1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GƯƠNG MẶT THI CA | nguoi_thuong/ Giấu Lòng nơi Ngày Không Nắng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mất đúng một buổi tối thứ 7 đẹp đẽ, bỏ qua những cuộc đi chơi cùng bạn bè để ngồi chờ Đt.... ai mà có thể khiến cho Thica chờ lâu như thế nhỉ??Xin thưa đó chính là nhân vật lần này của Thica đấy. Nhân vật ấy hẹn sẽ trò chuyện với Thica qua Đt thôi( vì như anh ta nói, anh ta là người đàn ông chân chính nên ko biết Chat muh)... Thica đã dài cổ ra chờ...cuối cùng cũng gặp...nhưng lúc này đã là 23h...hic....
    Nhân vật tuần này,. nếu trong buổi offline 1/6 bạn có mặt thì chắc bạn sẽ không ngạc nhiên nhiều, còn nếu ko có mặt, thì Thica nghĩ, bạn cũng có thể co được cái hình dung khá rõ về anh chàng này qua đoạn viết của Deny_me :''một chàng trai mặc áo nâu sòng, có hàng râu như kiểu được tỉa hay sao ấy ta ..nó hihi ...nó cũng đẹp ...''...Vâng, dó chính là đoạn mà cô nàng lém lỉnh này miêu tả về NSN_1 trong 4 mod mới của Thica. Chúng ta cùng trò chuyện với NSN nhé.
    23h ...Thica đang mơ màng thì chuông ĐT đổ dồn, ai mà gọi vào h này nhỉ?>??Mắt nhắm mắt mở, Thica đưa tay nhấc ĐT.....
    Thica: Alô!
    Nsn: Thica à, Sozy tớ gọi muộn thế này, tớ vừa đi nhảy về.
    Thica: Gì cơ??Ấy nói là ấy vừa đi dancing về á...làm tớ chờ dài cả cổ
    Nsn:Uh, tớ quên mất là có hẹn với Thica
    Thica: Nsn có vẻ là người đa tài nhỉ, vừa là dân máy tính chuyên nghiệp này, làm thơ hay này, hát hay này đến bi giờ còn biết thêm là biết dancing nữa
    Nsn: Uh, thì cái gì tớ cũng biết, nhưng cái gì cũng biết một chút thôi. Nhưng mà này...
    Thica: Gì cơ???
    Nsn: Gì thì gì, Thica đừng có đưa thông tin cá nhân của tớ lên nhá, nhất là chiều cao cân nặng ý
    Thica: Nhưng mà tại sao lại phải như thế???
    Nsn: Bí mật một chút mới vui, mới làm cho người khác tò mò chứ. Nhé, giúp tớ đi, tớ hứa sẽ rủ Thica đi ăn Kem và ốc
    Thica: Nsn có vẻ là người dễ bị dụ khị nhỉ, tớ cảm thấy thế
    Nsn: Uh, đúng rồi, tớ rất dễ xiêu lòng
    Thica: Thế thì bật mí cho tớ biết, cái gì dễ hạ gục nsn nhất???
    Nsn: Những cái gì tròn và ngọt ngào
    Thica: Tròn vào ngọt ngào á??Trìu tượng quá..... cụ thể hơn được không??
    Nsn: À, ví dụ như là một đôi mắt tròn to đen láy hay một viên kẹo đường...hì vừa tròn vừa ngọt ngào
    Thica:Thì ra là thế...mà này nghe cách nói chuyện, có vẻ như nsn đã chờ cuộc trò chu yện này từ trước???
    Nsn: Đúng thế, tớ luôn mong được trò chuyện và chia sẻ với Thica nhiều thứ
    Thica: Nhưng nếu những người chưa gặp nsn thì có thể hình dung về nsn như thế nào??/
    Nsn: Hình dung á???làm một phép so sánh nhé, nsn= kẻ thất tình triền miên
    Thica: Thật ko đấy, đa tại như nsn mà lại bảo là thất tình á??
    Nsn: À thực ra là nhiều quá không biết chọn ai ấy mà
    Thica: Mà này, trước kia có mấy khi người ta thấy nsn đưa ý kiến của mình ra trước Thica đâu, nhưng từ khi làm mod thì nhiệt tình hẳn lên. Phải chăng nsn cho đó là công việc của Mod???
    Nsn: Không hẳn. Gắn bó với Thica hơn hai năm rồi nhưng tớ chưa bao giờ coi mình là thành viên của Thica cả, chỉ là người khách ghé chơi thôi.Khi Thica lộn xộn tớ lại càng không nói gì vì biết có nói cũng chẳng ai nghe. Nhưng bây giờ khi làm mod, vị trí của mình cũng như tiếng nói của mình dường như có trọng lượng hơn... hơn nữa bây giờ tớ có thể kết hợp lời nói với hành động
    Thica: Là dân tin chuyên nghiệp và tớ cũng thấy phong cách của nsn đúng là dân kĩ thuật thế mà lại có sự gắn bó với Thica lâu dài đến thế. Liệu điều này có mâu thuẫn gì với tính cách của nsn ko??
    Nsn: Thực ra nó cũng giống như hai mặt của một tờ giấy vậy, Một nửa con người tớ là dân kĩ thuật, còn nửa kia giành cho Thica
    Thica: Thế khi là mod Thica thì là con người nào, kĩ thuật hay Thica??
    Nsn: Là dân tin học, không phải là con người Thica vì như thế tớ sẽ làm việc tương đối nguyên tắc thậm chí thời gian vừa qua có hơi độc tài, nhưng mà ko sao, tớ sẽ điều chỉnh lại
    Thica: Nhưng tại sao lại là dân tin?
    Nsn: Vì với con người Thica, tớ đơn thuần chỉ là người vào đọc thơ thành viên mình yêu thích và post thơ mình thôi
    Thica: Thica cũng được biết là nsn tự ứng cử làm mod???
    Nsn: Uh, đúng thế vì như tớ đã nói tớ là thành viên từ những ngày đầu Thica mới thành lập nên có nhiều lợi thế như là hiểu các thành viên này... chính vì thế tớ tự tin là mình sẽ làm được
    Thica: Ngay cả khi Thica rối ren như thời gian vừa qua???
    Nsn: Thực ra Thica rối ren cũng ko mấy ảnh hưởng đến tớ vì như đã nói tớ vào Thica chỉ để đọc thơ những người bạn và post thơ mình, còn những cái khác tớ không đọc
    Thica: Vậy tại sao nsn lại quyết định tự ứng cử mod Thica?
    Nsn: Vì tớ thấy những lộn xộn đó ảnh hưởng khá nhiều đến các thành viên khác, đến chất lượng và số lượng các bài viết trong Thica.Là người gắn bó khá lâu với Thcia, tớ không m uốn thấy điều đó
    Thica: Nsn có vẻ là người đọc nhiều thơ?
    Nsn: Thực ra trước đây tớ rất ghét thơ.Có điều gắn bó với Thcia lâu. đọc thơ của mọi người như là sự chia sẻ... nhờ tếh matớ thấy gắn bó với nhiều thành viên của Thica cho dù tớ chưa hề gặp
    Thica: Nsn thích đọc thơ của người nào nhất trong Thica?
    Nsn: Điều đó còn tuỳ thuộc vào từng bài, từng thời điểm và cả tình trạng tâm lý của tớ nữa.NÓi chung thì trước đây tớ hay đọc bài của Wildcat, Kiều Ly, Sweet_fa... gần đây thì có Xanxan, hoabãouan...và rất mừng là gần đây Kiều Ly đã quay trở lại
    Thica: Tò mò nhé, dân Tin như nsn thì làm thơ vào lúc nào nhỉ??
    Nsn: Vào những lúc tâm hồn không bình yên, khi những ước mơ chưa đạt được.Có khi đơn giản chỉ là tối thứ 7 đi trên phố, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay khi mình vẫn chỉ một mình
    Thica: Theo nsn điều khó nhất khi làm mod Thica là gì?

    Nsn: Thica là một trong những box nhạy cảm nhất TTVN, nó khác với sự nhạy cảm bên Thảo luận, mọi ngưòi có thể tự do phát biểu ý kiến của mình. Còn ở Thica, ngưòi ta chỉ có thể thể hiện bằng thơ, nghĩa là qua các câu chữ ngắn gọn hoặc là lặng lẽ bỏ đi, nghĩa lf người ta rất dễ bị tổn thương. Vì thế, mod Thica bên cạnh sự kiên quyết phải có cả sự khéo léo và mềm mỏng, biết quan tâm đến thành viên nữa
    Thica: Đặt giả thiết nhé, nếu bây h Thica lại rối ren như thời gian trước, trở thành khu vườn hoang đầy cỏ dại thì với vai trò làm Mod, nsn sẽ làm gì?
    Nsn: Trước hết tớ sẽ xem lại toàn bộ vấn đề, lí do làm cho Thica như thế, thấy sai thì sửa. Khi đã sửa rồi mà vẫn không được thì phải xem lại khả năng làm mod của mình, nhưng tớ tin là tớ làm được
    Thica: Thi ca chúc nsn sẽ thực hiện tốt vai trò và chức năng làm mod của mình ở Thica
    Nsn:Còn nsn thì chúc cho Thica sẽ thực hiện đúng chức năng của mình, nghĩa là Thica sẽ mãi là nơi êm đềm ấm áp cho những ai mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi và là ngôi nhà chung cho những ai yêu mến Thica. Tạm biệt Thica nhé
    Thica: Tạm biệt nsn nhé
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 10/06/2003
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Bất ngờ "bỏ đi"rồi bất ngờ xuất hiện trước mọi người. Vẫn con người ấy, vóc dáng ây?Cho dù cuộc sống có nhiều sóng gió, có nhiều đổi thay thì tấm lòng và những nhiệt huyết mà chị giành cho Thica vẫn không thay đổi, vẫn rất sẵn lòng mỗi khi Thica cần đến bởi giống như nhiều người, Thơ đã thành máu thịt rồì, chỉ có mỗi ngày một yêu hơn chứ không bỏ được. Người tự nhận là " ủ thơ ở trong lòng"_ Doanminhhang17681 với một cái nick khác là tadayama. Chúng ta hãy cùng nghe chị tâm sự nhé.
     
    Doanminhhang17681_ Người ủ thơ ở trong lòng
     
     Thica: Chào chị, lâu lắm ròi Thica mới gặp chị.
    dmhang: Uh, tại Hằng cũng bận. Với lại tự nguyện "đeo gông", mới được "tự do" đấy chứ?
    Thica:Vâng. Cho đến tận bây giờ, Thica cũng như nhiều thành viên khác vẫn không hiểu, tại sao chị lại lock nick?
     dmhang: À chuyện khoá nick không liên quan gì đến Thica cả. Chẳng qua  do Hằng  thấy buồn nên tạm khoá một thời gian. Thực ra  Hằng online cả ngày nên tự thấy mình không điều chỉnh được mình về chuyện online  nên muốn khoá một thời gian để cai Net thôi. Thica biết rồi đấy, Hằng ham mê cái gì là cứ đắm đuối vào ấy mà. Khi tâm trạng trở lại bình thường thì vào mở nick bình thường thôi
     Thica: Nhưng khoá nick này để dùng nicks khác, đièu này có gì khác nhau?
     dmhang: Dù sao thì cũng giải quyết được cái lúc cần phải khoá, vì mỗi lần khoá xong thì về nhà suy nghĩ về những gì mình vừa làm. Khoá xong rồi thì coi như mình vừa cắt được mối tơ vương. Khoá rồi đến khi muốn dùng lại chẳng dùng được ngay, thế nên lại phải làm cái khác. Lần sau thì tốt nhất là chẳng dại gì mà khoá cả. Con người Hằng dù muốn cũng không dứt khỏi TTVN được đâu. Nhiều khi thấy mình online nhiềuquá lại thấy giận mình lắm? nhưng dù sao đó cũng là một phần cuộc sống của Hằng mất rồi.
     Thica:Vâng, bây giờ đã "tự do" rồi, chị đã trở lại và sẽ trở lại cùng Thica chứ?
     dmhang: Chưa bao giờ Hằng nghĩ mình đi xa khỏi Thica, cho nên sẽ không phải là sự trở lại.
     Thica: Chắc chắn là những thành viên của Thica, những người đã từng chị sẽ vui lắm khi thấy chị nói điều này.
     dmhang:  Thực ra việc mở nick hay khóa nick không liên quan gì đến Thica cả mà chẳngqua như Hằng nói rồi đấy, Hằng muốn có khoảng thời gian để ngẫm nghĩ, để refresh lại mình. Còn với những người bạn Thica, chẳng bao giờ  Hằng nghĩ là mọi người yêu và thích thơ mình đâu vì thơ đơn giản chỉ như lời tâm sự ghép theo vần. Hơn nữa với Thica thì đã như là nhà của Hằng rồi vì niềm nhiệt huýet ban đầu của Hằng khi bước chân vào TTVN là giành cho Thica. Những lúc tạm xa Thica là lúc quay về với cuộc  sống hiện tại. Tuy thế, mỗi ngày Hằng đều ghé thăm Thica, xem Thica có gì mới không.
     Thica: Mỗi ngày đều dừng chân trước ngôi nhà Thica, chị thấy Thica hiện nay thế nào?
     dmhang:  Vào thời điểm hiện tại Hằng chỉ kịp lướt qua, chứ không có thời gian đọc kỹ bài như hồi tham gia gửi bài nên chắc chắn là không đánh giá hết được. Vả lại Hằng thường hay đọc thơ của những người Hằng quen khi offline . Những người đó lâu lắm rồi không thấy vào lại, mới hôm nay thì cũng vừa thấy có hoabaoxuan thôi.
     Thica: Quen đọc thơ của những người đã gặp, đã biết như bất kì thành viên nào của Thica. Nhưng như thế có phải là chị đang thiên vị không?
     dmhang: Sao lại là thiên vị? Mỗi người có cách riêng của mình mà. Ngoài thơ của nhữngngười đã quen khi offline, Hằng còn đọc thơ của Xuong Rong nữa đấy. Hơn nữa mỗi khi đọc thì lại rất muốn biét xem người bạn đó thế nào bởi  Hằng muốn biết giữa thơ và đời có khác xa nhau không
     Thica: Lâu không tham gia cùng Thica, nhưng nếu giờ Thica offline thì chị sẽ?.
     dmhang:  Oh, tất nhiên rồi,  Hằng mong có một buổi offline hơn tất cả mọi người ấy chứ. Vì Hằng thấy các buổi offline của Thica đều rất thú vị, ấm cúng. Hằng rất nhớ những người bạn cũ, như HBX, AC, Iron_monkey?Nhất  là lần thứ 4 có thêm Sekhop, deny_me, gio_mua_dong và một vài người bạn nữa. Hằng thấy ai cunũg rất cá tính, mỗi người một cá tính riêng, một tâm sự ?. Họ lắng sâu và đặc biệt hơn các Box khác.
     Thica: Những người mà chị vừa nhắc đến hiện nay hầu như không thấy xuất hiện trong Thica. Chị có muốn nhắn gì với những người bạn này không?
     dmhang: Hằng biết mỗi người đều có những tâm sự, Hằng mong mọi người sẽ vượt qua được những tâm sự đó để có được niềm yêu thương và hạnh phúc trong cuộc sống.
     
     
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 31/07/2003
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thica: Thica đã qua 4 lần offline, chị tham gia cả 4 lần. vậy chị thấy ấn tượng nhất với lần offline nào?
     dmhang: là lần cuối cùng bởi lần đó do Hằng kêu gọi nên Hằng thấy có trách nhiệm lớn nhât. Lý do thứ hai là ngoài những thành viên Hằng thường xuyên gặp trong 3 lần trước còn có thêm những thành viên mới rất ấn tượng. Dù là mới hay cũ nhưng cứ đi offline với nhau, nói chuyện thân thiết và ấm cúng như anh em trong gia đình vâyk. Và lần nào cũng thế, cũng chỉ café, ăn uống, hát hò nhưng mỗi lần thấy có thêm những điều mới . Thêm một lí do nữa đó là sau buổi offline lần thứ 4 mọi việc của Thica đã đi vào quỹ đạo bình thường, không có gì bẩt thường xảy ra nữa. Nếu một lúc nào đó Thica cần đến Hằng, hằng sẽ sẵn sàng trở lại cùng mọi người thôi
     Thica: Những ngày trước đây, những- người- bạn ?" thơ vẫn thấy một DoanMinhHang, một tadayama nhiệt tìnhvà sôi nổi lắm. Giờ làm sao để tìm lại con người ấy đây?
     dmhang: Đừng cố tìm, sẽ chẳng tìm được đây. Hơn nữa, có ai mãi mãi với thời gian được như Thica đâu?
     Thica: Thica bây giờ không còn sóng gió, nhưng bài viết không còn được như trước đây nữa. Theo chị, làm thế nào để tìm lại được những bài viết chất lượng ấy?
     dmhang: Thica hỏi một câu vừa dễ lại vừa khó trả lời. Hằng không phải là nhà chuyên môn mà với thơ thì mỗi người có cách cảm nhận riêng, có khi người này thích thì người kia lại không thích. Thêm nữa trong những cái không hay chắc chắn có những bài hay theo một tiêu chí nào đấy. Với lại trong bất kỳ lĩnh vực nào cungx thế. Ai cũng bảo sao ngày xưa hay mà bây giờ không hay? Thế thì khó trả lời lắm vì ai cũng hỏi thế và biết chắc ai cũng trả lời " Ngày xưa người ta sống lắng sâu, bây giừo sống xô bồ". Với Thica, Hằng nghĩ rằng không nên so sánh xưa và nay. Ví dụ như trong Thica của ngày xưa và Thica của ngày nay cũng đều là thơ, là tiếng nói, là lời tâm tình cảu các thành viên. Mà Hằng nghĩ, cùng giống như Hằng, thơ với họ cũng là những tâm sự muốn được giãi bày, muốn tìm được sự đồng cảm và sự sẻ chia. Hay ít ra cũng cần niềm vui trong vài dòng thơ tếu táo.
     Thica: "Tìm đến Thơ như một sự sẻ chia?". Vậy tại sao những ngày sóng gió, người ta ít thấy chị tìmđến tâm sự và sẻ chia với Thica, nơi mà chị coi như nhà của mình?
     dmhang:  Câu hỏi này khó quá.. Thế này nhé mỗi khi Hằng gặp thất bại, Hằng phải hô mình hạ quyết tâm lên. Mà thơ thì khong thể hô khẩu ngữ hay khẩu hiệu được. Hơn nữa hồi trước mới vào Thica, Hằng có cái title rất kêu " Không làm những vần thơ tình, chỉ làm những vần thơ với niềm yêu cuộc sống". Vì thú thực, Hằng không muốn thơ mình rên xiết trong đau khổ đâu. Hoặc giả có thể mình có khao khát, nhưng cũng sẽ không bao giờ làm những bài thơ kiểu như Vi Thuỳ Linh. Hằng muốn những bài thơ Hằng sẽ nói về tình yêu cuộc sống. Chính vì thế, mỗi khi có tâm sự, Hằng thường viết nhật ký. Thica chỉ là nơi giành cho những ai yêu mến và bầu bạn cùng thơ thôi, còn Nhật ký thì phải viết ở nơi khác chứ?
     Thica: Thơ Minh Hằng là những bài thơ nhẹ nhàng và mượt mà lắm. Nhưng tiếp xúc thì lại thấy một Minh Hằng mạnh mẽ và cá tính lắm. Với chính chị, chị thấy mình là người như thế nào?
     dmhang:  Ôi trời, sao mà Thica hỏi khó thế? câu hỏi ấy khó trả lời lắm, mà có trả lời được cũng khó nói ra. ''''Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta thôi", Trịnh Công Sơn có câu hát thế mà. Còn ai muốn hiểu thế nào thì tuỳ họ nhé.
     Thica: Chị còn nặng lòng với Thica lắm, Nếu bây giờ Thica có việc muốn nhờ đến chị, chị có sẵn lòng giúp Thica không?
     dmhang: Tất nhiên rồi, Thica không phải hỏi câu ấy đâu. Chỉ sợ Thica không nhờ thôi. Không nhờ có nghĩa là không còn được mọi người tín nhiệm nữa hoặc ít ra mình không còn được người khắc nhớ đến nữa. mà sống trên đời sợ nhất là bị lãng quên. Nếu Thica mà không nhớ đến Hằng khi có việc, có nghĩa là Thica đã lãng quên Hằng rồi
     Thica: Chị là người nói chuyện rất có duyên và cũng rất muốn được trò chuyện cùng mọi người. Vậy chị có thể giúp Thica trò chuyện, khám phá các thành viên không?
     dmhang:  À, nghĩa là nếu Hằng thấy ai hay hay, theo cảm nhận riêng của Hằng , thì Hằng sẽ khám phá ấy hả? Được rồi, chỉ sợ lúc nào đó Hằng sẽ nhiệt tình quá lại lấn sân của Thica thôi. Thica biết tính Hằng rồi đấy, đã làm gì là cứ đắm đuối vào?
     Thica: Chị mà đắm đuối được với Thica thì càng tốt chứ sao? Chắc chắn nhiều thành viên sẽ rât vui khi nghe chị nói điều này đấy.
     dmhang: Thơ đã ăn vào máu, là tâm hồn mình rồi, sao bỏ được? Thôi thì xin ủ thơ ở trong lòng , một ngày nào đó sẽ bùng cháy lên như ngày nào. Giờ Hằng có việc phải đi rồi, tạm biệt.
     Thica: vâng tạm biệt chị. Chúc chị một ngày vui
     
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thi-ca ơi !
    Có ai đó có thể viết theo phong cách tương tự thế này hoặc không cần interview , chỉ cần một bài viết chỉnh chu một chút về một nhân vật khá ấn tượng của Thi-ca , anh chàng lãng tử Iron_Monkey không ?
    Votrungh tôi xin hậu tạ một chầu tử tế . Quân tử nhất ngôn quân tử dại , nhưng mà thôi kệ .
    Votrungh@
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    "... Anh khá gầy, không cao lớn lắm, nhưng rất có duyên. Anh có giọng nói miền Nam dễ thương hết sức. Và chỉ nghe tiếng nói lạ lùng ấy, tôi cảm thấy tất cả vẻ thân thiện, nhiệt tình toát lên từ con người anh." Chỉ vài dòng ?otiểu sử? do một ai đó, hay là chính nhân vật này tự viết về mình, bạn có đoán ra đó là ai không?
    Nếu là một thành viên gắn bó với Thica, và nhất là đã từng tham gia các buổi Offline cùng Thica, chắc chắn sẽ không quá khó để bạn nhận ra được nhân vật này với những tiếng cười thật vui, thật hồn nhiên. Đó chính là Iron_monkey.
     
    Iron_monkey - ấm áp tiếng cười hạnh phúc
     
    Giữa rất nhiều thành viên của Thica, sẽ chẳng thể nào nhầm lẫn Iron_monkey với bất kì một ai khác, bởi giọng nói xứ Nghệ rất riêng và cả dáng người nhỏ nhắn mà không ít người nhầm rằng cậu mới đang chỉ học cấp 2, chứ chẳng mấy người đoán đúng rằng, cậu cầm tinh con khỉ cơ đấy. Và mỗi lần như thế, Iron_monkey lại cười hóm hỉnh vì đã ăn gian, đã được trẻ ra hẳn mấy tuổi so với số tuổi thật của mình.
    Không có lợi thế so với các thành viên khác về ngoại hình,  Iron_monkey gây ấn tượng với người đối diện bởi khuôn mặt nhỏ nhắn, và tính hài hước cũng như cách tranh luận hết sức sôi nổi của mình. Có thể nói không ngoa, ở đâu có Iron_monkey, là ở đó có tiếng cười cho dù là với những người lớn tuổi như anh thepluyen, chị rosebaby hay những cô bé như Tchekhov?
    Có thể, Iron_monkey không đóng góp cho Thica nhiều bài viết, nhưng Iron_monkey đã đến với Thica bằng cả một tấm lòng, mà với Thica, đôi khi chỉ cần một tấm lòng thôi cũng đã đủ cho những tâm hồn tìm đến với nhau. Số lượng bài viết không nhiều, nhưng bài viết nào cũng ấn tượng, đặc biệt là những bài tường thuật về những buổi offline của Thica khi Mod votrungh Bắc tiến thăm Thica. Có thể nói, những bài tường thuật đó mang đậm một phong cách rất riêng của Iron_monkey mà chắc chắn rằng, chưa có thành viên nào của Thica tường thuật được ấn tượng hơn thế. Những bài viết ấy làm cho những ai bỏ lỡ cơ hội Offline cùng thi ca những ngày ấy một cảm giác ghen tị và đầy tiếc nuối.
    Và có thể, chúng ta không bắt gặp những bài viết của Iron_monkey trên Thica mỗi ngày, nhưng làm sao có thể thiếu Iron_monkey trong những buổi Offline, những buổi ?otụ tập quậy phá? tưng bừng của Thica được nhỉ? Ai sẽ là người mang lại những tiếng cười ấm áp trong những buổi Offline ấy, ai sẽ là người cùng ngồi quán cóc giữa đêm khuya trên đường Trần Phú và cùng đọc cho nhau nghe những câu thơ huề vốn mà cậu bất chợt nghĩ ra?
    Và, chắc chắn bạn sẽ thắc mắc, một thắc mắc nhỏ thôi? rằng không hiểu sao mặc dù nhiều tuổi hơn nhưng Iron_money vẫn gọi gungcayvn là chị, gọi Hoabaoxuan là tỉ tỉ?. Tại sao thế nhỉ, câu trả lời xin dành riêng cho Iron_monkey nhé. Năm mới đang về, chúc Iron_monkey một năm mới với nhiều điều may mắn, an lành và luôn đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc!
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Thi ca thân mến !
    Một hôm nhận được tin nhắn của anh Votrungh "ra lệnh" **H cùng Gungcayvn tiếp tục chuyên mục Gương mặt Thi ca, làm **H thật bối rối. Nhưng cũng vì lời hứa với Gungcayvn đã lâu, đến nay **H nghĩ rằng mình đã có thời gian để cùng Gungcayvn khám phá các nhân vật Thi ca. Chuyên mục sẽ được post đều một tuần một lần. (Nhưng trong dịp Tết âm lịch chắc sẽ nghỉ.) Rất mong được bạn đọc ủng hộ. Xin cảm ơn !
    ACJans-Người yêu mùa đông Hà Nội.
    ?oNghe ngọn gió trở mình thao thức
    Hài gấm thêu vội bước sang mùa
    Thu trốn vào trong cổ tích
    Hỏi mùa thay áo hay chưa??
    Những câu thơ đầy hình ảnh và tâm trạng trong khoảnh khắc giao mùa ấy hẳn sẽ để lại những cảm xúc khó quên đối với những ai đã từng đọc một lần. Đây là một đoạn thơ trong bài thơ ?oPhố Giao Mùa?, một bài thơ đã được lấy tên làm đầu đề của tuyển tập thơ đầu tiên của TTVN xuất bản vào tháng 12/2003 này.Nhưng ít ai biết tác giả của những vần thơ nhẹ nhàng như con gái ấy lại là một gã râu ria bụi bặm mà ai đó gặp lần đầu đã gắn cho anh lời nhận xét ?oTrông anh giống như Trần Tiến?. Đó là một gương mặt có thể thi thoảng mới xuất hiện trên diễn đàn Thi ca nhưng lại là một nhân vật không khi nào vắng bóng trong các buổi offline. Được xanxan xét cho cái title ?oKẻ lãng du qua miền đất Thi ca? nhưng gần một năm qua, kể từ buổi gặp gỡ thân mật đầu tiên của box Thi ca, ACJans đã thật sự là một người bạn rất đỗi quen thuộc của những người bạn yêu thơ.
    Anh là một người rất khiêm tốn khi từ chối Thi ca viết bài về mình. Phải sau rất nhiều thuyết phục anh mới đồng ý.Anh luôn cho rằng những bài thơ của anh được tuyển chọn vào tuyển tập thơ của TTVN chỉ là một sự may mắn.Nhưng thực sự đó là những bài thơ rất đỗi tình cảm về những kỷ niệm đã xa, về mùa đông Hà Nội, về con đường hoa xưa trắng, về ngôi nhà ủ lửa?mà ai đọc một lần cũng có thể nhận ra một phong cách rất riêng của thơ anh.Bắt đầu làm thơ từ những năm cấp một, đến cấp 3 anh đã có một vài sáng tác được đăng trên tạp chí Tuổi Xanh, Áo Trắng.Nhưng con người khiêm tốn ấy luôn cho rằng đó chỉ là những bài thơ vớ vẩn của tuổi Ômai thôi.Khi bắt đầu là sinh viên đại học Kinh tế, anh vẫn làm thơ nhưng không gửi cho báo nào mà chỉ giữ làm tâm sự cho riêng mình.Và khi bước chân vào Thi Ca, anh thật sự như tìm cho mình một thế giới riêng tư mà nơi đây có sự đồng cảm, sẻ chia, và được sống thật là mình nhất. Giữa cuộc sống bộn bề với bao công việc bận rộn của một người làm nghề chỉ liên quan đến tính toán sổ sách, ít ai biết được đằng sau khuôn mặt già hơn trước tuổi với bộ ria trông hơi dữ tợn kia lại là một hồn thơ đầy sâu lắng, tình cảm. Anh tâm sự rằng chỉ khi gặp mặt anh em trong box Thi ca, anh mới thấy mình được sống thật là mình nhất. Những người bạn của box ai cũng có một cá tính riêng rất ấn tượng và ngoài đời họ trẻ trung nhiều hơn ở trong thơ.
    Ai đã là bạn của anh đều biết ngoài Thi ca, anh có một tình yêu với bóng đá. Anh thường đùa rằng không biết sau này có bạn gái thì thế nào chứ bây giờ thì có thể bỏ tất cả mọi thứ vì niềm đam mê bóng đá.Anh còn được mệnh danh là cuốn từ điển sống về bóng đá.Yêu bóng đá, yêu cả thơ ca, nhưng bóng đá là niềm đam mê thường trực. Ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Còn thơ ca là cảm xúc, chợt đến chợt đi theo những rung động của trái tim trước vẻ đẹp của những con đường trong ?okhoảnh khắc giao mùa? của ?othành phố tình yêu và nỗi nhớ?.Bằng cả tâm hồn nhạy cảm và một tình yêu với mùa đông Hà Nội, anh thật sự đã cảm nhận, lắng nghe từng hơi thở của thành phố, và mang cả những tâm sự về những kỷ niệm đã qua vào trong thơ.Nói đúng hơn, vì yêu lắm, vì thương lắm, vì canh cánh một nỗi niềm mà mỗi con người đã đến với thơ. Yêu thơ cũng chính là yêu người.
    Dường như ở ACJans có một sự đối lập giữa hình dáng bên ngoài và một tâm hồn ẩn chứa bên trong. Đối lập giữa cả công việc lẫn sở thích.Anh tâm sự anh có nhiều bạn gái nhưng rất sợ con gái.Anh có sở thích đọc sách từ nhỏ và đọc tất tần tật mọi loại sách.Kể cả đến nay khi có thời gian rảnh các loại báo kể cả báo nhân dân,báo Hà Nội mới anh cũng chẳng bỏ sót trang nào. Các chương trình Tivi dù là chương trình ?onông thôn ngày nay? cũng xem tuốt. Nên anh rất thích tranh luận về mọi vấn đề trong cuộc sống với những ai có thể hợp gu nói chuyện với mình. Anh có vẻ rất khoái Nguyenminh720 trong lần gặp đầu tiên và cứ gật gù: ?oNói chuyện với ông này tranh luận được nhiều thứ hay ra trò?.
    Đối với bạn bè trong box Thi ca, anh luôn giữ vai trò là một người anh cả. Trong những lần offline anh thường lần lượt đưa mọi người về đến tận nhà và anh luôn là người ra về cuối cùng.Nếu một đêm nào đó bất chợt đi qua một con phố nào đó, có một hội ngồi bên vỉa hè: đứa thì đung đưa trên ghế mây, đứa thì bé nhỏ hạt tiêu, đứa thì mặt vênh lên như bánh đa nướng,lại có anh chàng nhỏ con mắt nháy nháy miệng hấp háy,lại có gã thư sinh cò hương đeo kính cận,lại có gã còm nhom mắt dữ tợn như sư hổ mang,lại có gã to con mặt râu ria có điệu cười khùng khục?đang ngồi tranh nhau ngêu ngao hát thì đó chính là ACJans cùng những người bạn Thi ca. (Alo, có ai nhận ra mình trong đoạn miêu tả trên không ? )
    <FONT color=darkmagenta face="Times New Roman" size=3 style="BACKGROUND-COLOR: papayawhip"><STRONG><EM>Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim</EM></STRONG></FONT>
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Caothaiuy, con mèo nanh vuốt bên những chú chim không sống trong ***g.
    Tôi quen Caothaiuy trong một hoàn cảnh rất lạ. Một đêm nọ trong khi đang say giấc nồng thì có cuộc điện thoại của một gã nào đó tự xưng là Caothaiuy, rủ tôi đi uống rượu vì cạnh cơ quan gã ta có một quán rượu rất ngon. Sở dĩ có chuyện như vậy vì bản thân tôi là một người ngại nói chuyện bằng PM, bằng YM và bằng email nên mỗi khi nhận được bất kỳ một tin nhắn của ai đó trên diễn đàn tôi chỉ để lại một dòng ngắn ngủi, hãy nói chuyện với tôi theo số điện thoại sau. Và sau một lần ngớ ngẩn chui vào topic say mèm của gã làm thơ như bổ củi,tôi đã nhận được một lời mời nhậu nhẹt giữa đêm khuya như thế và thú thực tôi đã chẹp miệng "đúng là cái dân thi ca".
    Tôi được tiếp kiến Caothaiuy lần đầu tiên trong buổi offline lần thứ 7. Tôi dễ dàng nhận ra gã bởi cái giọng nói như pha thuốc lào, có hơi khàn khàn thật. Nhưng mà tôi choáng, bởi cái đầu khá hói của gã.Gã luyên thuyên khá nhiều. Tuy tôi không ngồi ăn cùng mâm và không biết gã luyên thuyên gì chỉ biết rằng cái mâm ấy chắc mãi nghe hắn nói quá mà ăn mất công suất hơn mâm của tôi,conhui,deny_me và Khỉ Săt. Hôm đó thì tôi lại thầm nghĩ"Gã này đúng là hâm hâm"
    Lần thứ 2 tôi gặp gã trong một quán trà.Thú thực tôi gặp gã trong một tâm trạng không vui, nên tôi cũng không có hứng nói chuyện lắm.Thậm chí tôi còn định huỷ bỏ cuộc hẹn phỏng vấn gã để đưa gã lên làm nhân vật trong tuần (với duy nhất một lý do, thằng cha này là ai mà làm thơ như bổ củi). Vì tâm trạng tôi lúc đó rất tệ.
    Khi tôi và gã gọi trà thì tôi thấy gã cúi xuống đất và lượm lên 2 con mèo. Một con mẹ và con con. Chúng hồn nhiên ngồi trên đùi gã, để yên cho gã vuốt ve, con mèo con cũng cứ bình yên bú mẹ trên đùi gã. Gã bắt đàu thao thao bất tuyệt đọc một bài thơ về một người đang ngủ và có con mèo nằm trên ngực mà gã cho là cực hay và tâm đắc. Một mình gã cứ diễn thuyết, bắt đầu từ chuyện con mèo. Sau đó ngồi kể nhà gã nuôi 5 con mèo. Rồi bắt đầu là một vườn cây đủ loại cây trái có cây khế ngọt đã từng đi vào thơ gã.Rồi gã say sưa kể về những con chim nhà gã nuôi, chúng thân thuộc khu vườn nhà gã đến mức gã chẳng bao giờ nhốt chũng trong ***g. Cứ mở cửa ***g cho chũng tự chui ra chui vào khi chúng muốn.Chúng chẳng muốn bay đi.Thậm chí khi con mèo nhà gã trèo lên cửa ***g chim, con chim còn mổ mũi con mèo, vì chũng sống với nhau từ nhỏ. Gã cảm thấy cảnh đó qua hoà bình. Tôi tò mò muốn hỏi lại gã vì tôi chưa hiểu rõ ý gã nói lắm. Gã bảo rằng, con chim là con vật nhỏ bé, mà con mèo là một con vật đầy nanh vuốt có thể vồ lấy con chim và ăn thịt nó bất cứ lúc nào. Thế mà con chim dám mổ mũi con mèo và con mèo chỉ nhẩy xuống. Chứng tỏ, chúng đã quá thân thuộc với nhau và có thể chung sống với nhau một cách hoà bình.
    Tôi bắt đầu thấy câu chuyện của gã thú vị. Và bắt đầu lặng lẽ quan sát gã để suy nghĩ xem mình sẽ up lên đây một gương mặt như thế nào.
    (còn tiếp.)
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)

    Caothaiuy,con mèo nanh vuốt bên những chú chim không sống trong ***g
    ...Gã có một cái đầu hói khiến gã nom quá già so với quy định ở cái tuổi sinh năm 77 của gã.Nhưng tôi nhận thấy gã có một cái trán rất thông thái nhô ra đầy kiêu hãnh.Đôi mắt đen nép sâu thẳm bên dưới cái trán nhô ra ấy ẩn chứa những khát vọng và là dấu hiệu của một con người đầy thông thái.
    Tôi lặng lẽ nghe gã nói. Trước kia, tôi cứ tưởng là mình yêu văn chương và thơ ca lắm cơ, nhưng trước sự đam mê và thông minh của gã tôi thấy tình yêu và sự hiểu biết của mình bị lu mờ.
    Gã thích đọc truyện văn học và tiểu thuyết từ nhỏ. Cái số của gã cũng may mắn là được thừa hưởng cái ghen thơ ca của bố gã.Nghe đâu trước kia bố gã là bạn học cũ của Phạm Tiến Duật và cũng trưởng thành nghiệp viết lách trong kháng chiến chống Mỹ.Của đáng tội, chị gái gã, người hiện nay đang du học ở Mỹ,trong suốt thời ấu thơ đã cũng gã đầu tư cho cái tủ sách văn học nhà gã ngày càng đầy lên. Thế thì thử hỏi làm sao mà kiến thức của gã không uyên thâm và yêu văn học cho được.Nhưng trên hết phải là niềm đam mê thực sự của mỗi con tim. Tôi thấy quá phục khi gã ngồi đọc vanh vách một đoạn của một tác phẩm văn học nào đó hắn học từ thời cấp một, lại một đoạn truyện Hai nhà của Lê Lựu. Thơ thì thôi rồi, bài ngắn bài dài thuộc tuốt, lại còn gật gù tự bình luận vì sao gã tâm đắc nữa chứ.
    Với gã, thơ hay trước tiên phải đúng luật. Sau đó là phải tự tìm cho mình một cái tứ lạ, mà chưa ai nghĩ ra, như bài thơ con mèo ngủ trên ngực của một tác giả nào đó gã đọc ở đâu đó, mà gã hứa là sẽ post lên Thi ca cho mọi người. Rồi như bài đứa con ngoài giá thú của Vương Trọng. Lại cả bài thơ nào đó về Mỵ Châu -Trọng Thuỷ. Rất dài, thế mà gã đọc vanh vách mới tài.
    Thế nhưng đề tài trong thơ của gã lại rất gần gụi và quen thuộc. Về mẹ, về chị gái xa nhà thèm khế, về cô bạn gái mang tên một loài hoa, về sự cảm thông với những kiếp đời bất hạnh giữa bộn bề cuộc sống xung quanh mình.
    Thưở nhỏ gã có làm thơ, nhưng hầu như không nhớ. Quãng thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự tại Ninh Bình và Thanh Hoá là quãng đời để lại cho gã nhiều kỷ niệm nhưng đặc thù của một cuộc sống bó hẹp với quân lệnh như sơn không cho phép hồn thơ của gã có dịp được thăng hoa. Chỉ khi về Hà Nội, sống một cuộc sống có đầy đủ những vị mặn, ngọt, đắng, cay...niềm đam mê thơ ca và văn chương trong hắn mới có đất để gieo hạt và nảy mầm. Bạn bè đã khuyến khích và động viên gã rất nhiều, giúp cho hắn có thêm nhiều tinh thần để bổ củi khoẻ như thế. Gã đến với Thi ca,cũng là do bạn bè giới thiệu, nay đã khoảng 5 tháng, mà đã có mấy trăm bài thơ. Có người hoài nghi hỏi gã chép ở đâu. Gã chỉ đùa, gửi PM cho away, anh với chú mày đua nhé.
    Nhưng cũng rất đáng ngạc nhiên là công việc hiện tại của gã khá bận rộn mà phong độ của gã vẫn đều đều.Gã vẫn đang phục vụ trong quân đội nhưng có khác là làm bên kinh tế nên thời gian thoáng hơn và môt trường sống rộng hơn.Bất cứ lúc nào rảnh, gã thường cắm đầu gõ lọc cọc chăm chút cho nàng thơ của gã...
    (còn tiếp)
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Caothaiuy, con mèo nanh vuốt và những chú chim không sống trong ***g.
    ...Bên cạnh tình yêu với văn chương và thơ ca, hắn có một niềm đam mê khác. Nhưng mà tôi chưa nghe thấy ai gọi cái đó là đam mê cả. Có lẽ nên nói đó là sự hiểu biết hoặc sự quan tâm thì đúng hơn. Đó là một sự hiểu biết rất sâu sắc về chính trị. Tôi thì chả hiểu quái gì về chính trị cả nên tôi không khuyến khích gã đi sâu về vấn đề này, nếu không gã đã ngồi kể vanh vách cho tôi nghe thể chế chính trị của Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng, tiểu sử của từng thành viên cao cấp trong chính phủ. Khi gã bắt đầu nói về Nguyễn Văn An thì tôi cắt.Chuyển sang phần khác.
    Gã nói thực ra tôi quen gã trong một hoàn cảnh khác, nghĩa là nhịp cầu Thi ca đã nối kênh cho tôi với gã được trò chuyện, thì gã mới trò chuyện được đúng như khoảng lặng, phần trong sáng và bình yên nhất của tâm hồn gã.Ngoài đời, gã cũng như bao con người khác, cũng rượu chè, chơi bời đàn đúm,cũng bon chen, cũng lừa gạt, cũng mánh khoé, cũng khua môi múa mép để đạt được mục đích riêng của mình. Bởi đơn giản gã không thể cưỡng lại đưọc vòng quay và quy luật muôn đời của cuộc sống. Và Thi ca, chính là nơi mà gã cảm thấy thanh thản và hài lòng nhất vì trong gã vẫn còn một khoảng trong lắm, sáng lắm, thanh khiết và thánh thiện lắm.
    Tôi bống chợt hình dung, Thi ca như là một chốn đi về của những tâm hồn mong có một chốn bình yên trú ngụ, mong được mơ những niềm mơ những khát vọng về cuộc sống thanh cao. Và gã, cũng giống như con mèo nanh vuốt, hiền lành và chân thực bên chúng tôi, một bộ phận những con người gắn bó với Thi ca,những chú chim ưa tự do không thích sống trong ***g.
    Và nhờ gã tôi lại thấy thêm được sự bình yên, thanh thản nơi tâm hồn.
    Hết.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    QUAN_DI_NGO - CHÀNG NÔNG DÂN VÁC ĐIẾU CÀY VÀ BÚT LÔNG LÊN NET​
    Chiếc điếu cày rít lên sòng sọc, từng bụm khói dày toả ra cũng không che hết một khuôn mặt còn trẻ nhưng đã đậm chất phong trần. Gác điếu, tợp ngụm nước trà, anh tụă người vào ghế, bắt đầu thao thao đọc những bài thơ trăn trở về cuộc sống hoặc lại lao mình vào tờ giấy bản trải trên sàn gỗ, vung tay múa bút mà cho ra những bức thư pháp làm thêm nét đẹp cho mọi người...
    "Văn là người, chữ là người"... có đọc thơ Quan_Di_Ngo, có xem Thư pháp Trịnh Tuấn chúng ta mới thấy câu nói đó đã lột tả hết được những tích cách đặc biệt của con người này ...Một anh nông dân ẩn trong vóc dáng một ông đồ, những nét thô mộc dân dã xen cùng nét cao sang thành thị, một tâm hồn suy tư ẩn sau cái vẻ phóng khoáng ngạo đời ... chỉn chu mà phóng khoáng, chưa đạt tới mức phiêu diêu thoát tục nhưng cũng chẳng mất đi sự thanh cao, thơ và chữ của Quan_Di_Ngo viết ra vẫn mang theo cái tâm của người làm thơ, của người phóng bút trăn trở trước cuộc sống. Cũng là giấy bản mực tàu, cũng là những chữ "Nhẫn", chữ "Tâm", cũng là "Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận" hay "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng" ... những câu, những chữ khá quen thuộc với những ai quan tâm tới thư pháp, tưởng chùng như chẳng còn gì mới lạ để mà xem hay bàn luận. Thế nhưng, Trịnh Tuấn đã biết cách thổi vào đó một chút hương đồng gió nội, một chút sảng khoái của anh nông dân quần xắn móng lợn ngồi trên bờ đê uống bát nước chè xanh, nhìn đồng lúa đang trĩu hạt mà vẫn lo ngày mai nắng hạn mưa rào ... những nét riêng đó tuy nhỉ cũng đủ để tạo ra một phong cách riêng cho một "ông đồ thời nay" - Xét tới cuối cùng thì bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng ta nhận ra anh giữa muôn nẻo đời thường...
    Ngày vẫn qua mau, dòng đời vẫn ào ạt cuốn người ta vào vòng xoáy của nó ,,, Anh bạn nông dân chất phác của chúng ta vẫn đang rèn bút luyện văn để nuôi giấc mơ về một ngày mai ... ngày tháng hững hờ nhưng có lẽ cái TÂM của anh với Thi ca và Thư pháp thì không. Chữ của anh cũng vậy ..."Có lẽ nào hờ hững để ngày trôi", anh bạn nông dân vác điếu cày và bút lông lên Net nhỉ ...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 29/04/2004

Chia sẻ trang này