1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GUR - MY LOVE :X:X:X

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi joot, 22/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Though it's hard but I have to say "I luv u, Gur"

    Lẽ ra Zut ko nên bày tỏ tình cảm của mình với Gur, nhưng tình iu mãnh liệt đã thôi thúc Zut fải nói ra cái điều ấy Zut ko thể giữ kín mãi trong lòng tình cảm thiêng liêng mà bấy lâu nay Zut dành cho Gur được nữa, Zut ko muốn mình fải sống trong một tình iu câm lặng :D Lần đầu tiên gặp Gur (Gur còn nhớ là hôm nào ko, chắc là ko, vì Zut cũng chả nhớ ) cũng là lần đầu tiên trái tim của Zut biết thổn thức
    "Gur với Zut đôi người xa lạ
    Tự fương trời chẳng hẹn quen nhau" (môđifê bài "Đồng Chí" 1 tí )

    Zut tin chắc rằng cả cuộc đời này Zut sẽ ko thể quên được giây fút đầu tiên được gặp Gur, hình ảnh của Gur sẽ luôn khắc sâu trong trái tim... nhiều ngăn của Zut Thực ra lúc đầu Zut ko tin đó là tình iu mà nghĩ rằng đó chỉ là là những xao động chợt thoảng qua, những cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn Nhưng ko, tình cảm đó qua tháng năm ko hề fai nhạt đi, mà càng lúc càng mãnh liệt như ngọn lửa cháy fừng fực... fát nghẹt thở

    Cho đến lúc này, Zut mới thật sự nhận ra rằng "I Luv Gur more than I Luv Ro" ] Và Zut hận mình đã ko nhận ra điều này sớm hơn, tại sao mình lại đi iu 1 cách viển vông 1 ng` ở mãi tận Ireland, trong khi tình iu đích thực của đời mình lại ở lù lù ngay trước mắt

    Ôi, tình iu sao mà trắc trở thế, khi Zut tin rằng đã tìm được một nửa của mình thì cũng là Zut biết tin Gur đã có girlfriend girlfriend của Gur rất tuyệt vời, xinh xắn hơn Zut, thông minh hơn Zut,... và sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, Zut mới tìm ra được 1 cái mà Zut hơn girlfriend của Gur, đó là Zut hơn... tuổi Cái tin Gur có ng` iu đó như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên vào trái tim Zut, như hàng vạn tia sét xoẹt xuống đầu Zut (lưu í là "như" thôi nhá, chứ nếu thật thế thì đang thăm quan suối vàng rồi ) Mặc dù rất đau đớn, nhưng Zút vẫn luôn hi vọng, dù hi vọng đó mỏng manh như giọt nắng cuối ngày, ng` ta vẫn hay nói: "Hãy iu người đến sau" muh

    Ngoài lề 1 tí: theo thống kê gần đây nhất thì trong số 100 ng` đi du học, có đến 90 ng`-ra-đi quyết định thổ lộ tình cảm của mình với ng`-ở-lại. Tớ ko nằm trong số đó vì tớ nằm trong số ng`-ở-lại thổ lộ tình cảm với ng`-ra-đi :">
    I miss your laugh, I miss your smile
    I miss everything about you
    Every second?Ts like a minute
    Every minute's like a day
    When you're far away

    thôi Zut dừng bút tại đây (bút nào ) ko dám mong Gur sẽ đáp lại tình cảm của Zút, chỉ mong Gur biết rằng dù Gur có đi nơi đâu, khắp năm châu bốn bể, 2 cực của trái đất thì hình ảnh của Gur vẫn mãi mãi & mãi mãi & mãi mãi ngự trị trong trái tim đa sầu đa cảm của Zut


    jt
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngáp..... bài này làm tớ bàng hoàng... nhứ đánh ngang đầu (nhưng như vịt nghe sấm thôi )..... Mãnh liệt quá! Đúng là tình yêu của người sắp đi du học. Thanh niên có khác! Chắc mình già mất rồi, chẳng còn những cảm giác đó lắm!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Choáng choáng choáng.Mo đi fê fê con tê tê.
    Đúng là 1 motip của Girl thời đại mới. Gur của chúng ta sẽ "phản xạ" ra sao???Bạn đọc đón xem hồi sau sẽ rõ.

    ScorpionKing
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời :D :P mình cũng phải cố mà đi du học rồi thổ lộ tình cảm mới được
    :) hay thế!!! có điều hơi bất ngờ... để xem Gur sẽ xử lý ra sao nhỉ??
  5. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, mình hỏi khí không phải, chứ Zốt lại là một nhân vật bị mất pass à
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cái này nếu đúng là joot thậth thì quả là một câu chuyện tuyệt vời
    chà hay quá
    nhưng nếu chủ nhân bị mất pass và thằng nào đó chơi đểu thì ôi thôi hic
    mong sao nó là thật
    chẹp
    b@c2 .hic tạm biệt các bác! em đi đây....!
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay thật !!!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hehe dễ lại kiểu "Em yêu anh Scorpion" thời xưa lắm
    Bẹp bẹp bẹp,hoan hô bạn Gur văn hay chữ tốt
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    :D đọc lại lần nữa thấy vẫn hay
    thực ra thì khả năng bị chôm pass cũng có nhưng khả năng sự thật cũng chả phải thiếu đâu
    ơ ơ!! mà xin hỏi, giờ này joot đang ở chỗ nào??? hình như không phải ở VN mà... chứng tỏ là cái lá thư tỉnh tò bên trên có chỗ trục trặc... :P
    dù gì thì việc girl hội mình có tình cảm quá mức hâm mộ với HT Gurl cũng không phải là thiếu ;) ;) ;;) :P
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...

    So I'll just play my part...
  10. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô thổ lộ quá bạo, tình cảm công khai trước mọi người
    Nhưng tui nghi lắm
    Có điều gì uẩn khúc đây
    He he he he
    TÔI MUỐN VÔ TƯ CÙNG BẠN BÈ ĐI KHẮP NƠI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này