1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửu mẹ yêu ...!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi no_feeling83, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Gửu mẹ yêu ...!

    Mẹ! Sang nay quả thật con có lỗi , nhưng mẹ cũng đã rất nóng tính .Người mẹ giận là thằng em của con , nhưng tại sao mẹ lại trút hết lên đầu của con .Từ khi con lớn 1 chút đã rất lâu rồi chẳng còn bị bố mẹ đánh nữa.Chỉ có hôm trung thu bị mẹ tát 2 bạt tai vì tội đi chơi về muộn làm mẹ lo lắng .Nhưng mẹ ơi trận đòn sáng nay con có đáng bị ghánh chịu???Từng roi mẹ đánh xuống như quất thẳng vào tim con.Con đã rất giận mẹ và cũng rất thương mẹ ...
    Con muốn nói thật nhiều với mẹ , nhưng cứ định mở miệng ra nói lại như có gì đó như mắc ở cổ họng , con không thể thốt lên thành tiếng .
    Quả thật trong thời gian này con cũng có nhiều việc căng thẳng. Con cũng muốn như chúng bạn được tâm sự với mẹ , được mẹ chỉ dạy nên làm thế nào .Nhưng con với mẹ chưa bao giờ có thể nói chuyện với nhau .Con rất hiểu vì mẹ bận đi làm kiếm tiền nuôi chị em con ăn học.Nhưng mẹ ơi ...
    Con đã rất nóng tính làm mẹ buồn , giờ ngồi bình tĩnh lại con thấy mình có lỗi nhiều .Con muốn gửu tới mẹ lời xin lỗi , nhưng mẹ hãy hiểu cho con gái ...
    Kính chúc mẹ mạnh khoẻ.Mong gia đình ta mãi hạnh phúc.

    Được no_feeling83 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 25/10/2004

    Được no_feeling83 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 25/10/2004

    Được no_feeling83 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 25/10/2004
  2. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Con mang sách vở lên trướng học chứ không phải bỏ nhà đi vì giận mẹ như mẹ nghĩ đâu. Chẳng lẽ con thật sự ...
    Mẹ à cả con và em con đều đã lớn , bọn con đã biết suy nghĩ . Mẹ đừng mãi coi bọn con như trẻ con vậy nữa , mặc dù con biết với bố mẹ thì bọn con vẫn mãi là những đứa trẻ . Nhưng bố mẹ hãy nghĩ thoáng lên 1 chút, hiểu thanh niên và tụi trẻ bọn con . Để làm gì ư? Để nhà ta không có những sáng như hôm nay .Bọn con sao có thể không thương và tôn trọng bố mẹ được . Mẹ đừng nghĩ nhiểu vậy sẽ có hại cho sức khoẻ, mẹ nhé.
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là mẹ của bạn có thể đọc được những điều mà bạn viết ra ở đây. Nhưng mình nghĩ nếu có thể bạn nói với mẹ những điều đấy sẽ làm mẹ của bạn hiểu bạn hơn, và có thể lần sau trước khi đánh bạn, mẹ cuả bạn sẽ nghĩ đến những gì bạn đã nói...
    Mình cũng có rất nhiều lần có những tâm sự giống như thế này!
    Dường như các bậc phụ huynh cứ cố tình không hiểu chúng ta. Thời đại mỗi ngày một khác. Quan điểm cũng không thể giữ mãi như cũ được. CHúng ta tự tin là có thể kiểm soát được bản thân và chúng ta đủ lớn để không phải chịu những trận đòn như thế nữa.... Nhưng bố mẹ vẫn coi chúng ta còn rất bé, và không có sự quan tâm của bố mẹ thì chúng ta không thể tồn tại trong XH này ( có lẽ các bậc phụ huynh nghĩ thế) .
    Phải rất lâu sau mình mới hiểu được, chỉ có trực tiếp tâm sự với bố mẹ thì mới hiểu được bố mẹ mình mong muốn gì, và mình có thể làm gì. Nhiều khi lúc đó mình mới thấy hoá ra có nhiều điểm bố mẹ thoáng hơn mình tưởng nhiều ... Học ĐH rồi, chúng ta có đủ khả năng để tâm sự với bố mẹ tất cả mọi thứ.
    Chúc bạn và mẹ của bạn hiểu nhau hơn.
  4. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn luck về những lời khuyên .Tớ sẽ thử tìm một cơ hội tốt để tâm sự với mẹ xem sao . Trước nay tớ và mẹ luôn gặp vấn đề khi hiểu nhau .
    Hic mấy ngày rồi con và bố mẹ không nói chuyện với nhau . Con ở lại trường nhiều hơn, thời gian ở nhà chỉ là vào bữa tối . Đã 2 ngày rồi con đi học muộn vì chẳng ai gọi con dậy , cái đồng hồ là tội lỗi thì vẫn chết . Hic ...
    Ngày mai quyết phải dậy thật sớm .
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có thể không nhiều , nhưng muốn chia sẻ với bạn một chút, vì ai chẳng có lúc như vậy .Ngày trước tôi đã từng nghĩ cả nhà chẳng ai hiểu mình , mẹ và tôi luôn có một khoảng cách nào đó từ khi tôi lớn. Nhưng khi tôi bắt đầu đặt câu hỏi về cuộc đời của một người phụ nữ, thì thực sự tôi hiểu mẹ đã hy sinh nhiều như thế nào!
    Tôi biết bạn rất thương mẹ, nhưng bạn chưa muốn chia sẻ tất cả những suy nghĩ của mình với mẹ, đúng không? Hãy tthử "kết bạn" với mẹ xem,cả với bố nữa, sẽ có lúc bạn thấy mình không cần phải thanh minh gì mà mẹ vẫn hiểu.
    Biện pháp tôi thường dùng là khai tất cả khi tôi làm việc gì đó dễ gây hiểu lầm. Dần dần bố mẹ không còn lo lắng khi tôi tự quyết định nữa .Hay lắm !
    Thân!
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Người lớn bao giờ cũng suy nghĩ thấu đáo và rất hiểu con cái. Dù sao bố mẹ cũng là những người sống với chúng ta lâu nhất. Bố mẹ hiểu chúng ta ngay cả khi chúng ta còn chưa biết mình tồn tại trên đời...hì. Và tất nhiên là chẳng ai không yêu quí con mình cả.
    Có lúc mình nghĩ bố mẹ làm như thế, nghĩ như thế là sai, là độc đoán, cực đoan.... nhưng đến khi nghĩ lại mới thấy các cụ chả sai tí nào.
    Không hiểu mọi người thế nào, nhưng đến bây giờ tôi lại rất tin tưởng bố mẹ tôi và tôi muốn bố mẹ cho ý kiến trong các công việc của tôi. Hix! Có điều bây giờ các cụ cứ như lười ấy, chả muốn ý kiến ý cò gì sất...
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của người mẹ giống như một vòng tròn,kô có khởi đầu cũng kô có kết thúc.Nó càng lúc càng lớn lên mãi,cho đến khi chạm phải bất cứ ai đến gần và phủ lấy họ như một làn sương sớm,sưởi ấm họ bằng thia nắng buổi ban trưa và đắp ấm cho họ băng những tấm chăn thêu những vì tinh tú của màn đêm.Tình yêu của người mẹ giống như một vòng tròn,kô có khởi đầu và cũng kô có kết thúc.... (Chúng con cần có mẹ)
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lucky triết lí ra trò nhờ, chắc ở nhà hay được mẹ bênh lắm. Còn tớ à, hồi nhỏ sợ mẹ cực, mẹ mà cáu lên thì chạy đi là tốt nhất . Nhưng ở với mẹ sướng lắm, giờ chỉ muốn như thế thôi mà cũng khó lắm đây, phải đợi thêm một thời gian nữa, he he
  9. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã chia sẻ cùng em .Dạo gần đây bận quá không có thời gian vào diễn đàn .
    Em không biết nói gì nhiều nhưng thật sự rất cảm ơn . Em cũng chỉ mong em và mẹ hiểu nhau .
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà được mẹ bênh à? Không hề nhé! Cơ mà bênh trước ai mới được ấy chứ? Vì bố tớ còn dễ tính hơn mẹ tớ. Nói chung có việc gì thì xin bố vẫn dễ hơn là xin mẹ. Chắc là do cùng là "đàn ông" với nhau cả....hehehe.
    Nhưng có lẽ tớ lại thấy tớ và mẹ tớ rất hiểu nhau. Nhất là gần đây khi tớ vấp phải các vấn đề về tình cảm, đối nhân xử thế và tương lai nghề nghiệp thì tớ càng hay nói chuyện với mẹ tợn.
    Cơ mà tớ nghĩ mình cũng phải biết cách nói sao cho mẹ cảm thấy hợp lý nữa cơ. Đừng có gân cổ lên mà cãi vội mà cứ nghe hết ý kiến của cụ đã. Nhiều khi mình xốc nổi cứ cãi bừa, sau thấy vô lý đùng đùng. Lúc ấy bảo xin lỗi thì lại ngại...

Chia sẻ trang này