĩ"
    Thica :đọc thơ anh,người ta thường thấy phảng phất một nỗi buồn...dường như khi buồn,con người ta thường dễ bộc bạch mình hơn thì phải,còn với anh thì sao?
    Muamuon :Với Muamuon,thơ là tâm hồn và tâm hồn khi có một luồng cảm xúc chảy qua lại trở thành thơ
    thica :Với mỗi SVVN đang học tập ở nước ngoài,đường như họ không có nhiều thời gian lắm,thế nhưng anh lại giành rát nhiều thời gian để cùng mọi người chuẩn bị cho tập san của Box...điều gì đã làm anh quyết tâm như thế????
    Muamuon :Anh có ý tưởng thành lập tập san cho box từ khi còn là Sv của trường đHQG HN cơ,nhưng hồi đó thành viên của Thica còn ít quá,bây giờ khi các thành viên đã tăng lên cũng tăng lên cùng với lòng nhiệt tình của mọi người,Muamuon mới tái đề xuất ý kiến này và rất may đã được mọi người ủng hộ
    Thica :Là người rất tâm huyết và mong muốn cho ra đời tập san của box,nhưng tiếc là anh lại không có ở đây lúc này.Nếu có mạt ở đây,anh ở đây,thì anh có những sự chuẩn bị nào khác mọi người đang làm không?
    Muamuon :về vơ bản thì cũng như các bạn đang làm thôi.Nhưng ngoài ra anh sẽ kêu gọi mọi người tích cực post bài hơn nữa và sau khi chọn được một số bài cho tập san,anh sẽ nhờ một số nhà thơ chuyên nghiệp thẩm định lại một lần nữa
    Thica :anh vẫn cho mình là người thiệt thòi khi chưa được gặp mặt mọi người,anh hình dung như thế nào về họ???
    Muamuon :Muamuon đánh giá rất cao sự nhiệt tình của tất cả các bạn,và nếu có thể,Muamuon muốn nói,Muamuon yêu tất cả các bạn
    Thica :Wow,nếu được gặp mọi người vào lúc này,những người mà Muamuon mới chỉ biết họ thông qua những bài viét,anh sẽ nói gì với họ?
    Muamuon :rất đơn giản thôi,Muamuon sẽ nói"chúng ta gặp nhau qua các bài viết,chúng ta hiểu nhau qua các bài thơ,và chúng ta bắt tay nhau trong quán nước"
    Thica :Một câu nói đầy ý nghĩa....thế nếu để nói về chính bản thân mình,Muamuon sẽ nói gì?
    Muamuon :Tự nói vè chính mình ư,câu hỏi này khó quá....nhưng Muamuon muốn nói với tất cả các bạn rằng "giữa bờ bến thơ mênh mông,Muamuon được gặp lại chính mình qua các bài viết của các bạn,và Muamuon cảm ơn các bạn vì điều đó"
    Thica :Hình như,trong TTVN,anh chỉ giành tình cảm của mình cho duy nhất box Thica thôi???
    Muamuon :Muamuon vào Thica nhièu nhưng không phải là tất cả.Ngoài Thica,Muamuon còn tham gia một số box như box Nga,box Nghẹ An Hà Tĩnh,arFC và FFCB nữa
    Thica :Nhưng hình như vẫn có sự thiên vị đối với Thica?
    Muamuon :thì Muamuon có dám nói là không thiên vị đâu?
    Thica :Thảo nào mà box Thica ngày nào cũng đầy ắp những bữa tiệc thơ tuyệt vời do chính anh bày ra
    Muamuon :thì như anh đã nói,Thơ Muamuon viết cho chính Muamuon và cũng là viết cho mọi người .Và Muamuon cảm ơn mọi người đã hào hứng cùng Muamuon tham gia vào những buổi tiệc thơ ấy........Thôi chết,đến giờ anh phải đi rồi
    Thica :oh,đã gần 1h trôi qua rồi,thật đáng tiếc,....nhưng dù sao Thica cũng rất vui và cảm ơn anh đã trò chuyện cùng Thica.Tạm biệt anh
    Muamuon :Không có gì,vì anh cũng rất mong được cùng mọi người trò chuyện.Trước khi chia tay,cho anh xin một phút để nói với tất cả mọi người nhé
    Thica :Sẵn sàng thôi ạ,không ai lại có thể từ chối một lời đề nghị hấp dẫn đến như thế
    Muamuon :Bây giờ có thể là khó hiểu,song các bạn sẽ hiểu vào một thời igan không lâu nữa...Chỉ sau khi tập san của Thica ra đời,các bạn sẽ gặp một Muamuon hoàn toàn khác với Muamuon của ngày hôm nay......Muamuon ngay hom nay se chi con lại trong tiêm thức và những bài đã viết
    Thica :oh,Anh làm cho Thica thấy tò mò quá...Nhưng hi vọng là khi đó,Thica sẽ lại được trò chuyện cùng anh như ngày hôm nay,anh không từ chối chứ?
    Muamuon :Tất nhiên rồi,được trò chuyện cùng các bạn thì llucs nào Muamuon cũng sẵn sàng.Còn bây giờ thì đành nói lời tạm biệt thôi
    Thica : cảm ơn anh đã giành nhiều thời gian cho Thica.tạm biệt và mong sớm gặp lại anh.
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 30/12/2003
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Xanxan có khác - một người đã từng làm BBT nên hiểu thấu tình đạt lý lắm, và ý kiến của bạn sẽ được BBT tiếp thu. Cảm ơn bạn đã có ý kiến hay đóng góp cho box, mong rằng bạn sẽ giành nhiều thời gian dỗi cho box và cho BBT trong thời gian tới để box thi ca thực sự là một mái nhà chung đầy ắp tình cảm của mọi người và phát triển không ngừng
    ________________________
    Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
    Thủa học trò, em làm khổ ai chưa ?
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Tự nhận mình là người tham lam với một điều ước.......:Nếu được,anh muốn lấy hai người như anh tâm sự"lấy vợ đẹp,anh chọn con gái Nga,lấy vợ hiền ,anh chọn con gái Vn......."và như chính anh ngụy biện rằng"không phải vì tham,mà là anh muốn thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt_Nga.Nhân vật này là ai thế nhỉ?Mọi ngưoiừ đã đoán ra chưa??????Đó chính là nhân vật trong tuần lần này của chúng ta :anh chàng lãng tử hiện đang là Sv khoa tiếng Nga ĐH Ngoại Ngữ HN:Russian_Birch
    Thica :Alo!!!!Có ai ở nhà không ạ?>???
    Russian_Birch :Ai đấy????À,chào Thica.Có chuyện gì vậy?????
    Thica :Không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ,Thica chỉ đang có mộ âm mưu nho nhỏ là bắt cóc anh trong khoảng 30 phút thôi...
    Russian_Birch :Để làm gì vậy???
    Thica :Thica muốn mời anh làm nhân vật tuần này của Thica,có được không????
    Russian_Birch :Rất sẵn sàng ..
    Thica :Thica thấy,anh là một SV tiếng Nga,chắc anh đọc nhiều thơ ca Nga lắm nhỉ???Và chắc chính những bài thơ đồng quê Nga đã ảnh hưởng đến anh???
    Russian_Birch :Không,là con Gái Nga cơ.Họ đẹp lắm,và khó ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của họ em ạ
    Thica :Thế nếu được chọn,anh sẽ chọn ai??Con gái Nga hay con gái Vn??
    Russian_Birch :Nếu được thì anh chọn cả hai.Lấy vợ đẹp anh chọn con gái Nga,lấy vợ hiền ,anh chọn con gái Vn.
    Thica :Anh có thấy là mình tham lam???
    Russian_Birch :Không.Anh đang cố gắng để thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Nga thôi mà.
    Thica :đó có phải là một lời ngụy biện đáng yêu cho sự tham lam của anh????
    Russian_Birch :Có thể em ạ,vì đã là con người thì ai cũng có lòng tham chứ??Với lại,tham cái đẹp thì ai cũng có thể tham được.
    Thica :Như vậy những người con gái xuất hiện trong thơ anh là con gái Nga,hay con gái Vn hay là cả hai????
    Russian_Birch :Không,họ là những nhân vật bâng quiư không có quốc tịch cụ thể
    Thica :Nghĩa là tất cả những gì thuộc về cái đẹp?
    Russian_Birch :Trong cái đẹp có tồn tại cái xấu đấy em ạ.
    Thica :Có nghĩa là....???
    Russian_Birch :Anh không dám nói mình đang viết về cái đẹp,vì có những cái xấu ko dành phần xấu.Có những cái xấu ẩn lấp bên trong cái đẹp,chà đạp lên cái đẹp,thậm chí lấn át cái đẹp..Và một khi nó lấn át được cái đẹp thì bỗng nhiên nó trở thành cái xấu.Và cũng có khi cái đẹp không chịu lép vế,chúng vùng lên đấu tranh,vạch trần bản chất của cái xấu,khi đó chúng ta gọi là hài
    Thica :Có một lần anh bật mí rằng,hầu hết nhữnggì anh viết ra,là do anh viết trực tiếp trên máy chứ không hề có một sự chuẩn bị nào trước?
    Russian_Birch :Chính xác.
    Thica :Như vậy,hẳn là anh phải có một hồn thơ phong phú lắm??
    Russian_Birch :Không chắc đâu,vì đó là anh viết theo cảm hứng khi đọc thơ mọi người viết ra,chứ nếu không đọc chắc gì anh đã viết được???
    Thica :Người ta thấy anh viết khá nhiều trên thica,nhưng trong chủ để chuẩn bị cho tập san thì mới thấy xuất hiện một số bài của anh,có phải anh định để sau này mới gửi?
    Russian_Birch :Không,anh nghĩ chỉ cần đóng góp một bài là đủ
    Thica :Nghĩa là anh muốn "nhường" cho nhiều hơn nữa các thành viên khác có bài trong tập san???
    Russian_Birch :Anh nghĩ,càng nhiều người có bài thì tập san sẽ càng phong phú hơn,hồn thơ của mọi người khác nhau mà hi hi hi
    Thica :Học về nước Nga với những lâu đài cổ,những bài thơ đồng quê Nga và con gái Nga thì rất đẹp,vậy phải chăng anh bị ảnh hưởng bới Thica Nga???
    Russian_Birch :Không hề.Anh thích thơ VN hơn,thơ VN hay hơn nhiều
    Thica :Thật là ngạc nhiện.Trong số những nhà thơ Vn,anh thường đọc thơ của những nhà thơ nào???
    Russian_Birch :Nguyễn BÍnh,Xuân Quỳnh và Xuân Diệu
    Thica :oH!Toàn là những nhà thơ trữ tình nổi tiếng của Vn.Chính điều đó đã giúp anh viết lên nhữg vần thơ mựot mà và đày lãng mạn????
    Russian_Birch :Anh làm thơ dở lắm,nên không dám nói về thơ của mình,hãy để các bạn tự đánh giá nhé
    Thica :ANh có vẻ khiêm tốn??/
    Russian_Birch :Uh,có lẽ thế,vì anh cực kì dị ứng vói những lời khen
    Thica :Buổi offline đầu tiên của BBt sắp đến rồi.Là một thành viên của BBT,anh đã có những chuẩn bị nào rồi???
    Russian_Birch :Hôm đó,anh sẽ cùng mọi người làm việc và sẽ đưa ra ý kiến chung đầu tiên.
    Thica :Với tư cách cá nhân,là một thành viên của BBT,theo anh,nên lựa chọn theo tiêu chí nào???
    Russian_Birch :Anh chỉ nghĩ là không nên quá khắt khe.Đây là tập san của những người yêu thơ,chúng ta làm là để đọc thơ của nhau,là để tặng bạn bè cơ mà.Đó là mục đích lớn nhất của tập san.Ngoài mục đích đó ra tì không còn lí do nào nữa.
    Thica :Anh nghĩ thế nào về hiện trạng của Thica hiện nay????
    Russian_Birch :Thica hiện nay phát triển rất tốt,số lượng bài viết mỗi ngày khá nhiều,nen trong thời gian tới sẽ có một số điều chỉnh
    Thica :Nhưng hình như,Thica vẫn chưa có một số topic chủ đề chính,thế nên còn nhiều chủ đề riêng lẻ,làm cho Thica bị loãng???
    Russian_Birch :Sắp tới Thica sẽ lập các topic theo chủ đề để các bạn thuận lợi hơn khi post bài.đièu này đã được các thành viên thông qua trong cuộc offline lần 1 nhưung chưa có điều kiẹn thực hiện
    Thica :Thica hi vọng là những điều anhvừa nói sẽ sớm được thực hiện.Cảm ơn anh vì đã trò chuyện cùng Thica.Chúc anh ngày cuối tuần thật vui.Tạm biệt
    Russian_Birch :Tạm biệt Thica
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 29/03/2003
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Sau hai tuần vắng bóng,nhân vật tuần này của Thica là ai nhỉ?????Một người lang thang,chưa từng có một tác phẩm nào dù là nhỏ trong Thica,thế nhưng lại chính là người châm ngòi cho một loạt những tranh cãi trong Thica trong những ngày gần đây.Không nói,chắc chắn tất cả mọi người đều đã biết đó chính là Mua_thu_o_lai
    Nhân vật của Thica lần này,chính là mua_thu_o_lai.Hi vọng,qua những gì mà Mua_thu_o_lai bộc bạch ở đây,mọi người sẽ biết được lí do vì sao Mua_thu_o_lai đã có những bài viết đó.Bắt đầu nhé.
    Thica : Chào Mua_thu_o_lai.Thica có làm phiền bạn không???
    Mua_thu_o_lai : Cái đó cũng còn tuỳ người ta muốn gì ở tôi nữa
    Thica : Không có gì,Thica chỉ muốn được trò chuyện cùng bạn thôi,và.....
    Mua_thu_o_lai : và sao???
    Thica : Thica muốn mời bạn làm nhân vật trong tuần này của Thica
    Mua_thu_o_lai : Nhân vật trong tuần???Ha ha ha,tôi có liên quan gì đến Thica đâu???Thậm chí một bài thơ nhỏ cũng không có
    Thica : Nhưng bây giờ thì hầu hết các thành viên đều biết đến cái nick mua_thu_o_lai và rất tò mò về bạn
    Mua_thu_o_lai : Vì những gì tôi đã viết à????
    Thica : Thica cũng nghĩ như thế.Mọi người không hiểu sao bạn lại có những bài viết nặng nề đến thế?
    Mua_thu_o_lai : Tôi biết,bởi Thica là nơi trang nhã,lịch sự cho nên những bài viết như thế khó mà chấp nhận được
    Thica : Biết vậy mà bạn vẫn viết và hình như chưa có ý định dừng lại??
    Mua_thu_o_lai : Dừng lại hay không thì còn phải chờ xem đã,tôi ko nói trước một điều gì.Còn vì sao tôi viết,xin đọc những gì tôi đã viết ngay từ những bài đầu tiên.Tôi ko muốn nói thêm nữa về điều này.
    Thica : Có một số người cho rằng bạn chính là MM,và cách viết của bạn cũng giống như là đang khăng định điều đó
    Mua_thu_o_lai : Xin lỗi,tôi ghét nhất là bị nói giống một kẻ nào đó,tôi ko biết MM là ai,chỉ thấy bất bình vì những việc đang xảy ra ở đây thì viết thôi.Tôi là kẻ lang thang,chẳng yêu cũng chẳng ghét ai.Còn nói tôi là MM,xin lỗi,người như MM chưa đủ trình độ dể ''chửi'' như tôi.
    Thica :Qua rất nhiều những bài viết ,cuối cùng Thica vẫn không hiểu,cuối cùng thì bạn muốn gì ở các thành viên của Thica?
    Mua_thu_o_lai : Cần gì á???cái tôi cần thì tôi cũng đã nói,người mà tôi nói đến cũng đã biêế,vậy thì tôi cầngì phải nói lại nữa?????
    Thica : Bạn có thấy là những bài viết của bạn và nhiều thành viên khác trong thời gian vừa qua vô hình chung đã làm cho Thica chao đảo hay không????
    Mua_thu_o_lai : Tôi xin được dẫn lời của Ac jans ,hành động hay đúng hơn là những baì viết đó của tôi chỉ là giọt nước làm tràn ly vốn đã quá đầy mà không ai có đủ can đảm đổ thêm cho nó một chút nữa
    Thica : Có nhiều người cho rằng,bạn đang bênh vực cho MM?
    Mua_thu_o_lai : Tại sao tôi phải bênh vực cho Mm khi mà tôi và cậu ta ko quen cũng chẳng biết???Tôi thấy nực cười cho hành động của một vài người ở đây nên nhảy vào viết thôi.Thực tâm tôi không cố ý phá Thica.
    Thica : Nhưng kết quả cuối cùng,như bạn đang thấy.....
    Mua_thu_o_lai : Tôi xin ngắt lời,đây chưa phải là kết quả cuối cùng.và cái mà mọi người đang thấy ngày hôm nay,chính là do nhiều các thành viên khác nhảy vào,thêm chỗ này một tí,chỗ kia một tí,nếu không thì đã chẳng đến nỗi
    Thica : Thica ko hiểu ý của bạn??
    Mua_thu_o_lai : Có gì mà không hiểu>????Khi mà người trong cuộc người ta còn đang im thin thít như ngậm hạt thị thế kia,thì bao nhiêu bài viết khác nhảy vào,họ muốn thể hiện cái gì???Tất cả mọi người phản bác lại tôi,định đánh hội đồng à???
    Thica : Thi ca không nghĩ như thế đâu...
    Mua_thu_o_lai : Nghĩ là một chuyện,còn thực tế lại là một chuyện khác.Tôi biết,hiện nay mọi người đang cùng nhau chống lại những gì tôi viết,và vô hình phản đối MM.Chắc chắn người cuối cùng chịu thiệt thòi là MM,người bị chỉ trích nhiều nhất sẽ là MM.Nhưng như thế không có nghĩa là tôi ko viết nữa.Nhân đây tôi cũng xin lỗi MM,vì đã gây ra cho Mm những phiền toái và hieuẻ nhầm từ nhiều người.Tôi cũng xin lỗi một vài thành viên tâm huyết với Thica mà lại phải chịu những bài viết không lấy gì làm hay ho tỏng thời gian vừa qua.
    Thica : Bạn định tiếp tục những bài viết như thế này đến bao giờ???
    Mua_thu_o_lai : đếm khi nào những người trong cuộc nhận ra cái sai và cái đúng của họ
    Thica : Ngay cả khi có nhiều thành viên trong Thica đã lên tiếng đề nghị bạn và những người khác chấm dứt những bài viết này???
    Mua_thu_o_lai : đúng thế.
    Thica : Bạn có nghĩ là bạn đang cố chấp
    Mua_thu_o_lai : Cố chấp là bản tính của tôi.
    Thica : Dù sao thì Thica cũng hi vọng,những bài viết này sớm đi vào quá khứ,để Thica lại là nơi cho ươm mầm và nảy nở cho những hồn thơ của các thành viên mạng TTVN
    Mua_thu_o_lai : Tôi cũng mong như thế,nhưng nó phị thuộc vào nhiều thứ.Xin lỗi.Tôi bận rồi .Những điều tôi cần nói đã nói cả rồi,tôi không muốn nói thêm nữa
    Thica : Cảm ơn bạn đã trò chuyện cùng Thica.Tạm biệt
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thành viên của box thica thân!
    Sau hai bài viết đầu tiên về Toannt và Muamuon,Thica nhận được rất nhiều ý kiến của các bạn..trong số đó,không ít người thắc mắc......Thica có vẻ thiên vị cho cánh đàn ông hơn thì phải......Uh thì....tuần này,chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện vói một cô gái nhé.
    Cô bạn ấy đến từ Tiền Giang,hiện đang theo trường DH KHTN DHQG Tp HCM.Như chính cô bạn ấy tâm sự,cô ấy làm thơ từ nhỏ,làm thơ nhờ duy truyền từ mẹ là cô giáo dạy văn cấp 2.Chính vì thế,mẹ không cho cô bé theo nghiệp văn chương.....Học khối B,theo lớp toán,và đến lớp 5 thì mẹ bắt phải chuyển sang chuyên toán hoàn toàn .....nhưng tình yêu và lòng đam mê với thica như đã ngấm vào máu thịt,không thể nào mà bỏ được.
    Lúc đầu cô bạn ấy từ chối được làm nhân vật tuần này của Thica vì :"Mình không phải là mod,cũng ko có nhiều đóng góp cho Thica",...tuy nhiên,cuối cùng thì Thica và bạn ấy cũng có một buổi trò chuyện khá thú vị ......mọi người cùng đọc nhé
    Thica :Chào Xanxan...một tin bất ngờ cho Xanxan đây,bạn chính là nhân vật tuần này của Thica đấy
    Xanxan : Oh!Thật thế à?Bất ngờ quá,nhưng.....
    Thica :Nhưng sao????
    Xanxan :xanxan nghĩ box mình còn nhiều người xứng đáng là nhân vật trong tuần hơn Xanxan,vì thế Xanxan không nghĩ rằng mình lại là nhân vật trong t uần của Thica đâu
    Thica :Thế mới bất ngờ chứ?
    Xanxan :Ừ,bất ngờ và rất vui.Nhưng sao mọi người lại chọn mình là nhân vật trong t uần vây?Mình không phải là mod,cũng không có đóng góp gì nhiều cho Thica?
    Thica :Bạn ng hĩ là chỉ có mod thì mới được là nhân vật của tuần thôi à?
    Xanxan :Trước đây thì mình nghĩ như thế,nhưng bây giờ thì mình thấy không phải như thế(cười)
    Thica :xanxan ơi,mọi người đang rất tò mò muốn biết con người của bạn đằng sau cái nick Xanxan kia đấy
    Xanxan :mình là Xanxan như các bạn đang thấy,gọi mình như thế được rồi
    Thica :Thế còn tên thật của bạn??bạn có thể cho Thica biết được không???
    Xanxan :Tên của Xanxan xấu lắm nên mọi người cứ gọi là Xanxan nhé, vì Xanxan cũng thích mọi người gọi như thế
    Thica :UH,được rồi,,mà mọi người còn tò mò muốn biết ....hiện tại Xanxan đang theo học ngành gì vậy???
    Xanxan :Hiện tại Xanxan đang học trường ĐHKHTN_ĐHQG TP Hồ Chí Minh
    Thica :Lại một người yêu thơ,viết nhiều thơ nhưng ngành học thì lại chẳng dính dáng gì đến thơ .Tp HCM cũng chính là quê hương cảu bạn đúng không???
    Xanxan :Không.,mình đến từ Tiền Giang cơ
    Thica :Vựa lúa phía nam của tổ quốc??điều gì đã đưa Xanxan đến với Thica???
    Xanxan : Xanxan làm thơ từ bé mà chứ có ai đưa đường chỉ lối đâu.....À mà có đấy,mẹ Xanxan là cô giáo dạy văn nên Xanxan có nhiều cơ hội tiếp xúc với Thơ văn hơn mọi người.....hơn nữa Xanxan làm thơ chỉ để làm thơ thôi
    Thica :Nghĩa là thơ đã theo đó mà ngấm dần vào Xanxan???
    Xanxan :Hi hi,không phải ngấm đâu mà là di truyền đó Thica ạ
    Thica :Như vậy là con đường đến với Thcia của Xanxan thuận lợi hơn nhièu thành viên khác rồi.
    Xanxan :Thuận lợi là sao?Xanxan nghĩ,đến với thơ thì ai cũng như nhau cả.Lúc nào làm thơ càng nhiều là lúc tâm hồn không được bình yên....khi đó Xanxan tìm đến thơ để tìm cho mình sự cân bằng,để chia sẻ và được chia se!đó là điều tuyệt vời nhất
    Thica :xanxan có đọc nhiều thơ của mọi người không?
    Xanxan :Thực ra ...đọc thơ là để duy trì cảm xúc viết,Xanxan đọc nhiều thơ của các bạn gửi lên Thica lắm,thích nhất là thơ của votrungh,wildcat,away.nhất.Còn trong số những nhà thơ Vn thì Xanxan thích đọc thơ của Xuân Quỳnh
    Thica :Vậy thơ với Xanxan là....
    Xanxan :Là tri âm tri kỉ mất rồi,....Thơ với Xanxan như hình với bóng,không thể nào mà bỏ được.....Thơ từ tâm hồn toát ra mà..
    Thica :tXanxan nghĩ thế nào về việc xuất bản tập san made in Thica????
    Xanxan :Lúc đầu thì Xanxan thấy rất vui khi mọi người có ý ddinihj làm tập san,nhưng sau thấy mình không đóng góp được gì nhiều nên cứ để mọi người làm thôi.Thực ra thì Xanxan rất muốn cùng mọi người tham gia,vì Xanxan đã từng làm báo,từng làm biên tập và có một tập thơ in chung với một số tác giả khác
    Thica :Bạn làm cho Thica bất ngờ quá....Công việc tốt hơn nếu co Xanxan cùng tham gia vào BBT tập san của box đấy
    Xanxan ::xanxan cũng rất muốn,nhưng vì Xanxan ở xa quá nên chỉ có thể tham gia bằng cách đóng góp ý kiến thôi
    Thica :Thica hiểu rồi,mà trước đây Xanxan cộng tác cho báo nào vậy??
    Xanxan :Hồi học cấp 1,thica có viết cho báo Khăn Quàng Đỏ,mấy năm cấp 3 thì làm biên tập cho tập san và bản tin của trường.Ngoài ra Xanxan cũng tham gia trong CLB sáng tác trẻ của hội VHNT tỉnh....hồi đó,hội VHNT tỉnh có một cuộc thi thở trẻ,Xanxan cũng có tham gia và may mắn đoạt giai....những bài được giải hồi đó được tập hợp lại thành một tập thơ.....quy mô không lớn lắm .......Xanxan nghĩ,nếu box mình mà làm được một tuyển tập như thế thì hay quá.
    Thica :Ý của Xanxan là????
    Xanxan :Nếu mọi người thực sự tâm huyết thì nên có publish đàng hoàng,có design chuyên nghiệp thì sẽ rất tốt
    Thica :Việc tuyển chọn các bài viết cho tập san,theo Xanxan thì chúng ta nên theo xu hướng nào???
    Xanxan :nên kết hợp cả hai:vừa là hợ tuyển những bài thơ hay,vừa là để giới thiệu hình ảnh của Thica nữa.....Thica hiểu ý XanXan chứ?Nghĩa là nên chọn những bài thơ hay,nhưng cũng nên chú ý phân phối theo tác giả nữa....Như thế thì mới phác hoạ được chân dung của Thica chứ?
    Thica :Được rồi,Thica sẽ giúp Xanxan chuyển ý kiến này đến các thành viên trong BBT
    Xanxan :được như thế thì hay quá.Cám ơn Thcia nhiều nhé
    Thica :Không có gì...tất cả chúng ta đều mong tập san sớm xuất hiện mà
    Xanxan :Uh....Xanxan rất vui khi được nói chuyện với Thcica hôm nay...nhưng đến giờ Xanxan phải đi rồi.Tạm biệt Thica nhé
    Thica :.Thica thấy thật vui và thú vị khi được trò chuyện cùng Xanxan hôm nay.Tạm biệt Xanxan
    P/S:Chắc là có sự cố nào xảy ra thôi,may mà gungcayvn còn giữ lại được bài viết này,nên post lại để mọi người cùng biết
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nhân vật tuần này là ai thế nhỉ????Thica xin bật mí với các bạn là một chàng trai đến từ phía nam của tổ quốc,chính xác là từ Tp.HCM.Một người làm thơ và coi thơ như người yêu mình.đó cũng chính là người đa tự nhận là tham lam khi nhất quyết,nếu phải chọn,thì anh sẽ chọn cả hai,người yêu và cả thica nữa.Thica sẽ không nói nhiều về nhân vật này đâu bởi tát cả chúng ta đều đã biết về anh qua những vần thơ mượt mà sâu lắng,đặc biệt là những bài viết trong topic ''những vần thơ tặng riêng em''.Anh chính là votrungh_nhân vật trò chuyện tuần này của Thica.
    Thica : Hẹn hò mãi,cuối cùng thì Thica cũng bắt cóc được anh rồi
    Votrungh : Uh,anh vừa đi làm về,mệt quá.Phù!!!
    Thica : Oh,vậy thì giành hản cho anh 30 giây để thở nhứ
    Votrungh : cảm ơn Thica nhiều
    Thica : Bây giờ đã là 21h15,anh vẫn thường đi làm về muộn thế này à???
    Votrungh : Không hẳn thế,hôm nay anh có việc đột xuất thôi.
    Thica : Nhưng Thica vẫn có cảm giác anh là người bận rộn???
    Votrungh : Không phải cảm giác đâu mà thực tế là như thế Thica ạ
    Thica :Bận rộn thế mà anh vẫn dành cho Thica khá nhiều thời gian.
    Votrungh : Vì anh vốn là người yêu thơ mà
    Thica : Anh yêu thơ có nhiều như...yêu người yêu mình không????
    Votrungh : Cái đó thì không thể so sánh được em ạ.Tinìh cảm dành cho Thica khác mà dành cho người yêu lại khác
    Thica : Nhưng nếu phải chọn,anh sẽ chọn....
    Votrungh : Anh chọn cả hai,người yêu và Thica
    Thica : Anh có thấy là mình tham lam???
    Votrungh : Là người có ai không tham đâu hả em????
    Thica : Anh cho phép Thica tò mò một chút nhé,anh đã có bạn gái chưa????
    Votrungh : Thica khôn thế,mà hỏi khó thế này làm sao anh trả lời được??? Thica và mọi người cứ vào đọc bài viết trong topic '' những vần thơ tặng riêng em '' thì sẽ rõ
    Thica : Hình như anh đang ở Hà nội thì phải,vậy mà chưa bao giờ Thica thấy anh đi offline cùng mọi người?
    Votrungh : Thica nói thế làm anh giận đấy.Anh yêu Hà nội với hồ Gươm và hương hoa sữa......nhưng tiếc rằng anh lại đang ở Tp. HCM cơ
    Thica : Thica xin lỗi nhé,Thica không biết điều này ....
    Votrungh : Không sao.Anh cũng đã được gặp một số nhân vật của Thica rồi.Trong số đó có Sweet_fa,người mà anh nghĩ là đã có công rất lớn trong việc xây dựng được một hình ảnh như Thica của ngày hôm nay.Tiếc rằng lâu rồi anh không thấy Sweet_fa nữa.
    Thica : Em vẫn gặp Sweet_fa thường xuyên.Thời gian này chị ấy khá bận nên không tham gia cùng Thica nhiều được.
    Votrungh : Thế à.Nếu em gặp,thì cho anh gửi lời thăm Sweet_fa nhé
    Thica : được rồi,nhất định Thica sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh tới chị Sweet_fa.Gần đây có một sự kiện trong Thica mà ai cũng biết,là tranh luận quanh vấn đề của MM và R_B,anh nghĩ sao về điều này???
    Votrungh : Anh nghĩ,tranh luận cũng là điều cần thiết,nhưng phai trên cơ sở xây dựng và tôn trọng lẫn nhau chứ Thica không phải là nơi người ta muốn dùng ngôn từ nào cũng được.Nhất là không được dùng những lời lẽ thiếu văn hoá để mạt sát nhau
    Thica : Có nghĩa là,anh đang cho rằng,những bài viết vừa qua,Mua_thu_o_lai đã dùng những lời lữ thiếu văn hoá để mạt sát thành viên khác???
    Votrungh : Chuyện cãi vã anh có biết nhưng không để ý lắm.Hơn nữa anh nghĩ rằng đó là chuyện của các mod,hãy để các mod và chính những cá nhân trực tiếp liên quan giải quyết với nhau.Nhưng tất cả cuối cùng đều phải và nên hướng tới sự phát triển của Thica,vì những tâm hồn Thica nữa
    Thica : Là nhân vật tuần này của Thica ,với anh có bất ngờ lắm không???
    Votrungh : Khá bất ngờ nhưng cũng rất vui.
    Thica : Anh nghĩ thế nào về những nhân vật trước đây của Thica???
    Votrungh :Nhân vật tỏng tuần là một chủ đề hay,nó giúp cho các thành viên của Thica hiểu nhau hơn,từ đó tạo điều kiện để gắn kết những tâm hồn Thica lại với nhau.
    Thica :Nghĩa là theo anh,nhân vatạ trong tuần là cần thiết?
    Votrungh : Uh,và anh hi vọng,nhân vật trong tuần sẽ được duy trì lâu dài và qua đó chúng ta sẽ được trò chuyện với các thành viên một cách thường xuyên hơn nữa
    Thica :Để làm được điều đó cần có sự đóng góp và tham gia của rất nhiều người.Thica cũng mong rằng,mọi người sẽ tạo điều kiện giúp đỡ Thica hoàn thành nhiệm vụ của mình
    Votrungh : Anh cũng nghĩ thế,và anh chúc Thica sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhé.tạm biệt Thica.
    Thica : Thica mong là sẽ còn gặp lại anh nhiều hơn nữa qua các bài viết ở Thica
    Votrungh : Nhất định là như thế rồi.
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Trong buổi trò chuyện với votrungh lần trược, có một cái tên đã được votrungh nhắc đến một cách hết sức trìu mến, một trong số những người ít ỏi của Thica mà anh đã có dịp gặp gỡ và nói chuyện.Có lẽ Thica cũng sẽ ko nói quá nhiều về nhân vật này bởi với Thica, chị là một người rất '' có lòng'' với thica, cho dù ở thời điểm hiện tại, thời gian chị giành cho Thica không còn nhiều như trước nữa.Cuộc trò chuyện này giữa Thica và chị được nhiều người nhắc đến, và cũng là một món quà mà Thica muốn gửi tới anh Votrungh. Vâng, nhân vật trong tuần lần này của chúng ta chính là Sweet_fa, một cô gái rất dễ thương với nụ cười luôn thường trực trên môi, một đôi mắt biết cười và........
    Sweet_fa : Alô, Thica à, chị Sweet_fa đây
    Thica : Oh! Dạ vâng, em chào chị
    Sweet_fa : Chị xin lỗi vì chiều qua gặp em mà ko nói được gì, thông cảm nhé
    Thica : Không sao đâu ạ,... chỉ có điều là, cùng ở trong Hà nội, tuần nào cũng gặp nhau, mà để nói chuyện được với Sweet_fa thì dường như là quá khó
    Sweet_fa : Uh, tại hồi này chị bận quá
    Thica : đó có phải là lí do mà hồi này ít khi thấy chị xuất hiện trong Thica hay không???
    Sweet_fa : ừm, cũng một phần thôi em ạ
    Thica :Thế lí do chính là gì???
    Sweet_fa :Thực ra, ai cũng biết là để kết bạn được với Thica đã khó, để duy trì được tình bạn ấy còn khó hơn nữa.Khi người ta chưa thể, mà cứ cố, có nghĩa là phủ nhận cảm xúc của mình và thậm chí là xúc phạm tới các thàh viên khác. Và hơn nữa hiện tại, chị ko có nhiều thời gian, cảm xúc cũng chạy đi đâu hết rồi ấy.
    Thica :đã có một thời , cứ vào đến Thica là người ta nhắc đến Sweet_fa, còn bây giờ....
    Sweet_fa :Thực ra đã có thời gian chị vào Thica nhi ều thật, hầu như lúc nào vào Thica người ta cũng có thể bắt gặp Sweet_fa '' ngồi'' sẵn ở trong đó rồi.Đố là thời gian chị sống xa nhà, thời gian giành cho gia đình không cần nhiều lắm, lại có nhiều thời gian hơn bây giờ, cả thời gian online cũng thế, chị online trên cơ quan hầu như 24/24
    Thica :Như vậy , lí giải cho sụ vắng mặt của chị tại Thica chỉ là do hoàn cảnh
    Sweet_fa : Uh, cứ cho là như thế cũng được, dù đó chỉ là một phần thôi.
    Thica : Khi người ta nhắc đến chị, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhắc đén topic ''thơ của một ngày'', điều đó hình thành từ ý tưởng nào????
    Sweet_fa :xin được đính chính , topic '' thơ của một ngày'' không phải là ý tưởng của chị. Ngày chị lập ra topic đó với vai trò mod nhiều hơn là một người yêu Thica. Hồi đó TTVn có xu hướng ơhát triển thành hai phần như hiện nay là phần tin tức và phần diễn đàn. ''Thơ của một ngày '' giành cho trang tin tức nhiều hơn, nó giúp cho những người ít có thời gian vào Thica có thể tìm và đọc được các bài đặc sắc nhất của Thica một cách dễ dàng, giống như một kiểu '' tiếpc thị'' ấy
    Thica : Công việc đó có chiếm nhiều thời gian của chị hay không???
    Sweet_fa : Khá nhiều em ạ. Nhưng cơ bản như đã nói, khi đó chị có khá nhiều thời gian, lại chẳng biết làm gì, nên suốt ngày lang thang trong Thica, tìm lâú những bài mình cho là ưng ý nhất để cho vào '' Thơ của một ngày''.Nó đã đem lại cái lợi nhãn tiền là các thành viên có thể tìm độc những bài được coi là hay nhát của Thica một cách dễ dàng.Hơn nữa Tho rất kén người đọc, cho nên chị nghĩ, '' thơ của một ngày'' ra đời là một điều hết sức cần thiết.
    Thica : Thay mặt các thành viên, cho thica được cảm ơn chị vì những gì chị đã giành cho Thica
    Sweet_fa : Không có gì đâu, thực ra trong topic đó chị ko có vai trò gì ngoài việc là một nguừơi tập hợp lại những bài viết của mọi người thôi.
    Thica : Nói như thế có nghĩa là '' thơ của một ngày '' chưa phải là topic thơ tâm đắc nhất của chị??
    Sweet_fa : Uh, đúng thế. Thực ra topic thơ mà chị tâm đắc nhất phải là '' Viết cho những gì tôi yêu thương '' cơ.Nó là một topic xuyên suốt những cảm xúc của chị.Tiếc là chị đã không duy trì được nó vì cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ dàng đến
    Thica : tại thời điểm chị viết '' Viết cho những gì tôi yêu thương '' ấy, những yêu thương của chị đã giành cho một ai đặc biệt chưa???
    Sweet_fa : Cái này khó trả lời, chỉ biết bài thơ đầu tiên chị viết về bố. Những bài sau là viết theo cảm xúc có sẵn. Hơn nữa hồi chị viết '' Viết cho những gì tôi yêu thương '' là chị đang thử nghiệm một phong cách mới, một giọng văn xuyên suốt các bài viết
    Thica : Thế tại sao chị ko tiếp tục phát triển nó lên nữa
    Sweet_fa : Thực ra thì như chị đã nói, chị hồi này ko có nhiều thời gian ,hơn nữa cảm xúc không phải lúc nào cúng có. Chị ko muốn viết một cách tuỳ tiện. Biết đâu, khi cảm xúc trở lại, chị lại viết liền tù tì hàng mấy chục bài ất chứ???
    Thica :Thi cũng hi vọng sẽ là như thế.
    Có một điều làm người ta thắc măc,sản xuất chị là người tâm huyết với Thica, lại ở trong Hn mà chưa khi nào thấy chị offline cùng mọi người?
    Sweet_fa : Chị ko thích ofline lắm. Hơn nữa, mỗi box có một đặc điểm riêng. Với Thica, chị thích nhìn con người online qua những gì họ viết hơn, tích tưởng tượng ra các tác giả đằng sau những bài viết ấy hơn.Thi ca hay cũng là vì ở Thica tập hợp nhiều phong cách, có những phong cách hoà hợp, cũng có những phong cách đối chọi nhau, chính điều đó làm nên sự phong phú cho Thica
    Thica : Thế nhưng, trong buổi trò chuyện lần trước, anh Votrungh có bật mí cho Thica là chị đã từng gặp votrungh??
    Sweet_fa : thì cũng giống như là Thica gặp Sweet_fa thôi mà.
    Thica : Có khác chứ??Chị đã gặp votrungh trong hoàn cảnh nào???
    Sweet_fa : Hồi đó chị hay đọc bài của votrungh lắm, và chị thích cái cách mà votrungh thể hiện trong thơ. Thế rồi có một lần đi du lịch trong Tp HCM, chị đã không bỏ lỡ cơ hội để gặp Votrungh và một vài thành viên nữa của Thica cở sài gòn.
    Thica : chị nghĩ thế nào về votrungh??
    Sweet_fa : theo cá nhân chị, bác votrungh là một người thành đạt. Nếu nhìn bề ngoài tì có vẻ ko giống như thơ bác ấy viết( giống như hầu hết những thành viên khác trong Thica thôi mà), laà một người có tâm hồn, thong minh và rất hiểu biết.
    Thica :Nghĩa là chị cũng đã từng offline cùng mọi người.
    Sweet_fa :Có, nhưng khác với bây gìơ, vì hồi đó mọi người trong Thica khá là thân thiết với nhau. Mọi người liên lạc và trao đổi với nhau ko ngoài Thica đâu, người tung, kẻ hứng đã làm nên một mối quan hệ rất thân thiết.
    Thica : vậy chị nghĩ sao về Thica hiện nay???
    Sweet_fa :Giống như nhiều box khác, Thica cũng phát triển theo quy luật tự nhiên thôi
    Thica : Có nghĩa là,....
    Sweet_fa :Nó giống như là quy luật phát triển kinh tế, có những lúc thăng hoa, có những lúc t hoái trào. Thica hiện nayđang từ thoái trào để phát triển đi lên, dù chưa đạt được đến sự thăng hoa thực sự.Cái khó bây giờ là một mình Wildcat phải đảm đương một công việc khá nặng nề, giá như cí thêm nhiều người nữa chia sẻ với Wildcat thì chắc mọi việc sẽ tốt hơn.
    Thica : ý kiến cá nhân của chị về việc này là gì??
    Sweet_fa : Thực ra, cũng như các bạn đã nói rồi đấy, Sweet_fa tôn trọng ý kiến của mọi người. chỉ có một điều duy nhất Sweet_fa muốn nói, là cho dù như thế nào, thì Sweet_fa cũng mong các bạn thật nhiệt tình và công bằng, vì sự phát triển của Thica
    Thica : Vâng, chắc chắn các thành viên sắp tới tham gia quản lí diễn đàn sẽ hiểu được những mong mỏi mà chị giành cho họ cũng như cho Thica. Tạm biệt và chúc chị một ngày cuối tuần thật vui
    Sweet_fa : Tạm biệt Thica nhé
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 10/05/2003

Chia sẻ trang này