1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửu mẹ yêu ...!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi no_feeling83, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hic bác luck sướng thật có mẹ làm gia sư , còn em từ bé đã quen giải quyết vấn đề 1 mình rùi.Ở nhà hợp bố hơn hợp mẹ mới chết , bố vui tính cực kỳ (nhưng phải biết tính bố cơ).Hic từ hôm đó tới nay em và mẹ vẫn như nước với lửa ...Chẳng ai chịu nhường ai cả . Ủa mà sao các cụ luôn dạy rằng"người lớn phải nhường trẻ con nhỉ ? ???".Hic
    Sang ngủ dậy muộn , mẹ sốt ruột nhắc bố:"tối về anh phải mắng nó , chứ học hành mà ngày nào cũng đi muộn thế này thì học gì ...".Bố nói:"để xem nó tức được tới khi nào ...". Mình nằm trong chăn ... nghe thấy ...
    Bố mẹ vừa đi làm ... vùng dậy đi học luôn để kịp vào tiết 2.
    Hic tại sao cái đồng hồ sinh học của em nó chỉ thức dậy vào 7h sáng mà không phải là 6h nhỉ???Ngày nghỉ thứ 7 hay chủ nhật cứ đến 7h là đánh thức dậy , muốn ngủ nữa cũng không được.Làm thế nào đây , cứ tình hình này thì ... chết .
    Help me
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Những chàng trai cô gái bước vào đời
    Chân phải bước qua nhiều giông tố
    Có ai như con chiều bên cửa sổ
    Nhớ mẹ hiền phương ấy mưa mưa ..........

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 04/11/2004
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm, con thèm được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, thèm được nũng nịu mẹ , thèm được mẹ nấu cho những món ngon....Chỉ có mẹ là người duy nhất biết con muốn gì, chỉ có mẹ là người duy nhất nhớ tất cả con gét gì, thích gì....Con muốn về với mẹ quá mẹ ơi !
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một nốt sưng lên thôi mà mẹ. Nhưng mẹ vẫn lo cuống lên. Lâu lắm rồi, hôm nay lại được cái cảm giác này. Đã lâu rồi mình mới làm nũng mẹ như hôm nay. Cảm giác được chiều, quái thật, êm đềm và làm mình cứ thấy mình lớn thêm một chút mà cũng nhỏ đi một chút. AAAAAA Mỉm cười , nhoẻn một chút thôi, mẹ ơi!
  5. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chắc mẹ sẽ thất vọng về con nhiều lắm ... Con cũng không biết tự bao giờ con sống một cuộc sống như thế này .Nhiều lúc con cũng muốn trú tâm học hành, nhưng rồi có vẻ như chơi nhiều đã thành quen , ngồi vào bàn học không được nổi 5 phút , con lại tự biện minh với chính mình : cần gì phải học nhiều , biết bao người học hành kém hơn con hay thậm chí học hành chẳng tới đâu nhưng vẫn có được cuốc sống tốt .Cứ thế cứ thế con chơi dài thành thói quen và giờ con cũng không biết nó đã trở thành tính cách của con chưa nữa . Con không còn là niềm tự hào của bố mẹ như trước đây nữa , nhưng có lẽ bố mẹ vẫn chưa biết ... tất cả những điều đó .
    Con , mải nghĩ những chuyện vu vơ mà để tuột mất nhiều cơ hội ... Bố mẹ hãy thứ lỗi cho đứa con hư này nhé .Hôm nay con bước ra ngoài phòng thi mà thấy lòng buồn và cảm giác có lỗi với những hy vọng , cùng những niềm tin bố mẹ đã đặt vào con quá .

Chia sẻ trang này