1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gương "Người tôt việc tốt!"

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi The_Rose_Wall, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Gương "Người tôt việc tốt!"

    Em xin nêu gương và nhiệt liệt biểu dương bác Nokia vì hai ngày nay đã ngồi học hết...6 tiết!
    "Chắc là" vì công việc của một MOd quá bận bịu mà bác không tham gia "nghiên cứu khoa học" với anh em đủ 6 tiêt mỗi ngày,một con người CHăm chỉ!
    Hai hôm nay dù cho em có rủ rê bác bỏ một vài tiết nhưng với con mắt.....cận nhẹ và một giọng nói đầy...cương nghị, bác đã trả lời :KHÔNG!Quyết tâm cao!Dù đã là tuần thứ 11 của học kỳ rồi nhưng ..muộn còn hơn không, bác đã tìm lại đưọc đũng con đường của mình!
    cả chuồng gà nhà ta hoan hô bác Nokia nào!

    Bong Hong Thuy Tinh
  2. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sweet - vỗ tay lốp bốp
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    soul_vỗ tay lộp bộp !!!
    (ah gương à !tranh thủ soi một tí xem mẹt có nhọ o !nghe cứ tưởng bác nào nhặt được của rơi rồi đem báo công an !để em đến xin trước khỏi fải lên đồn!hôm wa vừa dánh rơi mất cái ví)
    dù sao thì bac Nokia cũng kiềm chế nhé !0, thấy mọi ngưòi tán dương ghe wá lại "tự thưởng" ..từ giờ đến cuối tuần là hơi fiền !

    -----><-----
    Được sửa chữa bởi - soul_of_stone vào 28/03/2002 05:29
  4. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chocopie_vỗ tay bồm bộp !!
    anh dũng quá !!!chay lên tặng
  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    kin _vỗ tay bôm bốp !
    thật la "guơng soi sáng suốt" hehe
    kinkin
  6. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc một tấm guơng không phải ai cũng làm đuợc.....hoan hô....lép bép.
    Htktfantasy
  7. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    hic, nghe cảm động wá.
    that la taihai!
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0

    Các bác lói nàm em ngượng wá .Thú thật tuần này em cũng chăm học hơn nhưng hôm đây học hết tiết 3 em đang định bỏ về vì mệt và đói quá .Nhưng khi em ra đến hành lang tầng 2 nhìn xuống tầng 1 thì em thấy bạn charming đang chăm chỉ ngồi học .Em nghĩ đến bạn charming cũng ngồi học chăm chỉ thế kia thì có lý gì mình lại bỏ về thế nên em quay lại học tiếp ..
    Có lẽ tấm gương sáng ở đây là phải lói bạn charming ý
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  9. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hê , bác Khải đâu rồi ... có lẽ anh em XD mình phải học tập các bác BK dài dài , nói nhầm , các bác BK học tập dân XD mới đúng .... Nhưng kỉ lục của các bác Nokia nhằm nhò rì ... cách đây không lâu ( khổ , em không nhớ rõ ) có một tuần em học đầy đủ 5/5 ngày , không sót một tiết nào , khiến bọn lớp em há hốc mồm lên .... Hôm nào em cũng đi học , có điều cuộc sống bên ngoài nó có nhiều quyến rũ quá ... ngồi trong lớp mà hồn phách lạc cõi thảo nguyên nên ... mộng du xách balô ra khỏi lớp lúc nào cũng không hay . Hic , học 6 tiết quả thật nặng đô quá ... toàn bê tông với cốt thép nuốt khó trôi , Tiết 1+2 ngồi ngáp ngủ , tiết 3 nghiêm túc nhất , đến hết tiết 4 là em bắt đầu nhấp nhổm rồi , tiết 5 thấy day dứt khôn nguôi , tiết 6 mà còn ngồi ở lại lớp được thì ... đáng được thưởng một ..... !!!

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 28/03/2002 11:31
  10. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Các bác không biết trường em rùi , suốt ngày kéo nhau đi bắn HL ( tất nhiên là những buổi nào nghỉ được thôi). Bác nào dám đọ với em không , hôm học nhiều nhất của em là 11 tiết đấy , khủng khiếp ( chả biết nói gì hơn ) Xem ra là bác HalfMoonNuce cùng cảnh ngộ với em đấy , em cũng phải nuốt toàn là vật liệu xây dựng cùng với nhà ở ( chứng tỏ là chúng ta có cái dạ dày cực kỳ tốt đấy nhỉ )
    Blackrose.

Chia sẻ trang này