1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gương vỡ rồi có lại lành?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vecchia_signo, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã hi vọng em sẽ đem những mảnh vỡ ấy vào nấu lại. Nhưng giờ đang thấy mệt mỏi quá mọi người ạh, kô đủ sức để làm việc đó nữa. Lúc này có lẽ thời gian sẽ giúp mình chăng?
    [/quote]
    Nếu như quá mệt mỏi thì cần phải nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng chứ làm quá sức dễ bị lao lực lắm. Đi ra chợ mua miếng thịt bò về xào củ hành, mua ít rau xà lách nữa, nước trái cây rồi về tự chiêu đãi mình một bữa. Xong xuôi tắm rửa nghe nhạc rồi đi ngủ sáng dậy sớm tập thể dục, ngày nào cũng làm như vậy cho đến khi nào khoẻ mạnh lại thì sẽ bắt đầu chiến dịch tái tạo gương soi sau. Hãy lắng nghe lời nha sỹ nói, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu, mến.
  2. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Nếu như quá mệt mỏi thì cần phải nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng chứ làm quá sức dễ bị lao lực lắm. Đi ra chợ mua miếng thịt bò về xào củ hành, mua ít rau xà lách nữa, nước trái cây rồi về tự chiêu đãi mình một bữa. Xong xuôi tắm rửa nghe nhạc rồi đi ngủ sáng dậy sớm tập thể dục, ngày nào cũng làm như vậy cho đến khi nào khoẻ mạnh lại thì sẽ bắt đầu chiến dịch tái tạo gương soi sau. Hãy lắng nghe lời nha sỹ nói, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu, mến.
    [/quote]
    Thanks, hôm nay là ngày nghỉ, mama làm món bò cuốn rau, salat nga, bổ xung thêm 1 sinh tố dưa mật. Đã đúng đơn thuốc chưa bác sĩ?.
  3. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Something we''ll never have again.
    Trong cuộc đời ta, có những thứ mà khi mất đi ta sẽ ko bao giờ có lại nữa, chiếc gương mờ bụi có thể lau, nhưng đã vỡ thì ko thể nào liền lại. Sự vá víu của giọt keo nuối tiếc và vị tha chỉ có thể chắp nối những mảnh vụn thành một miếng xã giao mà thôi.
    Có những thứ chỉ mang tính thời điểm, có những thứ là vĩnh cửu theo thời gian, có những điều không phải cho mình. Cứ là mình vậy, giữ cái thích giữ và bỏ qua những thứ không hứng thú, hay không phải để dành cho mình. Thời gian đâu phải là vô tận, thêm một giây trôi qua nghĩa là một giây mình với cát bụi gần thêm.
  4. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn IronM viết rất hay. Còn câu trả lời cho cái topic này thật quá đơn giản. Bạn thử cầm 1 chiếc gương và lia nó vào tường xem. Nếu bạn có thể gắn nó lại nguyên vẹn thì tôi xin đi đầu xuống đất. Còn nếu ai đó vẫn nghĩ là có thể thì đó là ảo tưởng, là tự huyễn hoặc mình thôi. Hehe, như cách lý giải của bác hoavannotrenduongquehuong, cho vào nồi, nấu lại thế có nghĩa là "..hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau.." rồi, để cùng nấu lại cuộc tình đã vỡ ấy mà .
    [blue]it is easy to forgive, but difficult to forget[/blue]
  5. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn của các bạn buồn quá ,cái chính là Gương đó có còn soi được hay không?thì không ai nhắc tới,dù là mảnh dù là gắn lại nó vẫn có khả năng phản ảnh đúng từng chi tiết của khuôn mặt chúng ta có chăng là nhiều hình ảnh hơn mà thôi,tại sao không chứ?có lẽ phụ thuộc vào cách nhìn nhiều hơn
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thanks, hôm nay là ngày nghỉ, mama làm món bò cuốn rau, salat nga, bổ xung thêm 1 sinh tố dưa mật. Đã đúng đơn thuốc chưa bác sĩ?.
    [/quote]
    Được đấy nhưng nói nhỏ thôi đừng nói to quá làm bác sỹ cũng thèm ăn lây thì khổ. Hôm nay như vậy thì ngày mai phải đổi món, cứ ăn uống cho ngon lành vào, lâu lâu đổi món ăn cháo đậu xanh cho nhẹ ruột hoặc cần thì ăn chay cũng tốt, nhớ là một ngày thôi chứ đừng ăn chay trường kẻo biến thành mắm cá lóc đó. Chừng nào cảm thấy trẻ khoẻ như cô gái Hà Lan dù tuổi đời đã gần bằng ông Thọ thì bắt tay vào việc tái tạo gương đi. Nhớ là phải quyết tâm choảng cho nó nát vụn ra rồi đem nấu lỏng, đổ khuôn tráng bạc. Khi xong xuôi rồi, lấy dao khắc lên gương mấy câu thần chú sau: Hận đời đen bạc, hận kẻ phụ tình, lấy máu mình viết lên bốn chữ khoan cắt bê tông. Bảo đảm tới khi chết gương cũng sẽ không bao giờ sứt mẻ nữa đâu. Chúc thành công, ngày nào đạt được ý nguyện nhớ thắp nén nhang cảm ơn bác sỹ cô hồn các đảng này nhé.
  7. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc
    Mình nghĩ rằng bạn đối xử vơí cô ấy không phải vì tình yêu, cũng chẳng phải vì tương lai của cô ấy.Mình thực sự nghĩ rằng những gì bạn đối xử với cô ấy chỉ vì cái danh của bản thân bạn,và caí danh đấy có lợi cho tương lai của cả 2 người. Những suy nghĩ đó có lẽ xuất phát từ 2 điều sau
    1/Bạn là người rất nhiều tự trọng và tin tưởng tuyệt đối vào con người và bản thân mình --> nó mang lại 2 điều sau
    ++ Bạn không chấp nhận có 1 "tình yêu" mà người yêu của bạn thua kém người khác --> bạn nghĩ rằng tự bản thân của bạn có thể thay đổi được con hoàn cảnh, thay đổi con người của cô ấy ( đây là 1 sự ngộ nhận nguy hiểm) để có 1 tương lai tốt đẹp nhất trong suy nghĩ của bạn ( 2 bạn có thể có mục đích chung nhưng con đường đi lại không giống nhau).
    ++Mình nghĩ bạn hơi hoang tưởng và hơi "độc đoán" khi áp đặt những suy nghĩ những quan niệm vào tình cảm của người khác --> mình không hiểu bạn tư duy ra sao mà lại mang "GHEN" ra phục vụ trí tưởng tượng hoang tưởng của bạn
    Có thể những lời mình nói là không đúng nhưng đấy là tất cả những gì mình thấy đó là khuyết điểm của bạn.
    Nhưng mình nghĩ rằng bạn hoàn toàn có quyền tự hào vì tình yêu quá sâu đậm và mãnh liệt tới mức cực đoan, muốn điều khiển theo 1 phía của bạn.Hey ai yêu lần đầu chẳng thế chứ, cũng nói lời yêu, cũng hôn thề thốt và muốn gạt bỏ tất cả những chướng ngại để 2 người có thể tự do với nhau.
    Dù sao bạn cũng đã có cảm nhận rất tốt về bản thân của mình, đó mới là điều quan trọng nhất.
    Tình yêu mà, tình yêu là danh dự, mà cũng là liều thuốc đánh thức bản năng yêu thương của con người,
    Có lẽ bạn nên ổn đinh tinh thần, tất cả sự dằn vặt có lẽ là do lòng tự trọng của bạn cao quá thôi và nó không chấp nhận thất bại theo cách này.
    Rồi bạn sẽ trưởng thành nhiều, hãy tin vào tương lai "chín chắn" giữa 2 người.
    Tất cả phụ thuộc vào thái độ và cách sống của bạn thôi,
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy là không . Sẽ ko thể đâu
  9. Sweet_4U

    Sweet_4U Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Là con gái, ai cũng có lòng tự trọng. Bạn nghĩ là bạn sẽ được tha thứ sau nhg gi` bạnđã làm ư? Tôi nghĩ là trừ khi bạn gái đấy cực kì yêu bạn, đầy lòng vị tha & wan trọng nhất là ko trượt ĐH thì bạn mới có thể được tha thứ !
    Tôi đã từng bị đối xử như bạn gái của bạn nên tôi hiểu cô ấy đã&đang fải chịu đựng những gì, nhất là khi áp lực thi cử đè nặng trên vai, bạn ko giúp gì lại còn gây thêm sức ép. Thực ra việc bạn làm ko fải vì bạn yêu cô ấy mà bạn muốn CÓ NG` YÊU HỌC HÀNH ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN ĐỂ ĐẸP MẶT VỚI BẠN BÈ thôi. Ai dám chắc là sau này bạn ko tiếp tục như thế?? Những ng` ích kỷ như bạn thì luôn luôn muốn được ng` khác thông cảm và tha thứ nhg ko bao h biết thông cảm và giúp đỡ ng` khác. Cô đơn và hối tiếc là cái giá bạn fải trả.
    Tôi đã chọn cách ko tha thứ, ko quay lại và thấy như thế thanh thản hơn rất nh` !
    Chúc bạn sẽ được bạn gái tha thứ! Hy vọng cô ấy khoan dung hơn tôi!

Chia sẻ trang này